Cuộc sống muôn màu Mải mê chinh chiến và yêu đương , một mình một ngựa một cây thương , mỗi người có 1 cuộc sống riêng !
Cuộc sống chỉ là màu trắng tinh khiết mà thôi. Còn xanh , đỏ, tím , vàng , lam , xám, đen........... thì tất cả là do cách sống, cách nghĩ của mỗi người tạo lên. Đúng không nhỉ ?
Kết thúc một chuyến thực tập ,mệt mỏi chán nản và bây giờ là gì nhỉ ? Một chuyến thực tập mới bắt đầu thì bắt đầu cảm thấy chán nản rồi .Và ngày đầu tiên đi thực tập thì ói xỉu ,tệ hại không còn gì tệ hại hơn nữa . Đau đớn bệnh hoạn cảm thấy mình tệ hại vô dụng quá đi .Nhưng vẫn phải cố đi lên ,cố leo thang vác đống đồ lên vì sự hào hiệp của mọi người không đến phiên mình vả lại mình lúc đó đang có sự ủng hộ vức chắc có lẽ mình tin thế . Ngày thứ hai cũng vậy vẫn phải 4h30 sáng mò dậy chuẩn bị lo thu xếp vác đồ để đi .Vẫn vui vẻ cười cắn răng mà xách đồ leo núi .Đêm thì phải cuốc bộ vòng quanh thi trấn tìm giá khách sạn -vẫn cười .Ngày thứ 3 vẫn vậy đi -leo-đi -trèo ,cố hoàn tất và tay nắm thật chặt .Ngày thứ 4 vẫn cố làm ,mong ngày về quá đi mất . Về đến nhà thì lại muốn đi đâu xa thật xa để ba mẹ vẫn thấy mình bình thường vẫn cười nói và khùng khùng . Về nhà giờ phải viết bài thu hoạch sao mình chán nản quá muốn bỏ tất cả ,bỏ hết mọi thứ ,xé bỏ tất cả . Muốn đi thật xa về tận cùng của đất nước hưởng chút không khí yên tĩnh của khí trời và để cho mình bình thường lại .Nhưng sẽ không được trái đất vẫn đang quay và mình vẫn đang sống .
Tôi từng lầm tưởng rằng cuộc đời này chỉ toàn màu hồng, cuộc sống lúc nào cũng bằng phẳng và có sẵn những lối đi cho mình, nhưng thực tế lại không phải vậy. Những hố sâu vấp phải không phải do tôi tự đưa mình vào đó mà là chính một vài người bạn, người thân đẩy tôi vào. Lúc ấy tôi chỉ cười mỉm: đời vốn muôn màu... ĐĂNG HUY (Q.10, TP.HCM) http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=58475&ChannelID=92 Đọc mẩu này trên báo tuổi trẻ online , nghĩ đến mọi chuyện lúc này , buồn cười , nhiều lúc tự hỏi , tôi là ai ?! đang và sẽ đi con đường nào ?! hình như mình vẫn đang cắm mặt mà đi , ko biết rõ được rồi sẽ đến đâu
yesterday, all my troubles seemed so far away now it looks as though there here to stay Oh I believe in yesterday Suddenly, Im not half the man I used to be Theres a shadow hanging over me oh yesterday came suddenly Why she had to go I don''t know she wouldnt say I said something wrong now I long for yesterday Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go I don''t know she wouldnt say I said something wrong now i long for yesterday Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Mm mm mm mm mm mm mm.