1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống người Việt tại UK - was: Sống ở Luân Đôn thì hết khoảng bao nhiêu tiền 1 tháng?

Chủ đề trong 'Anh (English Club)' bởi esc_force, 10/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangtube123

    hoangtube123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    1
    Chỉ có một góp ý: bài viết bạn copy đó là phóng sự của BBC, không phải lời nói của bạn. Nên ghi nguồn để tôn trọng tác giả.
  2. gloglo

    gloglo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bị khóa vì đây là box Hỏi gì đáp nấy mà topic của bác ko mang tính chất hỏi đáp. Bác có blog bliếc j ko? post lên đi rồi send link cho em. Hoặc là post vào box Du học ý. Đang thèm hóng chuyện của bác
  3. GiacMoTuDo

    GiacMoTuDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    ôh e chưa xong mà bác
    đó chỉ là phần nổi thoi bác àh , nhưng đúng là quên , cái phần sau này nó mới phê vì PV thì k ai nguoi dan noi thật cho nghe đau, đay chỉ là đè bài e vào cho các bác hiêu, e sẽ chi tiêt xem trông tai mà thê nào cho dân mình hiêu khô lắm
  4. GiacMoTuDo

    GiacMoTuDo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    ấmcmr ơn các bác nhiều đã chi cho e, lâu nay bên Anh e ngu đi nhiêu quá nên k bit huuu
  5. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    Banj có tư liệu nào ( ảnh càng tốt) thì post lên nhé ( bác có thể xoá mặt của những người trong ảnh để tránh vi phạm diễn đàn nhé)
  6. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Trước tiên là em xin lỗi các bác cái vụ nhầm nhọt lương thằng trên kia. Em vừa bấm máy tính thì thấy giật mình. Em nhớ hôm đó nói chuyện nó bắt đầu đi làm thêm, làm kiểu thực tập chứ ko phải làm thêm bình thường. Em cũng chẳng hiểu. Ngồi buôn chuyện cũng ko để ý. Giờ vào thấy các bác đang kể nên em cũng bon chen. Hôm đó em tính nhẩm thấy nó kiếm khá mà. Làm thêm mà lương cao hơn bọn đi làm ở Mỹ. Vì con chị họ em 83 cũng tự hào lắm, rất vênh nên em ghét. Em hỏi nó là giờ đi làm thêm thì thu nhập bao nhiêu. Nó bảo làm cả ngày, tối đi học thì lương 2000. Em mới hỏi thế mai mốt học xong đi làm thì chắc cao hơn. Nó bảo có bằng thì chắc khoảng 3000. Đó là thu nhập bình thường của người dân bình thường. Trong khi đó em hỏi cái con chuyên mua hàng cho em lấy thằng Mỹ thì nó nói thu nhập đủ sống, nghèo. Hỏi nó thì nó nói chung chung thế. Hôm rảnh buôn với con em nó ở VN thì nói là thằng Mỹ đó kiếm khoảng 10.000/ tháng. Cũng thuộc dạng khá bên đó. Thì hồi đấy em nhẩm tính thằng kia lương nó đi làm thêm tầm 50 triệu. Em mới nói là cao hơn cả đứa đi làm bình thường ở Mỹ. Thì mới nói nó thu nhập cao thế ở lại chứ về VN làm gì. Thằng này sn 87 vẫn còn đang đi học mà. Nhưng có vẻ chăm chỉ, tham gia đá bóng của trường. Thấy chụp ảnh làm đội trưởng mà.
    Nói ở Anh thì em thấy TTVNOL của mình cũng có mấy người đang sống ở Anh và cũng nổi tiếng mà. Ví dụ như Nguyễn Vũ Hà Anh sang đó du học giờ vừa làm người mẫu, biết chơi piano. Đợt trước về VN thi hoa hậu xong cũng cãi nhau gì gì đó. Rồi Mod box Dulich zozo giờ vẫn đang du học bên Anh. Sống rất tiết kiệm nhưng thích đi chơi. Em xem ảnh thấy sống khổ quá cứ thắc mắc tại sao dân VN mình giàu mới đi Anh mà lại phải sống khổ thế hoá ra ở Anh cái gì cũng đắt đỏ.
    Rồi bạn gì hồi trước thi Đường lên đỉnh Olimpia lần đầu tiên ý. Là con gái. Cũng du học Anh xong làm tiến sĩ. Giờ ko biết đã về VN chưa. Nghe các bạn ý kể cũng vất vả, cũng làm thêm trong trường mà toàn những người học giỏi + nhà có điều kiện mới đi. Chứ học giỏi mấy ko có điều kiện cũng chịu.
    @ Bác HP: Em vẫn chưa nhớ nick bác chỉ biết bác SN 79. Bác viết ra 1 file rồi send cho blog OnlyU hoặc blog Tacke thể nào cũng được up lên. Lúc đó nhiều người đọc và bình luận. Bác tha hồ chia sẻ.
    Em có nhờ thằng ở Anh mua hộ hàng. Lần đầu tiên thì OK mua xong ship hàng về em bán hết ngay. Lần thứ 2 nhờ mua. Nó bận thi cử ko mua được. Hàng của em hết sale + hết hàng luôn nên ko mua được. Nhờ nó mua sang tiền nước hoa Chanel No5 nghĩ là về VN bán được để thu lại tiền. Ai ngờ up lên bán ai cũng kêu đắt. Em ko hiểu giá cả khác nhau thế nào. Mà ở Vn rẻ thế. Nó mua hộ em muộn nên ko tính tiền ship nhờ bạn xách về nên cũng ko mất thuế. Thế mà ở VN bán ầm ầm giá lại rẻ. Em biết loại này ko bao giờ sale. Thì lấy đâu ra giá rẻ. Em đang kẹt 4 lọ 100ml để dùng thì phí vì em nông dân ít dùng nước hoa. Mà bán rẻ thì sót tiền. Lúc mua Bảng 35 mới buồn. Đợt đấy bị cấm mua bán ngoại tệ. Bảng lên tận 38 em chờ xuống 35 thì mua nghĩ đắt hơn bình thường 33 1 tí . Ai ngờ giờ còn có 25.
  7. JonnyEnglish

    JonnyEnglish Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    4.152
    Đã được thích:
    0
    Chung cho tất cả các loại vàng là bạn nên quy đổi tiền về cùng tỉ giá. Lúc thì 2-3000, lúc thì 50triệu, k hiểu thế nào mà so sánh.
    Cứ trả lời mấy cái vàng vàng theo những gì mình hiểu vậy nhé.
    - Vàng 1: Đi làm cả ngày, tối học thì đi rửa bát cũng được 2000, có khi hơn. Mình chỉ ví dụ mình ở Pháp, đi rửa bát thì cứ 8e/giờ (trước thuế), sau thuế còn khoảng 6-6,5e, 1 ngày trâu bò cày từ 8h sáng đến 8h tối (thưòng sinh viên thì k đc làm thế, chỉ đc tối đa 20h/tuần, nhưng các cửa hàng Châu Á lại thích thuê người chui để trả tiền công rẻ mà k fai đóng thuế vì k có hợp đồng lao động) thì bạn cứ nhân 6*12*30 >2000e (hoặc pounds)
    - Vàng 2: Lương khởi điểm đối với bằng kĩ sư hoặc master thường tầm 2000-3000 (net), tùy vào năng lực, CV của bạn và khả năng thuyết phục người tuyển dụng. Ở Anh thì sau 3-6 tháng thử việc nó có thể trả lương theo năng lực làm việc, ví dụ: Đứa bạn mình học Polytechnique ở Pháp sang UK thực tập thì khi fong vấn được trả 4000 pounds cho lương thực tập (vì Polytechnique là trường hàng đầu của Pháp, và CV của nó cũng đẹp) sau 6 tháng thực tập thì nó biết năng lực thằng này, nó trả 6000 lương khởi điểm. Ở Anh được cái lương không phụ thuộc vào bằng cấp và danh tiếng trường nhiều lắm.
    - Vàng 3: Lương 1 tháng 10k $ (or pounds đi, vì thằng kia ng Mĩ nên mình tính $), thì không phải là dạng khá đâu, mà cũng phải đứng dưới vài người và trên trăm người trong cty đấy
    - Vàng 4: sn 87, chăm chỉ, hiền lành, đá bóng chẳng liên quan gì đến việc nó đi làm, kiếm bao nhiêu, nó nổ và bạn ... k kiểm tra lại nguồn tin!
    - Vàng 5: Không ai nói TẤT CẢ các bạn du học sinh UK đều ăn chơi, đàn đúm, đua đòi, trồng cần, etc... mà rất nhiều trong số đấy là như thế, số người "lành lặn", thành công có, nhưng rất ít. Mình có biết 1 ng bố là ủy viên Bộ Chính Trị, cũng đang làm tiến sĩ ở Anh, rất thành công và một vài người nữa bạn mình đợt sang UK gặp. Nhưng xung quanh đấy thì gặp thiếu gia nhan nhản, nhìn thấy thất vọng! :-<
    - Vàng 6: tớ k ủng hộ ý kiến này thôi, đơn giản tớ thấy 2 blog đấy lá cải,
    Những cái cuối cùng bạn viết hình như chẳng liên quan gì đến chủ để nên tớ cũng ngại đọc hết
  8. gwens83

    gwens83 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    4.549
    Đã được thích:
    2
    @giacmotudo: Cũng ủng hộ bạn lập topic đó đấy.
    Mình cũng thấy đi du học/đi làm ở nước ngoài nào có sướng gì đâu. Thật ra cái lợi duy nhất là nó cho mình cơ hội được thử sống độc lập một thời gian và tìm hiểu một môi trường mới một cách trực tiếp mà thôi. Còn lại thì chả có tiền nào bù lại cho cái giá của sự phải xa gia đình, xa ... đâu.
    Thế nhưng nhiều người vẫn tìm mọi cách bon chen, thậm chí lấy Tây để được ở lại làm công dân hạng hai, mình thấy pathetic quá à. Tất nhiên ko phải ai ở lại hay lấy Tây cũng thế : ).
    Anyway, dù sao thì ở Anh cũng thoáng và cởi mở hơn Pháp về chuyện này, cũng ko phân biệt nhiều, cũng ko thủ cựu về bằng cấp, chỉ cần năng lực. Có đứa bạn người Pháp cũng nói "Đi học thì nên học ở Pháp, còn làm thì nên sang Anh hay Mỹ". Vầy nên dân Pháp đổ sang Anh làm cũng nhiều.
  9. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Vào đây hóng chuyện của mọi người. Và em cũng hóng chuyện của những người xung quanh xong lên đây buôn. Nhiều người nghĩ như cái kiểu: gì gì ở quê ko bằng ngồi lê Hà Nội. Đấy là tư tưởng họ nghĩ thế. Giống như ở VN giàu đến mấy kiếm ăn được thì vẫn khổ vì môi trường sống ko tốt, điều kiện ko tốt bằng nước ngoài. Bây giờ con cái bị ép đi cũng nhiều nên cũng bức xúc nói ra thì nhiều người mới biết. Vì em là người trực tiếp phải nghe những sự so sánh ấy. Ông ý cho rằng mình ở nhà kiếm mấy cũng ko bằng con ông ý kiếm ở nước ngoài. Nhưng sự thật thì chạy cho nó đi Nhật cũng tốn kém. Nó ko thích nghi được, sống 4 năm vẫn chưa nói được. Đi làm hộc bơ từ sáng đến tối, ca kíp lung tung. Nghe nó kể mà thương. Làm đêm trời vừa lạnh, tuyết rơi. Mà thu nhập có khi chả đủ chi phí. Năm đầu tiên rồi năm thứ 2 nói bố mẹ nó ko tin. Cứ ép nó phải cố trụ lại. Em nghe xong mới nói với bố mẹ nó là nó sống bên đấy khổ thế. Mãi đến năm vừa rồi là năm thứ 4. Chuẩn bị hết visa, nó chán ko lên mạng nữa, ko gọi điện về nữa. Xong mọi người nói nhiều bố mẹ nó mới tin là nó ở bên đấy khổ. Thì mới đồng ý hết visa cho nó về.
    Còn con chị họ ở Mỹ thì bố mẹ nó tự hào lắm. Nó tự xoay sở được cuộc sống bên ấy. Năm nào cũng về 1 lần mặc dù vẫn đang đi học. Nó về là chỉ mua vé máy bay thôi. Về đây ăn uống chi tiêu gì ở nhà lo hết. Mỗi người 1 tí. Mỗi lần nó về là cả nhà rất vui. Nhưng chị nó thì sợ. Gọi là bão vừa qua. Bao nhiêu nó vơ vét đi hết. Về VN là mua sắm quần áo rồi đủ thứ linh tinh ở nhà chi hết. Nhưng bố mẹ nó thì coi nó là nhất. Anh chị em như em cho là vớ vẩn. Thái độ coi thường so sánh ra mặt. Em tiếp xúc 1 thời gian chán chả gặp ông bà ý nữa. Bần cùng có việc thì gặp chào hỏi xong thôi. Ko hỏi thăm chuyện trò gì nữa.
    Ở SG em thấy ai ai cũng thích đi Mỹ, họ coi đấy là miền đất hứa.
    May các bác cũng đã đi và sống ở đó và trụ lại được giờ mới lên đây chia sẻ. Mà các bác là những người từng trải, va chạm nhiều mới biết nhiều. Chứ em thấy nhiều đứa cũng ru rú trong nhà đi học rồi đi làm. Vài bữa về VN là mừng. Về thì ở lại cũng dở mà đi cũng dở.
    Rút cục lại là đi hay ở do ý thích mỗi người. Về già thì ai cũng nói quê hương là số 1. Nhưng em ghét là ghét cái thái độ họ coi thường mình. Mình cũng bằng tuổi con người ta. Mình tự lực cánh sinh. Trong khi đó con ông bà, ông bà bỏ 1 đống tiền chạy cho nó đi. Xong cuộc sống nó có sung sướng gì đâu. Mai mốt về cũng hơn gì mình đâu. Nhưng coi thường mình quá.
  10. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Thks các bác, càng đọc em càng mở mang ra đuợc nhiều. Các bác có chiện gì hay, chiện gì nóng, các bác cứ post cả lên đi. Hôm tết, có 1 thàng bạn em sang nước ngoài (Tiệp, thực ra là Séc) về. Cũng nổ tứ tung. Tao bây giờ không thiếu tiền, bên ý BMW chạy là chuyện nhỏ. Bây giờ về định xây nhà cho ông bà già, nhưng ông bà không thích, lại thôi. Có con bé SV thuê nhà ở gần đấy, thấy hơi chú này về cứ bám riết. Nhưng nó chỉ chơi bời một tý rồi lại thôi (rủ đi chơi đâu đó mấy hôm). Nó làm buôn bán quần áo trẻ em ở bên ý. Ngày xuă, ở VN ông này học hết lớp 3. Hồi khoảng 20 tuổi, yêu con bé bán rau ở chợ Cầu Giấy. Hôm nhờ em viết thư cho con bé ấy mà chết cuời, chữ nó to như trẻ con học viết lớp 1, và giống chứ trẻ con lớp 1 luôn. Hắn kể là quen con bé này ở lớp xoá mù chữ hồi đầu năm.
    Thế mà dạo này không biết bên ấy làm ăn gì, mà về Việt Nam, tòn rủ em đi, không hale club thì cũng phải New Windows, hay là Nhất Thống ở Tông Đản.

Chia sẻ trang này