1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống muôn mặt !

Chủ đề trong 'Tennis' bởi Batigol_HN, 17/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Chị xấu lắm. Đưa em link để đọc, rồi bảo đọc để chơi....
    Lại có người ra Bắc. Cứ mỗi lần nghe có người quen đi Bắc là em cứ bồn chồn, khó chịu, ganh tỵ và bực bội lắm.
    Mùa đông ấy, chẳng có gì ngoài bánh gối, ngô nướng và tách trà nóng. Thế mà nhớ....
    Chán chết được
  2. monconmat

    monconmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Noi that long la doc bai tho cua ban minh thay rat chanh long cho nhung ai yeu Ha noi.Danh rang dau cung co mat toi va mat sang,nhung noi nhu vay co phai la hoi qua loi ko? Tai sao Ha noi nhieu quan pho ngon,lich su va sach se ban ko ke,lai moi ra toan nhung cai quan giong nhu o khu o chuot nao ay.Noi nhu vay,nguoi ko hieu nguoi ta se ghe so Pho Ha noi, ma co khi con so luon ca nguoi Ha noi ay. Du sao Pho Ha noi van la mot mon qua sang rat dac trung va la niem tu hao cua nguoi Ha noi,neu xa Ha noi,cai nho dau tien moi sang cua minh,co le la bat pho thom phuc day,ban a.May y kien nho, la suy nghi cua minh,mong rang cung co nguoi chia se,than!,(sorry vi online bang dien thoai,nen viet ko co dau)
  3. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Con yêu
    Này con,
    Ngoan nhé đừng quấy mẹ, cứ ngọ ngoạy chân tay khi nào con có thể, cho xương cốt lớn nhanh, cho máu huyết lưu thông. Cứ vươn mình đi con, khi con muốn, cho tay chân khoẻ mạnh, cho da thịt nuột nà, cho vui lòng mẹ, mát ruột cha, cho những giấc mơ an lành sẽ đến. Có cha ở đây và có mẹ ở đây, sẽ bên con chăm sóc con từng ngày, sẽ che chở con cho dẫu ngoài đời kia bao khốn khó. Rồi con sẽ khóc, tiếng vang vang đòi mẹ sữa, rồi con sẽ ọ oẹ đòi ngủ trong vòng tay cha nữa, rồi con sẽ cười không thôi trong giấc mơ bé nhỏ...

    Con có muốn nghe không, bài hát ru ngày xưa bà nội từng hát ru cha, rồi cha lại hát bài hát ấy cho chị con nằm ngủ? Bài hát có những cánh đồng rất xa, lộng gió, có những chú chim hót vang rồi xoải cánh giữa trời, cánh đồng như thế, khi nào lớn rồi con sẽ thấy. Bài hát có cả chiếc thuyền trắng căng buồm ra với gió, gió đưa thuyền đi, về phía biển, rất xa, biển thì rất xanh với mây trắng mượt mà? Bài hát xa xôi nhưng rất đỗi dịu êm, cha biết, rồi con sẽ thích, cũng giống như cha từng như thế, ngày xưa khi được nghe bà nội hát ru trưa.
    Con biết không?
    Con đã là giấc mơ, không chỉ là của riêng cha, riêng mẹ, mà là giấc mơ của cả chị con mỗi lần nắm bàn tay nhỏ xíu trẻ con nhà người khác, chị đã hỏi mẹ không biết bao lần: Chừng nào mẹ cho chị một đứa em? Câu hỏi của chị đã là bước đầu tiên, cho hành trình hơn chín năm tìm kiếm. Mọi người chờ con đã lâu, để được yêu thương thêm một người yêu thương nữa, mong hạnh phúc dày hơn, thêm lần nữa là con.
    Hành trình ấy đã qua nhiều cửa, trong đó có cả cửa bệnh viện, rồi cửa thiền cũng đến để cầu xin. Đã có những lúc mừng hụt, rồi nản lòng, rồi buông xuôi, đã có những khi tưởng chẳng còn hy vọng, nhưng rồi cứ dần từng bước mà đi. Đường kiếm tìm đã lắm gian nan, nhưng cũng cứ tâm nguyện rồi sẽ có ngày đến đích.
    Xem nào,
    Cho con đấy, những gì chúng ta có thể, tóc này đây, môi, mắt này đây, con có rồi, hãy tự chọn đi, rồi hãy tạo cho con một dáng hình mà con mong muốn, rồi con sẽ tự hào về những gì con đã chọn, sẽ ngẩng đầu vui vì mình đã là mình. Con sẽ có gia đình đi cùng trên mỗi bước chân, có một chút là mẹ, một chút là cha trong máu thịt, một chút ưu tư gửi từ quá khứ cha vào tương lai con, một chút những ước nguyện ngày thanh xuân mẹ gửi vào ngày con khôn lớn.
    Sẽ còn rất xa nữa mới đến ngày con lật, rồi bò, rồi chập chững đi những bước đầu tiên trên mặt đất. Sẽ còn rất lâu mới đến lúc con bi bô nói tiếng nói đầu tiên, nhưng mọi người đều trông chờ ngày ấy, ngày con sẽ lớn và biết đặt những câu hỏi ?otại sao?, để câu chuyện những phát hiện của con về thế giới xung quanh sẽ trở thành câu chuyện cả nhà kể cho nhau, rất nhiều lần mà không biết chán. Cha muốn được nhìn con lớn, đi những bước của mình, nhìn cuộc đời này bằng lăng kính của con, cho nó những khái niệm mới mà con tự tìm ra, cho nó những cái tên mà không ai nghĩ thế. Thế giới của con sẽ lung linh những sắc màu kỳ diệu, nhuộm lại thế giới xám, buồn bã của người lớn của cha bằng những cung bậc tươi vui, để cha lại thấy yêu đời. Để cha như được sống thêm lần nữa, bằng những điều tốt đẹp nhìn qua ánh mắt con nhìn, để hát những bài hát theo kiểu của con và nói những ngôn từ theo cách con sẽ nói; trước khi cha quá già, khó có thể chia sẻ với con những câu chuyện lạ lùng như cổ tích, nhưng là thật giữa đời, như chính con, một phép màu vừa đến.
    Con ơi,
    Con sẽ là bài hát của mẹ, là câu chuyện của chị, là niềm vui của cha, bắt đầu từ những tháng ngày này. Nhưng con ơi, hãy cứ từ từ thôi mà hình thành sự sống, cứ chậm thôi, từng bước một con ơi, rồi con sẽ thành người, vì sáng nay ba mẹ đã được nhìn thấy con, lần đầu tiên, 18 mi-li-mét xinh xinh, bé tí.
    (Phạm Hoài Nam)
  4. desperados80

    desperados80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    @ MDX: khihihihi... "rớt chức" rồi giờ qua đây tâm sự đấy ha? Tuy nhiên, khá khen, cảm nhận sâu sắc lắm! Tiếp đi.
  5. monconmat

    monconmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0

    Con sẽ là bài hát của mẹ, là câu chuyện của chị, là niềm vui của cha, bắt đầu từ những tháng ngày này. Nhưng con ơi, hãy cứ từ từ thôi mà hình thành sự sống, cứ chậm thôi, từng bước một con ơi, rồi con sẽ thành người, vì sáng nay ba mẹ đã được nhìn thấy con, lần đầu tiên, 18 mi-li-mét xinh xinh, bé tí.
    Hay quá, cảm xúc quá.Thế mà 2 lần làm mẹ rồi, chị cũng chẳng có dòng cảm xúc nào cho con dù rằng đầy cảm xúc...
    Hu hu ... ân hận quá, hay bi giờ bắt đầu cảm xúc lại, để làm một nhóc tì nữa nhỉ, giống như em, MDX của các chị, trúng phóc hông, em à...?
  6. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Bài viết không phải của em đâu chị ơi. Em copy từ báo Sài Gòn Tiếp Thị của nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam đấy...
    Bé Phở của em chưa được 18 milimet đâu, bé Phở mới có 9,6mm hà chị. Hà Nội mấy hôm nay mưa nhiều phải không chị? Tận hưởng mùa thu Hà Nội giúp em với nhé
  7. vinhth

    vinhth Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    Vẫn đi te lít.trời mưa thế này các bố vác vợt đi mà gấu nó vẫn tin
    Hay bố này đi oánh từ tuần trước bây giờ hết tiền nhà nghỉ mới về.
    Nguyhun : resize hình cho dễ nhìn.
    được nguyhun sửa chữa / chuyển vào 13:23 ngày 05/11/2008
  8. chu_cuoi20t

    chu_cuoi20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Haha, bạn tin mắt nhỉ? Chắc 2 vị này đánh khuya, nhậu đến sáng rồi lò mò về (Châm chước cho 2 vị) Tinh thần ăn chơi cao, khâm phục khâm phục.
  9. chu_cuoi20t

    chu_cuoi20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    2008 là một bước ngoặt lớn trong lịch sử nước Mỹ, năm mà cả nước bầu một người da đen lên chức vụ cao nhất. Trong tương lai, Cuội và tất cả các mems có quốc tịch Mỹ có thể nói với con cái họ, "Khi con lớn lên, con có thể làm tất cả những gì nếu con đặt tâm vào nó!"
    Obama, con của một di dân da đen và người mẹ da trắng, sinh ra ở Mỹ và bây giờ là tổng thống da đen đầu tiên trong những nước phát triển.
    Cuội
  10. hieunthn

    hieunthn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    233
    Đã được thích:
    0

     
    Hà nội - cơn đại hồng thuỷ hình như cũng không lung lạc tinh thần của những con người đam mê tennis...
    Xin gửi các bạn một bức ảnh mà tôi yêu thích nhất, nó nói lên tinh thần bất khuất, lạc quan tin tưởng vào tương lai của người Hà Lội....
    Đặc biệt xin được vài dòng gửi MDX một người con gái rất yêu HN, mong em luôn vui vẻ !!!
    [​IMG]
    Được hieunthn sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 05/11/2008
     

    được nguyhun sửa chữa / chuyển vào 16:12 ngày 05/11/2008

Chia sẻ trang này