1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống muôn màu xung quanh bạn.Bạn ghét? bạn yêu? bạn thích? bạn nhớ?...... những gì?

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi forgive_forgive, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitamin_c

    vitamin_c Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Yên tâm sắp có rồi. không sợ bị mất phầnđâu anh Bi ơi
    Ba thương con vì con giống mẹ
    Em yêu anh Phương nhất trên đời!
  2. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ....."Sắp thi ĐH rồi mà cứ cắm đầu vào chat với chit"<-------Ghét nhất là nghe cái câu này nhưng hôm nào cũng có vài chục người nhắc đến.Giờ thì đang suy nghĩ xem sẽ phải làm sao đây?
    .....Hãy cho em 1 lần thôi ích kỷ.......Một lần thôi sống đúng trái tim mình ....
  3. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Thì chọn 1 trong 2 đi . Hay là muốn cả 2 .
    "........Mày thi được 4 điểm thì cũng bằng tao không thi ........"
    ".....Học ít mà hiểu nhiều thì nên vừa học vừa chơi , còn không thì hãy tập trung vào mà học đi , cuối kì roài đó ....."
    Sao mình thấy ghét cách ăn nói của mình thế không biết . Lúc nào cũng có vẻ dạy đời . Nghe chỉ muốn đấm 1 quả cho bõ tức . Nhưng chẳng nhẽ tự mình đấm mình ?
    Yêu một khắc để mang sầu trọn kiếp
    Tình mười năm còn lại thế này thôi ...
  4. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Ai mà không thế cơchứ NHím
    " P ơi tao ghet cái kiểu nói chuyện của mày lắm."
    "sao mà ghét?"
    "nó ***hé nào ấy... khó chịu"
    " chơi đưpợc thì chơi không chơi được thì trả về với gia đình, tao có bảo mày phải thích kiểu nói chuyện của taođâu,dở hơi...."
    Đôi khi mình cũng tự ghét mình nhưn gmà.....
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  5. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Thôi,em quyết định được roài.Em ko thể làm thất vọng những người đang lo lắng cho em được,em sẽ học trong những giờ em ko đi chat.Hé hé,thế chắc là được roài nhờ.
    .....Hãy cho em 1 lần thôi ích kỷ.......Một lần thôi sống đúng trái tim mình ....
  6. kenoiloan72

    kenoiloan72 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    Những lời khuyên bảo của bạn bè nên học hành đi năm cuối rồi đó.Lúc đầu nghe có vẻ lên mặt dạy đời đó nhưng khi thi trượt rồi ta lại thấy hối hận.Giá như hồi ấy ta nghe những lời dạy đời của bạn thì hôm nay ta đã ko cảm thấy xấu hổ khi đối diện với mọi người.Anh cứ cho là nó lên mặt đi nhưng khi người nói những câu đó người ta cảm thấy tức thế nào anh có biết ko hả?Khuyên thật sự mà được nghe những lời như thế người ta chỉ muốn cho người ấy ăn tát thôi ấy.
  7. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Bình tĩnh bình tĩnh,làm giè mà nóng thía?Thật ra thì học hay ko là do mình quyết định,và học cũng cho mình chứ có cho ai đâu?
    .......Giờ thì mình lại ghét cay ghét đắng khi bị thèng ấy nó nghĩ mình thích nó,bực và cú diều quá.
    .....Hãy cho em 1 lần thôi ích kỷ.......Một lần thôi sống đúng trái tim mình ....
  8. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    toàn thấy nói ghét thôi ,thế mọi ngườikhông yêu , khôngthích không quý không hứng thú với cái gì à????
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  9. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ......Em toàn gặp chuyện bực mình mấy hôm nay nên em chả có hứng với cái giè hết......Cả ngày khoái nhất mỗi lúc ngồi trong lớp xơi xôi,NSCĐ nó mua xôi ửa chỗ nào mà ngon thía ko biết.Ghét nhất là hôm nào nó cho em măm xôi gấc và lúc ăn xong hết xôi rồi,ngồi buồn như trấu cắn...
    .....Hãy cho em 1 lần thôi ích kỷ.......Một lần thôi sống đúng trái tim mình ....
  10. hoa_dien_vy

    hoa_dien_vy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    717
    Đã được thích:
    0
    Em thích đc trở lại là học sinh như an_an .Em nhớ những kỷ niệm như an_an .Và an_ an ah , chị luôn mong em đỗ dh .Mặc dù chị biết câu này em nghe rất nhiều .Cố lên em nhé .
    Dù ngàn năm , yêu chỉ nghĩa là điên .

Chia sẻ trang này