1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống muôn màu xung quanh bạn.Bạn ghét? bạn yêu? bạn thích? bạn nhớ?...... những gì?

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi forgive_forgive, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Câu này ngày nào anh online mà không thấy hờ hờ trêu em à? nhưng em không bắt chiếc đâu nhá.. à quên em thấy vợ anh hình như cũng nói câu này vớianh rùi thì phải, thảo nào anh thấy quen cũng đúng
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  2. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống này em ghét nhất những người ko biết giữ lời hứa(đã dặn là ko được nói cho ai nghe mà còn nói),ko đúng giờ khi đã hẹn hoặc hẹn rồi mà còn quên quên nhớ nhớ....
    Em yêu nhất là cái ông bạn lớp phó và thằng bạn thân của em(nếu như em và nó vẫn còn như xưa)
    Em thích được đi chơi,được đi học để trêu chọc bạn bè
    Em nhớ á?Để em nghĩ xem đã ....Ôi nghĩ mãi mà chẳng biết mình nhớ gì cả.Mà mình có bao giờ nhớ được cái gì ngoài chuyện ăn đúng giờ,chơi đúng giờ ,ngủ đúng giờ ....
  3. autumn_heart_2207

    autumn_heart_2207 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Em ước gì em biết được cuộc sống xung quanh có những gì đáng để em : ghét , iu , thích , nhớ .
    Đôi khi em đã nghĩ : người bạn đó sao mà đáng ghét thía . Người bạn đó luôn làm em buồn và thật vọng nhìu nhứt . Nhưng chao ôi ! Giá mà người ấy đừng tỏ ra tốt với em như vậy , có phải em đã nghĩ khác ko ? Năm lớp mười một người chuyển vào lớp em . Thấy người đơn độc em cố gắng giúp người hòa đồng . Tính cách người làm nhiều người tỏ ra khó chịu . Là người ngoài cuộc , em chẳng khó khăn gì để nhận ra . Vậy rùi cuối cùng , sau bao cố gắng để giúp người hòa đồng với mọ người , chính em lại bị một vài người có tính đố kị ganh ghét . Em đã nghĩ , em ghét phải chấp nhận điều đó , và em muốn hoà đồng với lớp hơn . Em trách người đó sao chẳng làm theo những gì em nói . Đôi khi em tưởng rằng mình đã ghét người đó như việc em ghét sự lạnh lùng của bạn bè . Tại sao em lại cứ phải khó khăn trong lựa chọn , khi quyết định của em có thể chỉ khiến một người buồn thôi , nhưng lại làm cho ko ít kẻ khác vui .
    Nhưng mặc kệ tất cả , em chẳng bận tâm nhìu , vì em thừa hiểu ở lớp em còn ko ít người bạn thực sự hiểu em . Em vẫn tiếp tục làm bạn với người , bởi em bắt gặp trong người có đôi chút hình ảnh của em . Nếu em ghét người cũng là em ghét chính bản thân mình .
    Thời gian trôi , và sự cố gắng của em đâu phải là vô ích . Người ấy , và cả em nữa , đã hoà đồng được cùng tất cả bạn bè . Hạnh phúc là đây , và em yêu cái hạnh phúc mà em đã có .
    Nhưng thay vì em cảm thấy hạnh phúc thực sự , em lại bắt đầu thấy ở người bạn kia sao nhiều điều đáng sợ đến thế . Bất chấp tất cả , người đã làm mọi thứ có thể , miễn sao người được vui vẻ . Điều đó liệu có đúng là ko có gì là xấu ko ? Xin người hãy nghĩ lại đi , trước kia người đáng iu biết nhường nào . Em thấy nhớ con người xưa hơn , quý con người xưa hơn .
    Em muốn ghét con người trước mắt em giờ đây , để em có cớ để xa lánh người đó . Ui chao ! Ko lẽ , lần này em phải ghét chính em ? Đau xot thay , mà cũng thật thất vọng . Nhưng còn cách nào khác đây , nếu em ko làm vậy thì người ấy sẽ ko thấy mình ...đáng ghét biết nhường nào . Em vẫn quý người bạn đó _ mặc dù chỉ là đôi lúc thôi . Mà em cũng chẳng rõ mình có đúng ko ? Nhưng người ấy giờ đây đã khác ! Một điều em ko thể phủ nhận . Vậy em ghét người đó , ko có nghĩa là em có tội với chính em .
    Hic hic Em đã sống ích kỉ hơn sao ? Tại sao em ko thể miễn cưỡng chấp nhận tất cả để cả hai cùng được vui vẻ !?!
    Thôi đành mặc kệ tất cả , em sẽ chẳng iu gì , cũng sẽ chẳng ghét gì . Để em có thể biết chắc rằng em sẽ ko làm ai buồn , hay thất vọng vìa mình như những gì người ấy đã làm với em . Em tự nhủ sẽ chẳng iu một ai , chẳng ghét một ai . Ko lẽ em buộc phải sống như một con người vô cảm ? Đành chấp nhận số phận thôi !
    Sống là cho đâu chỉ nhận riêng mình ....
  4. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ....Em ghét bị bệnh,nhất là bệnh viêm màng túi,nó vật mình như Sumo ấy,khổ sở lắm.Em thích có nhiều xiền,và ấy cũng chính là ước mơ to lớn nhất của cuộc đời em.
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  5. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    em ghét nhất cái tính quái đản và cả chụt nữa thế mà có lúc em cũng gần như oánh nhau với nó ,bực thía hông bít ,có ai đụng đầu với chụt rồi co chân chạy như em ko thế eo ui nó nhun nhũn lại ngọ ngậy .......
    em iu ba mẹ ,bạn bè và cuộc sống hiện tại nữa tuy nó hông có giè vui vẻ cho lắm đôi lúc lại thèm dc chết thế mới ngu chớ
    em thích dc mọi người chìu tại đi đâu em cũng gần như bé nhứt ,mọi người chìu thế nên quen chớ ,ứ phải tại em mừ .Thích dc lang thang ửa những con phố quen thuộc cùng với những người bạn ,thích dc đi chơi xa ,mọi người thử ngẫm mà coi có lần nào đi chơi mà em vác cái mẹt đáng ghét này đi cơ chứ ...............thích thì nhìu nhưng chẳng bít đến bao giờ em mới hết cái bệnh thích đủ mọi cái hông thía chắc tại m tham wé rùi
  6. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất bị lừa ... Grừ hôm rồi HD dám lừa chị.. akay lũng cú quá đi mất
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  7. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Lừa?Mà lừa giè thế chị FG ui?Nói em nghe với,em cười với.
    Ghét đón Tết ở nhà ( thế mà từ bé đến giờ toàn thế)
    Thích buôn dưa quá xá,dạo này mình thành đứa lắm chuyện,kể cũng xí hổ thật.
    Quý ai cho mình xiền.
    Buồn khi bị bỏ rơi.
    Hehe,giờ thì những cái ấy mình chỉ còn lại có 1.
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  8. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Tôi ghét tôi. Khinào mà bạn ghét chính bản thân bạn? Khi bạn cảm thấy thất vọng về mình? Đúng không? Tôi thât vọng về tôi lắm... Tôi tồi .. Hôm qua tôi nói chuyện với anh tôi.. tôi biết tốiẽ bị mắng.. và tôi cũng mong là sẽ được mắng cầu đuwọc ước thấy giá như lúc í mà anh tôti ở cạnh tôi thế nào tôi cũng nhờ anh tôi đập cho 1 phát vào mặt khì
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  9. Changthichgi

    Changthichgi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2002
    Bài viết:
    245
    Đã được thích:
    0
    Cái điều mà mình ghét nhất là không ghét được con bé ấy, thấy nó vui vẻ với mọi người là mình lộn hết cả ruột
    Chỉ yêu em thôi,yêu cả enm kia nữa..và chẳng yêu em nào
  10. minhphuongng_vm

    minhphuongng_vm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.805
    Đã được thích:
    0
    Đúng là một lũ ngu...

    Đêm đến một mình tôi với bóng tối,ôm ấp mong chờ em đến dưới nắng nhưng đó chỉ là mộng mơ hư vô cho tôi niềm đau.

    Được minhphuongng_vm sửa chữa / chuyển vào 03:27 ngày 25/01/2003

Chia sẻ trang này