1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống muôn mặt !

Chủ đề trong 'Tennis' bởi Batigol_HN, 17/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yeu1minhanh

    yeu1minhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết ta giờ không trẻ nữa
    Sao thương ai ở mãi cung Hằng?
    Lời nguyện cũ trên đầu như nguyệt quế
    Đâu chịu nhoà khi tới giữa mùa trăng
    ...
    Ngay cả nếu âm thầm em hoá đá
    Bầu trời lặng yên cũng đã vỡ rồi
    Mênh mông quá, khoảng trống này ai lấp
    Khi thanh âm cũng bất lực như lời...
    ...
    Sẽ chỉ còn quầng thu thủa ấy
    Mãi cô đơn vằng vặc giữa trời
    Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
    Em tìm gì khi thất vọng về tôi
    .................................................
    Thu vẫn thế trăng soi hàng liễu rủ
    Ánh trăng kia hờ h­ũng đợi chờ ai
    Hàng cây kia vẫn ngày ngày thay lá
    Chỉ có Em thôi sao vẫn có một mình

    có phải thế hay chăng mà thơ phú giăng đầy box ,cho các chị đi vào thế giới tennis sang TG thơ văn, mà có lẽ em CÙN được nhiều cái nhất ở box mình đó ,nhiều bài nè ,nhiều thơ ,nhiều ảnh ,và cũng nhiều anh em hỏi thăm nhứt nữa nè,[r32 nè đừng để các ANH - Em đêm ko ngủ toàn nhớ
    các bà chị của em già rùi nhưng vẫn vui ­­ t­­­­­ươi mà ha ha ha ... chúc cả nhà 1 tuần vui vẻ nha
  2. PHARAOH_76

    PHARAOH_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Úi chà chà đợt vừa rồi bận quá không vào box thấy không khí dạo này thay đổi hẳn đặc biệt là có hai cơn gió mang mùa thu, mang thơ, mang tình yêu thổi ùa vào box làm Pharaoh cảm thấy box tươi trẻ hơn, lãng mạn hơn và yêu đời hơn. Hoá ra cuộc sống của những tay vợt box ta cũng thật thú vị, ham vui, ham chơi, "ham yêu". Quan trọng nhất là ham yêu cần có 1 tâm hồn tinh tế và một trái tim rộng lớn biết yêu từ những điều nhỏ nhoi cũng như những điều lớn lao cuộc sống nếu không có tình yêu chắc sẽ không còn ý nghĩa nữa. Khi còn bé ta giành phần nhiều tình yêu cho bố mẹ, cho bạn bè cho những con vật và những trò chơi lớn lên ta giành nhiều tình yêu cho bạn trai bạn gái công việc, đam mê... về già ta lại giành nhiều tình yêu cho con cái, cha mẹ ... vậy cuộc sống không thể thiếu tình yêu nó chỉ chuyển từ trạng thái này sang 1 trạng thái khác tương tự cho phù hợp mà thôi.
  3. kick_nrush

    kick_nrush Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    Ghê nhỉ, bác Phara ố oánh bóng thì rầm rầm mà cũng thi ca mượt mà gớm. Đa tài .
  4. PHARAOH_76

    PHARAOH_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    @ kick_nrush: Chả hôm nào tớ trốn làm lên xem giải vô địch quốc gia là thấy thiếu mặt cậu ở trên đấy cả, cậu đã học được cái gì chưa ? Tớ xem chúng nó oánh cũng học được vài cái áp dụng thấy có hiệu quả.Khà khà khà ...
    Vừa thuổm được 1 bài thơ về mùa thu đọc thử cho cả nhà nghe .
    e hèm ! e hèm....
    Thu lại về
    Ai giữ nắng cho mùa thu chợt đến
    Để em đi xao xác gió sang mùa
    Cánh phượng vĩ vẫn còn đang rực đỏ
    Nỗi nhớ trong lòng đã vợi bớt hay chưa?
    Trời vẫn còn buồn với những cơn mưa
    Con phố cũ chỉ mình anh dạo bước
    Còn hay không? Đôi môi ngoan thầm ước
    Mỗi cơn mưa ta dạo bước bên nhau.
    Có lẽ thơ anh thời gian đã vò nhàu
    Để quét sạch trong lòng bao kỉ niệm
    Nhưng hình như con tim anh cần kiệm
    Vẫn gom về để sưởi ấm mùa đông
    Chẳng biết rồi lòng anh có nổi dông
    Nếu ngày mai em trở về bên khung cửa
    Thu về rồi sao, lại một thu nữa
    Nghe heo may về lặng lẽ nhớ...
    ngày xa.
  5. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    phản đối pha dao nhé, trời đang đẹp anh tha mưa gió vào đây làm em không ra sân được ức chế gần chết đây này, mưa gió bão bùng thế này chết mất
  6. monconmat

    monconmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    ... cuộc sống nếu không có tình yêu chắc sẽ không còn ý nghĩa nữa. Khi còn bé ta giành phần nhiều tình yêu cho bố mẹ, cho bạn bè cho những con vật và những trò chơi lớn lên ta giành nhiều tình yêu cho bạn trai bạn gái công việc, đam mê... về già ta lại giành nhiều tình yêu cho con cái, cha mẹ ... vậy cuộc sống không thể thiếu tình yêu nó chỉ chuyển từ trạng thái này sang 1 trạng thái khác tương tự cho phù hợp mà thôi...
    Cùn nhà mình nghe rõ chửa, yêu...yêu nữa...yêu mãi đấy nhé, đừng có thấy các chị hơi mát mẻ một tí, hồi xuân một tí là đã la lối om sòm rồi nghe không? bây giờ các chị mới "yêu " lại đấy.
    Chết thật, lâu lâu không vào thăm box, thế mà có đứa đã dám mắng mình là .....gì gì đấy rồi, em út dạo này hư hư quá à
    Nhưng mà các cụ đã nói rồi, "khôn đâu đến trẻ, khoẻ đâu đến già" , chị sửa lại là "Thi đua đâu chỉ có trẻ, cần "mới mẻ" đầu chỉ có già..." nghe rõ chửa? em Cùn
    Là chị chỉ mắng yêu mấy câu vậy thôi, trời mưa dầm dề không ra sân được, buồn quá mà chẳng biết làm thơ, thôi thì ngồi đọc thơ về mưa vậy
    À, hay là box mình có nhà thơ rồi, cử em Cùn cứ mưa thì làm thơ đi nhà mình nhỉ!, để các chị già còn có chỗ nương tâm hồn mỗi khi " ...mắt trời ngấn nước..."
  7. PHARAOH_76

    PHARAOH_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    phản đối pha dao nhé, trời đang đẹp anh tha mưa gió vào đây làm em không ra sân được ức chế gần chết đây này, mưa gió bão bùng thế này chết mất
    ----------------------------------------------------------------------------------
    @ Cùn : Ok. Để anh gọi nắng đến nhộm vàng mắt em và mái tóc. Cho em trở về tuổi teen luôn . Hú hú hú .................... máu lên nào là máu lên nào........., nắng lên nào là nắng lên nào .........
  8. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    tóc vàng thì còn được, mắt vàng... này ông kia, ông rủa tôi bị bệnh gan hả
  9. kick_nrush

    kick_nrush Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    @ Phara: Thực ra thì em chỉ lên được 2 buổi thì gặp a cả 2. Em xem cũng với mục đích học hỏi là chính mà. Mở mang ra được nhiều lắm. Nhất là cách tiếp bóng cho 1 cú đánh, nhìn cực kỳ điềm tĩnh mà chẳng thiếu tay chân tí nào. Cố làm theo thử, oh great, it works .
    Còn khoản thơ phú thì iem miễn dịch . Lượn ngay không khéo bị chửi là SPAM.
  10. tlockts

    tlockts Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2002
    Bài viết:
    1.667
    Đã được thích:
    0
    hôm nào fải thuê ông nào đấy sáng tác bài về động đất or bão tố cho nó máu há há

Chia sẻ trang này