1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống muôn màu xung quanh bạn.Bạn ghét? bạn yêu? bạn thích? bạn nhớ?...... những gì?

Chủ đề trong 'ĐH Dân lập Hải Phòng - DHP Club' bởi forgive_forgive, 03/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trinhvutruonggiang

    trinhvutruonggiang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    148
    Đã được thích:
    0
    ...............Không cố ý làm vậy đâu mà.Xin lỗi nhớ.Chẳng qua do lúc ấy bực quá nên vậy thôi.
    ............... Phải chăng cuộc sống luôn là như vậy ? Cũng như biển, có nhiều lúc thật âm thầm lặng lẽ, lại những khi hối hả tràn đầy . Dù sao đời sống và tình cảm con người chẳng thể nào dịu êm và bao la như các vần thơ về biển Có lẽ những cơn sóng, thác ghềnh trong đời đã từ lâu xóa tan đi cái suy nghĩ thật đơn sơ hạnh phúc trong đầu tôi. Vòng tay của biển luôn là những gì hư ảo trong cuộc sống, và từng đợt sóng biển là những bọt bèo phủ xoá trắng những chân tình cảm nhận của chính tâm tư mình .
    Chiều nay tôi lại ra biển, lại nghĩ về em thật nhiều! Có lẽ em nói đúng, một lần xa có thể nào kéo lại được cái khoảng cách gần mình đã có cho dù mai này có duyên lại găp. Cuộc đời là 1 giòng trôi bất tận, và tôi, một lần trôi qua đời em đủ để cho tôi cảm nhận biết bao ngoan ngoãn an lành Thật chẳng vô tình mà tự bao giờ tôi đã giữ một vị trí thật lớn trong cái khoảng trống trải của lòng mình để em ngự trị Ngày ngày tôi vẫn tất bật với thực tại vô thức của mình, lại những chiều về đầy ngơ ngẩn cùng một suy nghĩ xa xăm. Tôi cảm thấy mình như con thuyền lạc bến, chẳng biết mình muốn gì, cần gi?? Riêng 1 điều tôi chẳng thể nào phủ nhận đó là chỉ một lời nói của em, 1 tiếng em cười vô tư cũng có thể vùi lấp đi cái khoảng trống lớn nhất trong cuộc sống tôi. Giờ này em đang làm gì ... em có biết ngoài kia ... một buổi chiều trôi đi thật chậm ........
  2. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    ......Muốn hỏi xem người ta thích gì để mình có thể tặng người ta,để cho khỏi bị chê mà chả biết làm sao...Chà,khó mở miệng quá.Ko hiểu sao tự nhiên dạo này tài ăn nói của mình nó bay đi đâu hết.Chuối thật!
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi....
  3. ngoisaocodon20985

    ngoisaocodon20985 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    Đã 3 lần bị nói tất cả bí mật ra thì giờ đây sao tôi có thể mở lòng mình kể tất cả mọi chuyện ra cho mọi người nghe được cơ chứ.Anh nói dạo này sao khó đoán được trong đầu tôi suy nghĩ gì.Phải.Làm sao mà anh đoán được cơ chứ khi giờ đây tôi sẽ phải giữ mọi chuyện của mình chỉ cho riêng mìnhbiết.Chẳng ai tôi có thể tâm sự như trước đây được nữa.Tôi cũng cần có "những bí mật cho riêng mình" như lời một người bạn tôi đã từng khuyên.Tôi sẽ khép lòng mình với mọi người hơn dù ngoài mặt tôi vẫn vậy,vẫn là tôi của ngày nào:Dù có chuyện gì xảy ra tôi cũng cười,cũng vui vẻ để mọi người cũng vui .Mong anh hãy hiểu cho tôi
  4. huong_duong

    huong_duong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    621
    Đã được thích:
    0
    tự dưng dạo này hay buồn lắm cứ hễ thôi cười là lại buồn .....nhìn và nghĩ về cái gì đó gần mà xa quá ......chẳng biết có chịu hiểu em nghĩ gì ko hả ngốc ơi ,chẳng biết em như vậy từ bao giờ nữa......em cứ lo, cứ nghĩ về ttất cả những gì đang đến với cả 2 đứa .........em buồn rồi lại cười phá lên như 1 đứa trẻ ....hôm nay em lại khóc cũng vẫn là chuyện vớ vẩn ,tại bà nói những điều mà em chưa làm và sẽ ko bao giờ làm..........ko hiểu giờ đang làm gì thế ........
  5. Mat_nau

    Mat_nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tôi yêu khoảnh khắc bên anh
    Tôi yêu ánh mắt anh cười
    Tôi yêu những gì anh làm cho tôi
    Tôi yêu dáng người to lớn của anh
    Tôi yêu tấm lòng luôn rộng mở của anh
    Và TÔI YÊU ANH
    Nhưng tôi ghét anh
    Tôi ghét anh khi trái tim anh chẳng có nổi 1 ngăn nhỏ cho tôi
    Tôi ghét anh luôn nói cố mà không được
    Và TÔI GHÉT ANH
  6. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    .......Ghét cay đắng đứa hỏi mà cứ kiêu kiêu ko thèm trả nhời.Nó làm như nó là cái rún của vũ trụ ko bằng....Gì thì gì cũng phải nói 1 câu chứ.Đúng là cái đồ.........khó ưa.
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi[​IMG]....
  7. thuylinhhn

    thuylinhhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    : Có ai hiểu tôi yêu và ghét gì qua những cánh hồng
    THUYLINHHN
  8. Lo_Lem_Ngo_Ngan

    Lo_Lem_Ngo_Ngan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nhớ: những ngày đi học, lò dò đến cổng trường đã có mấy thằng "ong ve" toe toét đại ca đưa em sách cặp cho Rồi mua đồ ăn sáng..... nước uống.. kẹo nhai.....Hồi ấy sao mà sướng thế nhở.Tốt nghiệp , ra trường.. mỗi đứa 1 nơi.... thi thoảng mới có đứa gọi điện " Đại ca ơi! nhớ mày quá, nhớ mày chửi lắm. mày chửi hay kinh dị" buồn thật.... mấy đứa con gái ở lớp đã lấy chồng.. công ăn việc làm chưa có.. dựa dẫm vào chồng kêu nhục và khổ.. ai bảo chúng mày dại cho lắm vào... hix buồn ghê
    ....Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể.. đến bên nhau bằng 1 phút dối lừa
    Được lo_lem_ngo_ngan sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 05/05/2003
  9. nhim20

    nhim20 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    2.019
    Đã được thích:
    0
    Ghét cái con người nhăn nhở như bây giờ , nói nhiều , lúc nào cũng ti toe , tinh vi .... Nếu là con người trước thì hay nhỉ ? Chẳng phải nghe chuyện của ai , chẳng phải khuyên bảo ai điều gì , trông cái mẹt nó cứ câng câng chỉ muốn đấm cho 1 nhát cho bõ tức ....
    Rượu ngon làm ta mất trí
    Tiền nhiều làm ta bất chính
    Vợ đẹp làm ta đau khổ​
  10. lite

    lite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Sao mà bức xúc thế ông bạn?

Chia sẻ trang này