1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống này có điều gì cay đắng????????

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi caydang, 07/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HYATOKUTE

    HYATOKUTE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Mình yêu cô ấy thật lòng, giành tất cả nhuẽng gì tốt đẹp nhất đến cô ấy, và rồi điều gọi là cay đắng cũng đến, cô ấy nói lời chia tay cùng một nụ cười trên môi...
  2. Ichliebetaka

    Ichliebetaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc là ảo, cay đắng cũng chỉ là ảo. Cảm xúc vốn là ảo.
    Tôi không muốn bạn lờ đi những niềm cay đắng hay chạy trốn cảm xúc. Người ta cần sống thực với những gì thuộc về họ . Nhưng cũng không thể bấu víu vào nỗi buồn để sống qua ngày đoạn tháng. Ai cũng có những lúc muốn được giải thoát. Cứ tuân theo cảm xúc và làm những gì mình muốn. Nổi loạn không phải là những hành vi không chủ đích. Người ta uống để say, để men hoà tan buồn đau trong tâm trí, để nước rửa sạch cặn bã trong ruột gan, rồi phải cho nó ra và xả đi. Khói thuốc không phải là khói của thuốc, khói thuốc là khói đốt chất thải của cảm xúc con người. Đừng hiểu nhầm sứ mệnh của chúng.
    Người ta say để rồi tỉnh, dạt nhà để rồi trở về nhà. Không ai say cả đời hay lang thang cả đời. Tôi không thể say vô ích và dạt nhà vô ích. Tôn trọng cay đắng, nhưng cũng cần tôn trọng hạnh phúc.
    Tất yếu tương lai có hạnh phúc của tương lai đời đâu phải là một bãi nước bẩn. Ai bảo là ngày nào cũng giống ngày nào, mỗi ngày qua đi là một ngày gần hơn với cái chết, khóc đi, cười đi ...
  3. Ichliebetaka

    Ichliebetaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Yêu thật lòng là được rồi, dành hết tất cả những gì tốt đẹp nhất cho cô ấy là được rồi. HYATOKUTE -->Một chàng trai tốt
    Đời này thiếu gì những người yêu nhau nhưng không lấy được nhau. Chia tay cũng là một chuyện bình thường của cuộc sống, một chuyện thường trong tình yêu.
  4. caydang

    caydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng có niềm riêng nhưng ngày thường ít ai dám thừa nhận niềm cay đắng của đời mình, huống hồ ngày Tết ai dám nói ra? Cứ để trong lòng mình mình mình biết. Nói ra sợ có lúc giật mình.
    Có những cay đắng, không phải gọi tên nó là đau đớn, là nỗi đau không sao nói được nên lời : những người mình yêu thương lừa dối mình, có người mình yêu thương bán đứng mình, phản bội mình, quay lưng lại khi mình thất cơ lỡ vận..Nhiều người vượt qua cay đắng dễ dàng, họ không biết khái niệm cay đắng. Họ lên như diều gặp gió. Trái tim họ trai sạn nhưng khối óc lại vững bền giúp họ tiến lên. Có lúc tôi mong mình như thế để không còn thấy đắng cay. Đối với tôi, cay đắng có thể là sự đổi ngược những niềm vui giản dị mà tôi đang có.
    Có những đắng cay không bao giờ buông tha người mà nó đã chọn để sống ký sinh. Những người xấu xí, những người dốt nát, người bệnh tật, người tật nguyền..Nếu có phút giây hạnh phúc ngọt ngào, chỉ là phút giây mà thôi. Họ không có chỗ đứng trong Xã Hội. Bạn đã khi nào thấy nguời tật nguyền lái xe máy chưa? thấy những người thiếu thốn ấy ngồi uống rượu khi nào chưa, thấy họ đi ăn cưới bao giờ chưa ? Nếu có thể nói rằng tất cả những gì tôi đã làm tự bản thân chúng sinh ra để giúp con người thoát khỏi cay đắng thì sai rồi. Bạn có thể có đắng cay có buồn đau nhưng so với những cay đắng mà những người thiệt thòi ấy phải chịu thì chẳng có ý nghĩa gì cả!
    Đúng là người ta chỉ có thể an ủi người khác khi mà họ không phải là ngườii trong cuộc, vô tư, không phải chịu nỗi đau..nhưng nếu thử 1 lần nhập cuộc mới hiểu rõ 2 tiếng đắng cay
  5. Ichliebetaka

    Ichliebetaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên người ngoài cuộc thì không hiểu được. Thế nên chỉ biết khuyên người trong cuộc để người ấy vượt qua khó khăn thôi chứ. Ai cũng có cuộc sống riêng, hoàn cảnh riêng.
    Cuộc đời chưa bao giờ hoàn hảo, ở đâu cũng có những người may mắn và những người bất hạnh. Bạn làm gì ? Bạn đủ sức làm cả thế giới này hạnh phúc lên không ? Khi mà chính bản thân mình bạn cũng không giúp nổi chứ ... Nếu bạn thương những người như thế, sao không vui lên rồi mang niềm vui cho họ? Đâu phải vì thế giới này không ra gì mà mình có quyền quay mặt lại với nó, đúng không ?

  6. minhanh

    minhanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Đắng cay ư ? Đắng cay là gì nhỉ ?
    Giao thừa, xung quanh không một người thân. Lang thang trrên con đường vắng lạnh tuyết rơi đầy , giữa mênh mông một xứ sở xa lạ...!!!

    Chẳng phút giây nào không nghĩ về em, chẳng niềm vui nào không mang bóng dáng em. Vậy mà phải chia tay ư ? Tại sao lại chia tay khi cả hai đứa vẫn còn nguyên vẹn yêu thương ? Em không giả dối, Ta cũng không giả dối. Vậy thì tại sao ?
    Ừ. Cuộc sống còn đầy rẫy những lọc lừa, mưu toan, tham lam bẩn thỉu. Biết mà không tránh được, biết mà không làm gì được .Đành chịu mất nhau...Đắng cay !!!
    Sẽ có một ngày. Ta hay em chợt vỡ oà ra. Chợt nhận ra những gì đã qua đi vô cùng quý giá, vô cùng chân thật...Rồi giận mình nóng nảy, nông nổi, bồng bột...rồi...Đắng cay !!!
  7. HYATOKUTE

    HYATOKUTE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn ông Ichliebetaka khen tôi, không hiểu sao chia tay rồi mà tôi cảm thấy hình như mình yêu cô ấy nhiều hơn,...
  8. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Hey, tôi không nghĩ thế. Hạnh phúc là thật, cay đắng là thật, và cảm xúc cũng là thật nốt. Đó là những dáng vẻ của 1 cuộc sống thwcj sự của 1 con ng
  9. Ichliebetaka

    Ichliebetaka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Nếu như thế, biết đâu một ngày nào đó hai người lại quay trở về với nhau Hy vọng chứ , nhỉ ! Vì hình như bạn vẫn còn rất trẻ .
    Gửi skept82: Cám ơn bạn, dạo này Ich rất thích tranh luận
    Ich nói "hạnh phúc là ảo, cay đắng cũng là ảo " không với ý phủ định cuộc sống thực của con người. Ich chỉ muốn nói con người có quyền quyết định suy nghĩ và cách nhìn cuộc sống của họ. Người ta hay nói " chợt vui đấy, rồi lại chợt buồn đấy..", "cười đấy, rồi lại khóc đấy.." như là một cách chứng minh cụ thể nhất cho cái cảm xúc vốn là ảo của con người .
    Cảm xúc là ảo, nhưng không có nghĩa là giả, ngược lại, ảo, nhưng lại là thật. Chính vì thế nên nó đeo đuổi con người và ít cho người ta cơ hội cưỡng lại nó, ai chống lại được một thứ tàng hình kia chứ !
  10. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Deer Ich,
    Thật sự thì skept không có mood để tranh luận.
    Đối với skept, hạnh phúc là thật, cảm xúc cũng là thật-thật như khi ta cầm tờ tiền đô vậy (ví dụ tiền đô cho hòanh tráng)
    Hôm trước tôi đến nhà 1 người bạn chơi. Ngồi nói chuyện với cả nhà bạn: bố mẹ, bạn và 2 đứa em của bạn. 1 người bạn không thân không sơ. Vậy mah họ rất quý tôi, quý tôi thật lòng. Tự dưng tôi cảm thấy mình thật sự hạnh phúc vì có những người xung quanh iu quí mình đến vậy. Nó làm mình sống tốt hơn.
    bye Ich nhé
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này