1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống: Những định nghĩa và những triết lý sống khác nhau

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Hôm nay đọc được lời tâm sự mùi mẫn...''Sẽ không có chân trời cho mình đi tìm đâu mà nó hiện hữu trước mắt đấy thôi.''
    Ý nghĩa thì cũng thường thường, hoàn cảnh phát ngôn là người tự an ủi mình và người yêu vì có chuyện lục đục...
    Hay nhất là ở hình ảnh ''chân trời để mà đi tìm.'' Hà hà, thỉnh thoảng mới thấy hình ảnh nên thơ thế này...
    Ừ, con người là chúa hay ảo tưởng...
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Mất quyền kiểm soát cuộc sống.
    Một vài sự kiện dưới đây làm Angie nhận ra rất nhiều điều.
    Ngày xưa, năm lớp 7, Angie tình cờ thấy danh sách các bạn đạt kỳ thi tuyển vào đội tuyển học sinh giỏi Anh văn cấp trường. Angie tỉ mẩn ngồi cóp lại. Có khoảng 5 bạn trên 7 điểm. Còn lại thì thấp hẳn, từ khoảng 2-5 điểm. Khoảng cách điểm giữa 2 nhóm khá lớn. Tuy nhiên, các giáo viên chọn cả 12 người cho lớp bồi dưỡng cho kỳ thi cấp quận. (Dĩ nhiên phải chọn nhiều nhiều người cho lớp này, chuyện này thì ai cũng hiểu.)
    Đến cuối năm lớp 12 thì Angie soạn sành lại giấy tờ và đọc lại danh sách này. Toàn bộ 5 các bạn đạt điểm cao trong kỳ thi ngày xưa đều đang học ban D hoặc khối D. Toàn bộ 7 bạn còn lại thì đang học ban A hoặc khối A. 5 bạn khối D đang dự định thi vào trường (chính) khối D. Các bạn còn lại dự định thi vào trường khối A.
    Angie lúc đó suy nghĩ rất rất nhiều về chuyện này. Angie nghĩ việc mình chọn trường thi tưởng như là quyết định năm lớp 12 (hay lớp 10) nhưng thật ra là đã bắt nguồn từ đâu đó nhiều năm trước. Không phải là tình cờ mà năm 12, vào ngày đó, tháng đó, mọi người đang ở trong tình trạng A, B, C, D. Thực ra, đó chỉ là biểu hiện của một cái gì đó bắt rễ từ nhiều năm trước.
    Cũng lúc đó, Angie lục thấy quyển vở nháp môn Văn 11 của mình, trong đó có ghi chú khoảng chừng 1 chục ngôn ngữ. (Năm 12 thì Angie chỉ biết 3 tiếng Anh, Pháp, Đức thôi.) Nhiều năm trước khi chính thức học 1 ngoại ngữ nào, Angie đã học cách phân biệt các thứ tiếng. Ví dụ, nhìn vào biết đó là tiếng Ý, dù không hiểu nghĩa gì.
    Mãi sau này Angie bắt đầu học tiếng Ý và TBN. Nhưng Angie không nhìn nhận đó là chuyện tình cờ xảy ra vào năm 19 hay 20 tuổi (tình cờ xét theo nghĩa nếu tại ĐHKHXV&NV mà không mở 2 lớp này thì lấy gì mà Angie học?) mà xem đó là biểu hiện của một điều bắt rễ từ cách đó nhiều năm.
    (Nhiều người hay nói, sao Angie ''hay vậy,'' sao biết ở đâu dạy tiếng gì mà học, nhưng Angie nghĩ Angie không hay, chỉ là cái inner self nó luôn thúc giục Angie tìm kiếm không ngừng. Nếu không phải là năm 19 hay 20, thì đến 49 hay 50 Angie cũng sẽ tìm ra một cơ hội nào đó để học 2 tiếng này mà thôi. Cũng như vậy, ai không thực sự mong mỏi điều gì, sẽ không bao giờ làm được điều đó. Ví dụ: thích học tiếng Ý, thích học tiếng Anh, thích kiếm tiền...Mở miệng nói và thực tâm muốn là 2 điều mà thường thường chính mọi người không phân biệt nổi.)
    Vậy là, sau này, rất nhiều lần, khi quyết định chuyện gì, Angie ngờ là lý do thực sự sao mình đưa ra quyết định A, B, C không phải là vì mình đã cân nhắc các lý do M, N, O, P mà vì một điều gì đó đã bắt rễ từ lâu, lâu lắm rồi, từ hàng chục năm trước. Rằng việc mình suy xét hiện nay chỉ là vớ vẩn, rằng cái quyết định (mà mình sẽ đưa ra) đã có từ trước rồi!
    Càng sống, càng nhiều tuổi, hình như Angie càng thấy những việc từ nhỏ đến lớn mình làm hôm nay thực ra chỉ là biểu hiện của những việc đã xảy ra từ cách đây 20 năm...
    Gần như mình không có quyền lực gì với ngày hôm nay cả, vì 99% ngày hôm nay đã bị quy định bởi cái quá khứ kia. Mà chẳng là là hôm qua, tuần qua, tháng qua cho mình nhờ, mà là nhiều chục năm trước.
    Vậy là, hình như mình không thay đổi được hôm nay.
    Mà mình cũng không thay đổi được ngày mai.
    Nếu có, là mình thay đổi cái năm tương lai cách mình 20 năm kìa...
    Mất quyền kiểm soát cuộc sống. (Hì hì, viết đến đây mới bật ra cái title mà nãy giờ mình không biết đặt ra sao.)
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống

    Yêu điều gì/ai đó trước. Rồi mới hiểu điều đó/người đó.
    Thực sự là không ai thừa hơi tìm hiểu người mình không yêu quý, có chút cảm tình, hay có ấn tượng tốt. (Chung quy chỉ là các mức độ của tình yêu mà thôi.)
    Vì dụ: Mình vừa nhận ra là cách viết là dòng suy nghĩ của Wing khá giống Kundera. Nhưng tại sao mình chịu theo dõi từng chút dòng suy nghĩ của Kundera mà lại rất hay lướt bài của Wing? Hô, vì mình yêu quý Kundera, sau đó mình mới đọc ông để xem ông hay ho ở chỗ nào.
    Mà tại sao mình yêu Kundera? Ô, đơn giản vì Stranger nói, Milan Kundera! Rất hay! Angie phải đọc thôi! Mà mình thì yêu Stranger đến độ sẵn lòng tin tưởng tất cả những gì cô nàng nói.
    Ví dụ như tác giả gì gì ấy, tác giả cuốn Zorba. Hê hê, mình có ác cảm lắm lắm. Nhưng mà sách Stranger gửi tặng. Lại còn ghi là nhất định phải đưa Angie đọc thì làm sao mà mình lại không căng người ra đọc...rồi thấy hay?
    Vậy là, mình khá thiên vị. Yêu ai trước, rồi mới tìm hiểu những chỗ hay ho, rồi quý họ thêm.
    Còn ai mình không yêu, thì dù có hay, mình cũng nào có biết để mà quý???
  4. summertime8x

    summertime8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2006
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    <BLOCKQUOTE id=quote><font size=1 face="Arial" id=quote>Trích từ:Càng sống, càng nhiều tuổi, hình như Angie càng thấy những việc từ nhỏ đến lớn mình làm hôm nay thực ra chỉ là biểu hiện của những việc đã xảy ra từ cách đây 20 năm...
    [/QUOTE]
    Gần đây, mình có gặp một chuyện trục trặc. Tìm hiểu xem mình đã làm gì để xảy ra chuyện như vậy, mình liệt kê ra được một loạt lý do, một loạt những sai lầm trong cách suy nghĩ và câch làm việc của mình.
    Rồi đột nhiên mình nhận ra rằng thực ra những sai lầm đó, cách suy nghĩ đó, cách hành động đó mình đã từng làm rất nhiều lần trước đó rồi, lặp đi lặp lại, từ khi còn rất nhỏ.
    Lúc nhỏ mình lúc mình đã không bao giờ thấy cái váy màu vàng của mình, cái dép màu trắng của mình là đẹp. Mà mình luôn chỉ thấy cái váy màu hồng của bạn cùng xóm, cái dép cao gót của bạn cùng lớp mới thật là đáng có. Ít khi mình nghĩ cái của mình là đẹp, là đáng tự hào, dù nó ko hoàn toàn giống như người khác. Vì vậy khi ở vào môi trường mới, lạ người, lạ việc, mình lại ở một thế yếu, thì việc mất tự tin, đánh giá sai mình, sai người là dễ xảy ra.
    Ngay từ khi mới vào cấp 2 mình đã có thói quen làm việc theo cảm hứng, ban ngày thì dềnh dàng làm toàn những việc lặt vặt, đến đêm 10 giờ rồi thì bài tập vẫn chưa làm xong. Ít khi mình đặt tầm quan trọng và bức xúc của công việc làm tiêu chí hành động. Luôn nghĩ mình có all the time in the world. Vì vậy khi gặp một việc quan trọng cần làm gấp thì mình lại chần chừ và sợ hãi.
    Thế nên một việc gì đó xảy ra nhiều khi ko phải là hoàn toàn ngẫu nhiên. Mầm mống của nó được gieo và nuôi dưỡng có khi trước đó rất lâu.
    (Ko chắc mình cùng ý với bạn Angie, chỉ là thấy câu quote hay thì phát triển theo ý này thôi
    Được summertime8x sửa chữa / chuyển vào 12:29 ngày 30/10/2006
  5. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Viết những dòng trên cho thấy Angie là người có quán tính tình cảm lớn. Chuyện gì xảy ra cũng khó làm thay đổi cảm nhận, cảm xúc ban đầu.
    Kimikamo thì đã từng gặp rất nhiều trường hợp như sau, khi mới gặp lần đầu mình không thích, thậm chí là có ác cảm với một người. Nhưng sau quá trình tiếp xúc, hiểu hơn về người đó thì lại thấy họ rất hay, rất đáng quý. Tình cảm của mình cũng chuyển từ ghét sang thích.
    Chuyện ngược lại cũng không hiếm, ấn tượng ban đầu tốt nhưng sau đó khi hiểu hơn thì lại không thích nữa.
    Với lại con người cũng thay đổi. Có thể mình ghét một người, nhưng sau đó họ thay đổi. Mình ghét con người của họ trong quá khứ, nhưng còn con người trong hiện tại và tương lai thì có thể khác.

  6. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Ý Angie phát triển theo hướng khác.
    Ví dụ cho dễ hiểu: Có thể Wing rất hay (ho) nhưng mà Angie cứ làng nhàng mà đọc bài Wing thôi. Còn chỉ cần BIẾT đó là câu chữ của Milan là Angie lao vào với tất cả sự say mê. Như vậy là không công bằng với tác giả Wing kia.
    Phát triển tiếp. Vì dụ Angie yêu ai thì tự nhiên bỏ thời gian ra cho người đó, trong khi chắc gì người đó tốt hơn người khác. Mà thấy người đó hay theo điểm A, B, C là mình khoái, nhưng mà người khác (đầy rẫy ra đấy) cũng vẫn tốt ở điểm A, B, C mà mình có hay?
    Ví dụ là Kimikamo cưới vợ rồi, thấy vợ mình giỏi giang ghê, nhưng chắc gì cô bồ Kimikamo bỏ từ năm 18 tuổi không tốt hơn, giỏi giang hơn?
    Vậy là ta yêu và QUYẾT ĐỊNH DÀNH THỜI GIAN cho một người/điều gì TRƯỚC KHI ta thực sự hiểu họ/điều đó (ĐỂ có thể quyết định liệu có NÊN dành thời gian cho họ hay không.)
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 17:57 ngày 30/10/2006
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Phần trả lời:
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 18:00 ngày 30/10/2006
  8. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Bravo! Đồng ý với triết lý sống mới post nhất của Angie.
    Bầu cho 5*.
    Đời bất công là thế!
  9. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Bất công gì cơ?
    Bất công ở chỗ nào?
    Ai cảm thấy bất công?
    Liệu người ta cảm thấy bất công đối với họ có cảm nhận được cái sự bất công đó hay kô? Và giả như có, liệu họ có cảm nhận giống ta hay kô?
  10. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, kp nói khó hiểu quá, sow hết hiểu kp đang nói về cái gì rồi!
    Sow nói bất công là bất công ở cái mà Angie nói đó, hổng muốn nói lại nữa. Bữa nay sow hơi mệt, ko có hứng post bài lắm!

Chia sẻ trang này