1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CUỘC SỐNG MUÔN MÀU - TÂM SỰ, CẢM NHẬN VÀ CHIA SẺ...

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi LeaveandWind, 19/10/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. LeaveandWind

    LeaveandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    CUỘC SỐNG MUÔN MÀU - TÂM SỰ, CẢM NHẬN VÀ CHIA SẺ...

    Những câu chuyện cổ tích, những bộ phim tình cảm lãng mạn.....hầu như đều kết thúc ở một đám cưới hạnh phúc
    Thế còn sau đám cưới thì sao???Cuộc sống của họ sẽ như thế nào?. Khi còn nhỏ, mỗi khi xem xong 1 bộ phim hay đọc hết một câu chuyện, tớ cứ thắc mắc tại sao người ta không làm tiếp phần sau: phim đang hay, truyện đang hấp dẫn mà? họ sẽ sống thế nào nhỉ??.... . Sau này lớn rồi tớ mới hiểu. Chẳng có gì là đẹp mãi mãi cả, cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng và chúng ta chỉ nên dừng câu chuyện ở đó còn diễn biến ra sao mỗi người sẽ có một cảm nhận riêng, theo một lối suy nghĩ riêng, phải không các bạn?.
    Vì thế, tớ lập ra chủ đề này là để mọi người cùng chia sẻ những kinh nghiệm trong cuộc sống gia đình. Chúng ta không phải là những diễn viên hay những nhân vật trong truyện, chúng ta là những con người với những điều rất bình dị trong cuộc sống, có vui, có buồn, hạnh phúc, đắng cay....đơn giản,chúng ta là chính chúng ta.
    Các bạn đừng ngần ngại khi viết ra những tâm sự của mình, những băn khoăn, thắc mắc, những phiền muộn hay những vấn đề đơn giản trong cuộc sống...Cuộc sống này có muôn màu và không có gì là hoàn hảo cả, chúng ta hãy cùng chia sẻ, kinh nghiệm của chúng ta sẽ bổ sung cho nhau. Điều đó sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn, tự tin hơn để xây dựng và giữ gìn Hạnh Phúc Gia Đình.

    COLOURS OF THE LIFE
    CHO DÙ SUY NGHĨ NÀO LÀM BẠN ĐAU KHỔ ĐI CHĂNG NỮA
    ĐÓ VẪN CHỈ LÀ SUY NGHĨ
    BẠN CÓ THỂ THAY ĐỔI SUY NGHĨ ĐƯỢC MÀ
  2. ngan_thanh

    ngan_thanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2006
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    xin chaò bạn LW mình kg thường vào các mục như thế này....có nhiều lúc buồn và bế tắc..trong thực tế cũng như suy nghĩ của mình. mình chỉ biết..mở nhạc lên nghe rồi cố quên hết mọi chuyện rồi cái gì đến nó sẽ đến. tình cờ mình vào được mục này và rất vui được đọc những dòng của bạn...mình kg biết có được hân hạnh làm quen với bạn , để học hỏi thêm nhiều về cuộc sống hay kg?
  3. LeaveandWind

    LeaveandWind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2006
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn. Mình rất vui vì bạn đã ủng hộ mình. Rất vui được làm quen với bạn
    Mình lập ra chủ đề này không phải để trả lời những thắc mắc về tình yêu hay cuộc sống vì mình không phải chị Tâm Giao hay anh Chánh Văn, mình cũng không có nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống vì mình còn khá trẻ. Mình chỉ mong muốn chúng ta hãy coi nhau là bạn và cùng chia sẻ những kinh nghiệm sống, những điều thường ngày xảy ra quanh mỗi chúng ta thay vì. Nếu bạn có chuyện buồn, bạn sẽ cảm thấy nhẹ nhàng hơn; nếu bạn có chuyện vui, niềm vui ấy sẽ được nhân đôi; còn nếu bạn trao đổi kinh nghiệm, bạn đã đang làm cho cuộc sống này ngày một tươi đẹp hơn rồi đấy.
    Hãy viết vào đây, bạn nhé

Chia sẻ trang này