1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống muôn mặt !

Chủ đề trong 'Tennis' bởi Batigol_HN, 17/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    thế đường vào blog của em đâu?
  2. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    Có hẫng hụt gì đâu! "chuyện thường tình thế thôi" đấy chứ. Cô này cứ quan trọng hoá vấn đề, dễ thường cả đời cô chưa từng thích lung tung bao giờ à? .Túm lại "người ta hận vì yêu không phải lúc - thương sai duyên và mến chẳng đúng người" là phần lớn - chứ mấy ai iu một nhát là ăn ngay mà cô cứ phải "hẫng hụt" cho mệt, nhẩy!
    u?c ndt_007 s?a vo 13:27 ngy 17/12/2006
  3. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội đang là đông nè, vui lắm MDX ạ! Noel ngoài này mát mẻ chứ không nóng nực cho Sài Gòn đâu, tặng cho lời bài hát để nghe đêm giáng sinh nhé:
    Trời lập đông chưa anh? cho lũ dơi đi tìm giấc ngủ vùi... để mặc em lang thang... ôm giá băng ngỡ thầm người yêu tới... Anh ơi đông lại về từ trăm năm lạnh giá... tim em như ngừng thở từ sau ân tình đó... anh nghe chăng... mùa đông... mùa đông...
    Ngày nào ta xa nhau... em bước sâu trong vùng tối nhạt nhoà... từng mùa đông theo qua... em đã quen với tình đời băng giá... xưa hôn anh một lần... rồi đau thương tràn lấp... em yêu anh một ngày... rồi xa anh trọn kiếp... nên em yêu mùa đông... nên em yêu mùa đông... ơi mùa đông của em...
    Em chỉ là người điên trong vườn hoa tình ái... em chỉ là người say bên đường anh nhìn thấy... Anh đi đi - người điên không biết nhớ và người say không biết buồn!
    Nhưng cuộc tình dương gian, muôn đời không nghĩa lý... Nhưng người vẫn tìm nhau trong vòng tay tình ý... Như đôi ta... niềm yêu xưa nay chỉ còn một vì sao em lẻ loi...
  4. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Nếu người khác viết thì em không cảm thấy hụt hẫng gì cả. Vấn đề ở chổ là do phóng viên Quốc Linh viết ấy chứ. Đường vào blog em à? Chị cứ đi ngang blog của anh khongtenso0 nhờ vậy À quên mất. Blog của phóng viên Q.Linh set friends of friends thôi, phải là bạn của em thì mới đọc được những entry ở blog của đồng chí ấy
    Xóa cái link
    u?c ndt_007 s?a vo 13:31 ngy 17/12/2006
  5. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    Giải nhất Tài năng âm nhạc thể nghiệm 2006:
    Sôi động hơi thở cuộc sống
    Đêm 17.12, tại nhà riêng của đại sứ Đan Mạch ở HN, 3 tác giả lọt vào vòng chung kết cuộc thi Tài năng âm nhạc thể nghiệm 2006 (do Quỹ phát triển và Trao đổi Văn hoá Đan Mạch - VN tổ chức) đã trình diễn tác phẩm của mình. Trẻ trung, mạnh dạn, sôi động và mang đậm tinh thần thể nghiệm - đó là ấn tượng mà các tác giả đã mang lại cho người nghe.
    Tác phẩm đoạt giải nhất - "Đêm hè" của nhạc sĩ Nguyễn Tuấn Hùng là một tập hợp các thanh âm điện tử dựa vào sự ngẫu hứng, ứng tác kết hợp với những âm thanh phi âm nhạc bên ngoài như những đoạn hội thoại hay tiếng động của cuộc sống thực tế hàng ngày. Có thể nói tác phẩm của Hùng là một bước thể nghiệm thực sự "lạ", bởi lẽ âm nhạc VN vốn không có truyền thống cho thể loại nhạc này. "Đêm hè" có giai điệu sôi động, hối hả tiếng xe cộ tăng tốc trên đường, gấp gáp tiếng bước chân người đi, xen lẫn với những tiếng rao, tiếng mì gõ quen thuộc vẫn bắt gặp trên đường phố Sài Gòn đêm. Người nghe như cảm nhận thấy được hơi thở ấm nóng của mùa hè, với sự chuyển động của dòng xe bất tận, chen vào đó là phảng phất tâm sự của những con người lao động bình thường. Có thể nói - để miêu tả mỗi góc cạnh của cuộc sống "Đêm hè" - Hùng đã sắp xếp các chuỗi âm thanh thành các vệt rõ nét. Rồi đặt chúng đan lẫn với nhau.
    Hai tác phẩm còn lại lọt vào chung kết là "Thục nữ du xuân" của Phạm Thị Huệ (Hà Nội) và "Quy luật" của Đỗ Kiên Cường (TP HCM).
    Với "Thục nữ du xuân" - Phạm Thị Huệ đã phối hợp những cung luật chặt chẽ của ca trù với sự linh hoạt, vui thú của chèo - tạo ra một cách sáng tác, cách nghe, cách cảm mới về hai thể loại nhạc truyền thống này.
    Còn "Quy luật" của Đỗ Kiên Cường cho thấy anh đã chọn cho mình một hướng tiếp cận khá độc đáo - sử dụng ít nhất 2 Oboa trên nền nhạc CD! Ngay cả chủ đề mà anh lựa chọn cũng rất đương đại, được quan tâm và cũng gây nhiều tranh cãi. Sự dữ dội của cảm xúc mà nhạc sĩ sáng tạo thông qua một tổng phổ đã tạo cho người nghe cảm giác Cường đang kiếm tìm một điều gì không nắm bắt được, trong "Quy luật" chung và nhịp đập chung của cuộc đời, vẫn mong muốn một sự khẳng định riêng, một "cái tôi" riêng.
    Nói về giải thưởng, Chủ tịch Quỹ Hỗ Trợ và Trao đổi Văn hoá Đan Mạch - Việt Nam, đại sứ Đan Mạch Peter Lysholt Hansen cho biết: "Cả 3 tác giải lọt vào vòng chung kết đều có những tác phẩm thể nghiệm rất triển vọng nên Ban giám khảo rất khó khăn khi đưa ra quyết định. Tuy nhiên tôi nghĩ chúng tôi đã chọn được người đoạt giải xứng đáng".
    Được phát động vào đầu tháng 10.2006, cuộc thi "Tài năng âm nhạc thể nghiệm 2006" đã nhận được sự quan tâm sâu rộng của nhiều tác giả trẻ trên toàn quốc. Đây là một trong những hoạt động văn hoá mà Quỹ phát triển và trao đổi Văn hoá Đan Mạch - Việt Nam tổ chức.
    Quỹ Phát triển và trao đổi Văn hoá Đan Mạch - Việt Nam được thành lập tháng 1.2006 với mục đích tài trợ cho các nghệ sĩ và nhà hoạt động văn hoá đương đại tại VN và các hoạt động trao đổi văn hoá giữa Đan Mạch và Việt Nam, nhằm giới thiệu văn hoá Đan Mạch tại VN và ngược lại.
    Giải thưởng Tài năng năm 2007 do quỹ tổ chức sẽ dành cho lĩnh vực phim ngắn thể nghiệm.

    u?c gando s?a vo 09:28 ngy 20/12/2006
  6. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Sài Gòn vào xuân dưới cái nắng vàng oi ả. Sài Gòn cũng đang vào mùa lễ tình yêu. Mình thích gọi là "lễ tình yêu", như thế ý nghĩa của nó sẽ rộng hơn nhiều, không chỉ giới hạn ở tình cảm đôi lứa.
    Dạo này mình bận rộn, dường như mình không còn thời gian cho những tản mạn, những dòng suy nghĩ thơ thẩn như mình vẫn thường như thế trước đây. Mình vẫn tennis đều đặn tối 3,5,7 và chỉ dừng lại ở đó; mình bị một thứ khác cuốn đi. Đúng là cuộc sống. Và đúng là cuộc sống muôn mặt.
    Alô cho kaka, ka không rảnh trả lời điện thoại lâu và mình cũng không rảnh để "tám" lâu với kaka như thường lệ. Cuối năm, chưa có cuối năm nào bận rộn như năm nay. Hình như mình cứ cố làm, vì một mục đích.......gần đến.
    Xuân về. Mình sắp có một sự kiện, qua Tết sẽ có một sự kiện đủ lớn và thật sự lớn để mình có thể rời xa box tennis ở những họat động offline.... Đúng là cuộc sống muôn mặt.
  7. PHARAOH_76

    PHARAOH_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Năm hết tết sắp đến chúc chị E trong box tennis có được người yêu, người chồng như anh chàng trong bài thơ này.
    Dựa vào vai anh mà khóc .......
    Có cánh hoa nào mà không tàn úa?
    Có hạnh phúc nào mà chẳng hư hao
    Có cuộc đời nào mà chẳng xuống thấp lên cao
    Có môi nào chưa dừng vì tiếng nấc
    Có những khoảng cách dù gần trong gang tấc
    Vẫn hình như trăm ngàn dặm xa xôi
    Và có những chiều em cảm thấy đơn côi
    Hãy về đây dựa vai anh mà khóc
    Kể cho anh chuyện đời gai góc
    Chia bớt cho anh cảm giác xót xa
    Vì anh suốt đời là một sân ga
    Đón nhận buồn vui con tàu em chở đến
    Và có một ngày con tàu em rời bến
    Sân ga này sẽ vẫn mãi còn đây
    Và khi nào sầu nặng dáng em gầy
    Hãy trở lại dựa vai anh mà khóc
    Than thở với anh rằng đời người lừa lọc
    Sẻ bớt cho anh nỗi khổ bị dối gian
    Em luôn có bờ vai anh để khóc
    Em sẽ không bao giờ bị lẻ loi cô độc
    Em không bao giờ thiếu một bờ vai
    Em không bao giờ thiếu một vòng tay
    Khóc đi dựa vào vai anh mà khóc.
    (Nguồn 24h.com)
  8. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Ước gì ta có một giấc ngủ dài, đủ dài để ta quên đi những nhọc nhằn của tinh thần ta lúc này. Ước gì ta không phải suy nghĩ gì nhiều nữa, và ước gì ta vẫn là ta.......
    Thời gian vẫn cứ trôi thôi, ta vẫn phải đi tiếp thôi, dù rằng ta đang không muốn đi. Gì thế này, lại linh tinh gì thế này, lại vẩn vơ gì thế này.........
    MDX! Vẫn là mùa đông xưa thôi, dù thay đổi đến đâu thì vẫn là mùa đông xưa thôi. Ta mệt mỏi, không muốn nói thế nhưng thật sự phải nói thế.
    Trời SG vẫn oi ả, nóng bức và khó chịu quá
  9. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Biển vẫn thấy mình dài rộng thế. Xa cánh buồm 1 chút đã cô đơn.
    Gió âm thầm không nói mà sao núi phải mòn. Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím
  10. PHARAOH_76

    PHARAOH_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Bài hát "Biển nỗi nhớ và em" của nhạc sỹ Phú Quang phổ thơ Hữu Thỉnh hay quá MXD nhỉ. Lời trách móc thật nhẹ nhàng, đằm thắm, dịu dàng nhưng nói nên một tình yêu sâu sắc giành cho người mình yêu. Hay thật.
    "Anh xa Em, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
    Biển vẫn thấy mình dài rộng thế
    Xa cánh buồm, một chút đã cô đơn
    Gió âm thầm không nói
    Mà sao núi phải mòn
    Em đâu phải là chiều
    Mà nhuộm Anh đến tím
    Sóng có nghĩa gì đâu
    Nếu chiều nay Em chẳng đến
    Dù sóng đã làm anh nghiêng ngả vì Em. "

Chia sẻ trang này