1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống muôn mặt !

Chủ đề trong 'Tennis' bởi Batigol_HN, 17/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. monconmat

    monconmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Có những lời nói thật chẳng ai tin
    Câu nói dối lên ngôi mà vĩ đại
    Anh là đấng trong em mãi mãi
    Kẻ muộn màng sám hối, chính là em!
    Gửi cho các chị bài thơ đầy tâm trạng như vậy mà bảo là đọc chơi, đúng là em Cùn, chi tuy không biết làm thơ nhưng cứ đọc thơ là thấy nó vận vào người, nên buồn lắm, buồn đến nỗi đêm chẳng ăn được, ngày thì chẳng chợp mắt được tẹo nào, ôi thơ là đời, mà đời cũng là thơ, buồn vương vãi, buồn lăn lóc, buồn tuôn chảy khắp nơi em à.
    Nhưng mà chị không đùa đâu, đọc cả bài thơ xong rồi, lại in ra nằm đọc lại, đọc tất cả hơn chục lần (đừng cười chị già chậm hiểu nhé), từng chữ từng lời nó ngầm vào tim, vào từng thớ cảm xúc... , thế như chị mãi mới hiểu được khổ thơ cuối, mà hiểu rồi lại trở ra thành không hiểu nổi, bởi trên đời này sao còn lại những nỗi lòng yêu đến tận cùng, yêu đến si mê, yêu đến vắt kiêt mình ra mà chịu đựng như vậy , cao thượng quá, cao thương quá, đố tìm thấy đàn ông yêu được như vậy đấy, Cùn nhỉ.
    Mà nói vậy thôi, mỗi người đàn bà đều ẩn chứa trong lòng sức mạnh tiềm tàng lắm, đức hy sinh và tình yêu vĩ đại lắm, đủ để cho những người đàn ông sau những cuộc vui, sau những đam mê, sau những thất bại vẫn có chỗ quay về, vẫn có một chỗ bình an nương náu, và rồi người đàn bà vẫn lại vị tha, vẫn lại thấy rằng "Anh là đấng trong em mãi mãi, Kẻ muộn màng sám hối, chính là em! "
    ÔI đàn bà, đáng yêu và đáng tôn thờ, anh em nhỉ...
  2. monconmat

    monconmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    MDX em à.
    Ra Hà nội đi, Hà nội giờ này chưa có lạnh đâu em.Cái lạnh bây giờ mới đủ để cho những cô gái Hà nội điệu đà sáng đi làm khoác thêm chiếc áo len mỏng mảnh, hoặc chiếc áo vets cho nó thời trang thôi.
    Cái lạnh của Hà nội, là phải lạnh thấu xương thấu thịt, lạnh tê cóng đôi tay dù đã mang găng, lạnh đến nỗi ta bỗng thấy thương những kẻ không nhà, những em bé lang thang nơi hè phố, đêm về không có đủ tấm chăn, thậm chí là không có chỗ mà chui ra chui vào, em ạ.
    Cái lạnh lạnh của Hà nội càng thấm thía khi trời đổ mưa phùn, quấn áo phơi mấy ngày không khô, mặc lên cứ thấy thoang thoảng hơi của mùa ẩm ướt...
    Nhưng nói vậy không có nghĩa là mùa đông không đẹp đâu em, cái lạnh của Mùa đông Hà nội đã làm chứng nhân cho biết bao đôi trai gái hạnh phúc, đi bên nhau, cầm tay nhau, sưởi ấm cho nhau bằng môi, bằng mắt, nắm tay nhau cho hết cái giá lạnh của đôi tay.
    Nhưng có lẽ với chị, cái thú nhất của Mùa đông là được ngồi bên bè bạn, quây quần bên nồi lẩu nóng, hặc bát ốc luộc chấm mắm gừng cay cay thơm thơm quện mùi lá chanh, hay con mực nướng thơm lừng...chấm tương ớt cay xè, hoặc cùng người đàn ông tri kỷ của mình (không nhất thiết phải là ông xã đâu nha...)bên nhau, cùng uống rượu, và chuyện trò, lúc đấy mới thấy hết cái ấm áp của mùa đông, em ạ.
    Ra Hà nội đi, chị sẽ dẫn em đi uống rượu.Bảo đảm em sẽ thấy yêu thêm nhiều nhiều, mùa đông nay...cũng giống ...mùa đông xưa...[rose
  3. khukhoam85

    khukhoam85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2007
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    hà hà, ngưỡng mộ chị, làm thế nào để phân biệt được hai khái niệm này vote cho chị iu 5*
  4. red_shorts

    red_shorts Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    999
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ ku khoắm truyền cho anh quả ve trái anh sẽ ... hy sinh, chỉ cho em cách phân biệt khái niệm này.
  5. mauxanhyeuqui

    mauxanhyeuqui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    hoặc cùng người đàn ông tri kỷ của mình (không nhất thiết phải là ông xã đâu nha...)bên nhau, cùng uống rượu, và chuyện trò, lúc đấy mới thấy hết cái ấm áp của mùa đông, em ạ.
    Ra Hà nội đi, chị sẽ dẫn em đi uống rượu.Bảo đảm em sẽ thấy yêu thêm nhiều nhiều, mùa đông nay...cũng giống ...mùa đông xưa...[rose
    Hấp rẫn, hấp rẫn.... có rì ới cho mauxanh & ThaoNadal đi ké với nhé...Cứ thấy rượu là người lại HÓT cả lên nhĩ
  6. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Nghe chị tả mà mê quá chị ạ.
    Em cũng từng hưởng một mùa đông tê tái ở HN rồi, buốt vào xương ấy. Khiếp!
    EM sẽ thu xếp để ra HN mùa đông này, chắc 70% là em sẽ đi rồi, chỉ còn chờ xem ngày tháng thế nào. Chuyến đi chơi trước khi lên xe bông... hihi
  7. truong7888

    truong7888 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    626
    Đã được thích:
    0
  8. monconmat

    monconmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Ái dà, tưởng mỗi mình mình là thích uống rượu, đã là "hư" lắm rồi, không ngờ chị em cũng nhiều người "ham hố " nhỉ, vừa nhắc đến một chút men đã nóng hết cả lên, can đảm, can đảm.Thế mới biết thông cảm cho các anh...em, nhỉ!
    @khukhoam: Bao giờ em cảm thấy NGỒI bên một người bạn khác giới, (nhớ là NGỒI hai bên của một chiếc bàn, tay đặt lên hai bên của một cốc rượu ...đấy nhé) mà có thể huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời, từ chuyện to đến chuyện nhỏ, từ dây cà ra dây muống, từ con kiến đến con voi...mà không chán, và đặc biệt là không "muốn " gì khác, thế thì đúng là tri kỷ rồi.Chứ với các loại ông xã thì giỏi lắm được dăm câu thôi em à, cứ thử đi, biết KQ liền à.
    @mauxanhyeuquy: Chỉ cần lúc nào chị thò mẹt ra tổ trym lợn, các em đừng đánh đâp chị te tua quá, chị bảo toàn lực lượng được 100k, đủ để mời 2 em, 3 em, 4 em đi uống rượu bụi roài,em nhể. (không bao gồm "tri kỷ" của các em đâu nha)
    @truong778899 gì đấy: Thời buổi này được chị em quấy rối là đang sống và đang tồn tại đấy, đừng kêu cứu nhé, các anh... em ấy cũng đang bị quấy rồi roài, không tin cứ hỏi xem, thật đấy...
  9. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    thế một đứa cứ ba hoa, một đứa ù lì ngậm hột thị có được không?
  10. PHARAOH_76

    PHARAOH_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    465
    Đã được thích:
    0
    @ Cùn : Anh nghĩ là được chỉ cần nhả hột thị đúng lúc và đúng chỗ là ok .

Chia sẻ trang này