1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống muôn mặt !

Chủ đề trong 'Tennis' bởi Batigol_HN, 17/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    có người bạn của tớ làm về dịch vụ này, thấy hay ho hữu ích phết nên post lên cho cả nhà cùng xem nè:
    Giới thiệu về Dịch vụ Tin nhắn hai chiều PC-Mobile SMS360 Chat
    Dịch vụ SMS360 Chat của AVA giúp đồng bào ở xa Tổ quốc liên lạc với gia đình và bạn bè dễ dàng. Với SMS360 Chat bạn có thể:
    ? Sử dụng Yahoo Messenger ở bất kỳ đâu và nhắn tin đến di động trong nước và ngược lại. Đây là tiện ích giao tiếp hai chiều giúp bạn trao đổi thông tin dễ dàng.
    ? Gửi tin nhắn vào Giao thừa Tết Mậu Tý này. Bạn chỉ cần để lại lời chúc cho chúng tôi trước Giao thừa và chúng tôi sẽ chuyển giúp bạn đến số di động bạn muốn nhắn. Giải pháp của chúng tôi giúp giảm một nửa khả năng ngẽn mạng di động vào giờ phút thiêng liêng này.
    ? Gửi tin nhắn đến di động vào một thời điểm bất kỳ thông qua tiện ích Nhắn tin hẹn giờ. Nếu bạn muốn chúc mừng sinh nhật bè bạn hoặc gửi lời chúc Tết hay Valentine vào thời điểm thích hợp thì đây là tiện ích dành cho bạn.
    Đây là một dịch vụ đơn giản, dễ dùng và bạn có thể nạp tiền từ di động (ở Việt Nam) và nhắn tin thoải mái từ bất kỳ đâu về Việt Nam. Không cần đăng ký, bạn có thể nạp tiền và nhắn tin ngay từ PC lên mobile và nhận trả lời ngay từ mobile.
    Chúng tôi hỗ trợ thuê bao của bốn mạng di động lớn nhất Việt Nam là Vina Phone, MobiFone, Viettel và S-Fone. Chi phí cho mỗi tin nhắn chỉ là 500 đồng không phụ thuộc vào khoảng cách.
    Mời bạn ghé thăm trang http://chat.sms360.vn để biết rõ chi tiết về cách thức sử dụng.
  2. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Em nhớ Hà Nội Nhớ quá đi mất
  3. mauxanhyeuqui

    mauxanhyeuqui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    @MĐX : thì lao ra đi,hết lạnh roài, trời thì đẹp chỉ cần mặc 1 áo dạo phố. Tối mum thịt với rượu roài về đi ngủ, vì chiều táng 3h rất thoải gà mái mỗi tội sẽ tốn dây vợt thoai
  4. monconmat

    monconmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Hà nội rất hân hạnh được đón em , được tiếp em
    Ra đi, đảm bảo em sẽ không phải tiếc 1h45 phút ngồi máy bay đâu, vì Hà Nội mỗi mùa đếu có nét riêng, đều rất quyến rũ và gợi nhiều cảm xúc, em yêu ạ
  5. azazel

    azazel Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2007
    Bài viết:
    1.386
    Đã được thích:
    0
  6. yeu1minhanh

    yeu1minhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    HI .Chúc anh chị em một ngày cuối tuần zui vẻ .HP ,và tràn ngập TY những người đã iu ,đang iu, và sắp iu
    Hà nội sáng nay lại mưa phùn ,trời sao âm u quá hôm nay thấy có bao cặp trai gái đưa nhau về dinh, HN thật yên bình và đẹp đến nao lòng,khi ta đi lướt trên các con phố với hàng cây rủ xuống mặt hồ ,làn nước trong xanh lăn tăn gợn con sóng nhỏ,cảm giác ấy tuyệt vời biết bao,
    @MDX ơi nhớ HN thì cũng khó đi phải ko em vì giờ đâu còn 1 mình, bay đâu cũng bị kéo lại rùi em nhỉ, thế có thích ăn ji cho vơi đi nỗi nhớ HN chị gửi vô cho vì thứ 2 có người vào ...đã thèm quả ji chưa em iu
    @ Màu xanh ơi. nhậu xong mà oánh thì hay lắm nhỉ ,chị chỉ uống được chút thôi nhưng có cao thủ đấy em có muuốn thử ko,oánh hay, uống ra Đoa còn hay hơn nữahe he ...bit ai ko
    Mây lang thang buồn trôi
    Mặt trời bừng sáng lên những tia nắng hồng
    Chỉ mong trong lòng có một tia nắng mà thôi

  7. mauxanhyeuqui

    mauxanhyeuqui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    @yeunhõnanh: chị iu E chuẩn bị gác vợt mấy tháng nên sẽ làm bữa chia chưn chia răng và chia 1 số thứ sẽ tỉ thí 1 bữa - chuẩn bị đi người đẹp - chưa bít roài : vi tính cũng mauxanh, muỗi và mauxanh còn là bạn bè đó
    híc híc câu thơ yêu thích của chị chính là câu thơ yêu thích thời sinh viên của E đó, bây giờ bận rộn, hư ra ... nên quay lưng lại với thơ roài
  8. mauxanhyeuqui

    mauxanhyeuqui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    288
    Đã được thích:
    0
    oài từ sáng đến h ngồi đọc sách mà không vào, thấy các chị iu thơ văn lãng mạn chép hộ 1 bài nè:
    Em không nghe mùa thu
    Dưới trăng mờ thổn thức
    Em không nghe rạo rực
    hình ảnh kẻ trinh phu
    trong lòng người thiếu phụ
    Em không nghe rừng thu
    Lá thu kêu xào xạc
    Con nai vàng ngơ ngác
    đạp lên lá thu khô
    Chính xác phải là chữ vàng vàng đó, vì cô quả thì trai lì roài chỉ có kẻ xa chồng mới có cái cảm giác xốn xang, rạo rực bứt rứt....thoai
  9. yeu1minhanh

    yeu1minhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2007
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Trích từ bài Mau xanh yeuqui
    oài từ sáng đến h ngồi đọc sách mà không vào, thấy các chị iu thơ văn lãng mạn chép hộ 1 bài nè:
    Em không nghe mùa thu
    Dưới trăng mờ thổn thức
    Em không nghe rạo rực
    hình ảnh kẻ trinh phu
    trong lòng người thiếu phụ
    Em không nghe rừng thu
    Lá thu kêu xào xạc
    Con nai vàng ngơ ngác
    đạp lên lá thu khô
    Chính xác phải là chữ vàng vàng đó, vì cô quả thì trai lì roài chỉ có kẻ xa chồng mới có cái cảm giác xốn xang, rạo rực bứt rứt....thoai
    ..................................................................
    Em iu ơi đúng là kẻ xa chồng thì cảm giác khó tả ,thấy thiếu vắng,trống trải,nhớ và như một cái ji đó muốn nhắn gửi mà chẳng nói lên lời,sáng nay vừa đưa chồng ra sân bay mà... oài đang viết thía là chồng gọi vè là đã ngồi trên máy bay rùi ,lại thấy xốn xang ,rạo rực ...đùa vậy thôi chứ đã là phụ nữ chị em mình dù thế nào cũng chỉ mong được hai chữ bình yên ,ai cũng mong có được một người yêu thương chia sẻ,tâm đầu ý hợp,có khi chỉ được quan tâm,động viên chút chút thôi là như được tiếp thêm sức mạnh,cả ngày làm việc hăng say hiệu quả nhưng cái chữ vàng vàng trong bài thơ ấy , có khi họ còn mãnh liệt và cháy bỏng hơn nhiều ,vì phụ nữ yếu đuối nhưng rất can đảm dám vượt qua số phận,và vươn tới những điều tốt đẹp trong cuộc sống,đã có những Bông hồng vàng thành đạt mà trong số đó họ là những phụ nữ cô đơn,Cuộc đời luôn có những điều kì diệu,nhưng trong cõi thiên hà mênh mông triệu triệu vì sao kia, trong cả cõi thế gian tỉ tỉ con người kia..số phận có bao giờ để lại một điều kỳ diệu như trong truyện cổ tích? trích từ Trái tim của sói......
    Mây lang thang buồn trôi
    Mặt trời bừng sáng lên những tia nắng hồng
    Chỉ mong trong lòng có một tia nắng mà thôi

  10. monconmat

    monconmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Mauxanhtaiquai: Theo như chị nhớ thì cái chỗ "vàng vàng" của em nó là "cô phụ " chứ không phải là "cô quả" đâu, càng không phải là "thiếu phụ". Mà cóc bít có nhớ nhầm hay không, dưng mà dứt khoát theo chị cụ Lưu Trọng Lư dùng hai chữ "cô phụ " là rất đắt, rất chuẩn, hàm ý chỉ nỗi nhớ khắc khoải của người vợ trẻ có chồng đi ra trận, đi xa, còn "cô quả" thì nghĩa là quả phụ cô đơn, nghĩa là người phụ nữ đã mất chồng, iem à.Còn "thiếu phụ" là chỉ người phụ nữ trẻ có chồng rùi, như chúng mình thì chắc là gọi là ..."quái phụ" ấy, chứ hổng phải cái "vàng vàng" tức "thiếu phụ" của em đâu nha.

Chia sẻ trang này