1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống: Những định nghĩa và những triết lý sống khác nhau

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Hix chưa có mời SOW ơi
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Lúc click send thì Angie nhận được 1 cuộc điện thoại. Công nhận dạo này tính mình đâm ra...con gái hẳn, dễ hờn dễ dỗi quá. Thôi, quyết định...lại lần nữa vậy.
    Cứ đợi đó, tụi mình sẽ gặp nhau hen.
    ---------------------------------------------------
    Hình như là không gặp được ai hết. Xin lỗi các bạn vì hứa lèo.
    Kha khá tiếc là Angie vì vậy mà lại cũng đang suy nghĩ lại quyết định xem có gặp Wing một ngày nào đó hay không. Cám ơn Wing đã có lời mời. Angie ngày xưa cứ mong có ngày sẽ được gặp Wing và gửi Wing một cuốn sách (bản tiếng Việt) của Milan Kundera do Angie in và đóng gáy.
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 18:38 ngày 28/11/2006
  3. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Ủa, sao kì vậy???
    Sow gửi lời mời theo cái ID trong Yahoo.
    À, nhớ ra rồi, gửi mấy lần đều bị báo là không gửi được. Tại sao vậy nhỉ???
    Địa chỉ email của embe vẫn là .com chứ? Có .au hay .fr hay chấm thêm cái gì theo đuôi nữa ko?
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Dám nó đổi thành .it hay .es rồi lắm!
  5. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Đang online ngoài tiệm internet. Nhớ ra gì thì nói nhé, lần sau bổ sung thêm.
    Định nghĩa
    Tình yêu
    Ừm, Angie thường rất khó khăn khi đi tìm định nghĩa của một khái niệm. Nếu không nhờ là những giây phút có thứ gì đó lóe sáng trong đầu mình thì mình hay phải áp dụng phương pháp loại trừ: Cái gì không phải là tình yêu. Cái negative methode này rất hay ho vì nó ngăn ngừa mình khỏi suy nghĩ theo hướng...cụt.
    Yêu là gì ư?
    1. Là khi mình muốn xây dựng một tương lai chung với người ấy.
    Phải hiểu chữ tương lai thế nào đây? Hôn nhân hả? SOW bao nhiêu tuổi, 23 tuổi? Liệu vậy có là hơi sớm?
    Điều này tùy thuộc vào lối giáo dục của gia đình. Lấy 2 ví dụ nhé:
    Ngày Angie 16 tuổi, học lớp Anh văn một thầy Úc, ông này kể lể là: theo văn hóa tụi tao thì kết hôn với người yêu đâu tiên là cực kỳ lãng mạn và lãng nhách. Thông thường cha mẹ của cả 2 người sẽ khuyên họ không nên mù quáng như vậy, phải sống nhiều nhiều rồi mới xác định được sự việc, đừng có immature như vậy. Đó là văn hóa phương Tây. Văn hóa ta thì lại khác.
    Từ ngày Angie còn nhỏ (nhỏ hơn 16 tuổi), mẹ Angie đều dạy rằng một người con gái phải có 1) công việc ổn định đủ nuôi sống bản thân và chia sẻ trách nhiệm tài chính để lo cho gia đình 2) sự nghiệp vững vàng để biết mình là ai trên đời và có nguồn hạnh phúc NGOÀI gia đình 3) những thú vui lành mạnh (hobbies là thú vui phải không) NGOÀI sự nghiệp để làm niềm vui cho mình 4) sức khỏe để đảm bảo việc sinh con, chăm sóc cho con và đi làm kiếm tiền nuôi con, 5) chắc còn nhiều nhiều điều nữa mà Angie quên mất rồi.
    Tóm lại, hôn nhân là một thứ mà Angie không nghĩ mình có khả năng với tới, theo tiêu chuẩn mẹ dạy.
    Angie vẫn lấy làm lạ là các cô bạn đi lấy chồng ào ào và sinh con ào ào mà không có sự nghiệp vững chắc hay thú vui của chính mình.
    Cuộc sống gia đình rất khó khăn, nên ta không nên xem nó là toàn bộ cuộc sống của mình. Mỗi người phải có nhiều mặt khác trong cuộc sống (sự nghiệp, hobbies, bạn bè...)
    Angie nhìn vào chị mình, công việc và sự nghiệp đã có, hobbié thì đang ít dần đi, và sức khỏe thì chỉ đủ cho công việc và sự nghiệp chứ không thể dành để chăm sóc người thứ 3 thì Angie cũng thấy là không nên lập gia đình.
    Tóm lại, tương lai chung mà SOW nhắc đến, nếu không phải là hôn nhân thì là gì? Xin SOW nói rõ.
    Nhân tiện, job thì đầy đường, SOW hoàn toàn có khả năng làm người ta tuyển SOW vào 10 jobs khác nhau, nhưng sự nghiệp thì liệu SOW đã có? Hay lại phải dùng chữ là ''đã xác định'' thì mới chuẩn?
    2. Là khi kế hoạch đặt ra là "kế hoạch dài hạn" chứ không phải là "kế hoạch ngắn hạn."
    Một lần nữa, kế hoạch dài hạn là hôn nhân chăng?
    Nhân tiện, Angie hiểu rằng tất cả những người đàn ông chưa đến tuổi 30, chưa có sự nghiệp vững vàng (job thì chắc chắn là họ có, nhưng cái sự career-mindedness thì chưa) thì họ không muốn bị bận chân vào gia đình đâu. Đó là suy nghĩ tích cực, vì họ cảm thấy họ chưa đủ sức bảo bọc được người con gái họ yêu thương và có gia đình cùng người đó. Có lời khen kiểu nghĩ tích cực này của đàn ông thời nay, thay vì thời xưa cứ nhắm mắt lấy vợ về để vợ cùng chịu khổ với mình.
    3. Là khi mình muốn sống bên người đó trọn đời.
    Ừa, kèm theo điều kiện là người đó không ngáy và biết xả nước sau khi sử dụng toilette và không ợ và không ngoáy mũi, etc. chứ gì?
    4. Là khi mình muốn chia sẻ với người đó mọi niềm vui, nỗi buồn.
    Lấy kinh nghiệm là 1 con người, Angie nghĩ rằng điều này không nên. Ta không nên ép một người phải chịu đựng cái sự chia sẻ này.
    Ta muốn, còn họ liệu có muốn? Nếu họ muốn, họ sẽ đến bên ta và hỏi ''Tại sao con khóc?'' (kiểu Bụt ấy!) chứ không nên chuyện gì cũng ép họ chia sẻ.
    Nói thực, mỗi người có cuộc đời riêng-một tập hợp riêng. Ta chỉ chung sống phần giao của tập hợp đó, chứ ép hai tập hợp trở thành 1 thì khá gượng ép. Và ác độc nữa. Ác độc.
    5. Là khi thấy người đó buồn, mình cảm thấy trên đời này không còn gì gọi là ?oniềm vui? cả. Mọi cảm giác khác ngay lập tức biến mất! Và mình sẵn sàng làm mọi việc, chỉ cần có thể lại nhìn thấy niềm vui ánh lên trong ánh mắt người ấy, chỉ cần có thể lại nhìn thấy người ấy cười.
    Cảm giác tức thời. Angie không nhận xét về cảm giác này.
    À, nếu họ không vui chừng 4 năm 3 tháng 15 ngày thì cảm giác này liên tục tồn tại trong lòng SOW chứ?
    6. Là khi thấy người đó đau, mình ước gì mình có thể đau thay người ấy.
    Ha ha, có lần Angie đọc thấy cái này, đúng dễ sợ.
    Một thằng bé cầu nguyện cho mình được ốm thay em. Đêm đến, quỷ hiện ra và nói: Mày sẽ được toại nguyện! Thằng bé khóc thét lên: Lạy trời, con chỉ cầu nguyện như vậy vì con biết chuyện đó là impossible mà!!!
    Angie biết rằng mình không vui và lo nhiều khi người mình thương không được vui, và mong có thể cùng giải quyết vấn đề (nếu đó là 1 vấn đề, còn nếu chỉ là cảm giác thì thôi.) Nhưng Angie không ước mình trở thành người ấy để đau hay khổ dùm người ấy.
    Mỗi người là chính mình, đơn độc trước chính cuộc đời của mình. Hãy để họ trải nghiệm chính cuộc đời họ. Họ có niềm vui của họ, nỗi buồn của họ, thì họ mới là họ ngày hôm nay để SOW yêu quý chứ! Nếu SOW sống dùm nỗi đau (hay niềm vui) của họ thì thật ra họ có tồn tại hay không?
    7. Là khi thấy người đó vui, mình cảm thấy rất hạnh phúc.
    Con mèo Angie vui, Angie cũng vui mà. Nhìn thấy 1 người lạ ngoài đường vui, Angie cũng vui lây mà!
    8.Là khi mình có thể làm những chuyện mà không bao giờ mình nghĩ mình có thể làm, nhưng mình đã làm một cách hết sức dễ dàng, chỉ vì người ấy.
    Cái này thì đúng là có thật. Angie có cảm giác này với nhiều người rồi. Những khoảnh khắc đó đều đã trôi qua. Đó là khoảnh khắc chứ không phải là trường tồn.
    9. Là khi mà một ngày mình nghĩ về người ấy suốt 24h, bất cứ khi nào ngơi tay và rảnh rỗi.
    Đọc lại điểm 8.
    Còn nhớ, có lần Angie hỏi một anh bạn là anh chàng nghĩ đến Angie như thế nào, anh chàng trả lời là: Là khi anh đang làm việc và anh nhận ra là mình xao lãng và anh nhận ra là vì anh đang nghĩ đến em.
    Nhân tiện, trong gần 9 tháng của năm 2005, Angie nhận ra là không một GIÂY nào Angie không nghĩ đến Anh. Nhưng mà Angie cũng hiểu rất rõ là đó không phải là tình yêu. Đó là sự nhớ nhung thường trực. Thế thôi. Anyway, nhờ vậy mà mình có 9 tháng vui trong cuộc đời.
    10. Là mỗi tối trước khi đi ngủ, mình nghĩ về người ấy.
    Là mỗi sáng ngay khi thức dậy, mình nghĩ về người ấy.

    Có lần, khi thức dậy, Angie sms cho anh bạn của mình là: Em ghét thấy mình nghĩ đến anh đầu tiên khi em vừa bừng tỉnh. Anh chiếm dụng nhiều thời gian của em quá! Và anh này lập tức gọi điện thoại rằng: Em à, em đừng như vậy. Nghĩ đến nhau là điều tốt. Nếu vì vậy mà em lơ đãng công việc thì em ngừng làm việc chừng 5-10ph và nghĩ đến anh, rồi em làm việc tiếp. Anh cũng vậy.
    Nhân tiện, anh bạn này bỏ Angie lâu rồi. Angie không còn thức dậy với ý nghĩ về anh này và anh này chắc cũng vậy. Đời mà!
  6. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Tình yêu (tiếp)
    11. Là khi mình viết ra những câu như là ''Em mong rằng hình ảnh cuối cùng em nhìn thấy vào buổi tối, là gương mặt thân thương của anh. Em mong rằng, vào mỗi buổi sáng, khi mở mắt ra, hình ảnh đầu tiên mà em được nhìn thấy, là gương mặt đáng yêu đầy ngái ngủ của anh. Em mong rằng từng ngày từng ngày, em có thể đều đặn nhìn thấy gương mặt anh, vào mỗi tối, và mỗi sáng như thế'' (nhưng Angie yên tâm nhé, câu này chưa bao giờ sow gửi cho anh cả, sow chỉ mới dám viết cho mình mà thôi. Chưa đến thời điểm sow có thể nói câu này với anh, nhưng thật sự, sow đã từng mong muốn như thế).
    Angie chưa bao giờ có tư tưởng hù dọa các anh chàng là mình sẽ trở thành người bị ám ảnh bởi các anh chàng như vậy.
    Đàn ông hình như sợ chuyện này. Anyway, dù họ không sợ, Angie cũng không thích vậy.
    Nhân tiện, làm thế nào để SOW có thể thấy gương mặt ngái ngủ của anh chàng kia vậy? Thôi, đừng kể!
    12. Là khi mình muốn làm mọi việc cho người ấy. Mình muốn chăm sóc cho người ấy từng miếng ăn, từng giấc ngủ, chuẩn bị cho người ấy từng cái quần, cái áo.
    Ờ, học lấy cái khiếu thẩm mỹ của người khác là khó đấy.
    Angie thì tính tình dominating, cứ hay thích ép người kia ăn mặc theo gout của mình.
    Ờ, mà nếu SOW bỏ thời gian như vậy thì còn thời gian chăm sóc và cho con bú hay không? Và chăm sóc cha mẹ SOW khi họ già nữa chứ!
    12bis. Là khi mình bước vào cửa hàng Việt Tiến để mua sắm mà mặt mày hạnh phúc rạng ngời. Là khi mình đứng săm soi, lựa chọn xem màu nào hợp với người ấy. Là khi mình không cần biết số đo, không cần dùng thước dây, nhưng vẫn mua được chính xác kích thước áo và quần phù hợp với người ấy.
    Ha ha ha, đừng gieo vào đầu óc Angie những câu hỏi tại sao mà SOW biết rõ kích thước như vậy nhá!
    Xem nào, với Anh của Angie, mọi người đều nhận xét về Anh thế này: Cao, ngăm (đen thì đúng hơn), dễ thương. Vậy mà Angie chỉ nhận ra điểm cuối cùng, còn 2 điểm đầu tiên thì không hề nhận thấy. Đến nỗi mọi người hỏi làm sao Angie có thể không nhận thấy là anh chàng cao 1.7m hay 1.8m được. Đến nỗi mọi người hỏi làm sao Angie có thể không nhận thấy là anh chàng ngăm đến độ bị gọi là đen được. Nhưng Angie không hề nhận ra điều đó. Không hề. Chưa hề. Trong khi bạn mình cao 1.7m mà mình đã thấy nó cao ngất trời, mà anh cao 1.8m mà mình chẳng cảm giác gì hết. Vậy cái gì choán lấy đầu óc mình để mình vuột mất cái outer appearance của Anh vậy???
    Nói vậy là để thấy rằng Angie có thể rất quan tâm đến Anh (theo chuẩn của Angie) mà chẳng hề biết đến size áo của Anh, trong khi SOW thì ngược lại. Như vậy điều này không hẳn là universal.
    14. Là bất cứ khi nào mình nấu một món ngon, mình cũng muốn người ấy là người đầu tiên được nếm.
    Sặc! Không nhận định gì về chuyện này vì Angie không nấu ăn.
    Nhưng nếu Angie thương ai thì chắc ngày nào họ nấu cái gì, Angie cũng sẽ ăn tuốt, không phàn nàn!
    15. Là khi mình muốn học khoá đan len, chỉ để đan khăn choàng cho người ấy.
    Ờ, Angie thì thích học 1 khóa mài đá quý để người ấy dắt đi mua đá quý thì mình còn biết lựa.
    Hà hà, thông cảm cho SOW. Một cô bạn của Angie cũng vậy, dù nó là bậc sư phụ của Angie trong chuyện tình cảm nhăng nhít. Còn về phần Angie, điều duy nhất Angie muốn là mua cho Anh một cái áo đẹp chết đi được. Nhưng mà không mua vì không biết size. Anyway, sau đó nghe nói bé Hùng Thuận có mặt và chường mặt lên TV, nên Angie thấy may mắn là mình không làm mất mặt Anh vì mua áo đụng hàng.
    16. Là khi mình muốn học khóa cắt may, chỉ để tự tay may quần áo cho người ấy.
    Cứ đi làm nhiều tiền rồi cùng anh chàng kia vào nhà may, cả hai người cùng may tại một tiệm cũng là rất lãng mạn rồi. Vả lại, quan trọng hơn hẳn, là anh chàng có thể nói: Vợ tôi chọn nhà may và lựa vải cho bộ đồ này. Chứ hiếm ai có thể khoe là: Chính tay vợ tôi cắt may bộ veste này!
    Người đàn ông sang vì vợ mà. Chọn nhà may cho chồng thì tốt hơn là tự may veste.
    Nhân tiện, SOW đã từng may áo hay đan khăn cho ba mẹ SOW chưa?
    17. Là khi mình sẵn sàng làm nhiều việc, nhiều khi hơi điên rồ một chút, cho người ấy.
    Bình thường thôi.
    18. Là khi bạn có mong muốn điên khùng là... ngồi nghe người ấy mắng, chỉ để người ấy có thể trút giận, xả stress.
    Hy vọng là một khi SOW đã đạt được mong ước này, SOW không viết Nhật ký là mình buồn bã, u uất vì việc này.
    19. Là khi cơn giận của bạn, ngay lập tức tan biến, nếu bạn biết rằng người ấy nặng lời chỉ vì người ấy đang gặp vấn đề trong công việc mà vì cái tính đặc trưng của đàn ông mà đã không nói ra.
    Phụ nữ không có công việc. Cũng không có vấn đề trong công việc. (!!! Với tư cách là phụ nữ đi làm, Angie phản đối điểm này. Phụ nữ mà bước chân ra ngoài để đi làm thì còn khó xử về nhiều mặt hơn so với đàn ông. Vậy là các ông lại hưởng được cái quyền lợi này ư?)
    Lời nói đã nói ra là không rút lại được.
    Nghe đau thì chỉ bớt đau chứ không hết đau được. Chỉ mong họ đừng nói điều tương tự chứ không mong họ nói rồi mình lại cười khì khì nổi.
    20. Yêu là khi mình đòi hỏi ở người ấy một số điều thật nghiêm khắc mà mình không đòi hỏi nhiều ở người khác (cái này sao giống ''yêu cho roi cho vọt'' thế nhỉ???)
    Đòi họ...lấy mình?
    Ha ha ha, đùa chút thôi.
    Angie thì tự đòi hỏi mình và hạn chế tối đa việc đòi hỏi họ: Người ngoài mình còn không đòi hỏi gì, sao mình lại đòi hỏi họ nhiều được?
    21. Yêu còn là khi, mình đòi hỏi, phải được đáp lại, bởi vì ''yêu đơn phương không phải là yêu''.
    Yêu đơn phương chính là hình thức cao nhất của tình yêu không vụ lợi.
    22. Không cần người ấy phải yêu mình như là mình đã yêu (nếu đòi hỏi điều này thì lên chùa tu luôn cho rồi, vì chắc không ai có thể đáp ứng được), mà chỉ cần người ấy thật sự có tình yêu với mình, và đã yêu mình hết lòng, trong phạm vi khả năng giới hạn của người ấy.
    Quan trọng là SOW sẽ lại nghĩ là: Anh yêu tôi thế là còn chưa hết giới hạn của anh. Anh phải yêu tôi nhiều hơn nữa!!!
    Mặc dù như vậy là đã vượt giới hạn của họ từ lâu rồi!
    23. Và khi đó, mình sẽ thấy rằng mình là người hạnh phúc nhất thế giới.
    Không có điều gì hạnh phúc hơn khi mình biết rằng người mình yêu CÓ yêu mình.

    Chính xác. Ngoài chữ NHẤT THẾ GIỚI.
    24. Và cũng không có gì đau đớn bằng khi mình biết rằng người mình yêu KHÔNG yêu mình.
    Nhưng, dù đau đến đâu, thì mình cũng không bao giờ ngừng cầu mong người ấy được hạnh phúc.

    Ờ.
    Tạm vậy. Có gì sẽ tiếp sau.
    Được Angelika sửa chữa (mấy chỗ nho nhỏ thôi) và chuyển vào 20:52 ngày 29/11/2006
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 05:04 ngày 30/11/2006
  7. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Chài ui, nể Angie quá! Nhưng hôm nay sow quá bận với lại giờ cũng khuya rồi mà việc làm chưa xong, thôi để từ từ thong thả đọc sau vậy.
    Nế Angie thật!
  8. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0
    Em-be thấy mình có gần một nửa mơ mộng của SOW và hơn một nửa thực tế của Angie
    Nghiêng về phía Angie nhiều hơn nên thấy bài viết của Angie rất hay , em-be đặc biệt thích câu này
    Nhân tiện khi nào trả lời cho em-be vụ học hành, Angie chỉ giùm nơi dạy khóa mài đá quý này luôn hehe
    Được em-be sửa chữa / chuyển vào 23:44 ngày 29/11/2006
    Được em-be sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 29/11/2006
  9. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    I''m a lone wolf.

  10. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa:
    Trái tim: là một thứ không thể điều khiển
    (hiểu theo nghĩa đen hay nghĩa bóng gì cũng đúng hết, đảm bảo!)

Chia sẻ trang này