1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống muôn màu sao thiếu em?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mayaptrungtudong, 08/10/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mayaptrungtudong

    mayaptrungtudong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2018
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hi các bạn, Chắc ai cũng trải qua tình yêu lứa đôi rồi nhỉ. Người ta nói: Hữu duyên thiên lý nan tương ngộ. Riêng mình thì không đồng ý hoàn toàn. Tôi cho rằng duyên gặp gỡ chỉ là 1% còn thành hay ko 99% là do mình. Ngày xưa khi yêu thầm em, ngày nào đi học về tôi cũng đi đường xa hơn chỉ để được đi qua nhà e, nhìn thấy e. Tôi học cùng lớp với em, nắm bắt được lịch học của em, tối về nhắn tin hỏi han chỉ cốt để sắp xếp thời gian để đi qua nhà em, gặp em. Cũng vì thế tôi gặp và em gặp nhau thường xuyên hơn, thân thiết hơn. Rồi 1 ngày đẹp trời tôi nói lời yêu em. Chuyện gì đến rồi cũng phải đến, em nói chúng ta chỉ là bạn. Và giờ tôi vẫn ngâm nga câu hát của Quang Lê: Cuộc sống muôn màu sao thiếu em...

Chia sẻ trang này