1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống: Những định nghĩa và những triết lý sống khác nhau

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hừm, mình nói chuyện rất đàn ông như vậy mà sao có người bảo mình giống con gái là thế nào nhỉ.
    Phải gầm gừ như Angie, hay phải viết thật dài như FW mới là con trai à?
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Ừ, !
    Mà là ''con gái'' như Kimikamo thì không nên hút thuốc, Kimikamo ạ!
  3. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hừm, vậy là trong box có 4 cô thì hết 3 cô nói toạc ra rằng mình giống con gái...Còn sót một cô chắc vì lịch sự nên chỉ tủm tỉm cười mà không nói ra.
    Thường có câu, một hai người nói thì có thể không tin, nhưng nếu nhiều người nói thì phải xem xét lại.
    Có lẽ một ngày nào đó rảnh rỗi mình sẽ sang Thái tìm hiểu thử một chuyến.
    À nói tới đây mới thấy làm con trai lợi thế ghê. Con trai, trong một số trường hợp đặc biệt, có thể giải phẫu thành con gái, chứ Kimikamo chưa nghe điều ngược lại.
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Có đấy. Suốt từ năm 7 tuổi đến năm 14 tuổi, Angie cứ mơ ước mình có đủ tiền để giải phẫu thành nam. Về mặt y học thì có thể được.
    Đáng tiếc là có nhiều chuyện trong cuộc sống trói chặt mình vào thân phận này, không cứ giải phẫu về mặt y học là thay đổi được hết.
  5. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ko phải chỉ về mặt tâm lý đâu, Angie ạ, mà còn phải về mặt sinh lý nữa, chịu rất nhiều xét nghiệm tâm - sinh lý và phải chịu nhiều đau đớn, khó chịu khác nữa mới có thể chuyển giới tính (sau khi chuyển xong chắc là còn có những bất tiện phát sinh khác).
    Đâu phải chỉ "muốn" là được!
  6. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Nhận định
    Tại sao mình không có blog?
    a) Tại không thích. (Mà tại sao kìa?)
    b) Tại low-tech, hè hè...
    c) Để làm gì vậy kìa?
    Hà hà, mình chắc mẩm là nếu mình có blog thì chỉ có mình vào check, mà vậy thì làm gì xôm tụ nổi? Cái thời buổi mà người người tạo blog, nhà nhà xem blog thì thằng nào không có blog mới là...đi trước thời đại chứ, hị hị hị...Nhìn quanh thấy cô nào cũng xỏ lỗ tai, đeo bông tai, đeo nhẫn, đeo dây chuyền, đeo nhẫn, đeo lắc, đeo đồng hồ thì mình càng thấy khoái chí vì chỉ có mình mình không có xỏ lỗ tai, hè hè...Mai mốt mình làm đám cưới thì nhà trai phải đặt làm bông tai kẹp bằng vàng 9999, hì hì, vậy là lời hơn là mấy cô có xỏ lỗ tai...
    Mà thực tình mình cũng không hiểu sao mà mình chắc là bạn bè mình không vào blog mình nữa. Chắc tại cái community của mình không thích chuyện đó. Mừng. Mình cũng không thích. Mình cũng chẳng bao giờ xem blog của ai cả. Mà chúng nó có những mạng nào có blog vậy ta? Chắc nếu có thì cũng không báo cho mình biết. Lại mừng tiếp, hì hì.
    Mình thích Nhật ký với giấy và bút hơn. Lại còn được nhìn nhận là Cổ điển nữa chứ! Hè hè, với lại, mong là chứng bệnh cuồng viết của mình bớt đi 1 nơi để tiến triển...
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    TẠO ẤN TƯỢNG TỐT là thứ khó nhất trên đời! Người ta lúc nào cũng phải ráng học giỏi, ngoan ngoãn, chăm chỉ, giàu có, xinh đẹp...để tạo ấn tượng tốt với người đối diện...mà chắc gì khi có đủ những yếu tố đó thì người đối diện chắc chắn phải (?!) thích mình?
    Omer Washington:
    I''ve learned that you cannot make someone love you.
    All you can do is be someone who can be loved.
    The rest is up to them.

    Vậy là chúng ta luôn ráng sức tìm kiếm và tạo ra những thứ mà ta cho là có thể giúp ta trở thành someone who can be loved, rồi sau đó? Ta đành đợi mà thôi, chuyện kết quả đâu có theo ý ta?
    Moral leson: Hề hề, khi nào có ai đó in favor of mình, mình phải biết, hì hì, enjoy cái favor đó vậy. Đời ngắn lắm. Cứ tự trách mình là kẻ chẳng ra gì mà lại nhận được sự ưu ái mới chính là không biết quý những gì mình đang có.
  8. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Hí hí đọc tới đoạn này em-be cũng thấy mình lời ghê. Hồi nào tới giờ toàn nghe "hổng có lỗ sao vài bữa nữa đám cưới đeo bông" (mà thiệt tình thì mình ko có lo xa tới cỡ đó!)
    Hì hì em-be cũng có blog nhưng block nó lại hơn nửa năm nay rồi. Có blog mà lại để public thì rất mệt vì cứ phải vào check hôm nay có bao nhiêu người vào xem blog của mình, comment những gì, rồi lại phải nghĩ ra cái gì để viết để blog được update thường xuyên, phải format màu mè rồi add hình vào chứ ko thì blog ko bắt mắt. Rồi lại ko thể viết hết tất cả những gì mình muốn viết vì trong cái Friendlist có bao nhiêu nhân vật mà mình ko muốn họ đọc một số chuyện nào đó nữa, vưn vưn và vưn vưn......
    Túm lại là mệt và mất thời gian!
    Từ lúc block blog lại em-be thấy khỏe dễ sợ. Thích viết gì thì viết. Viết đủ chuyện lâm ly bi đát hỉ nộ ái ố . Có lúc cũng muốn share cho bạn bè đọc nhưng chỉ là một số bài nào đó thôi, ko thể public lên hết được. Thôi đành chờ khi nào Yahoo có chức năng share từng bài viết thì mình sẽ open blog lại vậy (có trang nào đó có chức năng này rồi, nhưng nó ko popular bằng 360 độ nên cũng ko thích)
  9. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Kimikamo cũng không viết blog. Lý do rất đơn giản:
    1. Không có thời gian
    Nội cái box LHP này không cũng đủ chiếm nhiều thời gian rồi.
    2. Không hợp với tính cách của mình.
    Tính cách của Kimikamo là đi tìm người khác, chứ không phải treo bảng lên rồi để cho người khác lại tìm mình
    Cái này cũng giống hệt ở trên.
    Khác người, và cho rằng việc mình khác người là hết sức bình thường, đó mới thực sự là người cao cơ
    Còn khác người mà tự hào rằng mình khác người thì cũng giống như anh nhà giàu mới phất phô trương tài sản.
    Ừa, Angie không xỏ lỗ tai là để chuẩn bị đeo vàng bốn số 9, còn mấy cô xỏ lỗ tai là vì họ chuẩn bị để đeo bông tai đính kim cương.
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, tìm được ai chưa vậy Kimikamo?
    Hình như Kimikamo không thích kiểu người nghĩ như vậy nhỉ, , hì hì hì...Khà khà khà, cứ nghĩ đến việc có thể gây ra sự bất bình đến như thế đối với Kimikamo là Angie lại không nén được nỗi vui mừng, . Hê hê hê, !
    Ừa, thế ra bông tai vàng không được nhận hột xoàn à? Giờ mới biết, thế Angie đành làm người đầu tiên đeo bông tai vàng 9999 có hột xoàn vậy, .

Chia sẻ trang này