1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống ngắn quá...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi redherring, 12/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. redherring

    redherring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống ngắn quá...

    ....- Gia đình lo hậu sự đi là vừa...

    Những tiếng nói như xé ruột xé gan.

    Con người, giờ mới hiểu cái khao khát sống nó mạnh mẽ đến nhường nào.

    Có ai ngờ rồi đến khi phải đếm từng ngày cho cuộc sống của chính mình như thế chứ?

    Mòn héo, khô rạc, những công việc, những dự định giở dang.

    Báo tin cho em, em bật khóc.

    Nhìn chị lo cho mẹ trong sự đờ đẫn và lo lắng, thương quá mà biết làm gì khác.


    Giá như Chúa là có thật, con cũng xin người cho chúng con một ít thời gian nữa, để cho người thân của chúng con hoàn thành hết những việc phải làm, nên làm, rồi sẽ đi với Chúa trong sự thanh thản và an lòng với con cháu.


    Giá như có ông trời, xin ông hãy để cho người thân của con được tồn tại trên thế gian này nhiều hơn những gì mà Diêm vương đang muốn.

    Thấy nặng lòng quá đỗi...
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Chia sẻ với bạn, cái câu " gia đình lo hậu sự đi là vừa " là cái câu mình ghét fải nói nhất
    Nói nhiều quá đâm ra thành dửng dưng vô cảm
    Đôi khi, nghề nghiệp luyện cho mình bộ mặt lạnh lùng, người bệnh đau, cái đau cuối cùng trước khi ra đi, gia đình người thân khóc lóc, còn y, bác sỹ cứ mặc nhiên tiếp tục công việc của mình. Cứ như thể, chuyện " sinh, tử " là lẽ thường vậy. Bởi họ biết không thể giành giật được với Thần Chết nữa, lần đầu tiên, cũng sụt sùi khóc lóc với gia đình, lần thứ 2 an ủi, lần thứ 3...thứ n...chỉ thấy buồn vì mình không thể chia sẻ được gì hơn nữa...
    Ừ cuộc sống ngắn lắm, nếu nhìn vào mắt của người sắp fải rời xa thế gian này, sẽ hiểu được đúng nghĩa của từ " khát khao sống "...
  3. hinbee

    hinbee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2009
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Chia sẻ với bạn :)
    Đọc xong thấy chạnh lòng nghĩ đến mẹ !
    Mỗi ngày lại thấy dáng mẹ gầy đi thêm 1 chút.........
    Cuộc sống ngắn ngủi thật .....
  4. hunternhatban

    hunternhatban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Chúa xắp đặt mọi việc đều có nguyên do cả bác đừng quá đau buồn.. Mong cho cả người sống và người ra đi đều thanh thản! Cát bụi trở về với cát bụi..
  5. chuotnhat_rock

    chuotnhat_rock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mình hiểu cảm giác này của bạn bởi mình cũng mới nghe tin bố bạn thân mình mất. Chia sẻ.
    Vì cuộc sống là quá ngắn ngủi nên hãy làm những điều định làm dở, hãy yêu thương hết mình, hay quan tâm từ tận đáy lòng, hãy.......
  6. loveDumas

    loveDumas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với em. Trải qua những ngày tháng ấy thật khủng khiếp. Nhưng dù sao "lo hậu sự đi" nghĩa là vẫn còn thời gian, không phải vì cái hậu sự ấy mà vì cần phải trân trọng những ngày còn được sống bên nhau và những cơ hội để nói những điều chưa kịp nói. Hãy tận dụng nó để những ngày còn lại là những ngày đáng nhớ nhất. Chị cũng vừa mất người thân, nhưng quá đột ngột nên còn chẳng có một giây nào để nói lời cuối nữa là. Hãy vững vàng nhé.
  7. emsekobuonnua

    emsekobuonnua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2006
    Bài viết:
    1.559
    Đã được thích:
    0
    Mình thì không biết gì cho đến khi về đến nhà và nhìn thấy quan tài, chỉ kịp sững sờ mấy giây, bàng hoàng mấy giây và ko còn tỉnh nữa! Gần 5 năm rồi nỗi đau vẫn còn nguyên vẹn!
  8. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    e có 1 nguyên tắc đó là ko bao h nghe lời bất cứ 1 thg bác sĩ nào...năm 2t e cũng mắc bệnh và bệnh viện trả về bảo lo hậu sự thế mà về bà ngoại e chăm e vẫn sống nhăn đến 20t (sắp ạ )...tất nhiên bệnh chả khỏi và nhiều y bác sĩ khám và chữa cho e rồi cũng kêu chữa đc...nhưng mấy thg cha bốc phét đó vô tích sự...kể cả lang băm hay j j đi nữa cứ ngành y là e ko tin...
  9. redherring

    redherring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay chính thức nghe bác sỹ bảo bác - mẹ của bạn rất thân của em - không còn khả năng cứu chữa nữa, cả nhà nên sớm lo hậu sự.
    Đến thăm và ở lại với bác cả ngày, dù mệt mỏi và gầy đến còm người thì bác vẫn cười và trêu mấy đứa. Ai nghĩ người như thế sẽ ra đi trong những ngày mai được chứ.
    Ngày xưa, hồi còn ôn thi đại học, sang nhà chị ấy - bạn thân của em, bác ngày nào cũng mua sữa chua và bánh ngọt về bồi dưỡng cho cả lũ học. 6 đứa, 2 đứa đỗ năm đầu, 4 đứa đến năm thứ 2 mới đi học được.
    Bác ấy tốt, hào phóng đến kì lạ. Thế nên giờ khi sắp ra đi, mới thấy những người xung quanh tốt với bác như thế nào. Dù cuộc sống của bác cả đời có những lần thật sự điêu đứng và khó khăn tưởng như không qua nổi.
    Nhóm bạn thân 5 đứa, giờ đã có 2 người lớn yêu thương cả 5 đứa như con mình ra đi, sớm quá.
    Đứa út của nhóm sáng nay nghe tin, khóc luôn trong điện thoại vì xa quá, không thể ở gần bác để cùng cả nhóm lo lắng cho bác.
    Bệnh viện K2, nơi mà người ta đồn là những người không còn cứu chữa được sẽ chuyển đến đó, cả chiều tối góc phòng 3 khoa chống đau ồn ã tiếng cười mà tim đứa nào cũng thắt nghẹn lại.
    Cả ngày nay em chẳng làm được gì. Thấy vỡ vụn hết.
  10. xinhnhatttvn

    xinhnhatttvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2009
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    vòng tuần hoàn của cuộc sống mà ..

Chia sẻ trang này