1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống muôn mặt !

Chủ đề trong 'Tennis' bởi Batigol_HN, 17/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nghiaeric

    nghiaeric Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Bài Tỏ Tình của Red_short, đẳng cấp thật
    Chẳng thua gì lục bát Nguyễn Duy cả...
    nếu không lầm thì bác này là dân BK, đã từng được nghe thơ bác từ thời còn học trong trường. (bài Trung thu gì đó)
    Vừa về anh vừa lầu bầu:
    "Biết thế bố bỏ từ lâu cho rồi".

    Nếu bỏ hai câu cuối đi (hoặc thay bằng hai câu khác hay hơn) thì bài thơ đúng là tuyệt cú mèo.
    Bái phục bác này: Tennis cũng hay mà thơ cũng tài tình !!!
    Nghiaeric
  2. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Mình đã trích bài viết của anh, bây giờ nhìn lại mới thấy.
    Cám ơn vì giữa bộn bề của cuộc sống, anh đã xuất hiện. Cám ơn anh phóng viên vì những ý tưởng đôi khi giống nhau đến lạ kỳ. Cám ơn vì một đêm cà phê dưới trời mưa để cảm nhận những điều kỳ lạ.
    Đầu hè, đã đọc bài viết này của anh và đã định sẽ làm một phóng sự tương tự như thế này, mình ý tưởng lớn gặp nhau chăng?
    Hè 2006: về lại những sân chơi dân gian
    TT - Chín tháng học đã qua, những ngày thi căng thẳng cũng đã khép lại. Hè đang về với bao nô nức và rộn rã. Những ngày hè thư giãn của các bạn nhỏ sẽ bắt đầu từ hôm nay...
    QUỐC LINH
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=141040&ChannelID=7
  3. PHARAOH_76

    PHARAOH_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0

    Một lần được yêu.
    Đêm trăn trở ngủ nghiêng trên vòm lá
    Mái hiên nhà vẽ trọn một vòng tay
    Môi run rẩy tìm anh trong nồng ấm
    Mắt nhớ nhung em khóc lúc giao mùa.
    Có thể một ngày anh sẽ biết quên
    Sẽ không nhớ những điều em vẫn nhớ
    Sẽ quên cả bản tình ca dang dở
    "Em xa rồi" anh hát tặng riêng ai?
    Có thể một ngày anh không biết hờn ghen
    Không nói lời yêu như anh thường hay nói
    Không còn nữa nụ hôn nào vẫn nhớ
    Giữa cô đơn em quạnh vắng quay về.
    Chỉ một điều em biết sẽ chẳng quên
    Câu thơ viết tặng anh ngày yêu ấy
    Nếu quá khứ trộn hòa tương lai và hiện tại
    Sẽ chẳng khi nào em lẩn trốn tình anh...
  4. tieuphuonglieumang

    tieuphuonglieumang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đọc tin này http://www22.dantri.com.vn/Thegioi/2006/10/147455.vip thấy buồn quá. Gần 20 năm rồi mà người VN vẫn chỉ là cỏ rác. Nhìn bức ảnh chú SV Tàu hay VN cầm cấy khẩu hiệu "chúng tôi cũng là người" càng thấy thảm hơn.
    [​IMG]
    Thôi thì mấy dòng phân ưu cho em Tuấn, một SV ngoan ngoãn hiền lành, tại Trời xúi thế nào lại nhận đi học ở Len, đã thế không chịu học hỏi các anh đi trước, biết chỗ nào nên/không nên đi.
    [​IMG]
    Mod Noname cẩn thận nhé, hồi xưa MISI bọn em là gây thù kết oán với mấy thằng Nga lợn nhiều lắm đó.
    ...nhớ hồi năm 91,92 kêu gọi anh em Cuba đi chiến mấy thằng Nga lợn với đầu đen hoành tráng thật, thế mà phút chốc đã mười mấy năm rùi, buồn
    Bao giờ mà nước Nga mới được như ngày xưa, toàn các em tóc vàng mắt xanh, đẹp như thiên thần, ăn nói dịu ngọt,dễ thương .... còn mấy thằng đầu trọc thì đi Novosibirsk hết.. lúc đó mới nên quay lại !!
    u?c ndt_007 s?a vo 17:25 ngy 18/10/2006
  5. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Hix, thấy tự ái dân tộc wá đi mất
  6. PHARAOH_76

    PHARAOH_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ cũng u uất thật . Nhưng ai bảo chúng ta nghèo, ai bảo chúng ta còn nợ chúng nó ( Nga ngố ) nhiều từ thời chiến tranh cho nên bây giờ có dám há miệng ra đâu. Há ra nó phát công văn đòi nợ thì bỏ mịa lấy gì ra mà trả ? Giá mà mấy ông Nguyễn Việt Tiến, Bùi Tiến Dũng gì gì đó ... có lòng trung quân ái quốc hiến tài sản của mình cho quốc gia trả nợ thì cũng trả mấy các bác nhỉ .
  7. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Thương cho @tuanchosoi01 . Mod của box ĐH Thuỷ Lợi http://www3.ttvnol.com/forum/thuyloi.ttvn
    Nick của Tuấn vẫn còn được để làm Mod, cứ nhìn cứ đọc bài mà Tuấn đã post , tự nhiên mình thấy công lý hình như không nằm ở kẻ yếu thế cô
    Được mdx sửa chữa / chuyển vào 14:18 ngày 20/10/2006
  8. PHARAOH_76

    PHARAOH_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Chân lý luôn thuộc về người chiến thắng hay nói cách khác chân lý thuộc về kẻ mạnh.
  9. q202b

    q202b Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2006
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Bác Pharaoh ơi, tài sản nào là của Nguyễn Việt Tiến, Bùi Tiến Dũng? Mấy con sâu mọt ấy đã lấy hết tài sản của quốc gia, nói như vậy mới đúng chứ.
    Nghĩ thật tội nghiệp cho các bạn sinh viên học ở Nga. Vừa học vừa lo giữ mạng sống thì học sao nổi.
  10. PHARAOH_76

    PHARAOH_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    @ q202b . Bác cứ đùa dai. Tiền ở trong túi của bác thì bác mới rút ra ăn nhậu, bao gái... được chứ .

Chia sẻ trang này