1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cuộc sống: Những định nghĩa và những triết lý sống khác nhau

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi Angelika, 25/08/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Triết lý sống
    Cái này để vào Những người xung quanh tôi cũng được mà Những mẩu đối thoại đời thường cũng được, nhưng mà Angie phải...nuôi Topic của mình chứ!
    Phần 1
    Hồi Tết, Angie có ngồi uống nước với 1 anh bạn và 1 cô bạn. Cả ba người vừa bị bồ...đá.
    L: Thật sự là mọi chuyện đã đến giai đoạn tồi tệ. Nhưng mà L không bỏ bạn gái của L được. Nên L lúc nào cũng cầu Chúa là Chúa ơi, Chúa để cho bạn gái con bỏ con đi! Chứ L không bao giờ bỏ người ta được! Khi mà bạn gái L bỏ L, L mừng lắm! Phải nói thật là mừng lắm!
    A: Anh L à! Ha ha ha...anh đừng làm Angie cười như vậy chứ!
    L: Thật lòng là L nhẹ nhõm lắm! Biết rằng mình là thằng tồi tệ, nhưng mà cũng mừng là bạn gái mình bỏ mình, chứ không thì dằng dai mãi, khổ lắm...
    [...]
    K: Hà, mới hồi Tết đây, bạn trai em cũng vừa mới bỏ em!
    A [giơ tay xin phát biểu]: Xí xí! Hờ, trước Tết bạn trai Angie cũng vừa bỏ Angie nè!
    Cả 3 người cùng vỡ ùa ra cười. Mặt mày hớn hở. Hà hà, chạy xe suốt đường về, 3 người cười nói thoải mái lắm và đều sung sướng là mình đã chấm dứt một mối quan hệ.
    Nghĩ lại, thì thấy nó cũng quái quái thế nào đó. 3 đứa bị bồ đá chưa đầy tháng mà mặt mày rờ rỡ ra!
    Ngoài chuyện tình cảm ra, còn chuyện job nữa.
    L: Anh thấy K rất hợp với công việc này. Chắc chắn K sẽ thành công.
    A: Xí, anh L, Angie thấy chị K có làm gì thì người ngoài nhìn vào cũng sẽ thấy sự nhiệt tình y như vậy thôi. Cái quan trọng là chính chị K có muốn dừng chân ở lại không mà thôi.
    L: Không, anh biết là K rất thích hợp mà! Nhìn qua cũng thấy rồi. K mới làm chưa đến 1 tháng mà anh nhìn thấy là tương lai K sẽ gắn bó với công việc này rồi.
    A: Em không tin. Nhiệt tình của chị K là tính cách chứ không phải là vì K thích job này đâu.
    Phần 2
    Mấy ngày sau đó là giai đoạn Angie cưa cẩm cô bé K kia. Phải nói thật, Angie tính vốn háo sắc nên thấy con gái đẹp thì mê mẩn tâm hồn. Mà cô K này thì Angie phải diễn tả là her youth radiates from afar! Và sự nhiệt tình của cô này luôn làm người ta bị hút vào vòng xoáy của cô.
    Chừng 1 tuần sau thì cô bé phone:
    -Chị Angie, chị biết gì chưa? Anh L có người yêu rồi! Là cô bạn gái của K. Mà K cũng có người yêu rồi!
    - [đang chán đời]Hờ hờ, vậy à? Mà K ơi, với K thì ba bảy hăm mốt ngày, cho Angie biết làm gì cho vội?
    -Không, chuyện của K là chuyện nghiêm túc mà chị Angie! Còn anh L hả? Anh L đã tặng nhẫn cho nó rồi! Nhẫn kim cương nhá!
    -Hờ...nhanh nhỉ?
    -Ờ, nói thật là hình như anh L muốn lấy vợ lắm rồi nên mới nhanh vậy. Ảnh mới quen con bạn K mà! Mới đi chơi chừng 5 lần hà! 3 lần là đồng ý yêu nhau luôn!
    - [giật mình thon thót] Trời, ừ, ổng đến tuổi lấy vợ rồi, mà nhà cửa đầy đủ rồi nên ''con'' nào xuất hiện là chết với ổng! May mà Angie quen anh L từ hồi tháng 11 rồi tháng 12 mới gặp 1 lần và bữa trước mới là lần thứ 3 thôi...hì hì. mình mà tính ham chơi, đi chơi nhiều thì có khi bị túm lại, nhét nhẫn kim cương vào...họng rồi chứ nhỉ?
    -Còn K thì sắp nghỉ việc rồi!
    -Ừ, Angie cũng biết trước sau sẽ vậy.
    Phần 3
    Vài tuần sau.
    -Chị Angie ơi, K sắp đám cưới!
    -Hì hì, bao giờ cưới thì mời, chứ tính của K thì thay đổi xoành xoạch, K không dừng chân lại được đâu!
    -Không, chị đừng nói vậy! Lần này là thật! Hai gia đình gặp nhau rồi.
    -Ừ. Cứ tiếp tục nói đi, nhưng mà Angie không tin. K này, K chính là Angie, Angie nhìn thấy trong K bản thân mình. Nếu K thực sự dừng chân ở đâu đó, Angie sẽ nhìn thấy ngay thôi.
    -Là thật!
    -Ừ thì thật.
    -Còn anh L, hờ, con bạn em nó đang gặp 1 anh VK, nó đang định để anh L rơi. Với lại nó cũng hoảng quá vì sự việc xảy ra quá nhanh.
    -Hờ hờ...Mà K nghỉ việc chưa?
    -À, chưa...nhưng mà cũng như đã nghỉ rồi.
    -Ừ, Angie cũng biết là K sẽ nghỉ thôi.
    Phần 4
    K và Angie gặp nhau. K đưa danh thiếp mới.
    -Ừ, K định ở lại đây bao lâu?
    -Em rất thích. Chắc em ổn định ở đây.
    -Hì hì, thôi đi. Bao giờ chuyển chỗ thì báo 1 tiếng. Hai đứa đi...ăn mừng nào!
    Phần 5
    Tháng 8.
    -K, sao gọi K hoài không được?
    -Chị Angie, em đang bận lắm. Em đang ở Bắc. Hai gia đình...Em bị tịch thu cell phone nè...Mà em đang bận. Em nghỉ việc rồi. Em sẽ đi học lại.
    -Ừ. Có gì nhớ báo tin.
    -Ừm...
    Phần 6
    Tháng 9.
    -Chị Angie, K nè! Trời, lâu nay nhiều chuyện xảy ra quá, K mới rảnh ra và hỏi sao chị Angie không gọi cho K thì mới sực nhớ ra là Angie làm gì biết số mới của K.
    -Ờ...
    -K không lấy chồng nữa. K cũng không đi học nữa. K đang làm cho 1 công ty mới. À, 2 công ty. À, chuyện anh L là chắc chắn rồi...
    Phần 7
    Tháng 10. Angie và K gặp nhau.
    -Hà hà, chị Angie, nói thật, K chưa gặp ai như Angie. Angie hiểu K rõ quá! Hiểu K hơn chính K hiểu mình. K có nhất mực nói rằng K có bạn trai hay lấy chồng, Angie đều gạt phắt đi, mà K có tin đâu. Nhưng đến giờ mới thấy đúng. Angie thật hiểu K! Mà sao Angie hay vậy
    À, còn chuyện anh L, con bạn em nó nói rằng: Lạy Chúa, nếu có người yêu con như vậy thì thậm chí nếu con không yêu, con cũng...lấy! Hè hè. Nó chắc mẩm lắm rồi.
    -Chắc không bền. Tội anh L. Mà cần gì phải lấy nếu không yêu?
    Phần 8
    Tháng 11. Email.
    Chị Angie, chuyện anh L hủy rồi. Chị có gặp hay email thì an ủi ảnh. Là tại con bạn em bỏ.
    Vài nhận định:
    K là người có tính cách kiểu Angie, chỉ có điều tính cách đó rõ nét hơn rất nhiều. Mà cũng có khi là lúc ở bên K thì Angie tự cho phép mình ''nghỉ xả hơi'' nên không tỏ vẻ nhiều energy đến vậy. K có thể nói là K sẽ làm 1 job, yêu 1 người, hay lấy 1 người. Nhưng mà K sẽ bị cuốn vào chính cơn lốc của K tạo ra mà không dừng chân lại nổi.
    Và nếu K dừng chân lại, thì Angie sẽ cảm nhận được thôi.
    Và, nếu Angie dừng chân, Angie cũng biết là những người xung quanh mình cũng nhận ra điều đó rất nhanh và rõ ràng.
    Ví dụ điển hình là chuyện về Anh. Mọi người ngay lập tức nhìn thấy sự dừng chân của Angie trong cảm giác dành cho Anh. Và vụ này thì kéo dài khá lâu, hơn cả năm trời. Còn thì không ai lại từng nhìn thấy Angie sẽ dừng chân với 1 người bạn trai nào cả. Mà, họ là ''''bạn trai'''' trong khi Anh vẫn chỉ là ''''bạn''''.
    Nhân tiện, Anh cũng nói là Anh muốn ổn định, mình nghe xong chỉ có thể cười khì khì, "Anh ơi, em nói cho anh biết nhé: Anh không thể ổn định bây giờ đâu. Em biết anh mà! Anh còn quá trẻ và tính cách anh thì xoay như chong chóng."
    Anh vẫn một mực nói rằng Anh muốn ổn định, chỉ là vì chưa gặp được ai thôi. "Anh à, nếu thực sự trong lòng anh cảm thấy như vậy thì được rồi, anh việc gì phải bỏ công thuyết phục em như vầy? Hay chính anh đang không tin tưởng vào anh?"
    Anh chưa dừng lại, em biết. Và em cũng rất mong Anh không dừng lại. Em thích nhìn Anh tiếp tục thay đổi dài dài kìa!
    Chuyện của anh L là một chuyện rất dở. Timing không đúng lúc gì hết. Không thể trói buộc nhau bằng những điều kiện ngoài tình cảm nổi. Nhất là với 1 cô gái chắc chỉ bằng tuổi K, khá trẻ.
    Nhân tiện, bé K mà leo lên làm manager của 2 công ty trong khi CV thì cứ 2-3 tháng lại nghỉ một lần thì đúng là mình phải chạy đua theo cô nàng thật. Nhưng mà, hà hà, mình lại đang sắp trở thành phụ nữ đứng tuổi, nên không còn sử dụng được cái vẻ bề ngoài nữa!
    Cái cách anh L làm để làm người bạn gái cũ bỏ mình thật là, hmmm, chả biết nói sao. Kha khá chán. Nhưng thôi, không phán xét anh, vì anh L nói rõ là không thể vừa bỏ người ta trong lòng, vừa đá người ta ngoài mặt nổi.
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 03:34 ngày 04/12/2006
  2. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hừm, ích kỷ và cục bộ đến thế là cùng. Ai cũng như Angie hết thì mấy cái topic hay ho của Kimikamo đi đâu về đâu bây giờ.
  3. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Nói lại cho rõ
    Bài viết của Angie là một loạt những cuộc đối thoại nên dĩ nhiên là hợp với Những mẩu đối thoại đời thường. Mà nhân vật là những người vừa rất gần, vừa rất xa Angie nên bỏ vào Những người xung quanh tôi cũng đặng. (Thời lượng gặp thì ít, mà độ tin cậy, thân thiết và thông hiểu thì rất nhiều. Hình như hai người bạn kia Angie mới gặp mỗi người chừng 4 lần thôi.)
    Nhưng vì Angie lại có vài nhận định sau những cuộc đối thoại đó, nên cho nó vào Nhận định là hay nhất.
    Túm lại là, tính hợp lý là lý do Angie chọn topic chứ không phải là tính ích kỷ hay cục bộ.
    Tội nghiệp Kimikamo không có ai vào post bài trong Topic của mình, hè hè .
  4. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    Định nghĩa

    Hoàng hôn, cái thời khắc ánh chiều tà phủ bóng xuống tâm hồn.
    Hoàng hôn, cái hơi thở đang bị chầm chậm nén lại để ngăn những ý nghĩ mơ hồ lẩn khuất kia không len lỏi vào một tâm trí vốn cũng đang kiếm tìm một điều gì chưa định rõ hình.
    Hoàng hôn, cái khoảnh khắc mà những ngọn đèn đường đồng loạt nhấp nháy rồi sáng lên một thứ ánh sáng không đủ sức xua đi cái ánh vàng đang làm nhạt nhòa mọi vật.


    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 05/12/2006
  5. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Hoàng hôn thông thường cũng là thời khắc yếu đuối nhất của con người. Sau một ngày mệt nhọc, khi thấy ánh dương dần dần khuất sau đường chân trời để nhường chỗ cho bóng đêm, con người ta dễ nảy sinh những tình cảm yếu đuối.
    Có người còn nói, muốn tán tỉnh một cô gái sắt đá thì nên lựa chọn lúc hoàng hôn, hiệu quả sẽ cao nhất. Không biết có đúng không, Kimikamo chưa dùng thử chiêu này bao giờ.
  6. Angelika

    Angelika Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    1.821
    Đã được thích:
    0
    ối, anh Hai quote làm gì cho nó sớm thế?
    Xuân Diệu với Huy Cận làm thơ mà còn phải sửa lên sửa xuống từng từ nữa mà...
    Angie nào đã xong với mấy câu định nghĩa kia đâu chứ...còn phảu dò dẫm nhiều nhiều thì mới viết ra được cái gì ra hồn.
    Nhân tiện vụ lời khuyên cua các cô sắt đá nên lựa lúc hoàng hôn thì Angie cho rằng không đúng. Angie nghĩ, lúc hoàng hôn là lúc tâm trí mỏi mệt, khó cưỡng lại được những ý nghĩ không vui. Bắt đầu một mối quan hệ với những ý nghĩ này thì sớm muộn mọi việc cũng sẽ kết thúc mà thôi.
    Vì, sự kết thúc đã hàm chứa trong sự bắt đầu rồi.
    Đáng tiếc nhỉ?
    Được Angelika sửa chữa / chuyển vào 20:07 ngày 05/12/2006
  7. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Ưmm, không phải ai cũng giống như Angie đâu, hi..hi..
    Khi người ta đang vui thì cảm giác cần một người nào đó ở bên cạnh cũng giảm đi. Còn khi buồn thì cảm giác cô đơn, trống vắng hay xuất hiện. Những lúc như thế tự dưng có một người nào đó xuất hiện quan tâm, cưa cẩm thì rất dễ đổ.
    Nhưng tất nhiên đó chỉ là khởi đầu thôi. Còn cái mối quan hệ đó có phát triển tốt đẹp hay không thì còn phải phụ thuộc vào 2 người, vào nhiều yếu tố khác. Nhưng ở đây Kimikamo chỉ giới hạn ở chuyện "làm thế nào để bắt đầu", tức là giai đoạn tán tỉnh mà thôi.
  8. november81

    november81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    Lọ mọ lên đây lần đầu thấy các bác nói chiện "triết lý" quá!---nhiều lúc không hiểu gì hết!!!hihihi
    mà các bác có cho rằng tồn tại một tình yêu từ cái nhìn đầu tiên không??? Sao em không tin như vậy!! Làm sao mà có thể có cảm giác đó được, thích thì có chứ yêu thì,...
  9. kimikamo

    kimikamo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2004
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    0
    Có chứ có chứ. Gặp lần đầu tiên đã yêu, đó là chuyện có thật. Còn chuyện sau đó tình yêu có bền vững không lại là chuyện khác.
  10. november81

    november81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    nếu mà bác nói thế thì chắc bác cũng bị "sét đánh" rồi quá! Em ganh tỵ với bác đấy! Nhưng mà đồng ý với bác là "sét đánh" xong cháy đen thui hay vẫn còn nguyên là chuyện sau này! Hồi trước có đứa bạn lớp em cũng thế, yêu "nồng nàn" - theo như biểu hiện và những gì nó nói - từ lúc gặp gỡ, xong được 2 năm, kéo thêm năm nữa là 3, ra trường xong là ...tắt ngóm! Thấy tiếc cho tụi nói nhưng biết làm sao được.
    Mà cuộc sống bây giờ nhiều lúc thấy cuốn mình đi nhanh quá, không thư thả được đầu óc các bác ơi!!!

Chia sẻ trang này