1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống muôn màu

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi sweet_olive, 21/10/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sweet_olive

    sweet_olive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống muôn màu

    Cư dân mạng tại New York, Mỹ mới đây đã bàn tán xôn xao về một cuộc mặc cả trên Internet giữa một phụ nữ đăng quảng cáo tìm bạn trai giàu có và một nhân viên ngân hàng bí mật tại phố Wall.

    Một cô gái ẩn danh, 25 tuổi, gần đây đã đăng quảng cáo trên trang Craigslist miễn phí ở New York tại địa chỉ newyork.craigslist.org với mong muốn tìm được ông chồng giàu có, thu nhập 500.000 USD/năm.

    Cô gái tự miêu tả mình là ?ovô cùng xinh đẹp? đã viết trong đoạn quảng cáo: ?oTôi biết có vẻ điều đó là hão huyền nhưng hãy nhớ rằng thu nhập 1 triệu USD cũng chỉ xếp hạng trung bình ở New York mà thôi. Vì thế tôi không nghĩ là mình đang đòi hỏi quá cao chút nào cả?.

    ?oTôi đã hẹn hò với một doanh nhân có thu nhập khoảng 200-250 nghìn USD/năm nhưng 250.000 USD không đủ đưa tôi tới Central Park West. Các anh chàng độc thân giàu có ở đâu cả rồi?? (Central Park West được coi là khu dành cho tầng lớp thượng lưu hàng đầu ở New York).

    Một nhân viên ngân hàng bí mật, tự nhận mình có đủ tiêu chuẩn, đã trình bày cho cô gái trên một bản phân tích nghe rất có lý về ?othực trạng? của cô. Anh chàng này miêu tả quảng cáo của cô ?ođơn giản chỉ là một thoả thuận kinh doanh chẳng có gì hấp dẫn?.

    ?oVẻ đẹp của em rồi cũng sẽ đi xuống nhưng tiền của anh thì vẫn tiếp tục sinh lợi. Sự thật là tiền của anh sẽ tăng lên nhưng có một điều chắc chắn là em không thể xinh hơn được?.

    ?oVì vậy, xét về mặt kinh tế, em chỉ là một tài sản mất giá còn anh là tài sản tăng giá. Hãy để anh giải thích, hiện giờ em 25 tuổi và em sẽ chỉ xinh đẹp trong vòng 5 năm nữa. Nhưng những năm sau đó em sẽ xấu dần đi. Và đến năm 35 tuổi thì em chẳng còn xinh đẹp nữa?.

    ?oThật không phải là một hợp đồng kinh doanh có lãi nếu ?omua em? (như em yêu cầu), vì thế anh thích thuê em hơn?.

    Sau bài phân tích rất ?ocó tình, có lý này?, cô gái đã gỡ quảng cáo khỏi Craigslist nhưng những câu đối đáp của anh chàng nhân viên ngân hàng này đã trở thành một câu chuyện hài rất phổ biến trên Internet.

    Sự việc còn dẫn tới chuyện đồn thổi rằng: một trong những nhân viên của tập đoàn tài chính ngân hàng hàng đầu của Mỹ JPMorgan Chase chính là người đã viết những lời đối đáp trên.

    Brian Marchiony, phát ngôn viên của JPMorgan Chase, đã thanh minh rằng nhân viên của họ không viết lời đối thoại mà là do chữ ký trong email của người này đã vô tình bị gắn nhầm vào quảng cáo và lời đối thoại khi ông gửi câu chuyện cho bạn bè.

Chia sẻ trang này