1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống: Những định nghĩa và những triết lý sống khác nhau

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Nhân tiện nhắc đến hột xoàn, mãi đến gần đây Kimikamo mới biết hột xoàn chính là kim cương. Trước giờ cứ tưởng hột xoàn là đá quý nói chung thôi chứ.
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi!!!
    Anh nào cũng như thế này thì khổ cho các cô quá!!! Cái box này cầm có 1 topic phổ biến kiến thức phổ thông kiểu ''cơ chế thấm hút của BVS là gì'', ''hột xoàn chính là kim cương'', etc.
  3. Free_Wing

    Free_Wing Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2005
    Bài viết:
    907
    Đã được thích:
    0
    Cần gì mở thêm topic, có gì cứ hỏi sư phụ Angie sẽ được giải đáp thỏa đáng!
    Được Free_wing sửa chữa / chuyển vào 03:47 ngày 27/11/2006
  4. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Nghe chiện embe viết blog thấy cũng đủ mệt! Đúng là viết blog kiểu như embe thì thà không viết còn tốt hơn, viết làm gì cho mệt dữ rứa?
    Sow cũng có blog (à quên, bữa giờ quảng cáo hoài rồi), nhưng vấn đề, là như ngay từ đầu sow đã xác định, sow ko public, mà chỉ mời từng người bạn, đủ thân để có thể chia sẻ những chuyện riêng tư, vào xem. Bạn nào không đủ thân thì có mời sow cũng từ chối thẳng, vì sow không muốn họ biết nhiều về sow như thế, ko thân mà!
    Bữa nào rảnh, hay có tâm sự, hay gì đó thì vào viết blog. Bữa nào có hứng thú, thì viết. Bữa nào có thời gian, thì viết. Còn không, có khi sow bỏ mặc blog cả tuần chẳng có ngó ngàng, cũng chẳng chết ai.
    Bạn bè vào xem, thỉnh thoảng để lại những dòng comment, thấy vui vui. Khi mình buồn thì có bạn bè chia sẻ, khi mình vui thì có bạn bè chúc mừng. Cảm thấy rất ấm cúng.
    Sow nghĩ, blog làm cho người gần người hơn. Có những mối quan hệ vì khoảng cách địa lý, vì thời gian eo hẹp, ít có cơ hội chăm sóc, nhờ blog mà bạn bè lại kết nối lại với nhau, refresh mối quan hệ cho thêm phần ấm cúng.
    Chỉ cần thỉnh thoảng, khi có thời gian rảnh, ghé blog bạn bè để xem, mỗi lần như thế chỉ được 1 vài người thôi, để lại đôi dòng comment, sẽ giữ mối quan hệ được tốt, sẽ biết được nhiều thông tin của bạn bè.
    Tốt lắm chứ!
    Sow nghĩ, blog rất tốt.
    Nhưng cái gì cũng có cái này cái kia, tùy cách sử dụng mà blog sẽ phát huy tác dụng là tốt hay xấu.
    Riêng bản thân sow, nhờ blog mà đã liên lạc lại được với nhiều bạn bè, tưởng thời gian, tưởng khoảng cách đã xóa nhòa tình bạn, nhưng không phải như thế. Blog cũng là một cách để bạn bè thể hiện sự quan tâm lẫn nhau, biết về nhau.
    Nói chung, sow rất ủng hộ chuyện viết blog.
    Nhật kí cũng hay, có điều, nhật kí là chết, blog là sống. Sow chỉ ghi vào nhật kí những chuyện mà ngoài sow ra không ai được biết, còn nếu có thể chia sẻ, sow vẫn thích chia sẻ hơn. Chia sẻ, và nhận phản hồi.
    Lúc trước sow cũng không hề biết blog là gì, cho đến khi sow bị thúc ép phải lập blog, lập ra một thế giới riêng của sow. Nói chung là sow bị dồn phải đến blog, sau đó mới cảm thấy thật may mắn khi mình lập blog như thế.
    Blog rất vui, như một ngôi nhà riêng vậy, mời bạn bè đến chơi, thỉnh thoảng đến thăm bạn bè, rất vui!
    Sow viết blog, đơn giản chỉ vì sở thích. Sow chẳng hy vọng blog của mình đông vui nhộn nhịp, sow chỉ cần những người bạn thật sự quan tâm đến mình mà thôi, và đương nhiên là mình cũng quan tâm đến bạn. Có điều, thật sự không ngờ là blog của sow lại có total view nhiều đến thế! Thật sự là không ngờ đó! Sow chỉ muốn xây dựng một góc riêng, hoàn toàn là của riêng sow, một ngôi nhà nhỏ cho những người bạn thân chia sẻ với nhau, thế thôi!
    Khi thấy total view cao như thế, các bạn quan tâm đến mình như thế, hạnh phúc là một điều "không thể tránh khỏi"
    Vấn đề là mình xây dựng blog như thế nào, đặt ra mục tiêu gì, và xác định mình lập blog để làm gì (không phải để chạy theo model là được rồi!), mình sẽ khai thác được những cái khác nhau từ blog.
    Blog của sow đơn giản lắm, sow mới thiết kế lại gần đây thôi, lúc trước ko có thời gian cứ lấy luôn cái background có sẵn luôn cho tiện. Chẳng hình ảnh gì, chẳng màu mè mấy, chẳng viết vì buộc phải viết. Cứ đơn giản thế thôi.
    Hạnh phúc là chia sẻ và được chia sẻ.
    Hạnh phúc là đơn giản như thế.
  5. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Không ai thèm đi tìm Kimi hết, nếu Kimi không mời.
    Đừng tự đánh giá mình cao như thế chứ!
    Mà đúng là khả năng của Kimi thì không thể viết blog được đâu! Nhưng điều đó không có nghĩa là con trai không có khả năng viết blog. Có nhiều người bạn trai của Sow viết blog rất hay và rất nam tính.
    À, có lần sow cũng có dịp ghé qua blog của FW, bài nhộn nhịp phết!
    Sow cũng đã từng qua một số blog toàn viết bài về chuyên môn, tuy... không hiểu gì hết nhưng sow thấy cũng hay lắm! Blog có lợi cho nhiều thứ, không chỉ là để "nhi nữ thường tình"
  6. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Cách tốt nhất để tránh sự tò mò, xét nét của mọi người là hãy làm public cuộc sống của chính mình.
    Cuộc đời Angie là 1 open book. Ai cũng có thể đọc. Angie không xét đến quyền được đọc của bất kỳ ai. Bất kỳ ai cũng có quyền. (Ai tò mò thì cứ việc!)
    Nhưng, public hóa, transparent hóa cuộc sống cá nhân cũng chính là cách nói rằng Tôi sống cuộc đời của tôi, bất kể anh hay người nào khác có nhìn vào nó, xem xét nó, chỉ trích nó. Tôi là tôi. Tôi không sợ là chính bản thân mình. Tôi không sợ phô bày cho mọi người thấy con người thật-mà nhiều khi chẳng tốt đẹp gì-của tôi. Tôi là tôi. I''ll do it my way.
    Sống, trước hết là cho chính mình. Sống, không phải là một công cuộc chạy trốn sự hiện diện của người khác thì mới dám là mình.
    Angie đã sai lầm. Và sẽ còn sai lầm. Đã thất bại. Và sẽ còn thất bại. Đã khóc. Và sẽ còn khóc. Nhưng mà mình mở lòng ra tìm sự cảm thông chứ không chứng tỏ mình là đá hay kim cương. Vì, đơn giản, mình không là kim cương.
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    (tặng SOW và mẹ SOW)
    Điều này Angie đã định viết nhiều lần nhưng thời điểm nhiều khi không thích hợp. Vả lại, Angie đã định viết như thể đó là lời của một ai đó không xác định. Nhưng hôm nay, đáng buồn là Angie lại ghi rõ đó là lời của ai. Buồn. Buồn. Buồn. Cái kiểu xài phép uyển ngữ với chữ ''không vui'' không còn sử dụng được nữa rồi.
    Người phụ nữ không nên lấy người mà mình yêu để làm chồng, mà nên đi lấy một người cha tốt cho các con của mình.
    Mẹ xin lỗi các con.

    Lời mẹ của Angie.
    Nữa nè.
    Đàn ông và con trai khác nhau. Khi người ta còn ở độ tuổi là ''con trai'' thì họ tốt đẹp. Nhưng khi đã trở thành ''đàn ông'' thì sẽ thay đổi.
    Đó là lý do vì sao Angie vẫn đi cua các anh. Vì họ, dưới góc độ là người bị cua, là một anh ''con trai'' chứ không phải là một người ''đàn ông''.
    SOW còn rất tin tưởng vào cuộc đời này mà. Còn tốt chán. Nhìn lại Angie này: Không tin tưởng vào bất kỳ điều gì nữa, mà Angie vẫn sống đó thôi. Sống tốt là đằng khác. Qúa tốt! Mk!
    NB: Angie sẽ không bao giờ phủ nhận những gì tốt của ba mình. Ba Angie, trên nhiều phương diện, dám còn tốt chán hơn ba của bất kỳ người nào ở đây nữa đó chứ. Phải công bằng khi đánh giá mọi việc. Gì chứ công bằng thì Angie có thừa.
  8. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Ừm, phụ nữ giống như cái brooch ấy, chỉ để cài lên áo để làm đẹp cho người đàn ông mà thôi.
    Angie có thói quen không mặc lại áo cũ khi đi chơi với date mới. Do đó phải tốn kha khá tiền vào áo. Anyway, cũng đang thiếu 1 số anh đây vì hình như Angie còn ít nhất 5 cái áo chưa mặc bao giờ trong 3-4 năm qua. Áo vẫn đang chờ các anh đến đón đi chơi, !

    Hờ, mình đọc nhiều tiểu thuyết rẻ tiền quá rồi, .
  9. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Hihi đọc 2 bài viết của Angie và SOW về blog xong rồi cười một mình. Sao hẹn hoài mà tới giờ cả 3 vẫn chưa gặp nhau lần nào nhỉ (3 người gặp cùng lúc á )
    SOW à, em-be cũng nghĩ blog như một căn nhà mà ta mời bạn bè mình đến chơi. Nhà mình mà đóng cửa hoài, bạn bè tới cứ thấy khép cửa mãi thế thì cũng nản. Mà cũng vì chính blog như một ngôi nhà nên em-be thích nó phải đẹp, gọn gàng, ngăn nắp. Bạn bè đến chơi mình có thể dọn "vài món ngon" để tiếp bạn bè . Chứ bạn bè đến mà mình chỉ toàn nói chuyện của mình hay than vãn tâm sự thì em-be cũng ko thích lắm
    Em-be cũng thích mình như Angie, là một cuốn Open book. Bất cứ ai muốn xem đều có thể mời vào. Lúc em-be đóng cửa blog do sơ sót nên một số bạn vẫn đọc được nội dung. Khi phát hiện ra chuyện đó (do chính người bạn đó nói) em-be block luôn khả năng đọc blog em-be của bạn đó. Thế là em-be bị giận luôn (bạn đó set blog của bạn đó cho em-be ko đọc được, hihihi, trẻ con kinh khủng luôn ). Bạn đó là người em-be rất quý mến nhưng đối với em-be, ko có exception. Nếu em-be muốn open, em-be muốn public cho tất cả ai thích đọc thì đọc. Nếu em-be đã thích private thì dù đó là người có thân thiết cách mấy, em-be cũng ko cho đọc.
    Thật sự thì em-be vẫn thích public blog. Mình qua nhà bạn bè chơi hoài mà cứ ko tiếp ai thế cũng ko hay. Nhưng ngay trong thời điểm này vẫn còn những chuyện làm mình phiền lòng. Cứ mãi than vãn rồi lại cứ nhận những lời chia sẻ hay an ủi hoài thì em-be cũng ko thích
    Khi nào thật sự vui vẻ trở lại em-be sẽ lại public blog
  10. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Umm, hình như sow có mời embe vào blog rồi mà embe không vào thì phải? Ko chấp nhận invite của sow???
    Nghe embe nói, sao tự dưngmuốn mời embe vào chơi thử quá!
    Đơn giản thôi, nhưng đâu hẳn là không "gọn gàng" và "vui tươi", dù rằng mình cũng buồn.

Chia sẻ trang này