1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống ngắn quá...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi redherring, 12/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. redherring

    redherring Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2009
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Quẫn loạn...
    Cả nhà quyết định để bác điều trị theo phương pháp hóa trị.
    Hỏi trăm người thì 99 người bảo ăn may, dù sao cũng giai đoạn cuối rồi...
    Có bệnh vái tứ phương, đã trăm thứ thuốc rồi nhưng có được gì đâu.
    Nghe đâu hóa trị rồi mệt mỏi đau đớn hơn nhiều lúc này. Chỉ là để kéo dài thời gian thôi...
    Người bệnh thì hoảng loạn vì sợ ... chết, cách nào cũng muốn thử. Người bệnh bệnh, người chăm cũng bệnh ra vì lo lắng, vì mệt mỏi, vì cả người bệnh luôn than trách bằng mọi cách. Đến là chán chường hết thảy.
    ----
    Lúc này thấy hận bác sỹ, là người đem lại hy vọng sống cho bệnh nhân, sao lại dùng niềm hy vọng đó để mà làm tiền cơ chứ?
    ... " có tiền mới có thuốc"...
    ... xin viên thuốc tiêu hóa cũng phải mất 200k
    ..." cô biết bệnh của bệnh nhân thì làm được cái gì, không phải việc của cô"... người nhà của bệnh nhân, bệnh tình của bệnh nhân không phải việc của người ta thì việc của thiên hạ sao????
    Chưa được truyền thuốc, chưa biết sẽ đau đến đâu, ấy thế mà tiền cho bác sỹ bằng gần gấp ba lần tiền thuốc rồi.
    Kinh tế gia đình cũng chẳng khá giả gì... Người bệnh cũng nào có hiểu cho? Chỉ tội con cái... Sáng con rể ra về lo công việc và nặng trĩu, chỉ vì chẳng giúp gì được mẹ vợ lại bị mẹ vợ trách móc không đưa mẹ đi khám sớm nên mới ra nông nỗi muộn mằn thế này.
    Trách ai được bây giờ? Chẳng lẽ, trách ông trời sao?
  2. starstar53

    starstar53 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời này dù ngắn nỗi nhớ quá dài
    Và cũng đã đủ lớn để mong bé lại
    Như ngày hôm qua...

Chia sẻ trang này