1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống này có điều gì cay đắng????????

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi caydang, 07/02/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MuaThuTan

    MuaThuTan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/05/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống chỉ có một, và thời gian qua đi không trở lại---> vậy thì không nên ngồi đây chat nữa, về nhà thôi còn nhiều thứ cần phải làm mà chưa làm,
  2. caydang

    caydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Tình cảm là thật, chả có gì thật hơn yêu- ghét- thích- thương. Không thể thích cái mình không thích, không thể yêu ngườii mình không yêu. Ấy thế nhưng tình cảm mong manh như khói sương, tình cảm có đấy rồi 1 ngày nào đó cũng khăn gói ra đi, đi mất như chưa từng có.
    Sao lại có những người ghét tôi ngay từ phút đầu gặp gỡ. Tôi xấu xí, ngô nghê, yếu đuối nhếch nhác, lười, tôi vô tư vô lo, tôi giản đơn quá, mà cuộc sống lại phức tạp....Chẳng thay đổi được những gì họ dành cho tôi, họ có bớt lườm nguýt cũng chẳng qua họ thấy mình nhiệt tình với họ, lễ phép với họ Họ và mình không đội chung 1 bầu trời, níu kéo làm giè, già néo đứt giây
    Tình cảm phần nào giúp con người vượt qua nỗi đau. Chắc là vậy Chẳng gì hạnh phúc hơn khi gặt hái thành công sau những chuỗi ngày đắm mình trong công việc quên ăn quên ngủ. chẳng gì hạnh phúc hơn khi nhận được đồng lương tháng đầu tiên, chẳng gì say đắm hơn khi nghe lời yêu thương người ta thốt lên với mình, chẳng gì vui mừng hơn khi biết rằng vẫn có người yêu thương mình, sẵn sàng san sẻ với mình, giúp mình vững bước hơn....Những người bạn tốt, như kẹo socôla có hơi đắng nhưng lại ngọt bùi
    Họ ở đâu hỡi người bạn tốt Bạn hàn vi? Không giàu sang, không gì cả, có bạn không? Tôi đã đủ lớn để có cuộc sống riêng, đủ già để nghĩ đến 1 người bạn đời, đủ trải nghiệm để hiểu bạn bè không vô tư như hồi còn thơ ấu.
    Dù sao, đâu đó vẫn tồn tại những đôi bạn biết chia sẻ vui buồn, bạn tốt hay không cũng còn hơn sống 1 mình
  3. caydang

    caydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Hồi còn sinh viên, ngày ngày mài quần trên ghế nhà trường tôi rất thích nghe chuyện yêu đương. Hồi ấy cứ ngỡ tình yêu đến bất ngờ lắm, 1 ngày đẹp trời, 1 anh đẹp trai, 1 chiếc xe đẹp làm quen với mình. Bước chân vào cuộc đời mới hiểu những mộng mơ ấy có ý nghĩa, làm mình quên đi những năm tháng nhọc nhằn thời sinh viên và cả bây giờ. Bây giờ cũng phải có giấc mơ như thế.
    Đôi lúc lại nghĩ sao nhiều người may mắn thế, họ có được những thứ chẳng khi nào mình có được. Khi ấy là đang nước mắt lưng tròng ngồi thẩn thờ đầu giường. Nhiều ngày chẳng muốn bước ra đường. Ngoài đường xe cộ nhốn nháo, lại thấy mình như con thoi, như con rối nơi này nơi nọ
    Lại 1 tuổi nữa đến rồi mà chẳng có gì, chuyện lấy chồng mới năm nào còn thấy gần lắm. Giờ thấy xa xôi " chuyện của ai ". Thỉnh thoảng nằm ngủ lại mơ. Trong giấc mơ tôi sống 1 mình 1 căn nhà. Không ai cả. 1 mình.
  4. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    caydang oi,
    Cuộc sống này có nhiều điều thú vị đang chờ đón bạn ở phía trước đấy. Hãy đi ra ngoài đường và cười với mọi ng đi. Sẽ thấy đỡ căng thẳng hơn
  5. HYATOKUTE

    HYATOKUTE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    Quay về sao, đối với mình điều đó chỉ là mơ thôi, một giấc mơ không có thật....
    Cho dù mình vẫn hy vọng, vẫn chờ đợi,............
  6. caydang

    caydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    Thương 1 người đến nỗi trằn trọc không sao ngủ được. Sao số phận lại trớ trêu cho cả mình và người ta. Hai đứa như nhau, 2 tay trắng, đíu có gì cả Tưởng quen nhau chơi với nhau để giúp được nhau, cuối cùng đíu giúp gì được cả. Đi bên nhau để hiểu nỗi cay đắng của nhau, để xót xa thay cho người ta. Nào dám khóc trước mặt người ta, khóc và nói thương người ta à? Sao mà cay đắng thế nhỉ. Miẹ nó chứ Không đứa nào cứu rỗi được đứa nào, gặp nhau để bây giờ đành nói tiếng chia tay, còn hơn đi bên đời nhau nhìn nhau đau xót
    Vô tích sự, đíu làm được gì để giúp người mình rất rất yêu thương bởi vì mình cũng y sì thế. Khóc à, uống rượu à, đíu quên được đến ngày thứ 2. Tết ơi là Tết, sao mà muốn chạy bổ đến bên người ta ôm và hôn cho bõ nhớ nhung . Thương nhiều mà không thể nào bày tỏ, thương nhiều mà không thể nói ra, cay ơi là cay, đắng quá. Yêu là khổ thế, nghĩ về người ta không ngủ được caydang ơi
  7. caydang

    caydang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    134
    Đã được thích:
    0
    1 thằng con trai 20 mấy tuổi người bé nhỏ tí xíu. Ngày người ta hỏi mình Sao làm cái nick buồn cười thế. 20 mấy tuổi rồi sao còn bé nhỏ ? Mình chỉ cười trừ bảo bí mật. Tại vì mình thích người ta từ mấy ngày đầu. Càng chơi lâu càng thấy gắn bó mà giờ lại phải nói chia tay. Đau lắm chứ.
    20 mấy tuổi người bé nhỏ tí xíu. Đổi ngược mình là người ta mình cũng đau. Đàn ông chẳng ra đàn ông cứ như thằng trẻ con giữa đống những người to tướng. Con gái người bé đã đau, con trai người bé nhỏ càng đau hơn. Làm đíu gì có chỗ đứng trong xã hội với cái người bé xíu ấy, nhà lại nghèo. Mình đíu dám nói gì, mà không nói điều ấy người ta cũng biết.
    Đen kiểu chó gì không biết, người trước mình yêu cũng bé, người này cũng thế, nhưng người này nghèo quá cơ cực quá. Thương quá
    Người ta có sĩ diện của người ta, biết mình thương hại sẽ chạy ngay. Mình cũng biết làm gì có ngày mai, trước sau cũng chào. Nếu biết trước như thế này có nên quen nhau không nhỉ
  8. 24h

    24h Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.432
    Đã được thích:
    0
    Ko biết mình là ai? Như vậy có gọi là cay đắng ko nhỉ?
    Tìm kiếm một niềm tin, một niềm hy vọng... một niềm tin chỉ có thể chạm vào nó trong những giấc mơ... đôi khi cả trong giấc mơ cũng ko thể nào... ko thể nào với tới... như vậy có gọi là cay đắng ko nhỉ?
    Một người cứ mãi đắm chìm trong nỗi đắng cay cay đắng hoá ra là gì nhỉ?


    Được 24h sửa chữa / chuyển vào 12:42 ngày 18/02/2005
  9. HaNoi_Z

    HaNoi_Z Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2004
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    "CƯỜI LÀ TIẾNG KHÓC KHÔ KHÔNG LỆ
    NGƯỜI TA CƯỜI TRONG LÚC QUÁ CHUA CAY"
    có những lúc em cười thật buồn sao e k khóc cho lòng lòng nhẹ nhàng hơn
  10. gio_mua_dong_bac2001

    gio_mua_dong_bac2001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    967
    Đã được thích:
    0
    Có những thứ tưởng đã quên, tưởng đã xa, thực ra lại không phải vậy, nó đã là cái bóng của ta, mãi chạy trốn, nhưng có ai thoát khỏi cái bóng của mình đâu, cho dù ví mình như Gió, tự do như Gió, cuồng điên như Gió. Vục mặt vào rượu, bạn bè, những chuyến đưa khách đi Tour, yêu tới gần 3 chục người rồi, có quên được đâu. Thiên hạ, kẻ nói ta là thằng đểu, đứa lại vỗ vai khâm phục ta, một lũ ******** cả thôi, những đứa con gái ta chiến cũng thế, yếu đuối, chỉ biết có yêu, hay ho gì đâu nhỉ, ban đầu ta nghĩ ta chỉ yêu ta thôi, hoá ra chả phải vậy, nếu không ta chạy trốn ta làm gì? Những lúc gặp lại người ta, vẫn tỏ ra thản nhiên, nói cười, dửng dưng, bụi bặm, bất cần như từ xưa tới nay ta vẫn thế chỉ để như muốn cho người ta thấy, không có người ta, ta vẫn sống, vẫn vậy, không đổi thay gì cả, nhưng trong lòng chỉ muốn đập vào mặt thằng đứng bên cạnh người ta, cay đắng. Lại tìm đến rượu, đến những đứa con gái chỉ biết yêu của ta. Uống. Say. Tỉnh. Chả để làm gì.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này