1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống: Những định nghĩa và những triết lý sống khác nhau

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hình như câu này hơi bị tối nghĩa? Hay tại khả năng tư duy ngôn ngữ của sow không được tốt???
    "thuật lại ý tưởng theo cảm nhận của mình" mà "không phải là suy nghĩ của mình" là sao??? Hổng lẽ cảm nhận của mình theo suy nghĩ của người khác à? Có ai giải thích giùm sow với!
    Xin hỏi lại một chút, "họ" mà Kimi nói là ai? Là những người anh em đã được Kimi đối xử tốt, hay là người ngoài?
    Nếu "họ" = người ngoài gia đình thì câu nói của Kimi đúng.
    Nếu "họ" = anh em của Kimi thì câu nói của Kimi chỉ đúng được 50%. Nếu Kimi nói câu này với lòng tin 100% thì xin thưa: Kimi đã quá "ngây thơ" rồi đó!
    Đời còn có nhiều cái bất mãn lắm!
    Có những cái không thể nào tin được.
    Còn nhiều thứ lắm!
  2. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Đọc câu này của Angie xong rồi sow mới chợt nhớ ra. Sow cũng có biết vài người như thế.
    Một người thật sự là do sĩ diện hão (có lẽ vậy. Cũng có thể nói đó là do tính "hiếu khách" rất đặc trưng của người miền Bắc)
    Một người thì thật là... Anh chị em mình thì không thương, nhưng lại đối xử với người ngoài rất tốt (nhưng như vậy đâu có đồng nghĩa với biết yêu thương người khác thật lòng nhỉ? Đúng ko? Biết đâu cũng chỉ tỏ vẻ thế mà thôi!), mà hình như không phải là do sĩ diện hảo.
    Bởi vậy mới nói, thế mới là đời
    u?c spirit_of_wind s?a vo 22:54 ngy 28/08/2006
  3. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hahha, quá sức "đồng cảm".
    Có lần, sow chỉ đi khoảng 500m mà đã... mỏi cổ, mỏi tay vì... lắc, lắc, "Không đi đâu"
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Sự đánh cược của Pascal
    Nhà tóan học và triết học Pháp Blaise Pascal đồng ý rằng chỉ mình lý trí thì không thể giải quyết được vấn đề gì của đức tin tôn giáo cả. Ông đưa ra một sự "đánh cược" nổi tiếng. Đức tin vào Thượng đế là món đặt cược có lợi hơn, bởi nếu anh sai thì anh cũng không biết hệ quả; còn nếu anh đúng thì thiên đường đang đợi kia.
    (trích trong một quyển lăng nhăng do NXB Trẻ xbản)

  5. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0

    Tôn giáo quả thật là một hiện tượng lý thú trong xã hội loài người. Kimi cũng không ngờ rằng đã có thời kỳ Giáo hoàng La Mã có quyền lực hơn bất kỳ ông vua nào cùng thời.
    Hơn nữa Giáo hoàng có cái lợi là không bao giờ sợ bị ai đảo chính hết, không sợ có ngày sẽ có ngày mình bị đem lên đoạn đầu đài như bao nhiêu ông vua khác. Giáo hoàng cũng không bao giờ sợ vương quốc của mình bị xâm lược, thôn tính bởi các nước khác.
    Nhược điểm duy nhất của địa vị Giáo hoàng là không thể có các mỹ nữ ngày đêm chăm sóc như mấy ông vua kia.
    Kimikamo không có theo đạo nào hết, thật đáng tiếc là mình chưa tìm ra được Đức tin cho cuộc đời mình. Không biết ở đây có bạn nào theo đạo không hen?
  6. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Hừ..hừ.., bao nhiêu năm ăn chơi đã đời thì không thèm nhớ, tự nhiên bây giờ tới tuổi lấy vợ rồi lại nhớ hỏi chuyện này là sao?
    (trích từ Kimikamo)
    Chị không có đạo...văn nhé! Có ghi nguồn trích dẫn đàng hoàng!
  7. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Huh, là sao?
    Bây giờ chuyện lấy vợ đã được tôn lên thành một đạo rồi hả?
    "Đạo Vợ"
    Trời! Vậy thì Kimikamo vẫn chưa đủ đạo hạnh để gia nhập đạo này.
  8. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0

    "Sự vật là do cách nói"

    Cùng một chuyện nhưng diễn đạt theo những cách khác nhau thì người nghe sẽ cảm nhận rất khác nhau.
    "Chuyện không tốt" là gì?
    Là "vấn đề nghiêm trọng", "vấn nạn", "khủng hoảng"...?
    Hay là "những mặt còn tồn tại", "những điều cần cải thiện", "những điểm cần khắc phục", "những điều cần lưu ý"...?
    Không cần thay đổi những số liệu khách quan, bởi vì như thế là DỐI TRÁ, chỉ cần thay cách dùng từ cảm thán, sự việc sẽ hiện lên trong mắt ĐẠI ĐA SỐ người nghe một cách hoàn toàn khác.
  9. spirit_of_wind

    spirit_of_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2004
    Bài viết:
    1.882
    Đã được thích:
    0
    Hihihi, hôm nay Kimi "phát hiện" ra nhiều "triết lý mới" thế nhỉ?
    (^_^)
  10. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Những thứ đó Kimikamo đã nhận ra từ lâu, nhưng phải chờ thời gian để kiểm chứng lại. Đến bây giờ, sau khi đã thu thập đủ dữ liệu, căn cứ để thấy rằng nó đúng thì Kimikamo mới nói ra.
    Có cảm giác mình dần dần học lỏm được nhiều phương pháp, kỹ năng và kỹ xảo khi nói chuyện. Có điều là giữa lý thuyết và ứng dụng vẫn còn khoảng cách xa quá.

Chia sẻ trang này