1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống muôn mặt !

Chủ đề trong 'Tennis' bởi Batigol_HN, 17/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    MDX xem hình này rồi. Bác trong hình nhìn ra dáng "nhà báo" ghê...
    Dạo này MDX xem tin tức về Hà Nội suốt, mong từng giờ cho nước rút đi. Trả lại mùa thu cho Hà Nội. Sắp đến cuối năm rồi, cái rét lại sắp đến...Rét như năm vừa rồi mà đến với Hà Nội lần nữa thì đúng là thương thật.
    Phố Thái Thịnh ngập nặng, mùa đông xưa của MDX ngày đó nhà ở Thái Thịnh.
  2. dangduy2005

    dangduy2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Obama lên , dân da đen vẫn vui mừng, tự hào. Vấn đề trước mắt là hòa nhã và không đánh nhau nữa theo quan điểm của đảng dân chủ, đỡ tốn tiền súng đạn, giảm thuế, tăng trợ cấp. Có lẽ hàng loạt chính sách sẽ thay đổi.
    Rupert Murdoch từng nhận định " Trong một vài năm qua, các đại biểu của đảng Dân chủ luôn có ý định đánh thuế cao các mặt hàng từ Trung Quốc nếu họ không chịu đổi đơn vị tiền tệ của họ sang đôla Mỹ khi giao dịch. Nếu điều này xảy ra, nó sẽ tạo một cuộc trả đũa thương mại gây nguy hiểm cho nước Mỹ và làm xáo trộn nền kinh tế toàn cầu. Điều này chỉ ******** trạng khủng hoảng thêm tồi tệ"
    Trong làn sóng thay đổi ấy e rằng dân gốc "da vàng" sẽ có một số thiệt thòi chẳng ? đó là điều mà rất nhiều người gốc "da vàng" nhất là Việt và Tàu luôn băn khoăn, lo lắng. Họ lo lắng vì một thực tế ngay trước mắt đó là những công nhân da vàng luôn chăm chỉ, cần mẫn và thông minh hơn dân da đen.
    Hy vọng là mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn.
    Duy
    -------------------------------------------------------------------

  3. chu_cuoi20t

    chu_cuoi20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Sau cơn mưa, trời lại sáng! Sự đắc cử của Obama hy vọng sẽ đem sự thịnh vượng đến tất cả người dân trong một Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ.
    Dân Việt mình bên Mỹ thì cần cù và chịu khó làm ăn, nhưng khi tham gia những việc cộng đồng hoặc vận động tranh cử, vận động hành lang để dành quyền lợi cho cộng đồng thì người Việt vẫn cần học hỏi từ dân da đen.
    Cuội
  4. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    "Tàn nhưng không phế"
    [​IMG]
    Từ năm sau, các VĐV thể thao khuyết tật sẽ có thêm sân chơi khi
    Hiệp hội TTNKT Việt Nam đã ký kết hợp tác với Hiệp hội TTNKT Hàn Quốc
  5. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Đổi đời từ lượm banh

    Khởi đầu từ việc nhặt bóng, nay Quốc Toàn đã tậu được nhà và lo cho người thân ăn học. Quả bóng nỉ nhỏ nhắn nhưng có thể làm thay đổi đời người...
    Vào nghề lượm banh, khi mới 13 tuổi cậu bé Nguyễn Quốc Toàn (sinh năm 1983) đã là nguồn thu nhập chính cho gia đình. Đến nay anh vẫn sống khỏe với nghề khi đủ tiền mua nhà ở Sài Gòn và nuôi hai em ăn học tới nơi tới chốn?
    Từ bán vé số tới lượm banh
    Năm 1990, Nguyễn Quốc Toàn rời vùng quê nghèo Bạc Liêu theo gia đình lên Sài Gòn mưu sinh. Gia đình anh thuê một căn phòng nhỏ trên đường Lý Thường Kiệt (Quận 10). Những ngày đầu ở đô thị đông đúc này, để phụ giúp gia đình, mỗi ngày Toàn nhận vài chục tờ vé số đi bán. Toàn nhớ như in những tháng ngày rong ruổi trên các tuyến đường Lý Thường Kiệt ?" Ba Tháng Hai để bán vé số.
    Năm 1995, một lần tình cờ đi vào sân quần vợt Phú Thọ, thấy nhiều người đến đây chơi quần vợt, Toàn lân la đến để bán vé số nhưng rồi những quả banh nỉ đã hút hồn anh. ?oLúc đó tôi mê trái banh tennis vì thấy nó nảy lên nảy xuống nhìn khoái lắm. Nó làm tôi gợi nhớ đến trò banh đũa ở quê nhà. Vậy là lân la vào trong sân, vừa chào mời vé số vừa tranh thủ thấy trái banh nào cũ thì xin người ta để mang về nhà chơi. Nhiều lần đến đây, thấy tính tôi hiền lành, mấy chú chơi banh ở đây hỏi có thích lượm banh kiếm tiền không. Lúc đó, lượm banh không phải đăng ký với chủ sân, cũng ít cạnh tranh nhau nên tôi gật đầu làm thử. Vậy là từ đó, tôi chuyển từ bán vé số sang lượm banh?, Quốc Toàn kể lại.
    Ngày đó, mỗi giờ lượm banh Toàn được trả 3 ngàn đồng, ngày làm khoảng vài tiếng đồng hồ nên mỗi tháng Toàn cũng kiếm được gần 300 ngàn đồng. ?oBa má đi bán trái cây dạo mỗi ngày lời chỉ khoảng 20 ngàn đồng, không đủ tiền lo cơm, nước, thuê nhà nên thu nhập từ nghề lượm banh của tôi lúc đó phụ giúp được gia đình rất nhiều?, Quốc Toàn kể lại.
    Gắn bó với sân tennis thường xuyên, khi lượm banh anh tranh thủ quan sát người chơi thực hiện các động tác đánh cơ bản rồi nâng cao. Tranh thủ lúc họ nghỉ giải lao, Toàn mượn vợt ra sân tập. Ngày nào cũng tập như vậy nên anh tiến bộ rất nhanh.
    ?Và đổi đời
    Vào nghề được 1 năm, số người chơi quần vợt ngày càng đông (mà toàn người khá giả), nên Toàn làm việc hăng say hơn. Mỗi ngày anh lượm banh từ 5 ?" 6 tiếng đồng hồ và không chỉ ở Phú Thọ, anh lân la sang các sân khác ở quận 10 để xin chân lượm banh. Cũng thời gian đó, anh có được cây vợt đầu đời do một doanh nhân đánh hư bỏ đi. ?oĐó là cây vợt hiệu Wilson vừa bị gãy cán nên ông ta cho tôi. ?oTôi nhớ giá của nó lúc đó khoảng 700 ngàn đồng, tôi mang ra tiệm hàn lại chỉ tốn có 40 ngàn đồng và mang về sử dụng ngon lành?, Toàn kể.
    [​IMG]
    Quốc Toàn cùng hành trang "kiếm sống" của mình... -Ảnh: H.Q
    --------------------------------------------------------------------------------------------
    Tôi mê banh tennis vì nó gợi nhớ đến trò banh đũa ở quê nhà.
    Thế là, tôi đến với nghề lượm banh
    Nguyễn Quốc Toàn
    ------------------------------------------------------------------------------------------
    Từ cây vợt này, ngoài thời gian lượm banh Toàn tập đánh nhiều hơn và được HLV Nguyễn Đạt Văn ở sân quần vợt NTĐ Nguyễn Tri Phương dạy miễn phí ngoài giờ học. Với những ngón nghề học được từ lượm banh, Toàn còn kiêm vai trò chỉ dẫn cho người chơi nếu họ có nhu cầu. Tính tình hiền lành, lại có năng khiếu hướng dẫn người chơi nên Toàn được nhiều người đến sân chọn anh làm người lượm banh kiêm vai trò hướng dẫn. Từ đó thu nhập của Toàn tăng lên đáng kể.
    Đến nay với thu nhập tiền dạy và lượm banh (trung bình 70 ngàn đồng/giờ), mỗi tháng thu nhập của Quốc Toàn từ 6 ?" 10 triệu đồng. Với số tiền này, Toàn không chỉ giúp cho cuộc sống gia đình mà còn lo cho hai đứa em đi học đến nơi đến chốn: 1 người em học Đại học Kinh Tế, người còn lại học Đại học Bách Khoa. Toàn đi dạy từ 5 giờ sáng đến tận 20 giờ đêm ở sân quần vợt NTĐ Nguyễn Tri Phương, sân Kỳ Hòa, sân Phú Thọ và sân Tân Sơn Nhất.
    Ngoài tiền giúp gia đình, Toàn cũng giành dụm mua được căn nhà ở Hóc Môn với giá 200 triệu đồng. Chàng trai trẻ 26 tuổi có thâm niên 14 năm làm nghề lượm banh tâm sự chân chất: ?oHồi mới vào nghề cứ tưởng sẽ long đong sớm tối ngồi sân với những quả banh sẽ khổ rất nhiều, không ngờ chính nghề này lại mang đến sự ổn định cho tôi trong cuộc sống. Ngoài nghề này ra, chắc tôi không biết làm gì khác?.
    Hoành Quỳnh
    (Thanhnienonline)

  6. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Có cái này cho chị @neuyeuthiphainoi nè. Sáng nay đọc được trên báo Tuổi Trẻ, tự nhiên nhớ đến chị
    Nếu yêu thì... phải nói!
    TT - Tại khu chung cư An Hòa tôi ở, cứ 22g ngày thứ ba, một nhóm công nhân lại tụ tập xem chương trình truyền hình thực tế ?oHành trình kết nối những trái tim? trên kênh HTV7. Họ cùng xem và bàn tán xôn xao.
    Xôn xao vì sự mạnh dạn của những cuộc tình trên truyền hình. Lời thì thầm của trái tim đã được nói với cả triệu người. Tỏ tình tưng bừng giữa đám đông như thể đang là mốt. Con trai thì nói họ thích những cuộc tình sòng phẳng như vậy. Yêu thì nói. Nhưng các cô gái thì ngần ngại hơn. Họ nói con trai tỏ tình mà... bị từ chối thì không bị quê. Còn con gái tỏ tình cầm chắc là bị rớt. Mà khi ấy thật... khó đỡ. Và quả thật, hầu hết các cô gái trong chương trình này khi tỏ tình đều thất bại. Các chàng trai Á Đông chưa thật sự cởi mở để chấp nhận làm người được chinh phục. Họ vẫn muốn là kẻ kiếm tìm hơn.
    Có lẽ mốt tỏ tình giữa chốn đông người có xuất xứ từ phim truyền hình Hàn Quốc. Cứ xem vài bộ phim, kiểu gì cũng có những mối tình ngang trái, và chàng trai sẽ hét lên giữa quảng trường hoặc giữa quán cà phê rằng đây là cô gái của tôi và tôi yêu cô ấy. Và họ sẽ hôn nhau say đắm.
    Giới sinh viên Hà Nội học mốt này nhanh nhất. Có chàng bỏ tiền mua ngàn bông hồng xếp hình trái tim giữa sân ký túc xá và nói lời yêu nàng qua loa phóng thanh. Có nàng thì cầm loa đứng trước cổng trường đại học nói ?oEm yêu anh?. Thậm chí còn viết lên một tấm biển, dựng trước cổng với một trái tim đỏ rực. Hoặc bước lên sân khấu cô gái nói yêu chàng trai và họ hôn nhau trước hàng ngàn người...
    Một buổi chiều tình cờ tôi gặp Voi và Bảo Hiểm, hai chàng trai đã tỏ tình thành công trong chương trình ?oHành trình kết nối những trái tim? tại quán kem trên đường Phạm Ngọc Thạch. Họ thân thiết nhau và có nhiều người hâm mộ sau chương trình. Và họ có điểm chung là sau khi cùng người yêu rời hành trình về Sài Gòn một tháng thì đều chia tay. Lý do rất đơn giản là về thành phố, họ cảm giác tình yêu không đủ lớn mà khác biệt một dày hơn. Và rồi họ dừng lại ở một tình yêu mong manh ban đầu. Mọi thứ chỉ là kỷ niệm.
    Bảo Hiểm chia sẻ dường như cô gái ấy đã không thể thay đổi cho tình yêu của mình. Và mình cũng không thể nào từ đó mà bắt đầu đổi thay vì cô ấy. Hai đứa trân trọng nhau, nhưng tình cảm chỉ dừng ở mức ấy. Chia tay để nghĩ về nhau đẹp hơn. Voi, chàng nhạc sĩ tự do của Sài Gòn, có bài hát ?oTội thân anh lắm Gió ơi, hãy thương anh giùm?... rất lãng mạn, biết bao sinh viên đã tải về làm nhạc chuông, cũng đã chia tay cô Gió xinh đẹp sau một tháng yêu. ?oBọn tôi giờ là bạn thân và tôi tin Gió sẽ có tình yêu đẹp, xứng đáng hơn tôi?. Sự đổ vỡ của tình yêu không thể nào nói trước.
    Nhưng dường như khi tình yêu càng nhiều người biết, càng nhiều người chiêm ngưỡng và bàn tán thì sẽ càng khó giữ. Yêu giữa đám đông sẽ chịu nhiều áp lực hơn yêu chốn riêng tư. Thế nên không lạ lùng về việc họ chia tay nhau ngay sau khi trở thành... ngôi sao của một chương trình truyền hình thực tế. Cho dù, như họ nói, lúc ấy trên truyền hình tình yêu là có thật.
    Câu chuyện con trai hay con gái tỏ tình trước đã cũ. Nhiều chuyên gia cũng đã khuyên con gái nên bật đèn xanh để con trai tỏ tình. Nhưng chuyện tỏ tình giữa đông người vẫn là chuyện tế nhị với những người Á Đông. Hẳn sẽ có những bậc phụ huynh nhăn mặt khi nghe những lời mạnh dạn đó.
    Nhưng tỏ tình ở đâu là quyền của mỗi người. Tỏ tình trên tivi hay trên vũ trụ cũng chỉ là hình thức biểu hiện. Cái quan trọng là tình yêu có đủ lớn để dài lâu? Và bạn có đủ bản lĩnh để giữ tình yêu của mình trước áp lực của những đám đông?
    DƯƠNG BÌNH NGUYÊN
    Được mdx sửa chữa / chuyển vào 10:46 ngày 26/07/2009
  7. NguyHun

    NguyHun Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    4.092
    Đã được thích:
    0
    ơ .... thế VOI và GIÓ chia tay rồi à ? tiếc nhỉ ... chắc các bạn ấy chưa quen với sự nổi tiếng nhỉ ...

  8. LiveView

    LiveView Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    310
    Đã được thích:
    0
    Lúc trước có đọc ở đâu đó 1 câu " Tình cảm mà cứ phô ra báo chí, truyền hình, là hóa nhảm ngay !". Rất chí lý !!!
  9. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    @ MDX: ừ, Em!!!
    @ anh liveview: Ừ, anh!!!
  10. neuyeuthiphainoi

    neuyeuthiphainoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2006
    Bài viết:
    2.682
    Đã được thích:
    0
    và chị sẽ cho thằng Toàn Nguyễn Dương bình nguyên kia bít tay vì đánh thó bản quyền cái nick của mình, bạn bè bố láo hết sức

Chia sẻ trang này