1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống muôn màu xung quanh bạn.Bạn ghét? bạn yêu? bạn thích? bạn nhớ?...... những gì?

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi forgive_forgive, 03/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dokihote

    dokihote Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    an_an dại thế,ai lại đi mua xôi mà ăn trong khi buồn,nghe anh xúi dại nhé,mua lấy phong kẹo cao su ấy ngồi nhai cả buổi không hết,có gì dính lại đó mai ăn tiếp,về nhà sái quai hàm lo mà chữa chẳng có thời gian mà buồn nữa nhé
    đời lắm chuyện buồn cười[/size=20]
  2. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Có cái chuyện quái gì để mà vui đâu cơ chứ , thế thì lấy gì ra mà quý mà vui chứ .
    C:My Documentscnt_header4.gif
    Yêu một khắc để mang sầu trọn kiếp
    Tình mười năm còn lại thế này thôi ...
  3. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Oài,cố lên cố lên.Một tấm giấy gọi vào ĐH = cả 1 gia tài.....
    .....Chết đã khó,sống sao cho vui vẻ còn khó hơn...
  4. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình hay cười, hay nói. Moịu người hỏi sao yêu đời thế? chẳng biết tại sao, nhưng mà nếu mà cứmãi ủ rũ , cứ mãi buồn thì chẳng nên tí nào... mình " giàu "lắm và nên vui vì điều ấy mới đúng , những thứ mà mình ghét cóđôi khi lại chính là thứ mình yêu, nhưng điều mà mình muốn bỏ đi biết đâu lại là những thứ mà mình mong muốn bước tới........ cuộc ssóng nếu chỉ cóvui, hay buồn, hay gì đó.. thì sẽ tẻ nhạt lắm, nên cứ như nàycũng được, hôm qua có 1 con bé khóc thút thít vì hỏng việc, vì bị trêu... mai lại cười như trẻ con được quà vì mọi người bênh vực, bao che , yêu quý..... cái con bé cứ ghét mọi người gọi mình là ngố.. thế nhưng mà lại thấy buồn nếu mà không ai trêu là ngố nữa.. con bé dở hơi chốc lát lại hỏi người đangnói chuyện với mình: " có ngố không?" hôm rồi đã phì cười vì đồng nghiệp bảo?" nếumà mặt P mà thông minh hơn 1 tí nữa thì mất hay, cứ ngây ngây như v ầy lại tốt" rồi mặt vênh vênh váo váo vì cả bọn ngồi đố nhau mặt mình ngây thật hay chỉ giả ngây....... buồn cười
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  5. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất là thi.Cuối cùng thì cũng chiến đấu xong với nó.Kết quả e ko như mong muốn.Về nhà vui nhưng thấy bứt rứt.Mấy hôm ghét ra đường.Ở trong nhà thấy đầu óc mê muội....Chả hiểu đang trong giai đoạn thứ mấy của bệnh điên....
    .....Chết đã khó,sống sao cho vui vẻ còn khó hơn...
  6. trinhvutruonggiang

    trinhvutruonggiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Chắc giai đoạn cuối.
  7. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Ờ,tôi có chết cũng chả bấn gì đến ông.
    .....Chết đã khó,sống sao cho vui vẻ còn khó hơn...
  8. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Mình ghét sự gò bó vậy mà cứ phải c hịu như thế này, cáu giận không phải là thói quen mà hôm nay mình cáu, đã cáu rồi thì muốn ra sao thì ra, mặc kệ,
    ghét cái bản mặt của mấy người ở đây quá, vậy mà vẫn cứ phải nhe răng ra cười . làm và làm... lúc nào cũng công việc thế mới hiểu những lúc mà ai đó nói bận vì công việc là họ nói đúng.... Nếu mà khôngphải vì nhiều thứ khôngphải vì cái nọ cái klia mình chắc chảng thèm cố... to live is to fight nhưng mà fight vì ai , vì cái gì nhở? suy đi nghĩ lại cũng vì mình thế thì thôi lại bước tiếp
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  9. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đến lớp,đọc báo và buôn dưa,hết buổi đi lên net ngồi.Cuộc đời mình kể cũng sướng thật.
    .....Chết đã khó,sống sao cho vui vẻ còn khó hơn...
  10. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    To Live Live is to Fight...... Câu này nghe quen quen nha!!!


    Kẻ thù của Head-Admin TTVNOnline

Chia sẻ trang này