1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống này có điều gì cay đắng????????

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi caydang, 07/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. caydang

    caydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống này có điều gì cay đắng????????

    Gia đình cãi vã, đồng nghiệp xỉa xói nhau, thất nghiệp, những tiêu cực và tồn tại trong trường học, nghèo vật chất, thất bại vẫn hoàn thất bại.v.v.
    Với tôi, cay đắng nhất là sau bao nhiêu năm những điều mình mong muốn thực hiện vẫn chưa thực hiện được, còn tin rằng sau này vẫn không thực hiện được. Thế mới cay!
  2. hanah82

    hanah82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    709
    Đã được thích:
    0
    Còn với tôi, điều cay đắng nhất là khi những gì mà mình đã bỏ hết công sức, tâm huyết và tình cảm để xây dựng lên bị người khác đạp đổ hoặc không coi ra gì.
  3. caydang

    caydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn tôi là người rất nhạy cảm. Ra đường bị người đời chửi = khóc. Người mình yêu không hiểu và quan tâm đến mình = khóc. Dạo này khóc rất nhiều, động tẹo là nước mắt nước mũi dào ra. Mẹ tôi bảo tôi đang trong giai đoạn già hóa, mới bước chân ra đời va chạm nên bắt đầu bị tổn thương. Làm con gái khổ thật, lúc cảm thấy cay đắng mà không muốn khóc lại lượn ra phố, châm điếu thuốc và làm vài xệ. Uống vào rồi thấy cay đắng lại nối tiếp cay đắng, như chén rượu uống hết lại rót đầy không sao vơi nổi...Mối tình này lại nối mối tình khác, tôi cũng chẳng hiểu ai sẽ là bờ bến cho thuyền tôi!
  4. caydang

    caydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lúc chỉ muốn buông xuôi. Càng tiếp xúc với những phần tử bất hảo càng thấy bọn nó có cái giống mình : cảm thấy cay đắng nhiều. Điều đó không khiến tôi sợ mà còn làm tôi liều lĩnh hơn. Cũng chẳng hay ho gì khi kết bạn với bọn nó nhưng ngẫm lại chỉ có bọn nó mới làm tôi cảm thấy mình còn may mắn nhiều hơn, mạnh mẽ hơn. Tôi trượt dốc chẳng ai lo được cho tôi, bản thân mình phải tự đứng dậy nhưng trượt 1 lần rồi khó mà coi như chưa từng trượt lần nào
    Quá khứ khép lại không khó nhưng bảo là coi như không có gì thì chẳng dễ gì nhất là khi chẳng có điểm tựa niềm tin nào để bấu víu. Dạt nhà vài lần riết rồi quen, giờ thấy cái gì cũng có thể làm mà không thấy sợ
  5. Ichliebetaka

    Ichliebetaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Cay đắng hơn nữa là đến một lúc nào đó bình tâm nghĩ lại những ngày đã qua, hối tiếc rằng đáng lẽ ra mình đã có thể sống khác ..
    Cuộc sống chỉ có một, và thời gian qua đi không trở lại. Không hề tồn tại thế giới bên kia để sửa chữa những gì sai sót của một cuộc đời đã mất. Chết là hết.
    Thế thì cố mà sống nốt những ngày còn lại, chẳng rõ là còn bao nhiêu ngày. Sống vì mình, sống vì người khác. Niềm tin duy nhất mà ai cũng có thể bấu víu là tin rằng mình sẽ hạnh phúc. Mỉm cười lên và đừng bao giờ buông xuôi, nhé
  6. sept_man

    sept_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    cay nhất là khi an ớt
    đắng nhất là khi uống thuốc cảm...
    sống cho tương lai, không phải cho quá khứ
  7. caydang

    caydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Nếu hỏi tôi Tết là gì. Tôi sẽ trả lời : là chuỗi ngày không tên như bao ngày khác. Tôi cảm biết mình chưa có gì, nên chẳng có gì để mất. Niềm vui có đến lúc này, rồi lại đi lúc khác. Khi hết vui, thân thể như mất đi sức sống. Đúng, chết là hết. Có những lúc tưởng chừng không kịp nói 1 lời chào với cuộc sống có nhiều điều đẹp đẽ này, rồi lại vẫn tồn tại. Có những lúc thể xác đớn đau, tinh thần hoảng loạn, rồi lại vẫn tồn tại. Đối với tôi, nhiều khi nhìn lại những gì mình đã làm, thấy hoảng sợ, bấp bênh. Giờ chẳng có gì là không thể, bất ổn ..
    Tôi không cố ảo tưởng để thi vị hóa đời mình. Chẳng cố lái nó theo huyễn hoặc của mình bởi lâu rồi chẳng thấy có gì mới cả. Ừ, muốn vui hả, lướt ra đường, gặp bạn bè, vui ngay, sống qua ngày đoạn tháng, quẳng hết buồn lo đi..Tàn cuộc vui lại chỉ còn lại mình mình..Vui để làm gì? Đốt ngày tháng?
    Lâu lắm rồi..ngày nối ngày qua đi như thế...chẳng biết phải làm gì, sống như con thuyền lênh đênh đợi gió mưa..Không tình yêu, không thành công chỉ nước mắt và thất bại...Nhưng ít nhất sau khi khóc xong, thấy mình lại nhẹ nhõm
    Không phải tôi vô cảm dần, không phải lớn rồi va chạm rồi nên dần dà trai cứng đi, chỉ là thấy trào phúng khi hết vui rồi lại buồn. Ghét như thế. Vui thực ra cũng chỉ là cảm xúc ảo, lĩnh lương - vui, mua được cái áo đẹp - vui, đi nhậu với bạn - vui...Hay là tôi chối bỏ những thứ mình có?? Tôi đang cố chấp nhận thì đúng hơn, lờ đi những niềm cay đắng, tạm quên nó đi để thỉnh thoảng hiện thực bắt tôi phải đối diện với cay đắng tôi lại tìm đến bạn tri kỷ
  8. caydang

    caydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Con bạn tôi, 1 đứa vắt chân lên cổ cho các mối quan hệ lúc nào cũng cười tươi vì thành công, vì hạnh phúc thực ra lại đầy cay đắng. Mẹ nó bệnh nặng, chán chê mắt ráo hoảnh, đến lúc mẹ nó mất, nó khóc suốt ngày đêm. Khóc hết tháng này sang tháng nọ, động tẹo là khóc. Rồi người yêu bỏ. Cũng chẳng hiểu yêu kiểu gì, nó thần tượng cái thằng ấy. Hơn nó 5 tuổi, chững chạc, lãng mạn, tài ăn nói..nhưng chẳng thích ai chỉ thích nó thôi. Đến khi nhận thiệp đỏ mới vỡ lẽ.!
    Tôi không phục nó vì nó biết nuốt đắng ngậm cay để có được ngày hôm nay. Nó có công việc ổn định, có nhà riêng đầy đủ tiện nghi, có xe, có tiền trong ngân hàng. Chẳng có lý gì phải phục 1 người sống không thật với tình cảm của mình. Vẫn ra vẻ không làm sao trong khi phải đối diện với thằng đó mỗi ngày, khi phải sống cô độc với 1 người bố, nhà cửa vắng tanh vắng ngắt.. Người bảo thằng người yêu ấy nó đểu, người lại nói nó sống khôn thôi, chẳng có gì là đểu. Bấp bênh, con bạn tôi tưởng như đi đến đỉnh điểm của hạnh phúc, ngày ngày tin nhắn sau giờ làm việc, hẹn hò đi chơi, quà....rồi đùng 1 cái...
    Tôi không tin là sau này mình hối hận vì mình nghĩ ngợi có vẻ tiêu cực. Phải nắm lấy những cơ hội, tạo ra cơ hội tốt cho cuộc sống của mình Cơ hội ư, ngày nào chả giống ngày nào Tất yếu tương lai có cay đắng của tương lai đời đâu phải bản tình ca ngọt ngào Hút nhiều quá thành ra phải khóc vì không muốn phổi thủng lỗ chỗ
  9. HYATOKUTE

    HYATOKUTE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Điều căy đắng của cuộc sống này thì nhiều lắm, xung quanh ta và cả ngay trong chính cuộc sống của mỗi người chúng ta, hãy cố vượt qua thôi, vì đó là một phần hương vị của cuộc sống.... có ai nghĩ như mình không vậy..................
  10. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    nói thì dễ ,làm thì khó, tù lời nói đến thực tế là cả 1 vấn đề
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này