1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống muôn mặt !

Chủ đề trong 'Tennis' bởi Batigol_HN, 17/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hienttt

    hienttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Không phải đâu chị neuyeu... a, em hơi bị năng khiếu, mỗi tội thầy giáo em cứ nghỉ suốt thui.
    Nghe danh chị lâu lém rùi, bữa nào phải đi theo thầy giáo để xem chị oánh xế nào mới được
  2. hienttt

    hienttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
  3. hienttt

    hienttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    úi, em sorry, gõ nhầm đấy, chị Quỳnh Hương chứ, chị Linh là chị lady. Ý em hỏi là chị Cùn có phải là chị neuyeu... ko ạ?
  4. migkhoaicun

    migkhoaicun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi! he he.
    mà em là ... ai nhỉ?
  5. hienttt

    hienttt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    hihi, em ý à? Chị Cùn ko bít đâu. Em nghe mọi người nói chuyện đến chị nhìu thì biết thui. Giới thiệu em mừ, học trò thầy Nghĩa, thế thui. Hy vọng có bữa nào gặp chị dạy cho mấy chiêu. Thầy giáo em dạo này chả chịu đi dạy gì cả
  6. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Box có topic chat chit riêng mà.
    Vui lòng đừng chat chit trong topic này nhiều quá
  7. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Sài Gòn chiều nay mưa, cơn mưa bất chợt sau những ngày nắng oi ả. Không khí dịu hẳn, chút se lạnh, chút giọt mưa...bâng khuâng lạ.
    Xin một ngày mai có nhau
    Sáng tác :Đức Huy
    Còn lại đây một buổi chiều ướt cơn mưa
    Còn lại đây sương mù đường vắng tiễn đưa
    Những kỷ niệm, chợt như thoáng mây
    Những ước mộng, chắp cánh xa bay.
    Còn lại đây hàng cây lá úa sầu đông
    Còn lại đây cung đàn buông tiếng tơ lòng
    Nhớ nụ cười, hồn như ngất ngây
    Xa vời vợi, lời hò hẹn có hay.
    Xin cho anh một lần được mơ thấy em,
    Một lần được gọi tên em,
    Một lần được nhung nhớ em.
    Xin một ngày mùa xuân nắng hồng,
    Ta cùng về chung lối mộng,
    Xin một ngày mai có nhau.
    Còn lại đây một buổi chiều ướt cơn mưa
    Còn lại đây sương mù đường vắng tiễn đưa
    Nhớ nụ cười, hồn như gió mây
    Xa vời vợi, lời hò hẹn có hay.
    http://www.nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2007/03/05F624D8/
    Đi bên anh một chiều mưa, bướng bỉnh mặc áo mưa mà không đội mũ. Từng hạt mưa rơi xuống tóc, kể cho mình nghe biết bao điều thú vị trong chuyến hành trình của nó.
    Sài Gòn mùa mưa đã bắt đầu?
  8. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Vẫn cứ nhớ về Hà Nội, nơi có 1 góc kỷ niệm, 1 góc không bao giờ quên được.
    NHỚ VỀ HÀ NỘI
    Nhạc và lời: Hoàng Hiệp
    Dù có đi bốn phương trời, lòng vẫn nhớ về Hà Nội,
    Hà Nội của ta, Thủ Đô yêu dấu, một thời đạn bom, một thời hoà bình.
    Nhớ phố thâm nghiêm rợp bóng cây, tiếng ve ru những trưa hè.
    Và nhớ những công viên vừa mới xây, bước chân em chưa mòn lối.
    Ôi nhớ Hồ Gươm xanh thắm, nơi Tháp Rùa nghiêng soi bóng,
    thành cũ Thăng Long, hồn nước non thiêng còn lắng đâu đây dấu xưa oai hùng.
    Hà Nội ơi!
    Nhớ những cơn mưa dài cuối đông, áo chăn chưa ấm thân mình.
    Và nhớ lúc bom rơi thời chiến tranh, đất rung ngói tan gạch nát.
    Em vẫn đạp xe ra phố, anh vẫn tìm âm thanh mới.
    Bài hát đôi ta là khúc quân ca, là ước mơ xa hướng lên Ba Đình, tràn niềm tin!
    Nhớ những con đê thành lối xe, bước chân năm tháng đi về.
    Và nhớ tiếng leng keng tàu sớm khuya hướng ra Đống Đa, Cầu Giấy.
    Ôi nhớ Thủ Đô năm ấy, ta đánh giặc trên mâm pháo,
    truyền thống cha ông gìn giữ non sông từ thuở Thăng Long vẫn mang trong lòng,
    Hà Nội ơi!
    Nhớ phố Quang Trung đường Nguyễn Du những đêm hoa sữa thơm nồng.
    Và nhớ, nhớ bao khuôn mặt mến thân đã quen bước chân giọng nói.
    Ôi nhớ chiều ba mươi Tết, chen giữa đào hoa tươi thắm,
    đường phố đông vui chờ đón Tân niên, là phút thiêng liêng lắng nghe thơ người.
    Hà Nội ơi!
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.php?aid=nghenhac&id=976
  9. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Copy ra từ blog http://blog.360.yahoo.com/blog-DCUR728zcqOOC6ItqpTvBgc16Usp (chả hiểu sao mà phải sign in bằng nick YM của người đọc thì mới đọc được những bài mới ở blog mình)
    Hà Nội có Hồ Gươm với những ngày mùa đông xám xịt. Hà Nội có con đường Thanh Niên chia đôi hồ Trúc Bạch và hồ Tây. Hà Nội có cây cơm nguội vàng...v.v....
    Tất cả những lời nói ấy đã cuốn hút 1 con bé, cuốn hút đến nỗi nó quyết định một thân một mình đeo ba lô đi Hà Nội vào mùa đông năm ấy. Tất cả chỉ để biết cái nơi ấy nó như thế nào? Nơi mà người Hà Nội sống nó như thế nào?
    Bước xuống sân bay Nội Bài vào mùa đông năm 2005, rét run người vì gặp ngay đợt gió mùa Đông Bắc đang về. Về khách sạn, con bé mới biết đang là đợt rét đậm rét hại của miền Bắc. Một mình giữa Hà Nội vào mùa đông mà không một ai thân thuộc ngoài 1 kaka kết nghĩa qua box tennis và 1 người lâu lắm rồi không liên lạc.

    Ngày đầu tiên, lần đầu tiên lang thang một mình trên bờ hồ, gặp một ông cụ. Ông hỏi: "Mấy giờ rồi cháu?" . "Dạ! Bây giờ là chín giờ rưỡi ạ" . Ông ngạc nhiên và hỏi :"Cháu ở trong Nam ra à?" . Mỉm cười, gật đầu. Thế là ông ngồi xuống bên cạnh bắt chuyện, ông kể về ông rất nhiều, ông cho xem hình cụ bà, người vợ đã mất của ông và hỏi :" Cháu thấy bà có đẹp không? " Mỉm cười và lại gật đầu.
    Lần đầu tiên ra đến mảnh đất ấy, gặp ông, ông biết không, ông đã giúp cho 1 con nhóc thấy tự tin và thấy yêu thương nhiều hơn nơi ấy.
    Kêu một chiếc xích lô đi ra thăm lăng Bác Hồ, người lái xích lô hỏi : " Đi ra lăng Bác đi đường nào hả cháu?" . Há hốc mồm vì ngạc nhiên. Trời, người lái xích lô hỏi đường mình thì mình biết hỏi đường ai đây. Cuộc sống ! Biết bao điều ngộ nghĩnh nhưng đáng yêu và vui.

    Gặp người Hà Nội.
    Cũng một mình ra biển mùa đông, để đến khi trở về khách sạn, sốt đến đỏ bừng mặt. Cũng không hiểu điều gì đã khiến mình như thế.
    Trở lại Hà Nội mùa xuân và mùa hè năm 2006. Mùa hè năm 2006, mình nhận ra rằng đất Hà Nội không còn tràn đầy trong mình những cảm xúc mạnh mẽ như khi mình đi ra đấy vào mùa đông. Thế nhưng, nhắc đến Hà Nội vẫn cứ thấy nao nao lòng.
    Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng.
    Có lẽ tất cả giờ đây chỉ để cho con bé hoài niệm. Hoài niệm về những gì đã diễn ra và chỉ thế.
    Có lẽ phải biết để quá khứ nằm yên trong quá khứ, hãy sống cho hiện tại, trân trọng những gì đang có ở hiện tại, để cùng anh nhìn về tương lai.
    Có lẽ thế.
    Được mdx sửa chữa / chuyển vào 23:34 ngày 27/03/2007
  10. tommy_teo

    tommy_teo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2005
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người,
    Tui xin đóng góp 1 file copy từ bạn bè, bạn MDX rảnh chọn lọc rồi post cho mọi người cùng đọc.
    http://download.yousen***.com/96747DFB5A3A2C78
    (link chỉ tồn tại 7 ngày)

Chia sẻ trang này