1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống muôn mặt !

Chủ đề trong 'Tennis' bởi Batigol_HN, 17/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    gửi vào đây nhé phuongbl@gmail.com. thx
  2. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Thất nghiệp!
    TT - Tốt nghiệp đại học. Ta cầm mảnh bằng cử nhân loại khá hăm hở chạy khắp nơi tìm việc. Ta đã hãnh diện biết bao khi mình giờ đã là cô cử, và ta đã tin tưởng biết bao rằng mình sẽ tìm được một công việc ổn định. Thế nhưng cuộc sống không phải luôn là màu hồng như ta đã nghĩ. Ở nơi nào ta cũng chỉ nhận được sự từ chối nhẹ nhàng với lý do: "Em chưa có kinh nghiệm".
    Ta thẫn thờ đi về nhà, lòng cảm thấy buồn và thất vọng. Kinh nghiệm ư? Làm sao ta có được kinh nghiệm nếu không có nơi nào chịu giúp ta tích lũy kinh nghiệm?
    Vậy là ta ở nhà làm những công việc nội trợ không tên giúp mẹ. Nhìn lũ bạn cùng lứa đua nhau đi làm ta lại thấy buồn lòng, bởi một lẽ đơn giản đó là những công việc trái ngành, trái nghề, chẳng cần có bằng cử nhân cũng có thể làm được.
    Nhỏ bạn thân thấy ta rảnh rỗi, lại nghe ta hay than buồn, vậy là nhỏ bảo ta: "Viết văn đi! Viết bất cứ cái gì mà mình đang nghĩ". Thế là ta viết! Viết để tay ta không cứng lại vì lâu ngày không cầm viết, viết để ta có việc để làm, viết để không than buồn nữa, và nhất là viết để trải lòng mình ra, để cảm thấy nhẹ nhàng hơn.
    Ngày sang ngày, cuộc sống cứ thế diễn ra, ta giật mình thấy rằng mình đã ngồi một chỗ và than thở quá nhiều. Ngày mai ta sẽ lại đi xin việc. Ta sẽ cố gắng hết sức để tự mình tích lũy cho mình kinh nghiệm. Phải thế thôi! Phải vậy thôi! Chỉ cần ta không nản lòng, ta tin cuộc sống sẽ không quay lưng lại với ta.
    NGUYỄN GIANG
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=20986&ChannelID=7
    Lục lại....hoá ra vẫn còn.......hơn 1 năm rùi....... Cuộc sống muôn mặt.......ai mà ngờ được .......con bé thất nghiệp ngày xưa.
    Đúng là cuộc sống muôn mặt
    Được muadongxua sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 30/09/2005
  3. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    em ơi vẫn chưa gửi cho chị à???
  4. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    Nghệ sĩ trẻ với những thứ "na ná" tình yêu
    Có lẽ, với giới ca sỹ, nghệ sỹ trẻ, chuyện tình yêu luôn là đề tài nóng bỏng nhất với đầy đủ những phải trái của nó. Tình yêu với họ có khi chỉ là một câu chuyện phiếm, là một chiêu tiếp thị, là một món hàng có thể đổi chác kiếm lời.
    Chuyện bắt đầu ầm ĩ bằng lễ đính hôn của nữ ca sỹ T. với một giám đốc ngoại quốc tại Việt Nam. Ai cũng biết (vì báo chí đăng nhiều quá) rằng cô và một nam ca sỹ yêu nhau. Còn nhớ ngày Valentine năm 2005, đọc những dòng cô viết về tình yêu của cô và ca sỹ D., ai cũng thấy tình nghệ sỹ thật đẹp. Cô kể đêm giao thừa cô mang đòn bánh tét đến mừng tuổi người yêu, hai người đắm đuối với hạnh phúc và cảm giác khó có điều gì chia lìa được họ. Nhưng chưa đầy nửa năm sau, cô tuyên bố đính hôn với một người ngoại quốc.
    Tình yêu không biên giới không xấu. Nhưng sao lại có thể nhanh chóng chia tay một tình yêu đẹp như vậy để đến với một người không cùng ngôn ngữ với mình chóng vánh quá? Hay cái tình yêu đó chỉ là sự lừa dối, là sự "gỡ tội" cho những tin đồn không mấy hay ho? Không ai biết, ngoài T.
    Nữ nghệ sỹ cải lương N.H. cũng đã bằng mọi giá để kiếm suất ở lại nước ngoài bằng việc kết hôn với một Việt kiều. Một nghệ sỹ được ái mộ tại quê hương sẵn sàng vì tham vọng mà rũ bỏ tất cả, qua nước ngoài diễn tại sòng bạc, phủ nhận mọi sự giúp đỡ của đồng nghiệp, sự ghi nhận của đất nước và sự yêu mến của công chúng.
    Ca sỹ T.P., B.K., L.T.? cũng đã kết hôn với Việt kiều để thực hiện những tham vọng của mình. Thậm chí, nghệ sỹ hài A.V. còn tâm sự, trước đây anh ta đã kết hôn với một người không tình yêu chỉ vì mong muốn được xuất ngoại nhưng không thành. Hiện nay, anh ta vẫn được một người chị mai mối cho những cô Việt kiều để hy vọng vào đất Mỹ một cách hợp pháp. Loại trừ yếu tố địa lý, vậy thì với những mục đích rõ ràng như thế thì tình yêu có thể bắt đầu từ nơi đâu?
    Một số nghệ sỹ trẻ bây giờ rất hào hứng với những Việt kiều và người ngoại quốc. Có cảm giác như trong mắt họ, người Việt "xịn" rất là mất giá, chẳng ai xứng với tham vọng của họ. Ngoài T. đã đính hôn, thì hàng loạt các ca sỹ hạng B, hạng C sẵn sàng bỏ tiền lăng xê để hy vọng lọt mắt một anh Việt kiều nào đó, còn nếu người ngoại quốc thì càng tốt hơn. Việt kiều mà họ để ý tới, nhiều khi chỉ là những anh thợ làm bánh, thợ đánh móng tay hay cái gì đại loại thế.
    Chuyện đồn trong giới nghệ sỹ về việc một nữ nghệ sỹ không mấy tiếng tăm đã cưới được một Việt kiều Canada. Bạn bè mừng cho cô. Nhưng trong lần về nước mới đây, cô bơ phờ và thất vọng. Thực ra, anh chàng Việt kiều đó chỉ là người làm nghề? đào giun. Và không ít anh Việt kiều qua Canada làm nghề này, thậm chí có một số ít còn trồng cây thuốc phiện trong vườn để bị sa vào vòng lao lý.
    Làm nghệ sỹ có chút danh tiếng luôn là cơ hội để nhiều người hâm mộ, theo đuổi. Biết bao nhiêu mối quan hệ đơn thuần chỉ là xác thịt hay "đôi bên cùng có lợi" nhưng vẫn được ẩn núp dưới danh nghĩa thiêng liêng của tình yêu. Có nổi tình yêu không khi ca sỹ L.H. đã sẵn sàng "đánh giậm" và lợi dụng tiền bạc của fan hâm mộ? Có tình yêu không khi sẵn sàng lôi nhau ra tòa, đưa cảnh phòng the lên mạng và mắng nhiếc nhau thậm tệ trên các phương tiện truyền thông như Y.V., như H.N.?
    Một nghệ sỹ, đang là giảng viên Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TPHCM tâm sự, xung quanh anh không thiếu những hiện tượng như vậy và người ta quen dần đi. Nhiều khi người ta còn cho rằng, làm gì có tình yêu của nghệ sỹ, "xướng ca vô loài" nên yêu cũng lăng nhăng mà thôi. Việc một số ca sỹ trẻ thích lấy chồng/ vợ Việt kiều và ngoại quốc có nhiều lý do.
    Thứ nhất là vì muốn được xuất ngoại. Thứ hai vì quá khứ của họ quá? khủng khiếp, họ gây nên quá nhiều chuyện và sống phóng túng quá đà nên không thể yêu và kết hôn với người Việt "xịn", nghĩa là? "quá khứ đòi nợ"! Thứ ba, những Việt kiều, người nước ngoài không quan tâm và không biết nhiều về quá khứ của họ. Và thứ tư, có thể họ muốn có những cảm giác lạ trong cuộc sống lứa đôi? Nhưng trên hết cả, mọi chuyện sẽ có hồi kết và những cái giá phải trả là không rẻ chút nào.
    Được batigol_hn sửa chữa / chuyển vào 08:25 ngày 05/10/2005
  5. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Đã nhận được. Cám ơn nhiều
  6. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0

    Hai người bạn đi trên đường vắng vẻ. Đến một đoạn, họ có một cuộc tranh luận khá gay gắt và một người đã không kiềm chế được giơ tay tát vào mặt bạn mình. Người kia bị đau nhưng không hề nói một lời. Anh viết trên cát: ?oHôm nay, người bạn thân nhất của tôi đã tát vào mặt tôi?.
    Họ tiếp tục đi, đến một con sông, họ dừng lại và tắm ở đấy.
    Anh bạn kia không may bị vọp bẻ và suýt chết đuối, may mà được người bạn cứu. Khi hết hoảng sợ, anh viết lên đá: ?ohôm nay, người bạn thân nhất đã cứu sống tôi?.
    Anh bạn kia ngạc nhiên hỏi: ?oTại sao khi tôi đánh anh, anh viết trên cát, còn bây giờ anh lại viết trên đá??
    Mỉm cười, anh trả lời: ?oKhi một người bạn làm chúng ta đau, chúng ta hãy viết điều gì đó trên cát, gió sẽ thổi bay chúng đi cùng với sự tha thứ? Và khi có điều gì đó to lớn xảy ra, chúng ta nên khắc nó lên đá như khắc sâu vào ký ức của trái tim, nơi không ngọn gió nào có thể xoá nhòa được??.
    copied từ bài của xiaowushi posted tại Public HN, thấy hay nên post lên đây
  7. vespanurse

    vespanurse Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội - Sài Gòn (Sưu tầm)
    Cà phê
    Cà phê Sài Gòn với những hàng ghế xếp thẳng hàng như trên xe bus
    Cà phê Hà Nội chen chúc với hai đôi tình nhân cùng xếp chung một bàn
    Ăn trưa
    Cơm trưa Sài Gòn với tô canh ổ qua hai ngàn rưởi
    Cơm trưa Hà Nội với bát nước rau dầm sấu không lấy tiền
    Gọi điện ngoài đường
    Ở Sài Gòn, bạn hãy dừng xe - dắt lên vỉa hè - quay ngược đầu xe - nếu không muốn chiếc điện thoại của bạn cuốn theo chiều gió
    Ở Hà Nội, bạn hãy đứng giữa ngã tư tấp nập người qua để nói chuyện điện thoại - cho cả thế giới biết bạn là ai
    Cảm ơn
    Ở Sài Gòn, bạn dửng dưng khi thấy cô receptionist cúi gập người chào bạn
    Ở Hà Nội, bạn xúc động đến sững sờ khi thấy ai đó nói lời cảm ơn
    Cơn mưa
    Mưa Sài Gòn giống tính tình các cô gái Sài Gòn - đỏng đảnh nhưng mau quên
    Mưa Hà Nội giống tính tình các cô gái Hà Nội - âm ỉ và dai dẳng
    Ăn mặc
    Ở Sài Gòn, bạn có thể mặc quần short, dép lê đàng hoàng vào Rex
    Ở Hà Nội, bạn có thể thấy các bác xe ôm mặc đồ vest đứng chờ khách bên Bờ Hồ
    Xe máy
    Ở Sài Gòn, họ gọi chiếc xe gắn máy của bạn là xe hai bánh
    Ở Hà Nội, họ coi chiếc xe máy của bạn là xe có động cơ
    Giao thông
    Ở Sài Gòn, bạn có thể vượt đèn đỏ thoải mái - nhưng chớ có đi vào phần đường xe hơi
    Ở Hà Nội, bạn có thể lượn lờ trước mũi xe hơi - nhưng đừng có dại dột mà rẽ phải tùy ý
    Trà đá
    Ở Hà Nội, một cốc trà đá của mấy bà hàng nước giá năm trăm đồng
    Ở Sài Gòn, cốc trà đá đó có thể pha làm bốn ly nhưng lại miễn phí
    Ăn phở
    Tô hủ tíu mì Sài Gòn được bưng ra với tô được đặt trên chiếc đĩa
    Bát phở gà Hà Nội được khuyến mại với ngón tay cái của con bé bưng bê
    Giầy vớ
    Đàn ông Hà Nội có thể đi giày mà không cần mang vớ
    Con gái Sài Gòn có thể đi vớ mà không cần mang giày
    Con đường:
    Hai con đường đôi vắng vẻ với tán lá xà cừ rậm rạp đầy tiếng ve trong những trưa hè - chúng giống nhau đến lạ!
    Đường Hoàng Diệu (Hà Nội)
    Tôn Đức Thắng (Sài Gòn)
    Chợ tình:
    Chợ tình Sài gòn: Anh hai có sài em hông
    Chợ tình Hà nội: Chơi gái không đại ca
    Đụng hàng:
    Khi hai cô gái cùng thích một món đồ giống hệt nhau...
    con gái Hà Nội: "Tớ với ấy cùng mua nó nhé?"
    con gái Sài Gòn: "Ấy mua rồi à? Vậy tớ sẽ chọn thứ khác"
    Tỏ tình:
    Khi bạn nói với một cô gái: "Thế em có yêu anh không?"...
    con gái Hà Nội: "Nếu nói không thì sao?"
    con gái Sài Gòn: "Tại sao lại không nhỉ!"
    Ca ve:
    Khi bạn vừa thanh toán xong tiền cho ****...
    **** Hà Nội: "Cho em xin thêm 10 nghìn để còn đi xe ôm về?"
    **** Sài Gòn: "Em bớt cho anh 10 ngàn, lần sau nhớ kiu em nha..."
    Ăn sáng:
    Khi bạn nhận lời đề nghị của người bạn: "Đi ăn sáng với tớ nhé?"...
    ở Hà Nội: Hoặc là bạn có nhiều hơn 20 ngàn, hoặc là chả cần xu keng nào!
    ở Sài Gòn: Điều kiện cần và đủ: Bạn có tối thiểu 10 ngàn trong túi!
    Dạ vâng:
    Khi phụ huynh người yêu bạn có lời mời bạn đến nhà dùng bữa...
    ở Hà Nội: Bạn nói: "Dạ vâng!"
    ở Sài Gòn: Đã "Dạ" thì khỏi cần "Vâng"
    Giàu có:
    Bạn được coi là giàu có khi...
    ở Hà Nội: Bạn có rất nhiều tiền
    ở Sài Gòn: Bạn tiêu rất nhiều tiền
    Chào hỏi:
    Khi bạn chào phụ huynh bố mẹ người yêu trước khi ra về...
    ở Hà Nội: "Cháu chào cô cháu về!"
    ở Sài Gòn: "Con thưa dì con dìa!"
    Giữ xe hàng quán:
    Hà nội: Giữ xe miễn phí
    Sài gòn: "Anh cho xin 2 ngàn"
    Uống bia
    Hà nội: Bia hơi, lạc rang, 9 giờ phắn
    Sài Gòn: Chai lạnh, đá to, nồi lẩu, nửa khuya về
    Xôi :
    Hà Nội : Gói lá
    Sài Gòn : Cho vào hộp, hay bịch nylon
    Phở :
    Hà Nội : khó mà thiếu mì chính, quẩy
    Sài gòn : Làm sao ăn phở được khi mà không có rau, giá và tương đỏ (hoặc đen)
    Giao thông :
    Hà Nội : Đèn đỏ không được rẽ phải
    Sài gòn : Đèn đỏ có nơi còn được quẹo trái
    Siêu thị :
    Hà Nội : Đắt đỏ, hàng hóa kô thiết thực
    Sài Gòn : Thuận tiện, giá rẻ như chợ. Là nơi thư giãn mỗi cuối tuần cả gia đình
    Nhà sách :
    Hà Nội : Nhân viên hách dịch
    Sài Gòn : Vào đọc chùa thoải mái, nhất là các em bé, có thể ngồi tại chỗ đọc mà không sợ bị đuổi
    Chùa chiền :
    Hà Nội : Bước chân vào là thấy lõng nhẹ bẫng, hỉ nộ ái ố đã để lại ở phía ngoài cửa
    Sài Gòn : Không gian ồn ào, không tịnh
    Tào phớ :
    Hà Nội : Lát mỏng, em nhớ ngày xưa hay hớt bằng vỏ con trai
    Sài Gòn : Lát dày cục, có gừng trong nước đường chứ không phải là hoa nhài
    Chè :
    Hà Nội : Ăn trong cốc, bát nhỏ
    Sài Gòn : Thường có nước dừa. Vội thì cắn 1 góc bịch chè và mút
    Cắt chanh :
    Hà Nội : Bổ ngang
    Sài Gòn : Bổ dọc 2 bên, bỏ phần giữa
    Nước canh rau muống :
    Hà Nội : Sấu, chanh
    Sài Gòn : Me, chanh
    Cơm sườn
    Hà Nội : những miếng sườn nhỏ nhỏ xào chua ngọt, ngon kinh hoàng
    Sài Gòn : một tảng thịt nướng to đùng
    Hồ
    Hà Nội : mênh mông là nước, đẹp và thơ mộng
    Sài Gòn : như một cái ao bé cỏn con.
    Xe
    Hà Nội : hiếm gặp những xe đời cũ
    Sài Gòn : những xe viện bảo tàng cho mượn vẫn lưu hành đầy trên đường phố
    Quà vặt
    Hà Nội : không nhiều nhưng tinh tế
    Sài Gòn : nhiều vô kể, giá rẻ , không đến nỗi nào nhưng không đặc sắc
    Sinh viên và ****:
    Sài gòn: Nhiều em SV trông như ****
    Hà nội: Nhiều em **** trông như sinh viên...
    Khổ cái là Hà Nội có phong trào Tennis nhưng trình độ lại không bằng Sài Gòn.
    Được vespanurse sửa chữa / chuyển vào 15:45 ngày 08/10/2005
  8. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Trên đây là những điều không đúng hay nói đúng hơn là chưa chính xác về Sài Gòn
  9. hititlikefederer

    hititlikefederer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    1. Thuốc của bọn thực dân độc hại thật, hơn một trăm năm sau vẫn còn tác dụng.
    2. Những kiểu so sánh khập khiễn như thế này dễ làm lắm. Những người với đầu óc chia rẽ, phân biệt vùng miền, như tác giả của so sánh này, ở bất cứ nơi (miền) nào đều có thể làm được.
    3. Đây là box tennis, sao chúng ta không thử làm một so sánh về tennis có hay hơn không. Chúng ta thử so sánh trình độ quần vợt nước ta với các nước Châu Á xem sao (không dám nghĩ tới những nước Âu Mỹ). Nước ta vượt trội hay là yếu thế?
  10. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Đây là câu nói hay nhất trong ngày.
    Năm mươi ngàn của mẹ....
    TT - Chiều sân ga. Mây trời đằng xa xám xịt, lắc rắc vài giọt mưa. Nhốn nháo người lại qua, chen chúc. Một mình con tiễn mẹ về quê. Ngày con xa quê vào miền đất Sài Gòn nhập học cũng vào một buổi chiều mưa như thế này.
    Thời gian lăn qua đời thật nhanh. Con ra trường - nổi nênh một mảnh bằng đại học.
    Mẹ từ quê lên thăm con. Ngày mẹ về con đôn đáo nhiều nơi mượn vay vừa đủ tiền mua vé tàu cho mẹ. Chỉ còn năm mươi ngàn trong túi, mẹ - người dãi dầu sương gió bao năm nuôi ba đứa con vào đại học - cứ dúi đi dúi lại mấy lần cho con.
    Con chảy nước mắt. Mẹ ơi! Có những lúc ham vui cùng bè bạn, năm mươi ngàn đối với con đâu có ý nghĩa gì. Vậy mà giờ đây năm mươi ngàn trong bàn tay xanh xao của mẹ con thấm thía giá trị của nó - giá trị của lòng thương con vô bờ bến của người mẹ tảo tần. Nước mắt không làm vơi đi nỗi tủi cực nhưng nó vẫn cứ rơi.
    Có ai đó đã nói rằng nước mắt là phương thuốc làm dịu đi những vết thương lòng. Dòng nước mắt chảy qua khóe mắt đầy những vết chân chim, trên đôi má nhăn nheo của mẹ khiến con nhìn lại mà tủi hổ chính mình. Nước mắt của con biết có làm cho mẹ vợi đi nỗi đau đang âm ỉ trong lòng?
    Mẹ - một đời người - với bao vất vả, nặng trĩu quang gánh gia đình trên đôi vai gầy guộc, chưa bao giờ mẹ có những giây phút thảnh thơi vì các con của mẹ vẫn còn đó những vấp váp trên đường đời. Biết bao giờ con có thể gồng gánh thay mẹ những nỗi lo toan?
    TRUNG CƯỜNG
    http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=102002&ChannelID=7

Chia sẻ trang này