1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống muôn mặt !

Chủ đề trong 'Tennis' bởi Batigol_HN, 17/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Tặng cả box mình
    Con Đường Màu Xanh
    Sáng tác : Trịnh Nam Sơn
    Này người yêu xin quay mặt đi
    Đã hết thương yêu nhau rồi
    Này người yêu anh đi về đi
    Nhưng xin anh đừng hờn trách tôi
    Vì giờ đây trái tim đã giá lạnh
    Từng giọt mưa bay trong chờ mong
    Khẽ xóa môi son phai nhạt
    Nhìn giọt mưa bay trong chiều thu
    Cho ai lòng càng nát tan
    Vì giờ đây tôi và em chia tay
    Người yêu ơi vẫy tay biệt ly
    Em cô đơn trên con đường dài
    Giọt nước mắt hãy lau thật khô
    Vì không muốn thấy em u sầu
    Tôi mong em từ nay
    Hãy xóa hết tâm tư buồn vương
    Người yêu ơi vẫy tay biệt ly
    Em thênh thang trên con đường tình
    Giọt nước mắt hãy lau thật khô
    Tình yêu đã tan theo mây trời
    Tôi mong em từ nay
    Nhìn lại con đường em đi trên
    Đầy màu xanh.
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=750
  2. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Tặng cả nhà Bài hát: Top Of The World
    Chúc Mọi Người Vui Vẻ

    [​IMG]
    [nick][/]
    Được tulip77 sửa chữa / chuyển vào 03:52 ngày 28/08/2006
  3. PHARAOH_76

    PHARAOH_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0

    Sau lưng mùa hạ cũ .
    Và lại đến cái mùa hoa phượng đỏ
    Kỷ niệm ơi chìm khuất ở nơi nào
    Tiếng ve vỡ ra trăm nghìn mảnh nhớ
    Em không về nhận một tháng năm sao !
    Dành cả đấy cho em - dành cả đấy
    Anh gom mây ngũ sắc bọc thơ tình
    Em nhón gót cho thời gian tụ lại
    Tay học trò giọt mực rớt lem xanh
    Dành cả đấy cho em - dành cả đấy
    Nguyên cơn mưa không thiếu hạt nào
    Mắt mùa hạ trong veo nhìn thấu đáy
    Nở phập phồng bóng nước tán me chao
    Dành cả đấy cho em - dành cả đấy
    Mượn thời gian hăm mốt tuổi, anh đền
    Để mùa hạ nắng mưa là trai gái
    Phượng cũng từng hồi hộp lúc kêu tên !
    Và lại nhớ vòm trời hoa phượng cũ
    Khép rưng rưng mùa hạ giữa tay cầm
    Cửa lớp mở với một người trong đó
    Vẽ lên bàn và hát những lời câm
    Ai bảo nhớ, bảo dành cho em hết
    Anh tìm em mắt cứ nhóng lên trời
    Câu thơ viết tan vào mây ngũ sắc
    Cuối sân trường vô vọng xác xe rơi !
  4. PHARAOH_76

    PHARAOH_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0

    Thơ vui ...vui.... ( Xin lỗi cụ Xuân Diệu )
    Nếu như em ngại gió
    Anh nguyện làm bức tường
    Ðứng chắn giữa giáo đường
    Cho em tôi cầu nguyện!
    Giả như em lắm chuyện
    Nói ra rả cả ngày
    Anh cãi cối cãi chày
    Nói gì mà lắm thế!
    Giả như em mà ế
    Anh cũng thành trai già
    Gái ế với trai già
    Cùng một nhà, quá tốt!
    Không may mà em... dốt
    Anh nguyện làm ông thầy
    Cũng chẳng chóng thì chầy
    Thầy biến thành "thầy nó"!
    Giả như em sợ chó
    Anh nguyện làm cây riềng
    Chó mà gặp phải riềng
    Thành ?ocầy tơ rựa mận?!
    Giả như em có cận
    Thì anh cũng mắt lồi
    Hễ gặp nhau trên đồi
    Ta đồng thời... bỏ kính!
    Nếu em học tài chính
    Anh sẽ học ngân hàng
    Nhà chúng mình màu vàng
    Hai nhóc... thêm nhóc nữa!
    Khi mà em có chửa
    Là anh sẽ ở nhà
    Luôn ở bên em mà
    Dù bạn anh có... nhậu!
    Qua? từ hoa mà đậu
    Con chúng mình từ em
    Anh cũng chỉ góp thêm
    Cho gia đình hạnh phúc!
    Khi nào anh lên chức
    Sẽ mua đất xây nhà
    Trồng trước cửa vườn hoa
    Phía sau là bãi tắm!
    Nếu mà em có nấm
    Anh mua thuốc DEP về
    Cho em tắm thỏa thê
    Đến khi nào hết bệnh!
    Trời hóa em là mận
    Anh nguyện làm cây đào
    Chúng mình mọc cầu ao
    Rồi cùng nhau thề nguyện!
    Nếu đêm nào mất điện
    Anh ngồi quạt cho em
    Sau mỗi tối êm đềm
    Tình nồng càng thắm đượm!
    Chuyện thường ngày ở huyện
    Là lúc mình gần nhau
    Hễ ngồi cạnh em lâu
    Anh lại... mơ cô khác!
    Nếu như em yêu nhạc
    Anh xin làm cái đài
    Ðể lúc em nằm dài
    Luôn có anh bên cạnh!
    Nếu em mà cô quạnh
    Anh sẽ ở gần em
    Như là bấc với đèn
    Hòa trong nhau bừng sáng!
    Khi mà em đến? tháng
    Là lúc anh phải chiều
    May mà chẳng có nhiều
    Tháng vài ba ngày lẻ!
    Bây giờ anh còn trẻ
    Nên chưa có đủ tiền
    Để anh tậu con thuyền
    Cùng em đi khắp chốn!
    Chúng mình còn thiếu thốn
    Chúng mình chẳng phải giầu
    Nhưng mà có sao đâu
    Em vẫn là tất cả!
    Anh là con trai cả
    Em, dâu lớn trong nhà
    Cùng phụng dưỡng mẹ cha
    Cả nhà vui sớm tối!
  5. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên ngay lúc này, muốn đi đâu đó thật xa quá. Chẳng biết phải làm gì nhưng muốn đi ngay lập tức. Tại sao lúc nào cũng là mình? Cuối cùng sinh ra làm con gái là thiệt thòi đến như vậy hay sao? Tại sao không nghe những gì mình nói? Tại sao cứ quy kết và chụp mũ hết lỗi lầm cho mình?
    Không thể ăn miếng trả miếng được vì không thể....nhưng mà đâu phải là tại mình.
    Này, thôi nhỏ, đừng mít ướt
    Được muadongxua sửa chữa / chuyển vào 22:53 ngày 29/08/2006
  6. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    @ MDX : mít ướt tý thì cũng đã sao đâu chị. Miễn là mình thấy dễ chịu hơn, mùa này ai chả dễ bị lèo nhèo. Thu sang cho lá vàng bay...
    @ anh Nghĩa: anh không làm thơ nhưng riêng việc anh nhặt nhạnh được những bài thế kia là em đủ choáng anh rồi. Xem ra trình độ thẩm thơ của anh cũng cao phết đấy chứ. Thế này mà định bắn tỉa cô nào thì cô đấy đỡ làm sao được! Chẹp chẹp!
  7. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Vâng. Em biết rồi.
  8. PHARAOH_76

    PHARAOH_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    @ cùn : Thôi thôi cô ơi......... cho A xin .........cho A xin. Cô cứ chạm vào nỗi đau của A. Thời đại này nếu tìm được những người con gái như cô yêu thơ sống nội tâm mà biết cách làm cho người khác vui vẻ khó lắm . Cô bảo chẳng nhẽ A đọc thơ cho bọn chúng ở Newcentury hay là Paloma . Bọn chúng đã ko thích nghe rồi còn người bên cạnh chắc cũng chẳng ưa gì . Thời buổi đất chật người đông như bây giờ kiếm đâu ra không gian yên tĩnh để mà ngắm trăng sao và đọc thơ cưa cẩm hả cô ?
    Cùn này người ta nói tình chỉ đẹp khi còn dang dở A ngẫm thấy cũng có nhiều cái đúng đấy. Ngày xưa A tình đơn phương có lúc cũng tập làm thơ cũng làm được 1 bài đúng là thơ con cóc vậy mà hồi đó còn dám gửi cho "nàng" nghĩ lại tình yêu đúng là khiến cho người ta đôi khi làm những việc ngốc nghếch và dở hơi thật. Cho đến tận bây giờ A vẫn thấy chuyện đó thật đẹp thật lãng mạn . Tâm sự với cùn tý không biết có bị lạc đề ở đây ko ?
  9. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    Ở New thì không ổn. Vì quá ồn. Nhưng ở Paloma thì cũng được chứ sao. Bên cạnh đó còn có hàng hoa rất đẹp, thích thì chạy ù sang mua một bó.
    Hừ...ừm. Em công nhận với anh là để mix thơ với cuộc sống rứt chi là khó. Vì thơ thì hay thật nhưng nhìn mấy bố nhà thơ tâm hồn treo ngược chẳng biết thực tế thế nào thì cũng... oải. Tóm lại, cuộc sống thì rất cần có thơ, nhưng thơ phải chọn đúng lúc đúng chỗ, nếu không sẽ thành sến thành chuối thành...
    Thế chỉ có ngày trước anh mới hay làm thơ thôi à? Em thấy bây giờ anh vẫn đủ lãng mạn để để ý tới mấy thứ đó đấy chứ! Thôi, thi thoảng buổi chiều dẹp bớt công việc và bóng bánh lại, ra đảo Hàn Quốc bến Nhật Bản chơi cho thư giãn. Đôi khi cũng phải tự bố trí cho mình những lúc tưởng là vô công rồi nghề chứ anh!
  10. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    To anh NguyHun : giải thích cho cái thắc mắc của anh (và xipo) tối hôm qua nè.
    Click vào link bên dưới để biết lý do vì sao nha

    http://5nam.ttvnol.com/f_301/350382.ttvn
    Bài này em đã post 1 lần cách đây hơn 1 năm ở box Trịnh. Nhưng mà chuyện này xưa roài.
    Được muadongxua sửa chữa / chuyển vào 21:14 ngày 30/08/2006

Chia sẻ trang này