1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống nhiều lúc thật mệt mỏi..

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi cutie_sexy, 13/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pupil

    pupil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2004
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Còn tôi ngoài chuyện mệt mỏi vì lo cơm áo gạo tiền, lo con cái, lại còn vô cg mệt mỏi bởi 1 lý do rất tế nhị: ông xã tôi rất hay được các bạn gái trẻ trung, quyến rũ nhòm ngó! Tôi rất ngạc nhiên, bởi càng ngày càng thấy có nhiều bạn gái cứ thích những thứ oái oăm: thích đàn ông có vợ con, thích chọc ngoáy vào gđ ng khác? chẳng hiểu các bạn ấy có nghĩ mình cg là PN và cũng có thể lắm chứ sau này lỡ cg ở trg những hoàn cảnh tg tự vậy, các bạn ấy sẽ cảm thấy thế nào nhỉ?
  2. neyolovesyou

    neyolovesyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    Mình chắc là sắp fải uống thuốc chống stress đây. Tuần sau và 3 tuần kế tiếp chắc là điên mất. Nhiều bài fải nộp quá. Suốt ngày tiểu luận và thuyết trình. Ai mà có thể yêu trong năm3 đc nhỉ. Nếu đc thì đúng là đáng khâm fục. Thời jan cho bản thân còn chả có.
  3. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Có những lúc chỉ cần nghĩ đến mọi việc sắp xảy ra mà mình muốn tự sát.Mình sẽ làm thế nếu như mọi người ép mình quá
  4. neyolovesyou

    neyolovesyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2006
    Bài viết:
    2.021
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói thế làm mình sợ quá. Đừng bao h nghĩ đến chuyện đấy dù chỉ 1 lần. Hãy cố gắng lên.
  5. thongtinlaptop

    thongtinlaptop Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Bài viết:
    1.664
    Đã được thích:
    0
    Hãy cho tôi điểm tựa .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Chia sẻ trang này