1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống muôn mặt !

Chủ đề trong 'Tennis' bởi Batigol_HN, 17/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc ...spam quá mấy người đẹp ơi .....
    thôi ...cuối tuần xem vài hình ảnh đẹp thư giãn nhé .....

    [​IMG]
    [​IMG]
    hãy tin tưởng vào cuộc sống, vào những điều tốt đẹp phía trước nha chị motconmat ...
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. yeu1minhanh

    yeu1minhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn quá đi ...,một ngày cuối tuần với 1 hình ảnh vui và hấp dẫn ,thư giãn quácảm ơn NguyHun đã quan tâm chia sẻ cùng chị em nhà chúng tớ nhé ,vui thật đó ,box mình quá tuyệt đúng ko các bạn ,he he

    Nỗi buồn rồi cũng qua đi
  3. monconmat

    monconmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Nói thật nhé, mình đã vác cả ông chồng cao to đẹp bền của mình đến rồi đấy mà cũng không ăn thua, chỉ vì đi xem bói thấy bảo chồng có bồ, có con riêng mà nghi cho mình mới tệ chứ, không biết có phải vô phúc lúc ngủ mơ gọi tên đứa nào thành ra tên mình không, đàn bà mà ghen kiểu ấy chỉ có mất chồng, may mà mình con nhà lành đấy, mình mà nghe "lời khuyên" của Cùn thì mụ ấy chắc phát điên mất...
  4. monconmat

    monconmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Làm "người xấu" như Cùn gợi ý là khó lắm nha, ông xếp của chị có cho thêm cục vàng to bằng cái ấm tích cũng không ma nào nó thèm (trích dẫn nguyên văn lời của một chị cùng phòng nói vợ xếp khi bà ấy đến cquan và vào phòng chị để "đánh ghen")
  5. mauxanhyeuqui

    mauxanhyeuqui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    bà nè có vẻ chợ búa roài
    Đầu tiên phải về dạy bảo chồng mình đã chứ, nếu không dạy được thì ít nhất cũng gọi đối tác ra riêng 1 chỗ doạ nạt gì đó hay hỏi cho ra nhẽ (nếu không có bằng chứng chỉ nghi vớ vẩn thì nên làm thế).
    Chợ búa như thế nè thì tránh xa cho lành nghe Cùn thì có mà Sẹo đấy
    Duyên wá khổ thiệt đấy
    Bây giờ thì nhìu sếp vớ vỉn, còn nhiều vợ sếp thì "bệnh bệnh".... tình trạng chung roài...chả sao cả , bùn wá thì như mauxanhiuqui và thảoNadal giữa trưa huỳnh huỳnh vài tiếng tennis là lại iu đời luôn đấy
    chán wá thì ới đội này ra oánh nhé
  6. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    @ hun nguy: ảnh đẹp quá bồ ơi, mát mắt dễ sợ.
    @ mòn nhiều thứ: chị iu, em dậy chị quả sờ mát để phòng thân nhá, quả bóng bé đập thì trượt chứ đầu đối thủ to chắc hem trược đâu , mờ hum qua em thấy chị đập chính xác lém mừ, bẩu vợ sếp có ngon thử xem đứa nào thiệt
    dưng mờ sếp già nhầu mẹt như quả táo tầu thì cũng không đỡ được thật, mà chị xem xem thế nào chứ sếp ô mai như thế mà vợ sếp lại quy ra chị thì... chẹp chẹp, phải soi lại gương đi thôi , thế nào mà mìn xinh thế lày vợ nó nại nghĩ mìn xứng đôi vừa nứa với chồng ló nà sao, he he
  7. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    @ yeu1minhanh, monconmat: hum qua có đứa bạn bên Việt Nam thư quán gửi cho em cái link thơ của Đoàn Thị Lam Luyến, lâu lém mới thấy thờ ơ ... kiểu này, bốt lên cho mấy bà chị suốt ngày hỏi thơ đọc chơi nhé
    Em chấp nhận lời nói dối
    Anh như kẻ bán hàng đang đắt chợ
    Như người nghèo thắng bạc đêm qua
    Em ước muốn nhưng làm sao có thể
    Anh cao sang ngự đỉnh tháp ngà
    Em đành lòng ươm cây chờ bóng mát
    Chờ chiều hôm tan chợ khách ra về
    Chờ đồng bạc cuối cùng anh tiêu hết
    Chờ một ngày tạnh ráo mọi đam mê
    Em đã đợi, thời gian đâu có đợi
    Không gian như đóng lại cả ba chiều
    Lời hẹn ước dùng dằng đêm tiễn biệt
    Mái tóc thề lốm đốm những lời yêu
    Chẳng thể đồng hành hai nỗi cô đơn
    Chẳng có được bình yên với hai người chiến bại
    Anh kiêu hãnh, anh đâu cần thương hại
    Như lúc này, em chẳng thể cầu xin
    Có những lời nói thật chẳng ai tin
    Câu nói dối lên ngôi mà vĩ đại
    Anh là đấng trong em mãi mãi
    Kẻ muộn màng sám hối, chính là em!
    Trích từ tập thơ Gửi tình yêu - NXB Hội nhà văn - 2003
  8. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Em copy từ blog của em ra, dạo này nhớ các anh chị không chịu được
    Trời Sài Gòn sáng nay đẹp quá. Sài Gòn vào mùa đông rồi mà. Nhộn nhịp lắm rồi, nào thông, nào hang đá, nào bông tuyết giả....và những khúc nhạc Giáng Sinh nữa.
    Mình yêu mùa đông. Nói nhiều rồi, nói hoài rồi....thích và đã được ra biển mùa đông. Đã biết thế nào là lạnh thấu xương.
    50 ngày nữa là sẽ hết mùa đông. Khi đó, mình sẽ có một mùa xuân mới. Mùa đông cuối cùng còn một mình chăng?
    Có nên làm một chuyến hoành tráng đi Hà Nội không? Thèm tận hưởng cái mùa đông xứ Bắc ấy quá.....nhớ làm sao cái món miến lươn ở Hàng Điếu.
    Những ngày này bổng dưng thấy bình lặng và yên ả một cách lạ thường. Phim cho tháng 1 và 12 đã làm xong sau những ngày tất bật. Giờ chỉ còn thong thả làm phim Tết. Không bận rộn thì sẽ suy nghĩ, mà suy nghĩ nhiều thì tự nhiên sẽ nhớ.... Nhớ mấy anh chị ở box tennis, nhớ cái thời gian được tự do tự tại muốn đi đâu thì đeo ba lô mà đi, nhớ những khi một mình ở lại cơ quan đến 8,9h tối chỉ để ngắm SG đêm từ trên cao.
    Những mùa đông trước thường có thói quen đi mua thiệp Giáng Sinh. Đông này mình sẽ mua thiệp Giáng Sinh để tặng ai đây?
    Mùa đông chuẩn bị cho đám cưới vào mùa xuân....tất cả cũng ổn, thời gian càng cận kề thì càng lo lắng...... Ôi! Mùa đông, trời SG hôm nay tự nhiên se se lạnh.
    Tối hôm qua đã đi xem hình chụp cho album cưới với mẹ và anh, mẹ nói : "Giờ thì con không còn trách mẹ vì mẹ đã sinh con giống bố quá để con xấu xí nhé. Con gái mẹ lên hình ăn ảnh quá, xinh tới mẹ nhìn không ra". Dù hai đứa con có ú nù và xấu xí thì với mẹ tụi con vẫn đẹp và vẫn xinh mà phải không mẹ? Sắp tới sinh nhật mẹ rồi....Mẹ cũng sinh vào mùa đông, mùa Giáng Sinh.
    Sài Gòn hôm nay đã nhìn thấy mùa đông.
  9. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông gì em .......... trời lạnh là do miền Nam sắp có bão lớn ... bà con ng ta sơ tán quá trời kìa ......
  10. yeu1minhanh

    yeu1minhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    @ Trich từ bài của CÙN Có những lời nói thật chẳng ai tin
    Câu nói dối lên ngôi mà vĩ đại
    Em iu đúng thé đấy ,sao lại cứ thích nghe dù đó chẳng phải là sự thật ,vì người ta nói phụ nữ yêu bằng tai mà,được 1 lời khen mà sướng run , đang oánh được Quả hay khen cái hỏng liền ,vụ đó thì cả nam ,nữ đều rứa cả ,he he em đã tuyển được cặp cho giải mới chưa ,nè vừa thôi để các chị em còn tham gia nhé, đùa chút vậy ,cứ thoải mái ha[:0]
    @MDX em ơi ,Sài gòn đã thấy mùa đông ư ,thích lắm phải ko em,trích bài của MDX: Có nên làm một chuyến hoành tráng đi Hà Nội không? Thèm tận hưởng cái mùa đông xứ Bắc ấy quá.....nhớ làm sao cái món miến lươn ở Hàng Điếu.
    Những ngày này bổng dưng thấy bình lặng và yên ả một cách lạ thường. Phim cho tháng 1 và 12 đã làm xong sau những ngày tất bật. Giờ chỉ còn thong thả làm phim Tết. Không bận rộn thì sẽ suy nghĩ, mà suy nghĩ nhiều thì tự nhiên sẽ nhớ.... Nhớ mấy anh chị ở box tennis, nhớ cái thời gian được tự do tự tại muốn đi đâu thì đeo ba lô mà đi, nhớ những khi một mình ở lại cơ quan đến 8,9h tối chỉ để ngắm SG đêm từ trên cao.
    Sao lại Có nên ra HANỘI ko ,nếu được thì quá hay í chứ em mùa đông giờ đang đẹp vô cùng ,chị cũng yêu mùa đông ,trời se lạnh đủ để ta cảm thấy cần 1 chút jì đó Ấm lòng ,giá như được 1 lời nói Dối iu thương ,1 ánh mắt .....giá như được lang thang trên đường cùng ai để cùng cảm nhận ,cùng tận hưởng .. em iu à em còn baby Đáng iu chứ tụi chị giờ thèm được trở về thời gian đầy mơ mộng,chỉ cần 1 chút tâm hồn có thể ra 1 áng văn thơ hay đầy cảm xúc ,mà giờ thì tịt ngòi mất rùi cảm xúc đi đâu mất chỉ còn mình ta cô đơn cũng chẳng thể làm ji, chán thiệt em à ,Ước gì... nhưng thời gian ko thể trở lại ,nó cứ qua đi ,qua đi]

Chia sẻ trang này