1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống như 1 cỗ máy

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi missoliver, 01/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. missoliver

    missoliver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Một ngày làm việc 24/24h đã kết thúc.Hết công việc lại về nhà.Đúng là nhiều lúc cũng muốn thay đổi nó lắm chứ nhưng lại ko được như mình mong muốn.Hẹn hò ư?Thấy chán và mệt mỏi rồi.Mình đúng là chán ngắt.Chẳng lẽ lại Refresh lại toàn bộ.Liệu nó có tốt hơn ko?
  2. NVTVX

    NVTVX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống là một chuỗi các mối quan hệ, nếu bạn thấy những mối quan hệ bạn đã tạo ra là chưa đủ thì hãy xây dựng thêm những cái mới. Bạn hãy thử tham gia các Câu lạc bộ, chơi các môn thể thao xem, khi đó, bạn sẽ tìm thấy nhiều điều thú vị. Đừng ở nhà, hãy tham gia các hoạt động đi.
    Mô phật !
  3. missoliver

    missoliver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Muốn thay đổi cuộc sống 1 chút,mình muốn giao lưu kết nối thêm các mối quan hệ,và cũng muốn thay đổi sự tẻ nhạt cuả csống.Vậy mà mẹ,ng mẹ đáng kính của mình lại không chấp nhận điều đó.Mẹ không tin vào mình,không tin vào thế hệ trẻ của chúng mình.Con biết,con biết mẹ lúc nào cũng chỉ lo lắng cho chúng con,mẹ luôn muốn bao bọc che chở cho chúng con nhưng mẹ ơi con đã 24 tuổi rồi và con đang bước vào tuổi 25.COn đâu còn bé bỏng như xưa nữa,con muốn tự lo cho csống của mình trong giới hạn của con.Vậy mà mẹ lại như vậy.Từ trước tới giờ con luôn nghe lời mẹ,rất hiếm khi con trái ý mẹ nhưng lúc này đây con thấy mình nên tự lo cho mình được rồi.Con thật lòng muốn được tự bay trên đôi cánh của mình.COn biết dù con có lớn đến đâu con vẫn là con mẹ vẫn được mẹ lo lắng và chăm sóc nhưng con xin mẹ hãy cho con tự khẳng định mình đi mẹ.Tối nay mẹ đã rất căng thẳng với 2 bố con con,con cũng buồn lắm,con ko muốn làm mẹ buồn.Nhưng bgiờ con ko biết fải làm sao cả.Nếu nghe lời mẹ,mẹ sẽ vui,mẹ sẽ ko fải lo lắng cho con nhưng như vậy con sẽ fải từ bỏ sở thích của mình.Và điều quan trọng hơn con thấy mình vẫn mãi chỉ là 1 đứa con nít lúc nào cũng nằm dưới đôi cánh của mẹ.Và như vậy con của mẹ bao giờ mới trưởng thành được.
  4. NVTVX

    NVTVX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    988
    Đã được thích:
    0
    Giá như mẹ bạn nghe được điều này. Bạn đã bao giờ thử nói với mẹ chưa ?
    Mô phật !
  5. hoantoanmayman

    hoantoanmayman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2004
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh lại đi nào, bạn đang chia sẻ nỗi niềm của mình với mọi người ở đây, thử nghĩ xem, đó có phải là sự thay đổi đầu tiên (giả thiết là vậy) của bạn. Nghĩ thêm chút nữa, đã có một thay đổi, vậy sẽ có thể có thêm những thay đổi nữa, tự bạn đã làm nên thay đổi, vậy hãy tiếp tục để cuộc sống của chính mình phong phú hơn, hãy thử những thay đổi mới khác nữa đi
  6. hold_me77

    hold_me77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2003
    Bài viết:
    1.446
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống như một cỗ máy và nhiều khi nó cũng cần sự nghỉ ngơi, hehe
  7. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Nhớ thay dầu và xiết lại ốc nhái
  8. 509267

    509267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    331
    Đã được thích:
    0
    Nếu nghĩ cuộc sống như một cỗ máy thì tẻ nhạt quá!
    Còn nhiều cái để nói hơn nhiều! Mấy cụ nhạc họa thi sĩ kinh điển mà sống lại chắc lại muốn không dậy nữa!
  9. missoliver

    missoliver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình thật sự thấy buồn và chán khủng khiếp.Trong đầu mình đã loé lên ý nghĩ hay mình sẽ kết thúc hđộng của cái cỗ máy này đi.Nhưng mình là 1 kẻ hèn nhát,mình ko thể làm được điều đó.Và giờ đây mình cũng ko biết mình sẽ sống ntn nữa.Mình cảm thấy ko còn lo sợ nó buồn tẻ như 1 cỗ máy nữa rồi mà mình đang ko biết nrồi nó sẽ ra sao nữa.Hnay, hnay mọi ng đã ép mình fải sống như mọi ng,sông theo cái nề nếp cái con đường mà mọi ng đã vạch ra cho mình.Cảm thấy chan ngắt,mình đã 24 t nhưng ko thể tự làm chủ được csống của mình.Mình ko có quyền quyết định.Bgiờ mình sẽ sống vì bố mẹ,vì gđình,sống vì cái trách nhiệm bố mẹ đã sinh ra mình.Mình ko còn là mình nữa,những hoài bão của mình giờ là con số O.Ngày mai thức dậy mình fải sống đúng như 1 cỗ máy do mọi ng lập trình.
  10. MrPrince

    MrPrince Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    01/01/2006
    Bài viết:
    8.629
    Đã được thích:
    10
    Thu xếp công việc, gom tiền lại, đi chơi đâu đó thật xa lên, càng lâu càng tốt. Đi du lịch là một trong những cánh refresh hữu hiệu nhất đấy. Cố lên misso !!!

Chia sẻ trang này