1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống muôn màu xung quanh bạn.Bạn ghét? bạn yêu? bạn thích? bạn nhớ?...... những gì?

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi forgive_forgive, 03/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vitamin_c

    vitamin_c Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Nhớ: nụ cười của bạn, nụ cười xua tan giá băng trongmình, cảm ơn chúa vì mình có 1 người bạn như thế, kiếp sau nếu có ... chúng mình lại tiếp tục là bạn, nhưng mình sẽ là người lo cho bạn nhiều hơn bạn lo cho mình bây giờ.Mình nhớ những buổi chiều mát 2 đứatung tăng trên Đại Lộ, gặm chung 1 cái ngô nướng cười vang, nhớ những buổi 3 giờ sáng, bụng đói meo... bỏ khách sạn đi ăn xôi nóng... nhớ bãi cát vàng trải dài với đầy vỏ sò vỏ ốc 2 đứa chân trần, rồi bạn cõng mình 2 đứa cười vang hanh phúc___ bãi Trà Cổ nhớ không?Nhớ căn phòng ở khách sạn gì nhỉ?Thắng Lợi phải không? mình đốt bao nhiêu là nến, nhìn mắt bạn lung linh dưới ánh nến ,mình hạnh phúc biết bao nhiêu, những ngọn nến ấy mình thắp hình trái tim, bắt bạn ngồi vào giữa....bạn cười ,gương mặt ngô ngố đến tội....
    Xa bạn rồi tất cả chỉ là 1 nỗi nhớ đến quay quắt, nỗi nhớ ấy như thiêu rụi cả mình.... càng nhiều kỷ niệm thì càng làm mình đau đớn, thư cứ viết cho bạn đầy dàn mà không gửi,mail thật dài rồi lại xoá đi..... Bạn chắc hiểu tại sao..... Nhưng xin đừnglo lắng gì... mình ổn
    Ba thương con vì con giống mẹ
    Em yêu anh Phương nhất trên đời!
  2. vitamin_c

    vitamin_c Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Nhớ : những ngày triền miên ngồi Net, hồi ấy sao mà hạnh phúc nhiều thế phải chăng vì mình có anh? Nhớ vì saomà mình quen nhau,nhớ những thứ nhỏ nhỏ mà buồn cười, mình nhớ.. nhớ rất nhiều đến anh... nhưng mà không thể diễn tả nổi cái nỗi nhớ dai dẳng ấy.Mình có ích kỷ không khi đã lôi kéo anh vào những nỗi khổ của mình? bắt anh phải chịu đựng những điều đáng ra anh không phải chịu đựng??? Sắp tớimọi thứ sẽ khó khăn hơn và mình thật không muốn...
    Nhớ cái hôm giận nhau............................... mình mới biết rằng mình yêu anh nhiều lắm và cũng sợ mất anh nhiều lắm..... Nhưng mình lại làm khổ anh mất rồi.... Nếu mà có..... mình vẫn mong lại sẽ yêu anh và được anh yêu... như thế, khi đó mình sẽ bù đắp cho anh mọi thứ.. sẽ khônglàm anh buồn anh khổ, anh... ngày lại nối ngày....
    Ba thương con vì con giống mẹ
    Em yêu anh Phương nhất trên đời!
  3. bibihaybuon

    bibihaybuon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    973
    Đã được thích:
    0
    hihihi ... Thế có ai ghét anh không?
    [​IMG]
  4. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Chắc saochoi81 nhớ đến HD roài bà con ui .
    Ta đã yêu nhau thế đã rồi
    Tình ta đành chỉ thé này thôi
    Em theo số mệnh người xa lạ
    Và sẽ xa anh trọn cuộc đời
  5. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    To Fogive : Khi nào ghét cái gì cứ tìm em nha . Không có ai chút giận cũng tìm em nha . Hiện giờ em đang muốn 1 ai đó đấm cho mấy quả vào mặt cho đỡ phải nghĩ nhiều như bây giờ .
    To an_an_an : em muốn sống xa nhà ư . Cũng tốt đó , nhưng rồi em sẽ cảm thấy hối tiếc khi xa căn nhà thân yêu của mình . Hay là em muốn xa nhà để không ai quản lí roài đi chơi cho đến muộn mới vìa mà không có ai quản lí .
    Ta đã yêu nhau thế đã rồi
    Tình ta đành chỉ thé này thôi
    Em theo số mệnh người xa lạ
    Và sẽ xa anh trọn cuộc đời
  6. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Buồn mà chả biết phải xử lý nó thế nào.Nếu cứ makeno thì cũng chuối mà nghĩ đến nó nhiều cũng khoai.
    Ai chà chà,nếu như bây giờ có ai đi với em cả ngày,ko cần nói nhiều,chỉ cần ở cạnh em là được.Và tất nhiên,ấy phải là người em yêu,hé hé.
    Chiều nay khóc sưng cả mắt.Khóc chán quay ra ngủ.Ngủ dậy ko mở được cả mắt ra nữa.Sưng quá thể đáng.Xuống nhà lấy nước nóng ướp vào khăn rồi đắp lên mắt.Đỡ đỡ nhưng vẫn thấy mắt nó cồm cộm,đôi mắt mình buồn mơ màng,đẹp phết.Ra đường chả biết đi đâu,lên hiệu sách vậy(chăm chỉ ác).Chọn 1 thôi 1 hồi được quyển "ý nghĩa các loài hoa".
    Hé hé,có hoa Hoàng Anh đây này.Ối giời ơi,ý nghĩa của nó hay hết muốn chết.Hoa Hoàng Anh có nghĩa là "Sắc đẹp bất diệt".Khá khá,mình cũng thế có phải tốt ko nhỉ.

    .....Trông lên thì chả bằng ai.Đến khi nhòm xuốn thì chả có ai bằng mừn,khờ khờ ....
  7. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    cả ngay cứ ngẩn ngơ ngơ ngẩn chăng hỉu tại sao ,có dc người hiểu mình thì giờ sắp lấy chồng roài ,chán
  8. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    em ghét cợt nhả và cả thái độ giả tạo nữa ,thế mà vẫn gặp phải đứa như vậy chư
  9. S.S

    S.S Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Tôi ghét sự im lặng,tôi ghét ai đó trước mặt tôi mà nhưbiến mất tích hic hic chán
    EQAYYN
  10. vitamin_c

    vitamin_c Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích được làm gì mà tôi muốn, ví dụ như ngày mai tôi muốn về NHÀ, tôi muốn gặp những người tôi yêu quý....
    Tôi sợ phải ở 1 nơi mà tôi chẳng quen ai.. như cái nơi tôi đang phải ở....
    Tôi ghét ai đó nhìn tôi bằng cáinhìn thương hại. như thể tôi là 1 con bé thật đáng thương
    Tôi căm thù chính những thứ mà tôi có...
    Tôi nhớ mọi người...
    ........................................................
    mọi thứ trong tôi thật khủng khiếp
    Ba thương con vì con giống mẹ
    Em yêu anh Phương nhất trên đời!

Chia sẻ trang này