1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống: Những định nghĩa và những triết lý sống khác nhau

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi Angie, đã đọc được một nửa bài của Angie, thấy Angie viết hay, và có nhiều cái đúng, nhưng có nhiều cái sow cũng muốn phản bác lắm.
    Nhưng bây giờ sow không còn khả năng đọc nữa.
    Từ ngày hôm nay, mọi đề tài về "tình yêu", xin đừng lôi sow vào cuộc nữa. Cứ để mặc sow, cứ để sow yên.
    Xin lỗi mọi người rất nhiều về cách nói năng thô thiển và có vẻ như vô ơn (trước sự quan tâm của người khác) như thế này.
    Nhưng sow quá mệt mỏi và chán nản.
    Và...
    Không biết phải nói như thế nào nữa.
    Căm giận?
    Vô cảm?
    Tay lạnh ngắt mà trên gương mặt không biểu lộ nổi một cảm xúc nào nữa.
    Sự thất vọng đến tận cùng.
    Và không còn cảm giác gì nữa hết, kể cả buồn, kể cả chán ngán, bất kì cảm giác gì cũng biến mất, như chưa từng có mặt trên đời này.
    Cánh cửa đã đóng lại rồi.
    Cười.
    Không muốn nói thêm một lời nào nữa.
    Chỉ muốn nói những lời vô nghĩa, với đôi tay lạnh, nụ cười khẩy.
    Giờ này, chỉ muốn cười.
    Chợt nhớ lại những cảnh trong phim, khi nhân vật nữ cười như điên như dại.
    Bây giờ mình cũng muốn cười như thế, cười như điên như dại.
    Ha
    Ha ha
    Ha ha ha
    Ha ha ha ha ha
    Ha ha ha ha ha ha ha ha
    Hóa ra là như vậy đó.
    Con người là như vậy đó.
    Hóa ra là như vậy đó
    Con người là như thế đó.
    Cuộc đời là như vậy đó.
    Ha
    Ha ha
    Ha ha ha
    CON NGƯỜI ĐÓ LÀ NHƯ VẬY SAO?
    Lòng chợt nghĩ đến "có đáng không?", nhưng cũng chẳng muốn viết, chẳng muốn nghĩ đến đề tài này. Chỉ biết trong lòng không còn một cảm giác nào nữa cả, nhưng đôi tay này muốn gõ bàn phím, muốn gõ bàn phím, muốn viết mãi, muốn viết mãi không thôi.
    Muốn viết ra những lời vô nghĩa.
    Viết ra những lời chẳng có ý nghĩa nào hết.
    "Mình bị shock chăng?"
    Muốn hỏi lắm, mà cũng chẳng có đủ khả năng để hỏi hay là để phân tích tình huống, phân tích tâm lý của chính mình.
    Trong đầu không còn một suy nghĩ. Bên tai chỉ còn có tiếng nhạc.
    Trong tim không còn một cảm giác.
    Và cũng chẳng còn một giọt máu.
    Có cảm giác như tất cả đều dừng lại.
    Tất cả đều dừng lại.
    Tất cả đều dừng lại.
    Mình, rồi có khóc không?
    Mình, rồi não có hoạt động lại được hay không?
    Mình, rồi tim có đập lại được hay không?
    Mình, rồi bao giờ mới có thể vỡ oà ra được đây?
    Mình.
    Mình căm.
    Mình hận.
    Mình hận chính mình.
    Căm ghét chính mình.
    Chuyện gì đã xảy ra? Mới 5'' trước, mình chạy quáng quàng, mừng mừng rỡ rỡ.
    Còn chưa kịp lựa được lời để nói.
    Còn chưa kịp thể hiện sự mừng vui.
    Còn chưa kịp nói lên niềm hạnh phúc.
    Như một con chó quẫy đuôi chạy ra đón chủ, bị đá một phát văng ra góc bờ rào.
    Mình là con chó đó!
    Con chó bị đá ít ra còn biết rên ăng ẳng.
    Mình không rên được một tiếng nào.
    Con chó bị đá còn biết buồn bã nhìn chủ bằng con mắt bi thương.
    Mình không buồn bã một tí nào.
    Con chó bị đá xong cúp đuôi chạy mất.
    Mình ngồi yên, dính vào ghế, chết đứng.
    Con chó bị đá một lần, lần sau rón rén nhưng nhiều khi vẫn có thể chạy ra đón chủ.
    Mình không thể biết được mình còn có khả năng làm gì?
    Còn điều gì trên đời này để làm nữa hay sao?
    Chết đứng.
    Mình còn tệ hơn một con chó.
    Mình còn tệ hơn một con chó.
    ha ha ha, mình còn tệ hơn một con chó.
    Mình không có cảm xúc bằng một con chó.
    Mình sẽ không vào box nữa. Vốn dĩ đã định không vào box nữa, nhưng rồi vì lý do nào đó, vì những vướng bận, mình đã vào box.
    Còn bây giờ, mình không vào box nữa.
    Mình sẽ không vào box nữa.
    Tạm biệt mọi người.
    Chào tạm biệt.
    Không cần tìm mình nữa. Và đừng viết cái gì có dính dáng đến mình nữa.
    Ai có thể làm mod thay mình thì liên hệ với embe và embe sẽ liên lạc với mình qua YIM, sau đó mình sẽ cho biết pass của nick mod.
    Không còn có thể ở lại đây được nữa. Mình không chịu đựng nổi nữa.
    Mình không còn có thể cố gắng được nữa.
    Bát nước hất đi, vớt lại sao đầy.
    Bát nước đã đổ đi rồi, còn lại gì nữa hay không?
    Xin lỗi các bạn, xin lỗi các bạn thật nhiều.
    Sow yêu quý các bạn.
    Sow yêu Angie
    Sow yêu FW.
    Sow yêu Kp
    Còn embe và sweet thì sow vẫn liên lạc được bằng cách khác, nhưng với Angie, FW và Kp, xem như không có dịp gặp các bạn nữa.
    Xin lỗi Angie, vì bài Angie viết cho sow, phân tích bài của sow, mà sow không đọc.
    Sow thật vô ơn, vô tình, Angie nhỉ?
    Xin lỗi Angie.
    Trong box này, sow cảm thấy có lỗi với Angie nhiều nhất.
    Ở lại mạnh giỏi, ANgie nhé!
    Tạm biệt.
    Spirit_of_wind
  2. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết là SOW sẽ còn vào box, nên Angie muốn nói mấy lời với SOW.
    Thứ nhất, có lẽ Angie chủ trương phương pháp gây shock để...giảm shock. Chắc tại phương pháp này là loại phương pháp cuối cùng còn hiệu quả với Angie nên Angie nghĩ nó nặng dose nhất, hiệu quả nhất.
    Angie cũng đồng ý với SOW ở nhiều điểm từ trước đến giờ, nhưng Angie không thể hùa theo sự than khóc của SOW để an ủi SOW được. An ủi SOW thì chắc nhiều người đã an ủi, Angie an ủi thêm thì cũng vậy thôi.
    Thứ hai, SOW à, điều SOW cảm thấy chưa phải là tận cùng đâu. Còn những điều tồi tệ hơn nữa.
    Một ngày nào đó, SOW sẽ gặp một người yêu thương SOW và SOW sẽ phân vân, sẽ suy nghĩ, và, có khi là sẽ từ chối một cơ hội nữa. Đó là điều đáng buồn hơn chuyện xảy ra hôm qua và hôm nay.
    Angie không biết an ủi hay khuyên nhủ SOW bất cứ điều gì trước cái viễn cảnh đó. Angie đã, đang và sẽ bỏ qua những gì tốt đẹp đến với mình cũng vì những điều không hay đã xảy ra trong quá khứ. Angie cũng không biết cách nào để quá khứ đừng can thiệp vào hiện tại.
    Và sợ là điều đó sẽ xảy ra với SOW.
    Thứ ba, Angie nghĩ thế này, không biết có đúng không nữa: Mình phải học lấy cách yêu thương lấy chính mình. Đừng đợi có một ai đó đến và nói rằng Anh yêu em và anh sẽ luôn ở đây để chứng tỏ cho em thấy điều đó, để em sẽ lại một lần nữa tin vào tình yêu. Anh có đủ sự tự tin cho cả 2 người.
    Không, điều đó là ác độc. Không thể đòi hỏi 1 người con trai phải chịu đựng một trách nhiệm lớn đến như vậy. Họ cũng còn gia đình, bạn bè, công việc, sự nghiệp và những khó khăn riêng của họ. Một mối quan hệ được xây dựng từ cả 2 phía chứ không phải chỉ từ 1 người con trai. Khổ cho họ. Mà họ có lỗi gì đâu khi không là người đầu tiên đến với mình?
    Thứ tư, riêng về chuyện hôn nhân, Angie muốn lần nữa nhắc lại là hôn nhân có giá trị 1000 thì tình yêu chỉ có giá trị 10. Hôn nhân và tình yêu là 2 khái niệm khá tách rời nhau. SOW đừng lầm lẫn tình yêu sẽ luôn dẫn đến hôn nhân. Tình yêu là tình yêu, không tính toán. Hôn nhân là sự tính toán, cân nhắc rất kỹ lưỡng vì có liên quan đến cuộc sống ít nhất 20 người khác nhau.
    Thứ năm, từ khi lớn, Angie nghĩ cái gia đình hiện tại mình đang có mới là quan trọng hơn cái gia đình trong tương lai với 1 người nào đó. Xin lỗi SOW, nhưng mà SOW phải biết thừa là chuyện không vui vì 1 mối quan hệ thì sẽ còn xảy ra với SOW nhiều lần nữa. Đây không phải là tận thế. Nhưng gia đình hiện tại của SOW thì SOW chỉ có 1. Mất là mất hẳn đó.
    Thứ sáu, SOW có gia đình ủng hộ cho SOW từ chuyện tình cảm đến công việc, sự nghiệp, Angie hy vọng vậy. Còn Angie không nhận được điều đó kia kìa, Angie phải gồng mình lên chống lại với những người lạ, những người quen, cả những người được mang danh là bạn và khó khăn nhất là với cả gian đình để mình được là mình-mà, con người Angie đâu có xấu xa hay tồi tệ gì để mà phải chịu đựng điều đó, phải không?
    SOW, hãy thử nghĩ, nếu SOW ở vào địa vị của Angie, SOW sẽ làm gì?
    Angie thì nghĩ, what doesn''t kill you only makes you stronger. Angie không muốn những gì không hoàn hảo trong cuộc sống của mình làm cho những điều còn lại cũng không hoàn hảo.
    Thứ bảy và...Chủ Nhật này, nếu SOW muốn, mình sẽ nói chuyện với nhau, nếu SOW muốn. Báo với Angie 1 tiếng để Angie biết trước.
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa
    Nhớ 1 người không phải vì xa người đó, mà vì biết rằng sẽ có ngày mình mất người đó trong đời.
    Nhớ nhung, nhớ tiếc, hoài nhớ cho một thứ sẽ mất. Buồn trước vì một điều tất yếu sẽ xảy ra.
    (Hẹn một ngày mình sẽ trích dẫn Kundera đầy đủ hơn.)
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa + Triết lý sống: MẤT
    (trích một cuộc đối thoại)
    -Bạn đang có bạn bè, có job, có gia đình. Không biết đã có career chưa? Hãy chuẩn bị tâm lý để mất một hoặc tất cả những thứ đó.
    -Hì hì mình có chuẩn bị tâm lý đối với một số sự việc xấu mà mình nghĩ "có khả năng" xảy ra. Nhưng chỉ giới hạn trong những chuyện rất thực tế, rất hiện thực thôi, bởi vì khi chuẩn bị sẵn tâm lý đón nhận tình huống xấu nhất, mình sẽ cảm thấy thoải mái hơn và sẽ làm việc tốt hơn. Khi đó tự nhiên khả năng sự việc xấu xảy ra tự nhiên sẽ thấp đi đáng kể.
    Còn những chuyện như mất bạn bè, gia đình, career...thì mình không nghĩ đến, bởi vì có nghĩ đến cũng chẳng giúp cải thiện được tình hình. Nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, ví dụ một tai nạn đem bạn bè, người thân của mình đi. Những chuyện như thế có chuẩn bị tâm lý cũng không thay đổi được gì trên thực tế cả. Hơn nữa, mình biết mình đủ khả năng chịu đựng được hết mấy chuyện đó, cần gì chuẩn bị.
    -Mong là bạn không phải có loại kinh nghiệm này...Mình không bao giờ ''mất'' một người chết đâu. Mình chỉ có thể mất một người còn đang sống mà thôi.
    Bạn có thể mất nhiều thứ lắm mà chính bạn không biết đó. Sự thăng bằng về mặt tâm lý. Sự tự tin. Mơ ước. Hy vọng. Niềm tin (tin đời, tin người.)
    Nếu mất đi mấy thứ đó, bạn sẽ ra sao?
    -Hi hi tới lúc đó hẵng tính. Bây giờ cứ vui vẻ thôi. Ví dụ hiện tại 2 đứa cứ ngồi tán gẫu với nhau thấy vui vẻ là được rồi, sau này có "mất nhau" thì tính sau
    - Không, cách tốt nhất để không mất ai đó, là mình TỰ làm mất họ đi, ít ra mình cũng KIỂM SÓAT được việc đó!
    (trích đoạn ngắn hơn)
    -Mình không bao giờ ''mất'' một người chết đâu. Mình chỉ có thể mất một người còn đang sống mà thôi. [...] Cách tốt nhất để không mất ai đó, là mình TỰ làm MẤT họ đi, ít ra mình cũng KIỂM SÓAT được việc đó!
  5. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Còn suy nghĩ đến việc KIỂM SOÁT thì trong lòng vẫn còn lăn tăn chuyện ''được mất''.
  6. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Dĩ nhiên!!! Qúa rõ luôn!!!
    Nhưng mà dù gì thì đó cũng là một biện pháp ngăn ngừa chuyện xấu xảy ra trong tương lai (bằng cách đưa nó vào thì hiện tại.) À, chắc KP cũng biết là người ta có biện pháp đốt rừng có kiểm soát để giảm nguy cơ cháy rừng do nguyên nhân tự nhiên?
    Nhưng mà KP tự nhận là chưa có mảnh tình vắt vai thì chỉ nên vào đây bàn chuyện chung chung chứ đừng xen vào chuyện tình cảm...người lớn! Cũng nhắn y chang vậy với em-bé, hè hè .
  7. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    (cóp được từ bài của The Invicible trong TVTY)
    If you love someone, set her free.
    If she comes back, she is yours.
    If she doesn''t, she never was...

    Ừ, phải rất tin vào bản thân cũng như tin rằng cuộc sống này luôn tốt đẹp hơn mỗi ngày thì mới có thể sống như thế này.
    Ừ, bao nhiêu lần mình cũng đã ra đi hay để cho ai đó ra đi, chỉ để xem mình có quay lại hay họ có quay lại hay không...và, kết quả là gì?
    Hình như mình thì không bao giờ quay lại. Vì sao? Vì mình còn quá trẻ để cảm thấy tiếc nuối? Hay vì thật sự đó không phải là người mình tin tưởng? Hay là gì?
    Nhưng một vài người thì vẫn luôn chờ mong mình. Hay ít ra là chút cảm tình ngày xưa còn đủ lớn để họ vẫn dành nhiều sự quan tâm đến mình.
    Ừ, mà mình là ai? Chẳng là ai hết. Chẳng đáng để được ai quan tâm hết. Chỉ toàn là làm phiền mọi người thôi.
    Dù sao đi nữa, mình nghĩ, cứ cố gắng hết sức từ phía mình, còn nếu ai muốn ra đi, thì cứ ra đi. Nếu họ quay lại, họ sẽ quay lại. Nếu họ không quay lại, thì đúng là thực sự chưa bao giờ họ là của mình.
    Cuộc sống này có nhiều thứ không kiểm soát được. Chỉ nên kiểm soát chính mình. Chứ đừng mong kiểm soát quyết định của người khác hay sự xuất hiện của những sự kiện tương lai.
    Sống nhẹ nhàng đi. Hít thở nhẹ nhàng và chấp nhận cuộc sống.
    Gì nhỉ?
    Ừ, buông tay vào chợ.
  8. em-be

    em-be Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    1.570
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay trong đầu mình cứ luẩn quẩn mấy câu
    Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
    Khi tỉnh dậy anh đã chia tay với người con gái ấy
    Giá được anh hẹn hò dù phải chờ lâu đến mấy
    Em sẽ chờ như thế một tình yêu

    Lại đọc thêm mấy câu của Angie
    Có những thứ mình ko thể kiểm soát được. Mình ko thể thay đổi người khác, quá khó để thay đổi người khác
    Chỉ có thể thay đổi chính mình
  9. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Ờ, Kimikamo cũng có dự tính đi học về đá quý, nhưng không phải đi học mài, mà là học để nhận biết, phân biệt và định giá các loại đá quý.
    Kimikamo rất có hứng thú với các loại đá quý lóng la lóng lánh. Sở thích này có từ hồi nhỏ. Bây giờ nhiều lúc đi qua các cửa hàng đá quý vẫn hay dừng lại xem. Có điều thích thì thích vậy thôi, chứ bỏ chừng ấy tiền ra mua mấy cục đá về... ngắm thì phí quá.
    Ngày xưa Kimikamo cũng đã thử hỏi một cửa hàng kim hoàng về lớp học nhận biết đá quý. Cách đây hơn chục năm thì phải, lúc đó người ta bảo học phí 200.000đ / khoá. Tiếc là lúc đó không hiểu sao lại không chịu đi học.
  10. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hic, kim hoàn ạ!

Chia sẻ trang này