1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống muôn mặt !

Chủ đề trong 'Tennis' bởi Batigol_HN, 17/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Đáng cái đời.
  2. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Rồi cũng qua một ngày mới. Ngày 16 rồi. Tất cả mọi chuyện vẫn như thế. Nhiều khi đau cái đầu như búa bổ, rồi chợt ghét trời Sài Gòn như thế này, ghét căn bệnh của mình. Muốn hét toáng lên nhưng mà phải cười vì mắc nợ một lời hứa.
    Thói đời, người ta chỉ thích chia sẻ niềm vui chứ ít ai thích chia sẻ nổi buồn.
  3. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Đúng là cuộc sống muôn mặt ka ạ. Sao ka lại có thể nghĩ ra cái tên topic hay như thế nhỉ? Cuộc sống muôn mặt và con người ta cũng muôn mặt nữa. Tự nhiên thấy mất niềm tin và thấy phân vân về một người. Liệu lúc nào thì mới là con người thật của người ta?
    Thích câu chuyện Hạc Giấy vì nó nói lên tình yêu chung thủy, một người con gái biết mình sắp từ giã cuộc sống như vẫn có những suy nghĩ hết sức tích cực dành cho mình và dành cho cả người yêu của mình. Và thích cả người con trai trong câu chuyện, vì chàng ta cuối cùng cũng là người chung thủy khi mà ngần ấy thời gian vẫn không quên cô gái.
    Thầm ước gì cuộc sống cũng có những người như thế. Tuy nhiên không phải dễ mà tìm thấy.
  4. kysy

    kysy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Không dễ nhưng không có nghĩa là không có !
    Nhưng qua các bài của bạn, mình thấy bạn sống mơ mộng và không thực tế lắm, gọi nôm na theo từ địa phương là "sến" ấy, có lẽ tâm hồn bạn còn trong trắng, ít va chạm quá. Người như bạn sẽ dễ hy vọng và cũng dễ thất vọng ! Cuộc sống muôn mặt và cả con người cũng thế - điều quan trọng, mặt nào nổi bật thôi ! đừng quá theo 1 nguyên tắc nhất định.
    Có ai ngờ những Văn Quyến, Quốc Vượng, Quốc Anh, ... - những người từng được chúng ta tung hô như những anh hùng mà hiện nay đang ngồi trại giam vì bán độ không ? Có ai nghĩ được cuộc sống phía sau sân khấu của Yến Vi - Hồng Nhung không ? ....
    Cuộc sống quả là muôn mặt !
  5. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Mơ mộng? Phải nói là quá mơ mộng mới đúng. Mơ mộng đến tưởng chừng như là viễn vông luôn đấy. Nhưng nếu mơ mộng những chuyện tốt đẹp thì có gì là xấu nào?
    Hì...mình không thực tế? Chuyện này không có đâu. Mình thực tế ở một vài chuyện cần thực tế. "Sến"? Mình có sến và trong mỗi người, ai cũng có một chút "sến" bạn ạ. Mà chuyện ít va chạm là một cái lỗi sao? Chắc là không phải vậy đâu hén?
    Cám ơn bạn ở cái câu Không dễ nhưng không có nghĩa là không có !
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Có ai ngờ những Văn Quyến, Quốc Vượng, Quốc Anh, ... - những người từng được chúng ta tung hô như những anh hùng mà hiện nay đang ngồi trại giam vì bán độ không ? Có ai nghĩ được cuộc sống phía sau sân khấu của Yến Vi - Hồng Nhung không ? ....
    Cuộc sống quả là muôn mặt !
    [/QUOTE]
    Mình chưa bao giờ tung hô Văn Quyến, Quốc Vượng, Quốc Anh... mình chưa bao giờ thích Văn Quyến, ngay cả lúc có rất nhiều bài báo tung hô anh chàng ấy. Mình không thích ngay từ khi anh ta mới được biết đến kìa. Cầu thủ mình thích là Minh Phương ấy ạ - một người cầu thủ miền Nam Và cả Micheal Owen nữa, chưa bao giờ nghe những thông tin không hay về 2 anh chàng cầu thủ này.
    Yến Vi - Hồng Nhung? Không hẳn chỉ có họ đâu. Công việc của mình cho mình biết còn có rất nhiều người nổi tiếng còn kinh khủng hơn.
    Đúng là cuộc sống muôn mặt ấy nhỉ? Nhưng nếu như mình cứ sống tốt, sống trong sáng thì ít ra xã hội này cũng trong sáng hơn được một chút.
    Tối hôm qua, trên đường đi quay về, mình nhìn thấy một em bé trai ngồi bên cạnh một cái cân sức khoẻ và hý hoáy giải những bài tập, trên người còn mặc nguyên bộ đồng phục. Dưới ánh đèn đường, hình tượng ấy thật đẹp làm sao. Đấy ! Cuộc sống muôn mặt đấy ấy. Nhưng là một mặt đẹp của cuộc sống, đúng không ấy?
    Được muadongxua sửa chữa / chuyển vào 12:10 ngày 17/01/2006
  6. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    ôi trời tung hô kaka kinh quá phổng cả mũi cà chua :)). Hình ảnh em bé ngồi học đẹp dấy, m hay chớp đuợc những pha hay thế sao kô đi học nhiếp ảnh đi :)
  7. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Học để làm gì? Cả nhà bên nội của múi là những người chụp ảnh chân dung, nghệ thuật và ảnh cưới trên 20 năm không đấy. Hơi bị nổi tiếng trong giới.
    Riêng múi thì chỉ thích đi quay phim người ta, chứ không thích chụp hình người ta
    Múi có tấm hình ka cười hở 20 chục cái răng đấy . ảnh độc quyền luôn
    Mấy hôm nay, nhà thư pháp Bùi Hiến đã lại "bày mực tàu giấy đỏ" bên cạnh trường Nguyễn Thị Minh Khai của múi ngày trước. Hai năm liền đều ra ngồi uống nước trà chờ ông viết cho vài chữ. Năm nay, chắc sẽ lại ra. Xem nào........sẽ là CUỘC SỐNG MUÔN MẶT
    Ông Đồ
    Vũ Đình Liên
    Mỗi năm hoa đào nở
    Lại thấy ông đồ già
    Bày mực tàu, giấy đỏ
    Bên phố đông người qua
    Bao nhiêu người thuê viết
    Tấm tắc ngợi khen tài
    Hoa tay thảo những nét
    Như phượng múa, rồng baỵ
    Nhưng mỗi năm, mỗi vắng
    Người thuê viết nay đâu
    Giấy đỏ buồn không thắm
    Mực đọng trong nghiên sầu
    Ông đồ vẫn ngồi đấy
    Qua đường không ai hay
    Lá vàng rơi trên giấy
    Ngoài trời mưa bụi bay
    Năm nay hoa đào nở
    Không thấy ông đồ xưa
    Những người muôn năm cũ
    Hồn ở đâu bây giờ?
    Được muadongxua sửa chữa / chuyển vào 23:37 ngày 18/01/2006
  8. Batigol_HN

    Batigol_HN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/02/2002
    Bài viết:
    3.251
    Đã được thích:
    0
    ui chà hay thế xin cho ka chữ "Nhẫn" và "Tâm" nhé
    Được khongtenso0 sửa chữa / chuyển vào 20:45 ngày 19/01/2006
  9. silkysilk

    silkysilk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    1.715
    Đã được thích:
    0
    Anh làm luôn bộ tứ "PHẢI", "THẬT", "NHẪN", "TÂM" đi
  10. khongtenso0

    khongtenso0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    3.758
    Đã được thích:
    0
    Sống trên đời này phải biết quý 4 chữ: chữ "Phải" để luôn sống và làm theo lẽ phải, chữ "Thật" để sống thật, chữ "Nhẫn" để tha thứ, chữ "Tâm" để yêu thương. Nói tóm lại là làm người sống trên đời này phải "Phải Thật Nhẫn Tâm" thì mới được

Chia sẻ trang này