1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống muôn màu xung quanh bạn.Bạn ghét? bạn yêu? bạn thích? bạn nhớ?...... những gì?

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi forgive_forgive, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Làm sao có thể tự mình đập đầu vào tường để quên hết mọi chuyện đi thì chắc mình còn thấy vui hơn bây giờ . Lúc đó đau thì chỉ lo làm sao để nó hết đau , thì chẳng còn tâm trạng nào nghĩ đến chuyện khác .
    As time goes by , my love for you grows deeper . You made my heart dance , my mind sing , my soul soar , and I can do nothing but think of my heart

  2. vitamin_c

    vitamin_c Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    152
    Đã được thích:
    0
    Tao nhớ mọi kỉ niệm của chúng mình... nhớ mày và cả anh ấy nữa.tao ghét cuộc sống không dành ưu ái cho tao... tao ghét sự buồn bã của mày bây giờ.... tao ghét mày thở dài mỗi khi tao gọi điện.. tao ghét mày cứ hỏi tao đang ở đâu.. tao ghét...Tao nhớ không biết bao lần tao gọi cho mày... không cho mày nói gì... chỉ bắt mày nghe thôi ... bọn mình cùng im lặng cũng tưởng tượng đang gần nhau đến nghe được cả hơi thở... taớnh những ngày ngủ cùng, đêm ôm mày.... mày không quen đẩy tao ra nói rằng " tao chẳng ôm ai đâu.. mà cugnx không thích ai ôm tao đâu "Cứ mỗi khi tao cham tay vào mày là mãy dẫy nẩy kêu buồn... mày có máu buồn nên tao hay cù... và rồi trêu mày rằng thế saunày chồng hay người iu ôm thì sao.. mày chun mũi nói rằng conlâu nhé..... tao bây giờ mong mày có 1 niềm vui nào đó.. yêu 1 ai đó.... ai cũng được để mày không còn buồn nhiều nữa... và rồi không còn bận tâm về tao nhiều nữa... tao nói thật lòng......................
    Ba thương con vì con giống mẹ
    Em yêu anh Phương nhất trên đời!
  3. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Nếu mayg thật lòng mong như thế thìchỉ có 1 cách duy nhất là cho tao ghặp mày đi.. đừng thế này mãi.. tao sắp hết chịu nổi sự điên rồ của mày rồi
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  4. trinhvutruonggiang

    trinhvutruonggiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    Tôi nhớ tất cả và hơn hết tôi nhớ em,nhớ nhiều lắm.Nhớ tất cả những gì tôi và em đã từng có với nhau.Cho tôi được viết vài lời tâm sự cùng em:
    Em ơi!
    Những biến cố diễn ra trong cuộc sống là điều không thể tránh khỏi, và chính bản thân anh cũng không đủ khả năng để kiểm soát được chúng. Cũng giống như quy luật vận động của tự nhiên, mặt trời mọc và lặn hàng ngày, thủy triều vẫn vào ra theo lịch trình nhất định, các muà trong năm vẫn luân phiên thay đổi, những loài chim cư trú bay về phương Nam để tìm nơi trú đông và trở lại khi mùa xuân đến và các loài sâu bọ phải tuân thủ chặt chẽ quy luật biến hóa của Tự nhiên để đổi lốt trở thành những chú **** xinh đẹp muôn màu muôn vẻ.
    Tuy nhiên, anh có cảm giác rất tự tin về tiến trình đó bởi vì nhiều thứ khác trong cuộc sống đôi khi thoảng lướt qua cuộc đời của bạn nhưng đồng thời nó cũng gợi cho ta những ký ức tuyệt vời nhất.
    Em mến thương, kể từ giây phút chúng ta gặp nhau, anh biết rằng mối quan hệ trên cơ sở tình bạn giữa hai ta sẽ không bao giời bị đổi thay, rất thiêng liêng và vô cùng qúy giá, cũng như anh đã từng lạc quan về qúa trình tiến hóa thành những chú **** xinh đẹp của loài sâu bọ.
    Em yêu, anh tin rằng chúng ta đến với nhau, theo sự sắp xếp và an bài của định mệnh. Ðó là sự hòa hợp của hai tâm hồn đã được định đoạt hạnh phúc và trường tồn. Vì vậy, em thực sự là ngôi sao tỏa sáng của đời anh mang lại ánh sáng cho anh trong thế giới mà sự hiện diện của màu đen bao trùm lên tất cả, và cũng chính em đã trao cho anh hơi ấm nồng nàn khi anh cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo. Chính em đã mang lại cho anh những hứa hẹn đổi thay, niềm vui trong cuộc sống, sự thư thản trong tâm trí được thể hiện qua tinh thần sẵn sàng chia sẻ và quan tâm của em cũng như khả năng chịu đựng và chính tâm hồn của em là luồng gió mát thổi vào tâm trí đầy căng thẳng và chán chường của anh khi anh buộc phải giải quyết những vấn đề nan giải. Em chính là chú én nhỏ được hóa lốt từ chú **** Capistrano - một trong những chủng loại **** qúy giá trong bộ sưu tập của anh, và anh sẽ nuôi dưỡng tình em và yêu em mãi mãi.
    Không đâm không chém đời không nể
    Không tiền không bạc gái không theo
  5. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Tôi thích đi mua quà cho người khác... chọn chọn..nhặt nhặt.. cười 1 mình... món này khi người này nhận sẽ thấy thế nào?... món này cho người kia ra sao.... món này có hợp với cá tính cửa người được nhận không?..rồi băn khoăn rồi thắc mắc....rôpì tự gói quà cho mọi người... thường thì mua cho bọn cháu là dễ nhất... con Huyền... thích đọc truyện cứ truyện mà dã... con Ngheo thích giầy dép.. đôi nào lạ mắt sạc sỡ 1 tí là okie... thằng Ốc bươu thích oánh nhau.. mua 1 bộ robot... hay mua mấy cái kiếm .. vài con pokemon.... tuỳ... Nhỏ Quỳnh... thích làm đỏm.. vài cái kẹp chắc thích lắm... cứ thế.... tôi vui khi mọi người mở món quà của mình... và nói rằng thích ( dù không biết trong lòng họ có thích hay không?) Bọn trẻ thì dễ hơn.. cứ đúng ý là chúng nó hét lên hơn hở... ôm cô rồi hun chùn chụt vào hai bên má... thỏ thẻ.... [red[ con yêu cô nhất trên đời dù biết chúng nó nói "dối" vẫn yêu chúng nó nhiều lắm... và có bao nhiu tiền... thì chỉ muốn mua.. để ngắm nghía cái ánh mắt rạng ngời của chúng...các cháu của cô.. cô yêu các cháu nhiều,....
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........[/red]
    Được forgive_forgive sửa chữa / chuyển vào 22:04 ngày 06/02/2003
  6. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ....Hồi bé ghét mưa,nằm trong bụng mẹ nghe mưa thấy rầu rĩ,ko bao giờ ra ngoài trời khi trời đang mưa...4 tuổi bỗng dưng thích thả thuyền giấy,lấy tay đẩy đẩy cho thuyền ra xa...Gặp nước mưa nặng hạt,thuyền bị ngấm nước,chìm dần...Lại ghét mưa,vì mưa làm thuyền trở những ước mơ bị hỏng......
    .....Chia tay anh,theo bác ra biển cho vơi nỗi buồn....Gió to,mưa bắt đầu trút xuống...Lớn dần lớn dần,trắng xoá cả 1 khoảng trời và biển mênh mông....Ko biết có phải những hạt mưa đã cuốn trôi đi tất cả nỗi buồn ko nhưng đứng dưới mưa rất lâu thấy lòng thanh thản lạ......Mùa đông,1 mình đi ôtô ra biển,mưa,lạnh...Tất cả làm cho mọi bận rộn của đời thường tạm lắng......Ko ai bên mình nhưng ko thấy cô đơn.....Trước biển bỗng trở nên nhỏ bé.....Dưới mưa thấy lòng dịu bớt.......
    ......Ko hiểu tự khi nào bỗng yêu mưa.........
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  7. chang_trai_tinh_nghich_LA

    chang_trai_tinh_nghich_LA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    " Mày lên KTX bọn tao chơi đi, rồi tao với mày sang khu phố người VIỆT chơi với bọn nó. Chúng nó có quả GAME chiến thuật hay lắm". "Mày đi đi, tao muốn 1 mình". "Mày lại nhớ nó à". "uh"
    Tối đến lang thang trên những đại lộ, trên những con đường. Giờ chỉ còn một mình anh. Chẳng hiểu sao bước chân lại đưa mình đến thư việnh lúc nào chẳng hay. Máy bảo em đang trên mạng. Đã mấy lần định kick chuột vô nick em nhưng rồi lại thôi. Gọi em ư? Mình muốn thử thách lòng mình. Nhớ em đến cồn cào mà... 1 tuần nữa....1 tuần....
    CHÀNG TRAI TINH NGHỊCH LA
  8. satthugiaumat

    satthugiaumat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Nó nhớ chính bản thân nó.Ừ ! Thì Nó là một con bé thiếu lãng mạng bởi quá thực tế với đời sống . Nhưng đôi khi có ai hiểu cho Nó hai chữ lãng mãng là một vùng trời xa xăm mà Nó không bao giờ đến đuợc . Nó chẳng yêu văn thơ mà lại đi tìm những rắc rối của những con số khùng điên giống Nó .Nó cũng chẳng yêu thích tím, hồng như những ng` con gái khác . Từ lúc biết chuyện, Nó đã yêu tha thiết cái màu xanh của thiên nhiên cây cỏ .
    Nó lớn lên trong niềm vui và hành phúc rồi bao nhiêu đau buồn lại đột ngôtkẹo đến trong đời của một con bé chưa tròn muời lăm .
    Nó chẳng chút lãng mãng nhưng rồi những đau buồn dần dần đem những buồn đau đó dệt thành những vần thơ mà Nó tự gọi là "thơ ễnh uơng " .
    Thì nó ghét văn thơ vậy đó , vậy mà giờ này Nó lại ngồi đây ...
  9. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .....Hôm qua lại đi tàu,dạo này hay đi lạ....Nằm nhắm mắt mà ko ngủ được....Ko lạnh,nhưng vẫn rùng mình....Nhìn ra ngoài kia chỉ toàn 1 màu đen...Lần đầu tiên mình bị ngộp thở bởi chính màu mà mình thích thú......Cố gắng tìm ra 1 tia sáng mà vô ích....Khoảnh khắc ấy cũng giống như con người mình hiện tại,ko có 1 mục đích sống rõ ràng.....Ghét phải sống cuộc sống như nhà tù.....Thi cử là chuyện thường thôi,ko cần phải bắt ép như thế đâu.....Chăm lên nhiều,nhưng vẫn chưa thoả mãn được ý muốn của Họ.......Ko biết thế nào mới là đủ?.....
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  10. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .....Giận hờn vớ vẩn,chả ra cái quái gì cả....Ai cố tình làm như thế chứ?Hành động như thế nên chả cần nói chuyện...Lần này ko hề do mình,chuối.....Ghét cay ghét đắng việc chả hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao mà đã giận....
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....

Chia sẻ trang này