1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống nhiều lúc thật mệt mỏi..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cutie_sexy, 13/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Qúa mệt mỏi!phải nói thật là như thế.Cuộc sống đôi khi là vậy phải chấp nhận,nếu nó cứ đều đều,nó diễn ra y như mìn mong mún thì còn j là cs nữa.Lun tự nhủ như vậy!Cả ty cũng thế,ty cũng gắn liền với cs,cs song hành cùng ty.Khi m` iu m` cũng bùn,khi ko iu cũng bùn.Bùn vì mình đã làm cho 1 n`g đau khổ,nhưng làm sao đây khi m` ko có tcảm.M` cố gắng thì cũng là sự gượng ép thui,thà nói ra,thể hiện ra để họ ko mãi hi vọng,họ ko tin tưởng qá nhiều.Mình ích kỉ khi chỉ nghĩ cho bản thân m`,tốt nhất là nên tôn trọng họ bằng cách nói cho họ hiểu,để họ đỡ mất time,cho họ tìm đc ng` thật sự.,Còn riêng mìn,họ vẫn là 1 người bạn tốt.Cuộc sống bao gồm qá nhiều điều,ty,gia đình,học hành,sự nghiệp.Học hành còn 2 năm nữa,mông lung lắm ko rõ ràng về nghề nghiệp.M` rõ là mún theo đuổi nó,nhưng m` vẫn lo....Đau đầu thật!
  2. hocorp

    hocorp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2006
    Bài viết:
    697
    Đã được thích:
    0
    Tất cả nằm ở phía trước, look forward and go ahead!
  3. tigerfire86

    tigerfire86 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/06/2002
    Bài viết:
    5.215
    Đã được thích:
    0
    Lun thoải mái mà,có sao đâu ah,đôi lúc ng` ta hâm hâm vậy thui ah!
  4. bien_troi_menh_mong

    bien_troi_menh_mong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn DCskid4ever nhiều nhé. Viết giấy cam kết và đã ký tên rồi bạn à. Bó tay rồi.Ba mẹ quản lý chặt vì sợ mình sẽ lén lút gặp ng đó. Sợ mình xài hoang phí. Mình đi làm cũng tích góp k phải là ít. Lương mình cũng thuộc dạng cao vậy mà chỉ đc giữ 1tr để xài thôi, gồm tiền đt, tiền internet hàng tháng và tiêu vặt linh tinh.Với lại ba mẹ biết mình cho ng đó mượn 500.000 vì mẹ anh lên khám tái khám. Nói ra cũng dài dòng lắm.Ba mẹ thương mình nên sợ mình bị thiệt thòi, khổ.Nghĩ ng đó có ý định lợi dụng mình.Dù sao cũng mong những chuyện này sẽ qua.
    Được bien_troi_menh_mong sửa chữa / chuyển vào 22:01 ngày 17/10/2007
  5. tottochan_chuoi

    tottochan_chuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    518
    Đã được thích:
    0
    Được quan tâm, được chăm sóc ai đó thật là hạnh phúc. Những nghi ngờ, những suy tính làm cho người ta lo sợ và giấu đôi bàn tay đi. Nghĩ cũng buồn nhưng có khi mình cũng làm vậy.
    Hình như là hội chứng "mùa thu" đang lan tràn nhỉ. Có thật nhiều tâm sự và trăn trở, nhưng rồi cũng sẽ qua thôi.
  6. BBSieuQuay10

    BBSieuQuay10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Công nhận mệt mỏi, lạc quan như mình mà cũng fải thốt ra câu này thì bít rùi đấy ,ngao ngán
  7. cutie_sexy

    cutie_sexy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    418
    Đã được thích:
    0
    Công việc vẫn không trôi, mình cũng ì à ì ạch, bận bịu với những party, bạn bè... hix hix
    dù biết thật là đáng trách n mình ko chống nổi những cám dỗ bình thường này, mình thật sự ko fải con người của công việc thật
    Lại sắp đi du lịch, luôn đi vào những thời điểm nhạy cảm.. mình thật tệ!!!
    và cảm xúc đột nhiên chạy đâu mất hết cả, cứ tưởng mình ko fải người khó yêu n có lẽ..mình nhầm??
  8. aduvanchic

    aduvanchic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mình đang rối bời vì chuyện tình cảm... 7-8 năm trời làm bạn của nhau, để rồi tự dưng lại nói ra cái chuyện ko nên nói ấy, làm cho mình khó xử quá!!! ...
    Mình có phải là người vô tâm, vô tình đâu nhỉ, nhưng lại chẳng mảy may có 1 chút tình cảm gì, mà tự nhiên lại nghĩ về 1 người khác, cũng quen nhau 6 năm rồi.... Trước kia cũng thi thỏang lắm mới nghĩ vu vơ về người ta , nhưng hình như từ khi nhận được cái lời tỏ tình thú tội kia, mình lại nghĩ nhiều hơn thì phải. Nhưng chắc là chẳng có gì đâu, mình chai sạn rồi mà, chuyện yêu đương bây giờ thật sự là quá khó khăn ...
    Nhiều khi cuộc sống đúng là quá mệt mỏi và chán nản, những lúc ấy thèm 1 bờ vai, thèm 1 cái ôm siết chặt... Thế nhưng không có nghĩa là tặc lưỡi, nhắm mắt đưa chân. Và thế là ta chỉ còn lại với mình ta mà thôi....
  9. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Chạ hịu miềng có đa tình hok ? mà miềng thấy miềng dễ iêu thía k0 bít
    cứ thấy con gái xinh là miềng thick
    PN đáng yêu chế chứ lị
  10. aduvanchic

    aduvanchic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2007
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Trỗng rỗng!!!
    Những gì đang diễn ra xung quanh cứ như chả liên quan gì đến mình, cứ như mình đang ở trong 1 cái ***g kính trong suốt, nhìn thấy tất cả, nhưng chả nghe được gì, chả làm được gì... :( Mình nhớ đến cảm giác đáng sợ khi ngủ bị bóng đè. Rõ ràng là mình nhìn thấy người xung quanh, mọi việc cứ thế cứ lướt đi, nhưng ko trở dậy được, muốn gọi ai đó, nhưng nói không nên lời, muốn với tay vào người ngồi ngay gần đấy cũng với ko được .... Có ai để ý đến tiếng gào thét trong tâm hồn tôi???
    Chỉ có cách giải quyết phải phải tự mình lấy hết sức bình sinh, bật dậy và thoát ra khỏi cái giấc mộng hãi hùng ấy thôi! Tự mình, tự mình làm tất cả... Fighting!

Chia sẻ trang này