1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống muôn mặt !

Chủ đề trong 'Tennis' bởi Batigol_HN, 17/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu lần sau, người phụ nữ thường ghét anh chàng thứ nhất. Còn người đàn ông yêu lần sau lại tôn thờ mối tình đầu.
    Phụ nữ luôn muốn ?othuần hoá? đàn ông, nhưng nhiều chàng là con ngựa bất kham, hất ngã kỵ sĩ không đủ khả năng chế phục nó.
    Nhiều đàn ông xem phụ nữ như một tai họa - ?oMỹ nhân ư độc dược? (người đẹp như thuốc độc) nhưng đôi khi ?otai hoạ? đó lại trở thành niềm hứng thú khôn cùng, nếu họ biết đương đầu và thưởng thức... thuốc độc.
    Phụ nữ rất thích quan sát, nhưng lại không biết suy luận từ những quan sát đó. Đàn ông thích suy luận nhưng nhiều khi lại suy luận vu vơ, chứ không bắt đầu từ quan sát.
    Phụ nữ cần được yêu thương chứ ít cần được hiểu, trong khi đàn ông lại muốn hiểu kỹ về họ. Tình yêu rất mong manh, phụ nữ cũng rất mong manh nhưng đàn ông lại muốn tìm sự bền vững trong đó.
    Đàn ông có tính cố chấp thì rất mệt mỏi. Trái lại, phụ nữ nếu có tính đó thì sức mạnh của họ được tăng lên rất nhiều lần.
    Thật vô cùng hấp dẫn khi một phụ nữ rơi vào vòng tay của người đàn ông, nhưng có thể sẽ là một tai họa nếu người đàn ông rơi vào vòng tay một người phụ nữ.
    Đàn ông học mãi mà nhiều thứ vẫn không biết. Còn phụ nữ lại tin ở những điều mình biết mà không học gì cả. 100 người phụ nữ rất tin ở tử vi bói toán, thì cả 100 người không biết gì về lý thuyết âm dương ngũ hành, cái gốc đẻ ra môn tử vi.
    Đàn ông nhiều khi ngạc nhiên thấy người yêu xem thường mình, nhưng đó là tâm lý của phụ nữ. Họ không coi trọng người săn đuổi mà lại yêu người "bơ" mình. Vì thế, các cô gái đẹp không thèm để ý tới những lời tán dương của cánh đàn ông hay nịnh đầm mà lại rất có ấn tượng với những ai không xem nhan sắc của họ là ghê gớm lắm.
    Người phụ nữ giàu nữ tính nhất là người không nổi tiếng, thiên hạ ít nhắc tới. Còn một người đàn ông mà thiên hạ không ai nhắc tới, thì anh ta không còn là một người đàn ông nữa.
    (www.vnexpress.net)
  2. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    Èo Hun nguy, cái bài lè hay phết nhẩy, mod nhà mìn zợ con đềnh huyềnh rồi mà đọc mí cái triết ný lè làm rì cho mệt đầu ra, đặc biệt là thể loại " phụ nữ lại tin ở những điều mình biết mà không học gì cả" thì hay suy luận lung tung ngang phè lắm đấy, mà suy luận thì thường có đúng thực tế đêk đâu. He he . Thôi cứ xác định là "vô vi" nhé bồ. Phụ nữ vốn tham lam, tặng cho bài này đọc chơi:
    BỞI TẠI EM LUÔN MUỐN NHIÊÙ HƠN THẾ
    ...
    Bởi tại em luôn muốn nhiều hơn thế
    Chỉ là yêu thôi, ai đánh thuế đâu mà!
    Cứ tha thiết đến tận cùng có thể
    Để đỡ buốt lòng mỗi lúc anh xa
    ...
    Bởi tại em luôn muốn nhiều hơn thế
    Nên mây bay sáng rỡ cuối trời chiều
    Ráng trắng thường mưa lâu hơn ánh đỏ
    Bão ầm ào da diết được bao nhiêu...?
    ...
    Bởi tại em luôn muốn nhiều hơn thế
    Mỗi lúc đêm khuya em trả dế cây đàn
    Con sơn ca nhỏ đã từ lâu say ngủ
    Chỉ còn tiếng vĩ cầm dả diết lan man
    ...
    Bởi tại em luôn muốn nhiều hơn thế
    Nhiều hơn ngày hôm qua rúc rích tiếng cười
    Nhiều hơn những câu hát em hát cho riêng anh nghe bằng tất cả những cồn cào từ lâu chôn chặt
    Những câu hỏi câm lặng không bao giờ có câu trả lời rằng Vì Sao người ơi???
    ...
    Biết rằng tại em muốn nhiều hơn thế
    Tri kỷ tri âm thiên hạ vẫn say tình
    Biết rằng tại người đến sau thua thiệt
    Đâu đổ tại thời gian khắc nghiệt, phải không anh?
    ...
    Bởi tại em luôn muốn nhiều hơn thế
    Có bao giờ là đủ đâu!
    Mà đủ để làm gì?
    Em khạo khờ
    Em tham lam
    Em cháy bỏng
    Cũng chưa bao giờ lấp đầy được hai chữ Yêu Anh!
    ...
    Bởi tại em luôn muốn nhiều hơn thế
    Hoa hoàng lan cứ nhắc mãi một mùa
    Có những lúc lãng đãng em đã mơ hồ quên phảng phất hương thơm cuối vụ
    Cây lá lại nhẹ nhàng len vào những giấc mơ đêm
    ...
    Bởi tại em luôn muốn nhiều hơn thế
    Chỉ là yêu thôi, ai đánh thuế đâu mà
    Để em giữ ngọn lửa ấy đến tận cùng có thể
    Để đỡ buốt lòng khi biết rằng đã mãi mãi anh xa...

  3. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Áo xưa dù nhàu, cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau
    [​IMG]
  4. Hola16

    Hola16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Choài ơi, cô dâu xinh quá đi mất
    @MDX: Cô dâu này là mem của Box Tennis hả em??
    [nick][nick]
    Được mdx sửa chữa / chuyển vào 13:00 ngày 24/07/2007
  5. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Không phải đâu anh, em vô tình tìm được trên net thôi
    [nick][nick]
    Được mdx sửa chữa / chuyển vào 13:04 ngày 24/07/2007
  6. Hola16

    Hola16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Híc, cái ảnh của cô post lên làm anh tưởng bở là mem của box Tennis, xao xuyến từ sáng đến giờ
  7. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    http://www9.ttvnol.com/forum/tennis/770401/trang-7.ttvn
    Box mình cũng có 1 cô dâu xinh lắm đây này. Xem link đi
  8. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    này thì ảnh... chụp ở Lạng Sơn - bên bờ Kỳ Cùng đới! Con gái xứ Lạng có câu "Yêu anh yêu đến Kỳ Cùng" là để chỉ con sông này, cảnh đẹp thế chả trách người hữu tình, cả nhà nhẩy
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Út ù của chị đã đi du học. Giờ này cưng đang ở xa nhà rồi. Chị nhớ cưng nên mắt cứ đỏ hoe hoài à. Nhìn cái ghế, cái bàn, nhìn cái phòng em là mắt chị đỏ.
    Cưng của chị chưa bao giờ đi xa nhà quá 1 tuần, dù chị biết em đã một mình đi du lịch nước ngoài vài lần, nhưng lần này em đi lâu lắm mới về. Thương em quá.
    Em của chị từ nhỏ đã không phải là một đứa mạnh khoẻ. Em bệnh lặt vặt liên tục. Rồi sang đó ốm đau, nhức đầu, xổ mũi ai lo cho em của chị. 18 năm em sinh ra và lớn lên là em ở cạnh bên chị, bên bố mẹ. Chưa một lần chị phải xa em lâu thế này.
    Nhưng ù ơi! Ráng học nhen em. Cả nhà nhớ em nhưng mà thành tích học tập của em sẽ làm cả nhà thấy vui em à. Chị học không giỏi, nhưng em chị thì phải khác. Chị không thành công trong xã hội nhưng em của chị phải thành công. Cả nhà nhớ em, chị biết em cũng nhớ cả nhà. Chị chỉ muốn em phải cẩn thận khi một mình ở đất lạ quê người, em nhé.
    Em tên là Phúc, nhưng ở nhà gọi em là bé Tư, vì chị là bé Ba. Lý do chị là bé Ba vì trước chị em mình còn 1 người chị. Nhưng chị đã mất khi vừa tròn 1 tuổi.
    Chị lớn mất, bố mẹ sinh ra chị. Rồi 8 năm sau mới sinh ra em. Cậu con trai đáng yêu của bố mẹ, của chị.
    Em từ nhỏ đã suy dinh dưỡng, nhưng vì gương mặt em tròn, được nhiều người hun nên 2 gò má xệ xuống nhìn không biết suy dinh dưỡng.
    Đến khi em vào lớp 1 trường Lương Định Của, từ đó em mới dần dần "có da có thịt" hơn. Ai cũng nói mấy cô bảo mẫu ở trường nấu ăn ngon nên học sinh của trường đứa nào cũng ú ù.
    Lên lớp 6, em vào trường chuyên Trần Đại Nghĩa. Học giỏi nhưng lười (cái này hư lắm nè).
    Em của chị có năng khiếu học ngoại ngữ nên mới lớp 7 là em đã lấy được bằng C Anh Văn của trường ĐH Sư Phạm.
    Trong những học sinh đi du học lần này, thầy nói em của chị là cứng cáp nhất. cả về học hành lẫn kinh nghiệm sống ở nước ngoài.
    Chị biết xa nhà thì nhớ, nhưng sao em không nghĩ đến những sở trường của mình mà phát huy để đạt thành tích cao trong học tập. Chú ý vào trường lớp, bài vở, em sẽ thấy mình vui hơn và thời gian mấy tháng sẽ trôi qua rất nhanh. Dù rằng sau vài tháng em về rồi em lại đi, nhưng thời gian đi nhanh lắm Phúc à.
    Cố gắng nhé cưng của chị
    Nhớ em không chịu được
    http://blog.360.yahoo.com/blog-DCUR728zcqOOC6ItqpTvBgc16Usp
  10. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Vào tháng 7 âm lịch rồi. Tháng có ngày lễ Vu Lan.
    Thời gian này người ta sống chậm lại để nghĩ đến công ơn dưỡng dục, sinh thành.
    Thật hạnh phúc làm sao khi được cài trên ngực cành hoa hồng đỏ và chiếc nơ xanh. Mình nhớ có lần mẹ đã bật khóc khi đi lễ chùa mẹ cài hoa hồng trắng, nơ trắng; còn bố thì cài hoa hồng đỏ nơ trắng. Thương bố và thương cả mẹ nữa.
    Trước ngày em lên máy bay đi học xa, em đã nhắn tin cho chị: "Bé ba ở nhà ráng lo cho bố mẹ giùm con".
    Em! Sao lại là lo giùm? Hạnh phúc của những đứa con là được mỗi ngày nhìn thấy ba mẹ mình khoẻ mạnh, được chăm sóc và tạo niềm vui cho ba mẹ phải không em?
    Đại lễ Vu Lan lại đến.
    Hôm qua, mẹ trách ba, mẹ nói: "Ba con bây giờ lạ quá. Để đôi giày ở đó mà cứ đi tìm hoài rồi còn la mẹ.". Mẹ ơi, xin đừng trách ba. Con cảm nhận được đó là dấu hiệu của tuổi già, ba bắt đầu hay quên. Con nhận ra và thấy lo lắng lắm mẹ ạ.
    Con xem hình đám cưới ba mẹ, con thấy mẹ con đẹp lắm. Cô thiếu nữ tuổi 18 với chiếc áo dài thật xinh bên cạnh ba. Giờ, cô thiếu nữ ấy đã có 3 đứa con (luôn cả người con lớn đã qua đời); đã ngót ba mươi năm lo cho chồng cho con. Nhìn những vết chân chim trên mắt mẹ, con chợt đỏ mắt và muốn làm gì đó níu kéo thời gian.
    Mình hạnh phúc vì mùa lễ Vu Lan này được cài hoa hồng đỏ, nơ xanh. Mình hạnh phúc vì mình và em còn được nũng nịu với ba với mẹ.
    Em! Mỗi khi đi đâu về đến nhà, hạnh phúc khi nhìn thấy có ba chờ mẹ đợi, phải không em? Hạnh phúc vì những cú điện thoại hối mình về nhà của mẹ khi mình đi chơi, phải không em? Hạnh phúc vì còn có ba là bóng tùng to lớn cho mình, phải không em? Hạnh phúc vì còn có mẹ để khi bị ai bắt nạt, mình còn có nơi khóc và kể lể, phải không em? Và nhiều lắm... Chị em mình hãy trân trọng những hạnh phúc to lớn mà mình đang có ấy em nhé.
    Lễ Vu Lan lại về..

Chia sẻ trang này