1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống muôn màu xung quanh bạn.Bạn ghét? bạn yêu? bạn thích? bạn nhớ?...... những gì?

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi forgive_forgive, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 1_2_3

    1_2_3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Yêu tất cả
    Nhưng cũng ghét tất cả
    Nhớ tất cả
    Nhưng cũng muốn quên tất cả
    Có bao giờ 1 lần...... (tự dưgn thấy buồn)
  2. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ....... Hôm nay gió mùa đông bắc lạnh lạnh, tự nhiên muốn đi lang thang.... Nhớ hồi này năm ngoái mình làm gì????
    ..... Mùa đông gõ cửa ( lãng mạn quá), thấy nhớ khủng khiếp.... Thèm được gặp, được có bên cạnh...... Vừa chẳng hiểu sao như đang hiện hữu trước mắt..... Thở dài, buồn......
    ..... Lâu lắm chưa ra lại Đình Vũ, ko biết có bao nhiêu hồ bị lấp lại rồi.... Muốn ra quá, nhất là vào lúc tiết trời lạnh thế này.... Gió thổi chắc bay quần áo.
    ..... Thèm ăn hạt dẻ..... Mùi vị bùi bùi của nó thật khiến mình thèm nhỏ dãi.....
    ..... Sáng nói chuyện với em dâu, bảo chẳng biết muốn gì.... Nó kêu tại đầy đủ quá mà..... Ko đúng đâu, có nhiều cái người khác cho là bình thường và có khi là thừa nhưng với mình nhiều lúc cũng là điều muốn mà chẳng được.....
    ..... Hôm qua mưa nhưng chẳng thèm chạy lên sân thượng ngắm như mọi bữa..... Cảm thấy chán..... Sống thế này mệt óc quá....
     
     Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
  3. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ............ Đang có ý định bỏ đi xa...........
     
     Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
  4. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Muốn có nhiều tiền.
     
     Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
  5. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    MOD như thế mà cứ đòi lock nick người ta! Nãy giờ đọc 2 bài rùi, type được mỗi chữ UH, với cái bông giả!!!

    You are nobody until somebody loves You
  6. hahuyduonghp20012002

    hahuyduonghp20012002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    3.459
    Đã được thích:
    3
    khì khi. Tại vì quá chán mụh Thế bộ em không thấy bao nhiêu bài dài tuốt luốt hơn đó hạ Mà từ bao giờ em bít soi anh vậy hự Téng chết giừ (Tránh từ CHÍT sợ phạm huy. he he...)
    La terre se tourne sans cese. Le temps s'écoule. Les jous passent. Tout va changer
    Mais mon amour pour toi est le même à jamais
  7. cassiechit

    cassiechit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    4.994
    Đã được thích:
    0
    Hì... Em đâu có soi anh! Vợ thì muốn chồng tốt nên nhắc nhở vậy mà! Thà em nhắc còn hơn để người ngoài nhắc, đúng hông nè???

    You are nobody until somebody loves You
  8. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất bị khoá nick, bị nhìn thấy hình đại diện gạch chéo.Xấu xí.
     
     Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy
  9. Crimson

    Crimson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2003
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Chào bà chị FG.Lâu quá ko thấy bà đâu cả.
    Thích chửi thẳng vào mặt những thằng nói ngu(nằm trong định nghĩa của bộ não )
    Thích những "cô em" mặc sơ mi trắng cổ trễ và toả ra mùi nước hoa Davidson.
    Thích đọc truyện tâm lí lén lút.
    Thích hút 1 điếu thuốc lá thơm mùi Menthol hoặc Vanile và fun khói vào mặt kẻ mình ghét.
    Ghét:thịt mỡ,những em giọng the thé,fao câu,những mùi đập vào mũi sản sinh trong quá trình bài tiết,những câu hỏi ngoằn ngoèo,và những đứa tự sinh ra đã bị mình ghét
    Tom Cruise

    Hội 5 Stars đẹp trai kiêm nhiệm phá hoại.I come back!!!
  10. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Anh Bad câu ở đâu thì câu chứ ở đây thì cấm tiệt nhá. Chủ đề người ta đang ngon lành mờ.
    .... Lại sắp sang năm mới rồi.... Năm mới năm me ko biết mình có thay đổi gì ko nhỉ??? Thêm 1 tuổi??? Tức là sẽ đủ tuổi để lấy bằng lái ( đừng ai nói em chưa có bằng nhá ko mấy chú CSGT chú ý túm chít ).
    .... Sao mình cứ quanh đi quẩn lại mấy cái cảm xúc chết tiệt này nhỉ???
     
     Bản chất tốt nhưng dòng đời xô đẩy

Chia sẻ trang này