1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống muôn mặt !

Chủ đề trong 'Tennis' bởi Batigol_HN, 17/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zlite

    zlite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2006
    Bài viết:
    784
    Đã được thích:
    0
    Trời Hanoi mưa gió bão bùng, chán quá. Nhân mấy chuyến đi dã ngoại tự nhiên thấy tức cảnh nảy sinh ra ý muốn lập nhóm hội riêng của BOX để các mem tham gia cho nó xôm.
    1. Hội thơ ca. ( Thơ thẩn , Ca hát )
    2. Hội Khuyến Tửu
    3. Hội mê em đẹp
    4. Hội thích trai khoẻ.
    5. Hội Y học điều trị ( gồm cả chính khoa Bác sĩ xịn , và tà khoa như " thầy lang ", ma giáo chuyên thủ thuật, tiểu xảo.
    6. Hội Béo, hội Gầy. Hội giầy , Hôi mỏng.
    7. Hội già , hội trẻ.
    8. Hội thương binh, bệnh tật
    9. CLB giám đốc kỹ thuật của Box. Cái này thấy cần nhất.
    Các mem xem tiến cử đi nào.
    Nhân 1 ngày đẹp trời tổ chức Davis Cup.
    " Trận chung kết giữa 2 đội Khuyến tửu và Mê em đẹp diễn ra cực kỳ căng thẳng ...." Sau đó thì nhiều chuyện để bàn lắm.
  2. tqhtalit

    tqhtalit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Mưa!!!
    Mưa rơi rơi trên đường phố đêm khuya
    Biết nói gì ngày cũ đã qua
    Từng hạt mưa bay bay vang vọng mãi trong tim
    Từng dòng suy tư qua còn bên ai
    Ai lang thang trên đường phố đêm mưa
    Vẫn biết rằng lòng mãi cô đơn
    Từng hạt mưa mơn man trên bờ mi ai kia
    Để hòa tan trong tim giọt nước mắt lạnh lùng
    Mưa ơi mưa hãy nói lên đi sao mưa mãi không nguôi
    Cho ai kia vẫn mãi lang thang đi đâu suốt đêm khuya
    Hay mưa ơi cứ mưa nhanh lên để xóa hết ưu phiền
    Qua đêm nay có ánh dương bừng sáng lên
  3. yeu1minhanh

    yeu1minhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    UI ji thế ,jời mưa gió bão Box mình lại có đầy THơ ,nhưng đúng thật là toàn hội đam mê oánh banh mà cứ phải ngồi mơ, để rùi ngắm MưA thì tức cảnh sinh tình mới hay chứ lị , Anh ,Chị em ui ko đi tennis thì làm ji nhỉ, buồn oá đi mất......
    Ngồi buồn ngắm cảnh mưa rơi
    Ai ơi có biết lòng nhau lúc này....
    Tức trời cứ mãi sụt sùi
    Để ta cứ phải ngậm ngùi với mưa

  4. PHARAOH_76

    PHARAOH_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa thế này mà lên Hải Vương quán ngồi nhâm nhi chén rượu dưới mái tranh, ngắm mưa qua khung cửa sổ rơi trên mặt hồ xuýt xoa con ốc luộc nóng chấm với nước mắm gừng ớt cay xé lưỡi với chút lá chanh thơm phức rồi thả hồn phiêu du... chẹp... chẹp... nghĩ đến lại thèm.
  5. rulo75

    rulo75 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2006
    Bài viết:
    1.300
    Đã được thích:
    0
    Sài gòn hiện giờ không có mưa !
    Nếu có mưa như ngoài đó thì ngồi ở quán nhâm nhi ly rượu cay , quấn miếng dồi chó vào lá mơ chấm với mắm tôm , cắn thêm miếng xả củ . Trời ....mùi thơm ngậy ngậy của thịt cày công với cài bùi bùi của đậu xanh, công với cài dòn dòn của lớp da , cái cay cay của củ xa, cái mùi thum thủm của lá mơ , mắm tôm ................. Ôi dời ơi ! Sao thèm thịt chó wá đi mất
  6. monconmat

    monconmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Các mem nhà mình ngộ thật, đang dâng trào...nghẹn ngào...cảm xúc với mưa thì bụp một cái lại sang thịt chó, làm tui cũng thấy thèm nè...
  7. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Em vẫn là em thôi, là em của những ngày xa xưa đó. Một đứa con gái hay dỗi hay hờn và ham chơi quá đỗi. Em nhiều khi quên mất giờ mình không còn 1 mình nữa
    Sáng nay, trời SG bỗng dưng có một ngọn gió lạ. Se se, lành lạnh. Em cảm nhận được tất. Hình như lại bắt đầu mùa cuối năm. Em quen gọi như thế : "mùa cuối năm". Mùa của sự tất bật đời thường, người ta tăng tốc hơn để lo cho những cái lễ lớn sắp đến thật sung túc, nhưng hình như người ta cũng không quên thả hồn một chút để lắng nghe mùa đang thay đổi trong thành phố.
    Còn 80 ngày nữa thôi! Thời gian không ngắn cũng không dài, đủ để em phải vắt chân lên cổ mà chạy. Em lo, lo thật nhiều. Lo những biến đổi sắp đến sẽ thay đổi em thành như thế nào đây?
    Những ngày cuối tháng 10 rồi! Chẳng mấy chốc mà mùa đông sẽ đến.

    [nick][nick]
    Được mdx sửa chữa / chuyển vào 23:07 ngày 20/10/2007
  8. PHARAOH_76

    PHARAOH_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    @ MDX : Sài gòn có mùa đông sao em ? Hay là đang ngẩn ngơ nhớ mùa đông đâu đó ?
  9. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Anh đọc chơi, em viết trong blog em, copy ra đây cho anh đọc.
    [​IMG]
    Mùa đã về trong thành phố.
    Sài Gòn không có mùa đông, chỉ có những áng mây lãng đãng, chỉ có chút se se những sáng sớm dành cho những ai thật yêu Sài Gòn và yêu mùa đông mới có thể dễ dàng nhận ra. Thế mà đã 2 năm rồi đấy! Kể từ ngày mà mùa đông đã biết thế nào là mùa đông.
    Xứ Bắc có cái rét riêng mà không một nơi nào có được. Bắc lạnh mà ẩm, đêm đi ra đường không có chiếc mũ là thế nào tóc cũng như vừa mới gội. Mình làm sao biết được chuyện đó nếu không có những đêm đông lang thang ở xứ Bắc ấy. Đi để biết, đi để lớn, đi để... thoả chí tang bồng.
    Rồi theo quy luật của thời gian, mùa đông cũng trôi qua, để lại những kỷ niệm thật đẹp cho từng mùa đông khác nhau. Mùa đông ấy! Cũng áo ấm, cũng mũ len, cũng găng tay, mình leo lên xe để về nhà anh ra mắt ba mẹ anh. Cũng áo ấm, cũng nến, cũng thông, cũng những khúc nhạc Giáng Sinh, mình ngồi bên anh, nói như trút cạn tấm lòng.
    Và giờ đây, mượn tạm lời nhạc của nhạc sĩ Đức Huy:
    Mùa đông sắp đến trong thành phố
    Buổi chiều trời lạnh
    Heo may từng cơn gió
    bước chân về căn gác nhỏ
    Nhìn xuống công viên...
    Ngồi xem lá úa trên đường vắng
    Buổi chiều ngủ vùi
    Cô đơn còn theo dấu
    những đêm dài nghe tiếng sầu
    Thì thầm với nhau
    Cho anh yêu em thêm một lần nữa.......
    Chỉ thế thôi, dừng lại ở đó thôi. Mình cảm nhận cho riêng mình từng câu từng chữ. Chẳng phải ngẫu nhiên mà mình yêu mùa đông, bởi sao mà nhiều kỷ niệm. Và một lần nữa, mùa đông lại sắp đến! Mùa đông của tương lai gần. Sẽ như thế nào so với mùa đông xưa hả MDX?
    Chiều, ra phố, mưa. Thấm được cái lạnh của Sài Gòn sau cơn mưa chiều, mình thấy mình nhẹ nhàng hơn, bởi những bon chen đã không còn ngự trị, bởi mình giờ đây đã biết hài lòng với những gì mình đang có, bởi mình giờ đã biết mơ ước những điều giản dị. Tháng 11, Sài Gòn bắt đầu nhộn nhịp chuẩn bị cho mùa cuối năm, vòng quay của thời gian sao mà đáng sợ.
    Bỗng chạnh lòng nhớ: "một người ra đi vội vã, mang theo những dấu yêu xa vời. Một người về trong sầu bơ vơ, mang thương nhớ mang trái tim vỡ tan bao mộng mơ". Thế mới biết mình cũng đã có một quãng thời gian không ngắn khi sống với "mùa đông xưa", thế mới hay mình giờ đây đã bỏ quên dần "mùa đông xưa". Ký ức thì vẫn ở đó thôi! Có điều mình cất giữ để nó ngủ yên.
  10. truong7888

    truong7888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này