1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

cuộc sống nhàm chán của những anh chàng MAKETING trên khắp các sàn nhảy trong hà nội

Chủ đề trong 'Dancing' bởi em_be_1tuoi, 19/05/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    Cái avarta mới của em_bé đẹp nhỉ
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 28/07/2004
  2. em_be_1tuoi

    em_be_1tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    trích từ bài của Deny_me.
    ____________________________________________________________________
    Cái avarta mới của em_bé đẹp nhỉ
    Được deny_me sửa chữa / chuyển vào 23:03 ngày 28/07/2004
    ____________________________________________________________________
    thì em_be mà
    em_be_1tuoi
    ở đâu có bia ở đó có em_be_1tuoi.zooooô
  3. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    Lượm lặt trên mạng được cái này, mọi người cùng đọc và suy ngẫm: http://www4.tintucvietnam.com/Xem-An-Choi/2004/8/63193.ttvn
  4. em_be_1tuoi

    em_be_1tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    trời ơi chỗ này biến thành nơi quảng cáo mất rồi.
    em_be_1tuoi
  5. em_be_1tuoi

    em_be_1tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    cả nhà xem luôn nhé!
    _________________________________________________________
    Họ cũng không xác định đây là công việc lâu dài bởi khi tuổi xuân đi qua, họ không còn được trọng dụng nữa. Họ đi làm chỉ với mục đích duy nhất là kiếm được tiền để mưu sinh.
    Đặc trưng của nghề này là nhân viên phục vụ chỉ là nam giới, yêu cầu đầu tiên là trẻ (tuổi đời 20-35 tuổi), ngoại hình khá, biết khiêu vũ. Trên các sàn ở Hà Nội như Đ.Đ. (đường Lương Ngọc Quyến), K.Đ. (phố Cửa Nam), B.Đ. (phố Cầu Giấy), TTVHTN (Tăng Bạt Hổ)... đều có 20-30 nhân viên dẫn nhảy nam, với mức phí trung bình 200-300 nghìn đồng/khoá. Những nhân viên được tuyển không có tiêu chí về bằng cấp trong xã hội chỉ cần họ biết nhảy và dạy nhảy giỏi.
    Với mức lương trung bình từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng nhưng họ phải làm việc theo các ca: 9h-12h, 15h-18h và 18h-23h. Công việc chính của họ là hướng dẫn cho các chị em, các bà, các cô từng bước để có thể nhảy thành thạo. Khi các thượng đế đã điệu nghệ thì chỉ quen nhảy đôi với chàng "Ngự lâm quân" của mình. Và các chàng sẽ phục vụ lâu dài cho các quý bà, quý cô không chỉ trong sàn nhảy...
    Nghề dẫn nhảy được sinh ra từ nhu cầu của một số người có điều kiện vật chất dư dả, họ có nhu cầu giải trí. Đại bộ phận lúc đầu tìm đến những sàn nhảy cổ điển để học khiêu vũ, đem lại sự thoải mái, thư giãn. Nhưng khổ nỗi những quý cô, quý bà này chưa biết khiêu vũ! Nắm bắt rất nhanh thực tế này các sàn nhảy đã mở dịch vụ dạy khiêu vũ. Và "nghề" dẫn nhảy nam cũng từ đó ăn theo.

    Một nam nhân viên tại các sàn nhảy cho biết, với mức lương trung bình từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng thì họ không thể đủ chi phí cho sinh hoạt hàng ngày. Họ có đủ thành phần: sinh viên, những người ngoại tỉnh, hay cũng có thể là những chàng trai đất Hà thành không có việc. Họ cũng không xác định đây là công việc lâu dài bởi khi tuổi xuân đi qua, họ không còn được trọng dụng nữa. Họ đi làm chỉ với mục đích duy nhất là kiếm được tiền để mưu sinh.
    Và trong cuộc mưu sinh ấy, họ đã gặp những quý bà, quý cô sang trọng có nhu cầu giải trí. Những vị khách này có nhiều thành phần và hoàn cảnh khác nhau. Có người mong muốn một nơi vui chơi, giải trí lành mạnh. Nhưng cũng có những người mượn chốn này để tìm người tâm sự những lúc phòng không gối lạnh. Những "mệnh phụ phu nhân" sẵn sàng bỏ tiền của để tìm được niềm vui, sự ấm ấp trong lòng.
    Các nhân viên nam mong muốn kiếm được nhiều tiền để sinh sống. Các quý bà, quý cô mong muốn có bạn tâm tình. Họ tìm đến nhau với sự thoả thuận và sự đưa đường dẫn lối của đồng tiền. Những nhân viên nam dần tạo lập được mối quan hệ, khách không tìm họ qua dịch vụ tại sàn nữa mà qua các mối quan hệ họ được giới thiệu đến tận nhà. Mức phí cho khoá học chỉ 200.000- 300.000 đồng/khoá. Thời gian học có thể dài ngắn tuỳ thuộc theo sự thoả thuận giữa giữa người dạy và người học. Thật là tiện cả đôi đường, các chàng có thêm việc làm ngoài giờ, các quý bà, quý cô có thêm bạn.
    D. một nhân viên dẫn nhảy đã tỏ thái độ bất bình khi nói về những đồng nghiệp đã làm sai mục đích: "Thật là con sâu làm giàu nồi canh. Một số người lợi dụng dịch vụ này để kiếm tiền mà bán rẻ nhân cách của mình. Việc làm của họ đã ảnh hưởng không tốt tới chúng tôi - những người làm ăn chân chính".
    __________________________________________________
    đúng là chán ko biết có lên làm nghề này nữa hay ko đây.
    trích từ "tin tức việt nam"
    em_be_1tuoi
  6. antichrixt

    antichrixt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2003
    Bài viết:
    6.544
    Đã được thích:
    0
    em_be_1tuoi có nhu cầu đến nhà dạy nhảy cho các quý bà sồn sồn tầm 60 ko, anh dẫn mối cho
  7. em_be_1tuoi

    em_be_1tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    trích từ bài của antichix
    _____________________________________________________________________________________
    em_be_1tuoi có nhu cầu đến nhà dạy nhảy cho các quý bà sồn sồn tầm 60 ko, anh dẫn mối cho

    ... It?Ts for me to love you when you won''t love me after all ...
    Gửi lúc 17:53, 09/08/04
    ________________________________________________________________________
    nè coi thường nhau rồi đó.thế là ko được đâu nhé xem lại mình đi.
    em_be_1tuoi
  8. em_be_1tuoi

    em_be_1tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    trích từ "tin tức việt nam"
    _____________________________________________________________________________
    . Công việc chính của họ là hướng dẫn cho các chị em, các bà, các cô từng bước để có thể nhảy thành thạo. Khi các thượng đế đã điệu nghệ thì chỉ quen nhảy đôi với chàng "Ngự lâm quân" của mình. Và các chàng sẽ phục vụ lâu dài cho các quý bà, quý cô không chỉ trong sàn nhảy...
    _______________________________________________________________________________
    hehe!Tác giả của bài viết này thật quá đáng,nói như vậy thì khác nào chửi vào mặt những người làm công việc như tôi .Mà thế nào là chỉ quen nhảy đôi với các "chàng ngự lâm quân".Mà thế nào là "phục vụ lâu dài cho các quí bà,quí cô ko chỉ trong sàn nhảy........"
    ____________________________________________________________________________
    . Họ cũng không xác định đây là công việc lâu dài bởi khi tuổi xuân đi qua, họ không còn được trọng dụng nữa. Họ đi làm chỉ với mục đích duy nhất là kiếm được tiền để mưu sinh.
    Và trong cuộc mưu sinh ấy, họ đã gặp những quý bà, quý cô sang trọng có nhu cầu giải trí. Những vị khách này có nhiều thành phần và hoàn cảnh khác nhau. Có người mong muốn một nơi vui chơi, giải trí lành mạnh. Nhưng cũng có những người mượn chốn này để tìm người tâm sự những lúc phòng không gối lạnh. Những "mệnh phụ phu nhân" sẵn sàng bỏ tiền của để tìm được niềm vui, sự ấm ấp trong lòng.
    _________________________________________________________________________________
    nói thật nhé công việc chủ yếu là kiếm tiền.Đúng nhưng tiền ko có nghĩa là tất cả.Nói thật nhé tác giả của bài trên viết rất hay nhưng thật sự con người đó chưa trải qua công việc mà tôi đã làm,chỉ có những đứa mất chất mới làm như vậy thôi.Các bạn có thích hoa sen ko.người ta bảo là " trong đầm gì đẹp bằng sen,gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn".
    em_be_1tuoi
  9. hanoivatoi

    hanoivatoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2003
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Đó chỉ là phần chìm thôi mà bạn, mà đa số cánh nhà báo thường hay bới móc phần chìm, thêm mắm thêm muối, thổi phồng quá mức... để lôi kéo người đọc, đó cũng là một cách tiếp thị kiếm tiền của họ, mặc dù không được nhiều người hoan nghênh lắm. Cũng vì kế sinh nhai cả thôi.
    Không thể phủ nhận không có lửa làm sao có khói, nhưng hãy sống lạc quan, yêu đời, yêu nghề (nếu có thể) vì bạn thuộc phần nổi cơ mà, đâu có thuộc phần chìm không trong sáng đó. Phải không nào, chúc tự tin
  10. bac_lao_thanh_dancer

    bac_lao_thanh_dancer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    em_be_1tuoi ơi sao lại bi quan thế. Em_be nhảy giỏi thế cơ mà. Em_bé mà nghỉ không làm nữa thì các bà sồn sồn 60 nhảy với ai đây?
    Cứ cố gắng lên,phải biết vượt qua dư luận chứ. Tất cả vì "nghệ thuật" và các chị sồn sồn mà.............
    Chúc thành công......

Chia sẻ trang này