1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống muôn mặt !

Chủ đề trong 'Tennis' bởi Batigol_HN, 17/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Trùi, ka lụm đâu ra bài này vậy ka. Tự nhủ ka không đủ loãng moạng để tự dziết roài .
    Nhưng mừ đọc cảm động lắm ka ạ. Không ngờ ka của múi cũng sâu sắc thế

    [nick] [nick]
    Được khongtenso0 sửa chữa / chuyển vào 03:57 ngày 13/04/2006
  2. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên hôm nay người ta thấy chán nản công việc của người ta, chán nản cái nghề nghiệp mà người ta đã lựa chọn. Tại sao lạ thế nhỉ? Đó chẳng phải là công việc mà người ta mơ ước từ khi vừa bước chân vào đại học đó hay sao?
    Người ta thấy chán cái cảnh cứ phải chạy lòng vòng ngoài đường thế này. Chán cái công việc chẳng ngồi yên một chổ. Chán cái cảnh phải cười nói một cách giả tạo. Bạn bè nói dạo này người ta kiêu. Ơ, người ta có kiêu không nhỉ? Bạn bè nói mời người ta đi cà phê, người ta khinh thường bạn bè, người ta không đi. Ơ, bạn bè có mời người ta à?
    Thật chẳng hiểu nỗi.
    Cuộc sống muôn mặt
  3. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Mod : vào e*** bài của người ta, xoá mất đoạn quote vậy? Phải quote lại thì mới biết đang nói chuyện với ai chứ?
    Không không cứ xưng múi, gọi ka, ai biết ka của MDX là ai?

    Được mdx sửa chữa / chuyển vào 22:24 ngày 13/04/2006
    Nói chuyện với ai thì người đọc đủ trình độ để hiểu, quote lại nội dung ngay cạnh bài phía trên nhìn xấu và dư thừa quá !
    Nếu muốn mọi người biết ka của MDX là ai thì ghi thêm vào title nhé !

    Được khongtenso0 sửa chữa / chuyển vào 00:28 ngày 14/04/2006
  4. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Càng lúc mình thấy mình càng giống 1 con dã tràng đi se cát ở biển Đông. Và càng lúc mình càng thấy mình giống như một người đem muối bỏ biển.
    Toàn là công cốc, chẳng ai hiểu gì, người cần hiểu chẳng hiểu gì.
    Thôi thì, cứ tự nhủ "hạnh phúc là cho đâu chỉ nhận riêng mình" mà tiếp tục sống và hành động nhé muadongxua.
    To.......: tuỳ, sao cũng được .
  5. jimmiinguyen73

    jimmiinguyen73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    "Tưởng rằng đã quên cuộc tình sẽ yên, tưởng rằng đã quên, em qua lối mòn....."
    Có quên được kg em khi trong con tim em luôn đầy ắp bóng hình ai, và nếu vậy thì cứ mãi .... ngẩn ngơ như thế em nhé
  6. chu_cuoi20t

    chu_cuoi20t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mới được 1 cơ quan quốc tế phỏng vấn cho việc làm của họ, không biết ra sao. Cứ sợ bị họ từ chối, nhưng đã dấn thân "chơi" rồì thì có lúc thua lúc thắng. Vì vậy mà kết quả ra sao thì cũng cam nhận, nhận nó với nụ cười (hoan hỷ hay méo xẹo) vì tự biết mình dám chơi, dám nạp đơn, dám trả lời thì dám....chịu..
    cuội
  7. MDX

    MDX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/02/2006
    Bài viết:
    1.990
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn những câu nói của anh. Nhưng cũng không thích nó tí nào. Nó làm cho chút yếu đuối bổng trở về và rớt nước mắt. Càng buồn hơn khi nhìn những dòng bên trên.
    Có lẽ em đã sai lầm ngay từ đầu. Có lẽ em đã hành động dư thừa nhiều quá. Có lẽ......1001 lý do.
    Trời, chưa bao giờ thấy thất vọng như lúc này
  8. jimmiinguyen73

    jimmiinguyen73 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Có một dạo anh mê bài hát "đánh rơi bên hồ" và chỉ thích mỗi câu "nụ hôn em đánh rơi bên hồ", nghe mơn man, da diết, trách mắng hờn tủi nhưng dấu diếm vì người con gái VN là thế. Và tình em vẫn thế, ai bảo trong lòng hồ không dậy sóng, không cần 1 cơn gió thổi qua thì trong lòng nó vẫn đầy sóng, chỉ có điều người ta kg kg biết nó có sóng, người ta cứ tưởng nó bình yên.
    Nhưng đời là thế, tình là thế thì mới làm con người ta day dứt, mới làm con người ta ngu ngơ, và mới làm con người ta ... bãn lĩnh hơn em ạ.
    C''est lavie!
  9. muadongxua

    muadongxua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2005
    Bài viết:
    1.617
    Đã được thích:
    0
    Em mong người ta cứ tưởng nó bình yên, có lẽ vậy em sẽ dễ đối diện với mọi việc và với cả người ta nữa.
    Em cũng mong mình bản lĩnh hơn. Như thế em sẽ không có những ngu ngơ, những day dứt và những giận hờn.....không đúng nơi đúng chổ. Và em cũng mong cả người ta cũng bình yên.
    P/S : mà nhớ là 2 anh còn thiếu em 1 chầu đấy nhé. Cái tội dám xí gạt em làm em tin như sấm, làm chẳng dám nói chuyện nhiều.
  10. Lo_lem_he_pho

    Lo_lem_he_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    LL cũng thích bài hát Đánh rơi bên hồ nhưng thắc mắc hoài không bít sao tác giả lại viết : " Đi qua dòng sông , nụ hôn em đánh rơi bên hồ.Dòng sông trôi biết bao mùa lũ..."
    To MDX: Dạo này MDX có tâm sự bức xúc gì vậy? Thấy trút giận bên 7XSG, đọc nhìu bài mà hổng hiểu có chiện gì...hìhì...

Chia sẻ trang này