1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống muôn mặt !

Chủ đề trong 'Tennis' bởi Batigol_HN, 17/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Ai nói là MDX rảnh vậy?
  2. PHARAOH_76

    PHARAOH_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Một bài thơ hay của Nguyễn Duy .
    Đà lạt một lần trăng.

    Trăng ảo ảnh lập lờ trong sương trắng
    Ngọn gió nhà ai thấp thoáng ở ven đồi
    Tiếng móng ngựa gõ ròn trên dốc vắng
    Nghe mơ hồ một chiếc lá thông rơi
    Em nhóm bếp bằng củi ngô chẻ nhỏ
    Ngọn lửa lấp đi khoảng trống giữa hai người
    Tôi lơ đãng nhìn em nhìn lơ đãng
    Siêu nước pha trà vừa ấp úng sôi
    Em biết chứ chẳng ai lơ đãng cả
    Hòn than kia đang đỏ đến hết lòng
    Mà ngọn lửa cứ giả vờ le lói
    Mùi nhựa thông theo sợi khói đi vòng
    Nguyễn Duy.
  3. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Sài Gòn mưa. Nhanh quá! Lại tháng 5, lại mùa mưa.....
    Ôi, sao mình ghét mùa mưa quá đi, làm mình không đi đánh tennis được, phải ngồi ở nhà spam thế này
    (định viết một bài loãng moạn nhưng mà không có hứng nên thành ra spam, mod đừng del bài em nhé, mất gold đấy )
    Được mdx sửa chữa / chuyển vào 19:58 ngày 12/05/2007
  4. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Tự nhiên sáng nay mình rãnh rỗi lạ. Tự nhiên sáng nay thấy tâm hồn mình lạ quá! Chút lãng đãng hiếm hoi sau một thời gian dài bị cuộc sống cơm, áo, gạo, tiền cuốn đi chăng? Thôi thì cũng tự nhủ ít ra mình vẫn còn những lúc lãng đãng.
    REGRESA A MI
    No me abandones así
    Hablando solo de ti
    Ven y devuélveme al fin la sonrisa que se fué
    Una vez mas tocar tu piel y hondo suspirar
    Recuperemos lo que se ha perido
    Regresa a mi
    Quiereme otra vez
    Borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mi
    Dime que sí
    Yo no quiero llorar
    Regresa a mi
    Extraño le amor que se fué
    Extraño la dicha tambien
    Quiero que vengas a mi y me vuelvas a querer
    No puedo mas si tu no estas tienes que llegar
    Mi vida se apaga sin ti a mi lado
    Regresa a mi
    Quiereme otra vez
    Borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mi
    Dime que sí
    Yo no quiero llorar
    Regresa a mi
    No me abandonas así
    Hablando solo de ti
    Devuelveme la pasion de tus brazos
    Regresa a mi
    Quiereme otra vez
    Borra el dolor que al irte me dio cuando te separaste de mi
    Dime que sí
    Yo no quiero llorar
    Regresa a mi!

    UNBREAK MY HEART

    Don?Tt leave me here like this
    I speak only of you
    come back and bring back my smile that went awa
    To touch your skin once again and sigh deeply
    We can recover what we have lost
    Return to me
    Love me once again
    Erase the pain your leaving gave me when you separated from me
    Tell me why
    I don?Tt want to cry
    Return to me
    i miss the love that had gone
    i miss the happiness too
    I want you to come back to me and to want me again
    I can?Tt go on anymore if you aren''t here,
    you have to come back
    My life is fading without you by my side
    Return to me
    Love me once again
    Erase the pain your leaving gave me when you separated from me
    Tell me why
    I don?Tt want to cry
    Return to me
    Don?Tt leave me here like this
    I speak only of you
    Bring back the passion of being in your arms
    Return to me
    Love me once again
    Erase the pain your leaving gave me when you separated from me
    Tell me why
    I don?Tt want to cry
    Return to me!
  5. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    @ MDX : HN đêm nay mưa nè em!
  6. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Sắp đi công tác 1 tuần lễ. Chưa bao giờ thấy đi xa làm phóng sự mà ngán ngẩm như lần này. Không phải vì không còn yêu nghề, chỉ đơn giản vì........ tự nhiên dạo này không còn muốn đi công tác xa nữa. Thật vô lý
    Cà phê với bạn, lâu lắm rồi mới có thời gian dành cho bạn bè. Ngồi đồng từ 6h chiều đến 10h tối. Cũng không nhớ đã nói những gì, chỉ nhớ là thấy thoải mái và thư giãn.
    Lâu lắm rồi mới vào quán cà phê. Nghe bạn kể vanh vách 1 loạt quán cà phê xinh đẹp và yên tĩnh của Sài Gòn, chợt thấy mình lạc hậu quá.
    Dạo này mình đã như thế nào nhỉ? Hình như chỉ còn biết công việc và gia đình. Chợt nhớ lại trước đây mình tung tăng bay nhảy và thấy rằng "được cái này phải đánh đổi bằng cái khác". Ông trời chẳng cho ai cái gì toàn vẹn bao giờ.
    Buồn ngủ quá! Đi ngủ thôi.
  7. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Thế à chị? Trời mưa, nó làm con người ta hình như có nhiều tâm trạng hơn. Yêu làm sao những khi trời mưa chị nhỉ?
    Lãng đãng 1 ngày hè
  8. 2traibanh

    2traibanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Nghe MDX ta thán mà mình thấy cái thân mình thật ...bất hạnh! Đấy, MDX nào là được đi công tác (chơi xa mà hổng muốn sao?) , còn có thì giờ ngồi đồng cả chục tiếng đồng hồ ở quán cafe, lại còn dư giờ để ngẫm nghĩ về cái sự lạc hậu với cái sự mọc lên nhiều quán mới, rồi còn nhớ được là trước đây đã từng bay nhảy???... Đúng là trời bất công với tui qué chừng chừng lun: này nhé, sáng mới mở cái lỗ mắt ra là phải chở 2 nhóc tới trường không thì "cô và mẹ" đều mắng, xong chạy thục mạng đến trường để chăm sóc "đàn em tương lai", đến mãi trưa trầy trưa trật mới tọng được một tí gì đó vào mồm, chưa kịp ngủ thì đám "đàn em tương lai" lại quấy rối, không thì mấy cái dự án lại làm phiền; chiếu, beng... đến giờ đón 2 nhóc, rước "mẹ" mà không có "cô", lại cơm tối, lại đọc sách cho 2 nhóc nghe, gãi lưng cho "mẹ", lại đọc sách.... đến mãi khuya lắc khuya lơ tận 2, 3 giờ sáng mới chợp mắt!!! Chán hông? (Nhưng thú thật với MDX là mỗi khi nhìn mẹ con nhà nó ngủ ...thiệt như thể một đàn chó con hay đàn heo con gì cũng được, thấy cưng lắm !, hết mệt liền hà, "đánh một quả" tới sáng lun! )
    Mấy lời tâm sự cho vui.

  9. PHARAOH_76

    PHARAOH_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    này nhé, sáng mới mở cái lỗ mắt ra là phải chở 2 nhóc tới trường không thì "cô và mẹ" đều mắng, xong chạy thục mạng đến trường để chăm sóc "đàn em tương lai", đến mãi trưa trầy trưa trật mới tọng được một tí gì đó vào mồm, chưa kịp ngủ thì đám "đàn em tương lai" lại quấy rối, không thì mấy cái dự án lại làm phiền; chiếu, beng... đến giờ đón 2 nhóc, rước "mẹ" mà không có "cô", lại cơm tối, lại đọc sách cho 2 nhóc nghe, gãi lưng cho "mẹ", lại đọc sách.... đến mãi khuya lắc khuya lơ tận 2, 3 giờ sáng mới chợp mắt!!! Chán hông? (Nhưng thú thật với MDX là mỗi khi nhìn mẹ con nhà nó ngủ ...thiệt như thể một đàn chó con hay đàn heo con gì cũng được, thấy cưng lắm !, hết mệt liền hà, "đánh một quả" tới sáng lun! )
    ------------------------------------------------------------------------
    @ Bác 2traibanh : Ở nước ta danh hiệu cao quý nhất mà Đảng và nhà nước trao tặng cho các nghệ sỹ đã đóng góp tài năng và công sức cho đất nước là danh hiệu NGHỆ SỸ ƯU TÚ và NGHỆ SỸ NHÂN DÂN nhưng so sánh thì NSND danh giá và cao quý hơn NSƯT một bậc. Đối với những tài năng và công sức mà bác cống hiến cho gia đình, E xin mạn phép phong tặng bác danh hiệu "NGƯỜI CHỒNG CỦA NHÂN DÂN" . Mà sao lâu không thấy bác xuất hiện cùng những bài viết sâu sắc đầy tâm huyết với box. Hay là anh em trong box có gì mạo phạm tới bác, bác cứ nói để anh em còn biết mà nhận lỗi.
  10. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Hihi.......đọc câu này thấy ưng ý nhất nà....

Chia sẻ trang này