1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống muôn mặt !

Chủ đề trong 'Tennis' bởi Batigol_HN, 17/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. monconmat

    monconmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Khong ten
    Nu thi si Dan Mach
    Tren duong doi toi di
    Co hai nguoi da toi
    Mot nguoi rat yeu toi
    Con toi yeu nguoi khac
    Nguoi song trong khao khat
    Trong nhung giac toi mo
    Nguoi im lang dung cho
    Truoc cua phong khep chat
    Nguoi bat mau toi hat
    Tinh phong khoang trang trong
    Nguoi nhu cuoc doi thuong
    Bop mong long toi nat
    Hai nguoi do tren doi
    Phu nu nao cung gap
    Tram nam chi mot lan
    Ho duoc trung lam mot

    Hanh phuc, chi la don gian " ho duoc trung lam mot..."
    Phai, co nhung dieu don gian ma ta dang co van khong he nhan ra...trong khi trong cuoc doi con co nhung nguoi phu nu song ca doi van khong dat duoc den dieu tuong nhu don gian ay...phai vay khong toi oi???
  2. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Bài thơ hay nhưng hổng có dấu nên đọc mệt quá chị
    Hum nay là 1 ngày vui, lãnh xiền thưởng 2/9, ziền uýnh giá...dạo 1 vòng Diamond, mua cho mom được 1 món quà mon thích. Về đi uýnh tennis, 2 trận, 1 thua 1 thắng........Chà chà......1 buổi chiều đẹp trời
    Tặng cả nhà bài thơ:
    Chân Dung Anh
    trên khung vải được căng bằng nỗ lực yêu anh
    em vẽ gì lên đó?
    đừng vẽ gương mặt anh hom hem, khắc khổ
    hãy vẽ đại dương đang cuộn sóng trở về
    vẽ nỗi nhớ di căn từ tiền kiếp đam mê
    tích tụ thành tình yêu ngàn năm không có tuổi
    em vẽ được không những nhịp đập bối rối
    giọt máu buồn chảy rực rỡ hôm nay?
    hãy vẽ đi em
    cái lạnh lập đông chạy trên từng ngón tay
    khốn khó bờ vai chưa bao giờ vạm vỡ
    thân củi mục khát nhau đêm mắc nợ
    sợi tóc hân hoan che con mắt u buồn
    em hãy vẽ lũ côn trùng trong ký ức yêu thương
    những dế, bọ và? anh, ễnh ương và cóc nhái
    vẽ con đường xưa đón ấu thơ trở lại
    sử quân tử mùa này hoa đẹp lắm phải không?
    vẽ giữa lưng đồi một mái nhà cong cong
    sương mọc trên dã quỳ, cậu bé còn thiu ngủ
    vẽ giữa ban mai một lời chào ý tứ
    dạ, quê hương ?" con lớn, biệt quê nhà!
    bằng nhát cọ tâm hồn em vẽ chân dung anh
    tuyệt tác đầu tiên cũng là sau chót
    khung vải giăng ngang, những vệt màu nhỏ giọt
    Sợi hạnh phúc loang dần
    đâu đó
    nắng mai lên?
    bùi thanh tuấn
    Trích từ blog của 1 nhà thơ quen, nick blog là Lão Bộc: http://blog.360.yahoo.com/blog-RJmNS_ozbq9kykBmjtxu6HA0KmkF?l=11&u=15&mx=47&lmt=5
  3. monconmat

    monconmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Chi hoc mai ma khong biet lam sao de danh co dau, cung tuc ghe ma khong danh nhau voi cai may tinh duoc, MDX lai bao chi cach nao di...
  4. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Mẹ
    Con không đợi một ngày kia khi mẹ mất đi
    mới giật mình khóc lóc
    Những dòng sông trôi đi có trở lại bao giờ
    Con hốt hoảng trước thời gian khắc nghiệt
    Chạy điên cuồng qua tuổi Mẹ già nua
    Mỗi ngày qua con lại thấy ngẩn ngơ
    Ai níu nỗi thời gian ai níu nỗi?
    Con mỗi ngày một lớn thêm
    Mẹ mỗi ngày thêm già cỗi
    Cuộc hành trình thầm lặng phía hoàng hôn
    Con sẽ không đợi một ngày kia có người
    cài lên áo cho con một nụ bạch hồng!
    Mới thẳng thốt nhận ra mình mất Mẹ
    Mỗi ngày đi qua đang cài cho con những bông hồng
    Hoa đẹp ấy cớ sao lòng hoảng sợ?
    Ta ra đi mười năm xa vòng tay Mẹ
    Sống tự do như một cánh chim bằng
    Ta làm thơ cho đời và bao người con gái
    Có bao giờ thơ cho Mẹ ta không
    Nghìn bài thơ chất ngập cả tâm hồn
    Đau khổ chia lìa-buồn vui-hạnh phúc
    Có bàn chân đã dẫm xuống hồn ta độc ác
    sao vẫn cứ đêm về thao thức làm thơ
    Ta quên mất thềm xưa dáng Mẹ ngồi chờ
    Giọt nước mắt già nua không ướt nỗi
    Ta mê mải trên bàn chân rong đuổi
    Mắt Mẹ già thầm dõi sau lưng
    Khi gai đời đâm ứa máu bàn chân
    Mấy kẻ đi qua-mấy người dừng lại?
    Sao Mẹ già ở cách xa quá vậy?
    Trái tim lo âu đã giục giã đi tìm
    Ta vẫn vô tình-ta vẫn thản nhiên
    Hôm nay
    Anh đã bao lần dừng lại trên phố quen
    Ngả nón đứng chào xe tang qua phố
    Ai mất Mẹ sao lòng anh hoảng sợ
    Giọt nước mắt kia bao lâu nữa của mình
    Bài thơ này xin thắp một bình minh
    Trên đời Mẹ qua những ngày tăm tối
    Bài thơ như một nụ hồng
    Con cài sẵn cho những ngày sẽ tới...
    Đỗ Trung Quân
  5. monconmat

    monconmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Van biet o tren doi, Me la nguoi khong the thay the, la tinh yeu khong co gioi han va la su binh yen...,la cho dua...,la chon di ve cua nhung dua con... nhung sao doc bai tho cua Do Trung Quan van thay long minh nao long den vay, cam dong den vay, va duong nhu van thay tinh yeu minh danh cho Me duong nhu con chua du day!
    Co doi luc con hon doi me, con co chap va khong chiu nhan ra su uong buong cua minh du rang trai tim con luon noi tham rang Me oi con yeu Me...
    Co doi luc con nhan thay rang minh giong Me, giong tu su co chap, su buong binh va con cho rang minh khong co loi vi tinh "xau" day cua minh la do Me sinh ra
    Nhung Me oi, gio da la Me cua 2 dua con, con moi hieu the nao la long Me.Chung kien su uong buong va co chap cua con gai con, (no giong het con cung nhu con giong Me) con moi hieu duoc long Me, hieu duoc su chiu dung cua Me truoc moi lan buong binh co chap va dai dot cua con.
    Cung may con van ****** tren doi, de khi nhan ra rang that dau kho va bat hanh cho nhung ai song o tren doi ma khong ******, giong nhu su dau kho va bat hanh cua con khi chung kien su song lia bo Cha than yeu..., thi con se lam tat ca de tro thanh dua con ngoan cua Me...va con de tro thanh tam guong cho con gai cua con.
    That hanh phuc khi tren doi nay con co Me, Me yeu!
  6. PHARAOH_76

    PHARAOH_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Các cụ ngày xưa có câu " Nuôi con mới biết lòng cha mẹ " chẳng sai tý nào.
  7. monconmat

    monconmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    MDX ơi, chị đã đánh được đầy đủ dấu rồi, thích quá.Hà nội sang thu rồi đấy em, trời mát hơn, khí hậu thì rất tuyệt, nhưng con người thì không hẳn thế.Không hiểu sao mùa thu luôn mang lại cho chị nỗi buồn man mác,nó cứ như gió thổi trên mặt hồ, không đủ dậy thành sóng,nhung cũng làm mặt hồ gợn chút sóng lăn tăn... rất khó tả, em à.
  8. yeu1minhanh

    yeu1minhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Tinh yeu la vo tan ,ko co ben bo nao co the xoa het duoc tinh em nhung moi chung ta deu co the danh cho nhau nhung tinh cam than thuong ,thuong de ban tang cho ta cuoc song ,do la hanh phucsong o tren doi phai co long khoan dung
    Thu da ve roi anh biet ko
    Canh lieu buong loi ngam mat ho
    Em nghi ve anh 1 chieu vang
    Hai chung minh di duoi con mua
    Ha noi mua nay mua nhieu lam
    Canh vat buon tenh lai nho nguoi
    ky niem xua ve trong ky uc
    Ta voi nguoi co nho nhau ko ​
    [/center]
  9. monconmat

    monconmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Thơ con cóc a, nhưng ma nghe được đấy nhỉ.Mình cũng thử gửi một bài thơ con cóc lên xem có ai nghe được không nha.
    Khi em làm anh giận
    Trời bỗng sụt sùi mưa
    Từng hạt rơi lưa thưa
    Cho lòng em bối rối
    Nên hay không? xin lỗi?
    Nên hay không? làm lành
    Hay cứ mặc kệ anh
    Cho mắt trời ngấn nước
    Lối em đi sũng ướt,
    Gió cũng se se buồn
    Đừng, yêu ơi đừng nhé
    Đừng để mặc mưa tuôn
    Đừng để mặc nỗi buồn
    Thấm sâu vào ***g ngực
    Như lặng lẽ mưa tuôn
    Thấm sâu vào lòng đất...
    Đang làm đến đây thì thấy thấm thía quá, thế là telephon làm lành luôn, thế nên trôi tuột mất cảm xúc rồi, bây giờ chỉ còn cảm giác HP thôi. Cả nhà ơi, ai có cảm xúc thì viết hộ mình đoạn kết nhé, còn nếu không thì coi như là bài thơ dở nhất trong box nhe..hi hi
  10. Hola16

    Hola16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2006
    Bài viết:
    391
    Đã được thích:
    0
    Tiếp để kết:
    Đến đây lòng thổn thức
    Vồ ngay lấy mô-bai
    Bấm vội số anh gia
    Vì lòng em đã quyết:
    Nên rất nên xin lỗi!
    Nên rất nên làm lành!
    Không thể mặc kệ anh
    Để mắt trời ngấn nước!!!
    :D]

Chia sẻ trang này