1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cuộc sống nhàm chán của những anh chàng MAKETING trên khắp các sàn nhảy trong hà nội

Chủ đề trong 'Dancing' bởi em_be_1tuoi, 19/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em_be_1tuoi

    em_be_1tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống nhàm chán của những anh chàng MAKETING trên khắp các sàn nhảy trong hà nội

    xin kính chào tất cả quí zị và các bạn.tôi vốn làm ở trên sàn nhảy cổ điển hihiihihhi chán lắm các bạn ạ suốt ngày phải làm việc chẳng được đi chơi đâu gì cả.mà tâm lý của tất cả các bạn gái khi yêu một người đàn ông thì họ luôn muốn ở cạnh người mình yêu,muốn được đi chơi với người mình yêu cho nên những người làm trên sàn nhảy cổ điển như chúng tôi thì chẳng có ai yêu ca.chán vật hic hic.rồi lại còn có mấy em trẻ đẹp xinh xắn nên sàn nhảy nữa chứ chuối vât ạ.tình yêu đẹp lắm được khoảng 2,3 hôm là thấy các em đã đi với các anh khác rồi chán vật ạ.cho nên tất cả các bạn nữ hãy hiểu và thông cảm cho chúng tôi nhé.chúng tôi muốn có những tình cảm thật sự tốt đẹp.nếu như bạn náo có yêu những người như chúng tôi thì hãy hiểu và thông cảm cho chúng tôi nhé.
    em_be_1tuoi
    à quên chào tất cả mọi người em đi uống bia đây.zô
  2. babiergirl

    babiergirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    em oi noi dieu the ha vo con dang o0 nha ma dam noi khong co nguoi eu
  3. mediaplayer

    mediaplayer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Chà, chủ đề này đã một lần được wings đề cập đến rồi, nhưng cũng nói thêm chút vậy. Hóa ra embe nhà ta làm trên sàn cổ điển ạ, xem ra TDC cũng có không ít thành viên là nhân viên của sàn đấy chứ . Cách đây không lâu MP cũng đã nói với một cậu em : Nếu em muốn nhảy đẹp hơn, có kỹ thuật hơn thì không nên tiếp tục công việc này nữa, bởi vì khi nhảy em sẽ phải "gìm" mình theo bước nhảy của khách. Và cuối cùng là đánh mất luôn cả kỹ thuật của mình. Còn nếu để tăng cường khả năng dẫn với mọi trình độ thì làm ở trên sàn sẽ có thừa cơ hội để đạt được điều đó thật.
    Kết luận : tuỳ theo quan điểm về dancing của mỗi người .
  4. em_be_1tuoi

    em_be_1tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    chán nhỉ! có lẽ mọi người thắc mắc rằng tại sao trong em bé lúc nào cũng chỉ có đúng mỗi 1 câu đó là chán nhỉ,chán vật..........nói chung là chán nhiều lắm.giờ đây chỉ muốn khóc thôi.hichicnhưng mà con trai mà khóc thì người ta cười chết,cả nhà đừng cười em bé nhé.hôm nay đi làm mà chẳng muốn làm gì cả,hic nhớ người yêu quá.nhưng phải chấp nhận thôi,số phận mình làm trên sàn nhảy,làm maketting ở trên sàn như vạy thì làm sao có thể có tình yêu thực sự chân chính được chứ.em yêu em đã bước đi đâu rồi,bước xa thật xa khỏi cuộc đời của anh.còn lại nơi đây chỉ có anh cùng với những bài hát thật buồn ở trên sàn nhảy.'''' NHỚ EM''''
    khi em ra đi biết em có còn nhớ tới anh ko,giờ đây ở hai phương trời xa lạ mỗi người đều có cuộc sống riêng.giả sử một ngày nào đó tình cờ ta gặp lại nhau,biết có còn được vui như ngày nào ko hay là chẳng biết nói gì hơn vì em sẽ thấy rằng giờ đây anh đã đổi thay.nhưng ko bao giờ hết trong lúc này anh nhớ em biết bao............nhớ ánh mắt,nhớ đôi môi,nhớ tiếng nói dịu dàng nhớ vòng tay êm ái.tất cả giờ đây được anh mang theo vào giấc mộng,một giấc mộng yêu đương ko trọn vẹn ...............nhưng cũng đủ để anh sống nốt những ngày còn lại trong nỗi sầu cô đơn............
    em_be_1tuoi
  5. em_be_1tuoi

    em_be_1tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    hichic.chán quá lại bị đụng hàng rồi.có mỗi buổi tối mà 3 em cùng lên sàn 1 lúc.hic đụng hàng rồi nhảy với em nào đây.thôi chẳng nhảy với em nào cả thế là 1 mình vẫn hoàn 1 mình .chán hichic
    em_be_1tuoi
  6. handsome_baby

    handsome_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    2.889
    Đã được thích:
    0
    Nhớ cách đây mấy tháng lên sàn chợ hôm chơi buổi tối
    Có 1 cậu dẫn nhảy nói mình nhảy rhumba sai nhạc .Mình hỏi đúng thì nhảy thế nào.Cậu ta bảo phải vào phách mạnhgiống như mấy đôi thi giày vàng hà nội
    Hỏi cậu ta ai dạy thì cậu ta khoe đôi Nghĩa Hường làm ở sàn Đông Đô(chuyên viên kỹ thuật) dạy
    Mình nghe nói giày vàng cũng cóng ko dám cãi nhiều
    Cậu ta bảo có người bạn làm cùng cậu ta (từ cậu đánh giày đến dẫn nhảy-mới qua đời) có ngày kiếm 600k(sáu trăm nghìn) khi dẫn khách nhảy
    Cậu ta bảo nếu cậu bạn cậu ta không xấu số thì sẽ là chân nhảy số 1 hà nội-choáng dài tập
    Dẫn nhảy mà được 600k thì em cũng xin làm thời vụ 1 tuần 3 buổi để xây nhà cưới vợCó tiền không sợ con gái nó chê



  7. Coc_ghe2000

    Coc_ghe2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2003
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Ko biet moi nguoi thay the nao chu'' Coc thay lam tren san nhay chang co gi ma nguong ca...va sai ky thuat cung chang co gi ma nguong ca. Boi vi ta chua dc hoc den noi den tron thoi...
  8. em_be_1tuoi

    em_be_1tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    này đừng có mà ăn nói lung tung nhé.đứa nào trên fasion nói vậy hả đúng là đâu có biết nhảy.cậu đó ko biết nhảy rồi.chẳng có đôi nào nhảy thi trong đôi giầy vàng hà nội lại đi la tinh vào phách mạnh cả.chắc là HB bị lừa rồi.hihihi.to đầu vậy mà dại.
    em_be_1tuoi
  9. em_be_1tuoi

    em_be_1tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    trích lời của HB
    ....................................................................................................................
    Mình nghe nói giày vàng cũng cóng ko dám cãi nhiều
    Cậu ta bảo có người bạn làm cùng cậu ta (từ cậu đánh giày đến dẫn nhảy-mới qua đời) có ngày kiếm 600k(sáu trăm nghìn) khi dẫn khách nhảy
    Cậu ta bảo nếu cậu bạn cậu ta không xấu số thì sẽ là chân nhảy số 1 hà nội-choáng dài tập
    Dẫn nhảy mà được 600k thì em cũng xin làm thời vụ 1 tuần 3 buổi để xây nhà cưới vợCó tiền không sợ con gái nó chê
    ....................................................................................................................
    xin lỗi nhé người mà HB nói đến chính là anh hưởng.người làm cùng với em_be trên tăng bạt hổ.nhưng do xấu số nên đã bị tai nạn chết lúc trước tết.đã từng đoạt giải 3 đôi giầy vàng hà nội năm 2003.xin lôi nhé ko tập mà vẫn được giải 3 vậy thì tập tử tế thì giải mấy đây.con HB xem lại mình đi nhảy thì chưa bằng ai thì đừng có nên chê người khác.
    sống trên đời biết mình là ai!
    em_be_1tuoi
    ở đâu có bia ở đó có em_be_1tuoi.zooooô
  10. Baby_girl85

    Baby_girl85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Trời ạ ! lâu không lên mạng thì ai đó đã sao chép cái nick hệt như của tôi rồi buồn quá ha ! .
    Hình như vào đây lại gặp người quen . em_be1tuoi à ! anh Nghĩa à ! có nhớ em không nhỉ , em đã nhảy ở Kinh Đô với anh , rồi cùng lên Thành Phố thi đó , em nhảy với Dũng Y ok ! . Cái anh bạn mà anh nói em cũng biết anh Hưởng phải không ?nhớ mà hồi đó em nhảy điệu Rumba thi cùng đợt với anh ấy .Anh ấy thi 2 điệu Rumba và Tango và đoạt giải 3 DGV sau đó . Mà sao vẫn như thế nhỉ ? Anh ạ ! embe1tuoi à ! HB nhảy đẹp nhất quả đất , ở HN chẳng ai nhảy đẹp bằng anh ấy đâu , anh ấy chê là phải . Sau thời gian khá lâu gặp lại vẫn chứng náo tật nấy, đánh chết đi vẫn không chừa , nhảy thì chưa bằng ai cả chê hết người này lẫn người nọ ,Nghĩa - Hường cũng chê , mà nhảy đã hơn ai đâu cơ chứ , có khi nhảy chẳng bằng em_be1tuoi ...mà HB đã dám đi thi đâu cơ chứ ! hồi đó tưởng mạnh dạn thì đã lên thi với em_be1tuoi với Baby_girl trên Kinh đô rồi , buồn lắm thay ....
    Hãy ngắm lại mình trước gương , trước khi ra đường !
    Được baby_girl85 sửa chữa / chuyển vào 14:51 ngày 08/07/2004

Chia sẻ trang này