1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống muôn màu, Chúng ta đừng buồn nữa !!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi chieuhuonggiang, 18/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chieuhuonggiang

    chieuhuonggiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống muôn màu, Chúng ta đừng buồn nữa !!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Chào các bạn !!!!!!!!!
    Cuộc sông muôn màu phải không các bạn ? Trong cái muôn màu ấy lại ẩn dấu biết bao cái " không muôn màu " nữa phải không bạn ? Cái cuộc sống ấy đâu phải lúc nào cũng tươi đẹp phải không các bạn ? Nhưng ai làm cho nó héo đi , đâu phải bản thân cuộc sống , chính chúng ta đã làm cho nó trở nên như vậy . Bạn không tin ư , chính chúng ta đó .
    Bạn có biết cuộc sống sẽ tươi đẹp dường nào nếu chúng ta làm cho nó trở nên tươi đẹp . Trên thế giới người ta nghiên cứu không biết bao nhiêu phương pháp chữa bệnh này bệnh nọ nhưng mấy khi co đuợc vài phương pháp giải sầu nào , chính cuộc sống âu sầu làm cho chúng ta trở nên túng quẩn và chán nản , dẫn tới không biiết bao nhiêu cái thói hư tật xấu phải khôn bạn . Nếu không âu sầu thì chúng ta đâu có tốn nhiều tiền để xay dựng những BV tâm thần , cũng sẽ khôn có nhiều người bị đau dạ dày , không có tự tử ... vậy tại sao chúng ta chịu bó tay trước cuộc sống âu sầu à . Khi buồn bạn thươìng làm gì , âm thầm để cho cuộc sống dày vò à ? Sai lầm thật đấy bạn à !
    Bạn có buồn không , cuộc sông của bạn có suôn sẻ không hay làlúc nào cũng trong chán nản và buồn tẻ , bạn vào đây và tâm sự với tôi - một người không quen biết - dù dì đi nữa thì bạn cũng có thể giải toả được phàn nào cuộc sông u uất của mình, tôi có thể giup bạn được gì nào ? Tôi rất sẵn lòng , chúng ta hãy cùng nhau làm cho cuộc sống trở nên tuơi đẹp hơn nhé !!
  2. Toannt

    Toannt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    1.657
    Đã được thích:
    0
    Đã trót sinh ra trong trời đất
    Phải có danh gì với núi sông
    (Nguyễn Công Trứ)
    Được Toannt sửa chữa / chuyển vào 17:18 ngày 09/01/2003
  3. imweasel

    imweasel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/07/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Hey, xin chào chieuhuonggiang. Nghe tên u và cách u viết sao mà giống con gái quá vậy ? Cuộc sống a`, nó chẳng hề màu hồng tí nào. chieuhuongiang đã đi làm chưa vậy ?
  4. MaiMaiviVN

    MaiMaiviVN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    bác này hay nhể bác bao nhiêu tuổi rồi ?
  5. chieuhuonggiang

    chieuhuonggiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Đi làm hay chưa à ? Bao nhiêy tuổi à ? Diều đó có quan trọng không ? Tuổi tác thì có liên quan gì đến chuyện tôi nói ở đây chứ !!!!!!........... Cuộc sống à ......? Tôi thấy nó xám xịt phải không ? Có tươi thắm gì đâu ?....... Chán quá... ................................... nhưng mà thôi .... cười cho vui nhá .............................
    Tuổi của tôi à ? Để coi ...... lâu quá rồi không ai hỏi quên mất rồi bác à ........ tệ thật.............. tôi... ..... không còn nhớ nữa ...... mà tuổi thì không quan trọng đâu .. phải không bác ?Vấn đề là biết sống chứ không phải sự sống lâu ...... phải không ?Người ta có câu thế này : " nếu râu đủ để chỉ sự thông thái thì một con dê cũng đáng giá bằng nhà hiền triết Platon " .... bác thấy chưa ?

  6. Soi_Dong_Hoang_new

    Soi_Dong_Hoang_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2002
    Bài viết:
    788
    Đã được thích:
    0
    Hương giang nhất phiến nguyệt
    Kim cổ hứa đa sầu
    (ai nói quên rùi, hình như Tố Như)
    tất cả mọi thứ từ tâm mà ra,
    tâm bình thì cuộc sống đẹp, tâm loạn thì cuộc sống bấp bênh
    tâm chính thì cuộc sống tươi, tâm tà thì cuộc sống héo
    chính hay tà, đẹp hay xấu, bình an hay vọng động chỉ là một trò huyễn hóa của tư tưởng :))
    mọi người cãi nhau vui nhé, nhưng đừng có làm người khác rơi lệ đó, ướt Sói tôi hết bi chừ !!!
    T.
    Một kiếp hinh hồn nhỏ
    Mang mang thiên cổ sầu
  7. emgaionline

    emgaionline Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/06/2002
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Khi buồn hãy nhớ lấy câu này
    Nhìn lên mình chẳng bằng ai
    Ngó xuống thì cũng chẳng ai bằng mình !
    Bạn đang sống trên đời đó cũng chính là điều hạnh phúc . Có ba mẹ và được học hành vui chơi , chăm sóc thì đó lại là điều tuyệt vời hơn nữa .
    Đừng bao giờ nghĩ rằng cuộc sống của mình thật bất hạnh . Bạn nên nhớ trên thế giới , có biết bao người đói khổ , trẻ em mồ côi , tàn tật . Họ mơ ước chỉ được 1 phần rất nhỏ của bạn mà thôi . Nếu bạn cảm thấy mình bất hạnh thì cuộc sống của những con người này còn tuyệt vọng biết nhường nào . Hãy vui lên bạn nhé , để cuộc đời thêm vui . Nếu được và có khả năng , bạn hãy làm cho người khác cảm nhận được niềm vui từ bạn xem sao .Đó cũng chính là cách làm cho mình hạnh phúc đấy .

    Gửi lại đây một quãng đời con gái
    Một nửa hồn và một khối tơ vương .
  8. hoacuctim

    hoacuctim Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    592
    Đã được thích:
    13
    Bản thân cuộc sống chẳng có tội gì cả. Tất cả là tại chúng ta. Chúng ta là những người làm cho cuộc sống trở nên tươi đẹp hay xám xịt thôi. Một người không biết yêu cuộc sống là một người kém cỏi.
    Đừng buồn dù nắng tàn phai
    Dù ngày nặng trĩu trên hai vai gầy...

  9. cobehanoi84

    cobehanoi84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    4.656
    Đã được thích:
    0
    Đã nói là muôn màu thì không fải ai cũng buồn cả đâu,cũng có những người vui mà....fải nói là những người buồn thì đừng có buồn nữa mà những người vui thì hãy cứ vui lên nhé!
    Đêm 30 nợ réo tít mù...Co cẳng đạp thằng bần ra cửa...

Chia sẻ trang này