1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống: Những định nghĩa và những triết lý sống khác nhau

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Sức chịu đựng của con người là vô hạn.
    Ồ, bạn sẽ nói nếu không chịu đựng nổi thì người ta sẽ chết.
    Nhưng kìa, nếu chết rồi thì còn làm gì có khái niệm chịu đựng nữa.
    Vậy là, con người có khả năng chịu đựng hết thảy mọi thứ trên đời này. Và sức chịu đựng này là vô hạn.
    Ta không có thể nói là họ không chịu đựng nổi nữa, vì chỉ sự thật là họ vẫn còn sống nhăn ra đó cũng đủ chứng tỏ là họ chịu được mà! Vẫn biết là họ có thể cực kỳ khổ sở (bị bồ đá), đau đớn (ung thư máu gì đó) và tuyệt vọng (bị giựt hụi 200 tỉ)...nhưng mà họ vẫn còn sống để than thân trách phận, để ca cẩm, và, nhất là, để đau đớn thì điều đó có nghĩa là sức chịu của họ vẫn còn okay. Họ đâu có sao?
    Lý thuyết tuyệt đẹp này của mình liệu đã có thằng nào khác nghĩ ra chưa nhỉ? Hy vọng mình viết xuống trước nó, !
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Lý thuyết tuyệt đẹp này của mình liệu đã có thằng nào khác nghĩ ra chưa nhỉ? Hy vọng mình viết xuống trước nó, ! [/QUOTE]

    Chứng cuồng viết
    Định nghĩa Chứng cuồng viết nằm trong bộ tự điển 72 từ của Kundera (72 hay là bao nhiêu? Mệt, chẳng phải check làm gì!) là hoàn hảo, chẳng còn gì để nói thêm.
    Có chăng chỉ là thế này: Angie, mày là đứa mắc chứng cuồng viết.
    Còn gì có thể nói thêm nữa, rằng mày là kẻ thích làm Người khiêu vũ?
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 03:44 ngày 28/10/2006
  3. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Sow ko nghĩ vậy. Chỉ có thể nói là "sức sống của con người là rất lớn", "khát vọng sống của người vô cùng mãnh liệt", thế thôi, còn "sức chịu đựng" thì có giới hạn.
    Bằng chứng: những cuộc ly di, là do 2 người hết chịu đựng nổi cuộc sống chung với nhau nữa rồi.
    Sức chịu đựng của mỗi người là có giới hạn.
    Bằng chứng khác: câu nói của người xưa: "Già néo đứt dây".
  4. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hà, nhờ chứng cuồng viết của Angie mà box LHP xôn xao nhộn nhịp đó chứ. Ít nhất nó cũng có một điểm tốt.
    Còn "Người khiêu vũ"? Định nghĩa của Người khiêu vũ là gì vậy?
    Có phải ý muốn nói rằng Angie thường muốn chứng tỏ mình biết khiêu vũ, và nhờ vậy được những người không biết khiêu vũ tin và trầm trồ thán phục?
  5. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hi..hi.., nghe FW nói rất là liền mạch với câu chuyện ở trên, và nghe cũng rất xui tai nữa.
    Những ngày gần đây số điểm của FW và kieuphong tăng liên tục trong bộ đếm của Kimikamo. Đáng tiếc vì Kimikamo không phải là con gái, nên FW và kieuphong có nghe tin này chắc chẳng những không vui mà còn cảm thấy khó chịu nữa không chừng, hì..hì..
  6. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ai dám khẳng định rằng Kimikamo không phải là con gái nào?
    À, mà sao tự dưng lại đòi "chấm điểm" kp và FW thế??? Bạn bè mà cũng đòi chấm điểm. Kimi hơi bị "trịch thượng" à nghen!
  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Thật ra đứa bé là tờ giấy trắng, ta muốn bôi muốn tô thế nào mà chả được. VD như từ nhỏ kp đã bật cho con mình nghe cải lương từ sáng đến tối thì ít ra lớn lên, có thể nó kô có khả năng hát cải lương, nhưng ít nhất nó cũng sẽ biết nghe cải lương và yêu thích cải lương, dù chưa chắc cải lương là thứ âm nhạc nó yêu thích nhất.
    Chuyện học đàn, học vẽ, học nhảy, học võ cũng thế. Nếu sau này có khả năng về tài chính, khi con mình đủ tuổi, kp cũng sẽ cho đi học tất. Học để biết, để nó có kiến thức tổng quát, được trang bị những thứ cần thiết cho cuộc sống sau này. Còn nó có thích đi sâu vào hay kô là chuyện nó quyết định.
    Chắc chắn có 2 thứ kp sẽ tập cho con mình từ nhỏ: đọc sách và âm nhạc. Bên cạnh cải lương, như 1 sự gìn giữ truyền thống dân tộc, 1 thứ khác kp chắc chắn sẽ mở cho con nghe là cổ điển. Dĩ nhiên chuyện này cũng phải tham khảo chuyên gia xem độ tuổi nào thì nghe composer nào thích hợp. 1 con người nếu kô biết đọc sách, kô biết nghe nhạc, thì cuộc sống kô còn ý nghĩa gì nữa.
    Tóm lại, vai trò của cha mẹ cũng như trách nhiệm của 1 người nghệ sỹ đối với công chúng thôi. Cần phải đi trước, giúp công chúng tìm ra chân-thiện-mỹ của nghệ thuật, nâng cao trình độ thưởng thức của họ, nghiên cứu và phát hiện những giá trị nghệ thuật đã bị quên lãng. Cái này mới chính là nghệ thuật vị nhân sinh, hoàn toàn khác với cái khái niệm nghệ thuật vị nhân sinh của Đ - tức là nghệ thuật phải dành cho công chúng bình dân - 1 ý tưởng cực kỳ banana và coi thường trí thức.
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Đang định hỏi Đ là chữ viết tắt của chữ gì, tự nhiên đoán ra (không biết đúng không), phì cười!
  9. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hì, ai mà không có những nhận xét, đánh giá về người khác, cái đó gọi nôm na là bảng chấm điểm cho nó dễ hiểu thôi. Còn chuyện bảng điểm đó có giá trị thế nào, có được người khác coi là quan trọng hay không... lại là chuyện khác.
    Chẳng hạn Kimikamo có "chấm" kieuphong và FW bao nhiêu điểm thì hai bạn này cũng chẳng để tâm. Đơn giản là bảng điểm của Kimikamo không có giá trị đối với 2 bạn. Lý do thì đã được giải thích ở trên, bởi vì Kimikamo không phải là con gái . Nhưng chuyện đó cũng không ngăn cản được Kimikamo cho điểm kieuphong và FW.
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Khá chính xác. Thiếu chi tiết Người khiêu vũ là người thích leo lên sân khấu, thích sự trình diễn, thích đám khán giả vô danh...
    Hình như còn vài chi tiết khác nữa...

Chia sẻ trang này