1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống muôn mặt !

Chủ đề trong 'Tennis' bởi Batigol_HN, 17/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mauxanhyeuqui

    mauxanhyeuqui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    văn thơ làm chạnh lòng người wá, sắp đến mí năm ngày cưới của mình roài thế mà ổng chồng bảo về trước ngày đó nhé, lại trả lời ừa để ảnh còn thu xếp. Cưới xong 2 sếu không lượn HN đi theo giọng văn của E Cùn mới là lạ???
  2. tieuphuonglieumang

    tieuphuonglieumang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0

    Một áng văn đầy mùi vị, rất spicy của Cùn.
    Đọc xong nhớ da diết cái hàng barbecue ở Đinh Công Tráng. Hồi xưa còn iu nhau cứ lựa ngày nào rét nhất, mưa nhất mà rủ nhau đi ra đó làm món nầm dê với bắp bò.
  3. hama_bien

    hama_bien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    1.480
    Đã được thích:
    0
    Nghe mùi mẫn quá ! Nhưng neuyeu quên mất 1 món ăn rất hương vị Hn rất rất khó quên phải không ?hehe.Đó là lẫu bò gì ăn khuya đó !Chui rúc trong một cái nhà tối om ...lâu lâu công an chạy qua là đóng cửa lại và im re sau đó thì bật đèn lên ...keke.Hn có món ăn chui cũng ngon phết nhểy ?Như quán bia ôm vậy !khongten và hama cười ra nước mắt ấy
  4. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Chat với bạn. Nếu mà như cách đây hơn 1 năm, những khi căng thẳng thế này, biết đâu mình đã đeo ba lô (thêm cây vợt tennis) đi ra cái resort 4 sao của bạn ở huyện đảo tận cùng miền Nam để nghỉ ngơi rồi. Nhưng giờ thì....
    Bạn rủ....bạn bảo ra chơi....biển mùa đông ở Phú Quốc đẹp lắm. Dụ khị tui hử?
  5. monconmat

    monconmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi không vào box, lãng quên box, do bận công việc quá mà, mình thật tệ.
    Thế mà hôm nay, buồn quá, buồn đến không thể chịu được,khóc chán, ngủ không được, mới chợt nhớ đến người bạn thân thiết này, nên tìm đến đây để trốn nỗi buồn, đây mới đúng là ngôi nhà của mình, là nơi mình có thể tự do trải lòng mình ra mà không sợ bị ghét bỏ, bị trù úm, đúng là bạn tốt khi gặp chuyện mới hiểu lòng nhau.
    Chẳng biết có ai trên đời này lại gặp chuyện trớ trêu như mình không, cũng đi làm nhà nước, cũng tận tâm và trách nhiệm, cũng có vị trí rõ ràng...thế mà chỉ vì có một chút cái gọi là duyên, hay cái gì đại loại thế, mình cũng chẳng biết có thực sự có hay không nữa, mà cứ bị xếp thì soi mói...và quấy rối, vợ xếp thì ghen tuông vô lối, ghen đến mù quáng, chẳng biết có ai hiểu cho mình không...
    Buồn, buồn và bất lực.Dù là mẹ của 2 đứa trẻ con rồi, mà vẫn phải khóc như một đưa trẻ to xác.Mình bất lực thật, có lẽ phải chấp nhận làm lại từ con số O, chuyển cq và trốn khỏi mọi chuyện, giúp mình với.
    Làm ơn nhớ rằng mình rất trong sạch nhé, như tất cả những tín đồ của tennis chân chính.
  6. red_shorts

    red_shorts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Vàng ...cỡ nào chị
    Thôi bỏ qua, thứ 7 ra làm vài set là ngon ngay mà chị.
    Night !!!
  7. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    oài, chị iu, đừng bùn. He he, còn bị quấy rối nghĩa là còn dấu hiệu của tuổi xuân , ối đứa mún bị quấy rối mà chả được ý chứ, (Thảo - sì soạng nhỉ )
  8. yeu1minhanh

    yeu1minhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi một tấm lòng chung son sắt ,1 áp lực rất lớn khi phải ở dưới 1 sếp như thế mà vẫn bị Ớt thì và sẽ rất ấm ức rùi ,thảo nào mà tennis còn ko muốn oánh ,hôm qua trông cũng hơi buồn, bạn vô tâm quá lại ko hỏi,đời là bể khổ,tình là dây oan mà ,mình ko có ji cả, có khi ko thích ,ko cảm tình nữa ,nhưng vẫn bị nghi ngờ như thế đó,vì mình duyên quá mà ,cứ tưởng là sếp là phải chụi ư,tức thay cho cậu đấy ,mình cũng đã bị như thế rùi nên rất hiểu cảm giác của cậu ,kệ thây nhà họ đi cây ngay ko sợ chết đứng ,mình hãy cứ bình yên mà ngẩng cao đầu họ mới sợ,cố lên bạn iu nhé
    [beige] Hôm qua một áng mây đen
    Bay qua để lại trong em chút buồn
    Ngày mai mây sẽ trong xanh
    Hoa vàng nở rộ trước thềm nhà em[/beige
    ]
  9. monconmat

    monconmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Thank sự động viên của mọi người, mình cũng đã nghĩ thông rồi, đã tìm được sự cân bằng.Nói cho cùng thì đấy chỉ là 8h cho công việc, làm hết trách nhiệm thì về với gia đình và chơi tennis thật thoải mái, người tốt quanh ta còn nhiều, người xấu như vợ chồng xếp thì chỉ có vài người và sắp tuyệt chủng hết rồi.Mà gieo cái gì thì gặt cái đấy thôi, mình gieo niềm vui mình sẽ gặt HP.
    Neuyeu: Em nói đúng, chứng tỏ vẫn còn tí duyên nhỉ.
    Yeumotminhanh:Tớ không nói với cậu lúc ra sân vì cứ nghĩ đến là tớ đã khóc rồi, lúc đưa con trai đi học khóc suốt dọc đường, về đến sân nhìn thấy mọi người mới vui được đấy,biết rằng sẽ được chia sẻ mà không dám.
  10. yeu1minhanh

    yeu1minhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Có những nỗi buồn có thể sẻ chia,nhưng có những điều mà ko thể, vì nó chẳng có có jì mà lại phải giận đến thế,chỉ có mình ấm ức mà thôi,bao lo toan vất vả hàng ngày với cơm áo ,gạo tiền thì ai mà chẳng thế,nhưng mỗi người lại có được sự động viên chia sẻ khác nhau,có những điểm tựa thật vững chắc,có ai chỉ lầm lũi 1 mình , đau ,buồn ,vui ,mặc kệ người ,tâm hồn giá băng dù ngoài trời đầy nắng ,cuộc sống là vậy mà hãy vui lên đi nhé

Chia sẻ trang này