1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống: Những định nghĩa và những triết lý sống khác nhau

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 25/08/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Đà Lạt, với tôi, luôn là Đà Lạt trong câu văn sau:
    Tôi đến Đà Lạt vào một chiều xuân, mây giăng mắc trên những ngọn thông ngút ngàn.
    Không biết cô L. T. X. L có còn nhớ câu văn mở đầu này của đoạn văn trong phần bài tập giờ Tiếng Việt đầu tiên năm cấp II không nhỉ. Lúc đó cô nàng đã 11 tuổi hay vẫn còn 10 tuổi?
    Không, gần như chắc chắn là cô nàng không nhớ...Vậy mà mình nhớ...Bao nhiêu năm rồi còn gì?
    Đà Lạt...Đà Lạt với mình không phải là Đà Lạt mà mấy lần mình ghé thăm hời hợt, mà là ấn tượng của một câu văn, đúng 1 câu-vì mình không còn tâm trí đâu mà lắng nghe câu tiếp theo của đoạn văn, từ ngày còn nhỏ...

  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Nhận định
    Ms Tuyết Oanh được 1 số người ngợi khen là giỏi chuyên môn. Angie không thấy vậy. Cách giảng của cô cũng có vấn đề trầm trọng! Giờ giảng của cô, Angie đánh giá là kém chất lượng.
    Angie rất appreciate khiếu hài hước của cô, nhưng cái kiểu diễn tuồng quá lố đến mức chỉ có nêu ra 2 điểm trong khi lúc đầu thì nói ''sẽ có 3 điểm'' là một sai lầm một giáo viên không nên mắc phải. (Trời, câu tiếng Việt mà ngữ pháp tiếng Anh! Ặc, tiếng Việt của mình sao vầy nè?) Angie cũng có cái trò diễn tuồng trong lớp kiểu như cô, nhưng không vì vậy mà nói nhăng nói cuội một hồi mà quên đi cấu trúc bài giảng.
    Ngoài ra, Angie còn có 1 chuyện nhớ về cô thế này: Angie túm lấy cô và nằng nặc đòi cô chỉ cho phương pháp giải stress thì cô, như mọi lần, lại diễn tuồng và nói vài câu trớt quớt, chẳng ăn nhập gì. Rồi tự nhiên cô móc bóp lấy ra 50k hay 100k gì đó, chả nhớ nữa, đưa cho cô bạn đi cùng Angie, bảo rằng 2 đứa đi uống sữa cam cho nó...hết stress! Rồi cô chuồn mất! Hớ! Con bé kia cầm tờ tiền mà mặt mày nhớ ngẩn ra hẳn!
    Ngoài ra nữa, cô Tuyết Oanh có số giờ giảng khá nhiều, cả chính quy lẫn tại chức và cách hệ khác. Nói cho chính xác, cô có nhiều giờ giảng (mỗi giờ giảng là mỗi lần ký nhận tiền mà!) đến nỗi một người bình thường, ngày ngủ 8 tiếng, thì sẽ không đào đâu ra thời gian để đầu tư vào chất lượng của những bài giảng ấy.
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Sự tự tinsự bất cần đời đều có biểu hiện giống nhau.
    Người tự tin và người bất cần đời đều nhìn rất tự tin, bản lĩnh và chẳng sợ thiên hạ nói gì mình.
    Sự thật thế nào thì chỉ duy nhất người đó biết.
    Nhận định 1: Dẫu có là người tự tin hay không, thì khi mình tỏ ra tự tin, chẳng ai biết đó là thật hay giả!
    Nhận định 2: Nếu giả bộ đóng vai người tự tin, mình sẽ nhận ra cái nhận định 1, và từ đó tự tin để mà đóng vai này đạt hơn! Lâu dần có khi đâm ra tự tin thật luôn! Rồi thành tự cao. Tiếp đến là tự kiêu luôn!

  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Tán rộng ra
    Nhân việc SOW nhắc đến chuyện 1 anh chàng dám gọi SOW là sến, Angie xin trích lời của 1 anh trong box nhà ta:
    Vậy là ít nhất ta có 1 ví dụ về 1 anh nhận xét 1 câu nói hay cách xử sự của 1 cô là ''sến'' nhưng liền sau đó lại cũng nhận định là những câu nói đó ''làm sao có chàng trai nào nghe mà không cảm động được.''
    Từ ''sến'' có nét nghĩa tiêu cực, chuyện này ai cũng thấy, còn Kimikamo thì lại đã chọn từ ''cảm động'' với nét nghĩa tích cực trong đoạn văn trên.
    Đâu hẳn là vô tình mà ghi vậy?
    (Có gì mà Angie hiểu sai thì Kimikamo vào chỉnh sửa nhé!)
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Ghen
    Hmmm, nói chung Angie từng suy nghĩ về điều này nhưng mà vì hình như không có ghen bao giờ nên Angie nghĩ hay nhất là đừng tìm hiểu bản chất của cái sự ghen mà hãy đi mô tả những biểu hiện của nó.
    Việc này thì nguoilaido làm sẵn rồi nè:
    Hy vọng không phải là cô nàng của nguoilaido đang làm cho nguoilaido có những cảm xúc này đó chứ! Ha ha, chúc...thành công!

    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 24/11/2006
  6. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống

    Nhằm tiến tới 1 cuộc sống không có sự ghen tuông (vẫn còn ganh tị nhé!)
    1. Angie không có ghen bao giờ. Khà khà, nói thật nhé: Angie tự biết mình là ai để mà khỏi phải ghen lằng nhằng. Các cô xinh hơn Angie thì đầy ra đấy. Các cô thông mình cũng thế. Mà các cô thông minh VÀ xinh đẹp cũng vậy. Nhưng không có cô nào trong các cô ấy Angie cả. Đơn giản vậy thôi!
    Không có anh nào thích Angie vì Angie xinh cả! Cũng chẳng anh nào thích Angie vì Angie thông minh! Ai thích Angie thì vì Angie là Angie. (Khỏi đụng hàng, hà hà!)
    2. Ngoài ra, Angie không ghen là vì vừa thoáng thấy biểu hiện mình sắp sửa ghen thì Angie đã nhanh chân chuồn khỏi mối quan hệ đó!
    Ghen để mà làm gì? Có giành giựt lại được người kia từ tay vợ/bạn gái/công việc/bạn bè của họ đâu? Ghen chỉ để mình không vui mà người kia liệu có để ý đến để mà còn biết?
    Đi! Đi hẳn! Chấm dứt hết!
    Cách tự bảo vệ lấy bản thân mình tốt nhất đấy!
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Lời vàng ngọc của mấy bà chị (đều chưa chồng cả!) về chiến thuật của mấy con thú đi săn thợ săn:
    ''Mình phải làm sao để mình rơi vào bẫy của chúng nó!''
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 10:02 ngày 24/11/2006
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Nhận định
    Mình sẽ không tạo topic này nếu chưa từng đọc 72 từ của Kundera.
    Mình sẽ không tạo topic này nếu chưa từng đọc được từ Kundera là tất cả những tiểu thuyết của ông chỉ là sự định nghĩa, tán rộng ra, tái định nghĩa của 1 số từ nhất định. Và cuộc sống cũng là cuộc tìm kiếm ý nghĩa của từng cá nhân cho những khái niệm.
  9. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Bình thường
    "Bình thường" là từ dùng để miêu tả trạng thái không thay đổi hoặc ít thay đổi của người, sự vật, sự việc. Người nhận câu nói này có thể hình dung sự vật, sự việc vẫn tồn tại như lần cuối cùng anh ta đã ghi nhận.
    "Bình thường" là câu nói cửa miệng của nhiều người khi có ai đấy hỏi họ một điều gì đấy mà họ không muốn trả lời cụ thể hoặc không thể trả lời cụ thể. Người nhận câu nói này được cảnh báo không nên đi sâu vào nữa.
    "Bình thường" là câu nói lấp liếm cho qua chuyện. Người nhận câu nói này được cảnh báo nên đổi đề tài.
    "Bình thường" là dấu hiệu chứng tỏ sự thiếu tin tưởng và thân thiện giữa hai người đối thoại trong một vấn đề giao tiếp cụ thể. Người nhận câu nói này cần biết đâu là giới hạn của vấn đề đang trao đổi.
    Để bẻ gãy chữ "Bình thường" người ta có 3 lựa chọn.
    Thứ nhất, chấp nhận không quan tâm đến vấn đề kia nữa vì a) nó vẫn tồn tại như trước giờ vẫn thế b) người đối thoại cảm thấy không thoải mái khi nói về đề tài trên. Vì đã hủy bỏ mục đích nên sẽ không có rủi ro cho phương thức lựa chọn này.
    Thứ nhì, trao đổi thông tin. Trao trước cho người đối thoại thông tin tương đương về cùng vấn đề hoặc trao cho họ thông tin họ đang quan tâm để đổi lại thông tin ta đang quan tâm. Chiến thuật này có rủi ro là sẽ lâm vào cảnh "cho rất nhiều, nhận được chẳng bao nhiêu".
    Thứ ba, tuân thủ chiến thuật "nước chảy đá mòn" và "thiên thời, địa lợi, nhân hòa". Nước chảy đá mòn là chiến thuật tạo nên sự tin tưởng nơi người đối thoại, khiến họ tin tưởng chúng ta a) họ cảm thấy không gượng ép khi nói ra b) ta sẽ không bao giờ tiết lộ với ai câu chuyện của họ c) ta hoàn toàn không đủ khả năng để tiết lộ câu chuyện với những người khác đang quan tâm đến vấn đề.
    Thiên thời, địa lợi, nhân hòa là chiến thuật biết lựa chọn thời điểm khi câu chuyện đang cao hứng, khi người đối thoại đang bị xúc động mạnh, khi họ đang gặp khó khăn thật sự, khi họ đang rất cần người chia sẻ... để tiến hành tìm hiểu câu chuyện. Nói chung, tận dụng thời điểm người đối thoại cảm thấy nhiều hứng thú hoặc thiếu kiềm chế hoặc cần được chia sẻ. Địa lợi là tận dụng vị trí, không nên lựa chọn nơi đông người, vị trí yên tĩnh, thoải mái, ấm cúng hoặc vị trí khiến những cảm xúc dồn nén buộc phải bùng nổ. Nhân hòa là tận dụng thất bại của những kẻ tò mò khác, vốn khiến người đối thoại cảm thấy mệt mỏi, tận dụng sự hứng thú, buồn bã, thất vọng hay cô đơn của người đối thoại.
    Đây là chiến thuật giao tiếp có hiệu quả lâu dài vì người giao tiếp một khi nói ra được bí mật của họ sẽ lại càng dễ dàng tiếp tục tin tưởng trao đổi những điều tương đương. Rủi ro là a) thời gian giao tiếp đòi hỏi lâu dài, có khi lên đến hằng nhiều năm. b) mức độ giao tiếp phải được đưa lên cao liên tục c) những rủi ro tiềm tàng trong chọn sai thời điểm, vị trí, hoàn cảnh sẽ phá hủy toàn bộ công sức. Cần lưu ý trong thực hiện phương pháp này là không bao giờ gượng ép, không tạo áp lực. Kết quả là người đối thoại sẽ đôi khi nói ra trong những hoàn cảnh bất ngờ những thông tin đôi khi tạm thời không nằm trong ý chí của mình nhưng đối với họ đó là những bức xúc cần giải tỏa. Khi lâm vào trường hợp này cần cân nhắc kỹ vì thông thường những điều đấy là nguyên nhân sâu xa cho nhiều vấn đề liên quan.
    Cần chú ý những nguyên tắc phản gián khi đối tượng cung cấp thông tin giả, đánh lạc hướng.
    -------------------------------------------------

    Được Free_wing sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 24/11/2006
  10. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Thật ra mọi người không thấy Kimikamo dùng từ "sến" trong ngoặc kép hay sao. Kimikamo dùng từ "sến" trong ngoặc kép để thể hiện ý nghĩa tích cực mà.
    Tính cách của các nhân vật trong truyện Ỷ Thiên Đồ Long Ký có ảnh hưởng rất nhiều đến Kimikamo. Kể cũng lạ, chỉ là những nhân vật trong truyện mà lại có ảnh hưởng đến mình nhiều hơn bất cứ người thật nào ngoài đời.

Chia sẻ trang này